Vì Là Nữ Nên Bị Đuổi Khỏi...
Ameko Kaeruda Kazutomo Miya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương mở đầu: Định kiến giới

29 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

Vào buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác ở Ode, Kinh đô Pajan, một bán đảo ở miền Viễn Đông. Tại nơi đó, trong trung tâm thành phố, ở một quán trọ sở hữu con dấu chấp thuận của Guild mạo hiểm giả, đang hoạt động nhộn nhịp.

Người mạnh, kẻ yếu, người nổi tiếng, kẻ vô danh, tất cả đều tập hợp với đồng đội và tổ chức một cuộc họp nhanh trong bữa sáng. Một số đang tìm hiểu về danh sách nhiệm vụ mới nhất, số còn lại đang kiểm tra kho hàng, hô vang lời thề của Party, và tranh cãi với đồng đội,…

Thật sự đây vẫn là một buổi sáng yên bình với tất cả….. chỉ trừ một người.

Tanya Artemiciov, một pháp sư có trực thuộc một party trung cấp có tiếng, vừa nhận được tin xấu nhất trong cuộc đời mình.

“Xin lỗi, Tanya, nhưng cô buộc phải rời khỏi đội.”

“Hả?....cái gì?!” Tanya hét lên.

Buộc rời khỏi đội? Nghĩa là mình bị đuổi? Trục xuất? Đùa à? Điều này quá đột ngột- quá tàn nhẫn- cô không thể nào khiến bản thân chấp nhận nó được.

Người đàn ông thông báo tin này là Ryan Daars, trưởng nhóm, cũng là người bạn lâu năm của Tanya. Năm năm trước họ bắt đầu đồng hành thám hiểm và cùng nhau thành lập nên party này, hiện tại họ đã 25 tuổi.

“Dừng lại một chút! Anh định cứ thế rồi đá tôi ra à? Giải thích đi chứ, đừng nghĩ tôi sẽ chỉ nhún vai và chấp nhận chuyện này!”

“Ừmm…Nghe này, tôi hiểu điều này rất khó khăn đối với cô, nhưng thử đặt mình vào vị trí của tôi xem? Đây là một quyết định rất khó khăn đấy, nhưng tiệc vui đến mấy cũng tàn cưng à, tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho đội thôi

"Nói lại coi nào? Tên tôi không phải “cưng”----và bỏ cái tay ra khỏi mông tôi ngay! Anh không thể đuổi tôi mà không có lý do! Giải thích đi!”

Tanya trừng mắt nhìn Ryan bằng một ánh nhìn sắc lạnh. Tuy rằng, cô chưa từng dành quá nhiều sự tôn trọng cho hắn ta, nhưng việc đột ngột bị đá khỏi đội mà không có lý do thật quá nực cười, ngay cả với những kẻ như hắn.

Nhưng Ryan chỉ cười toe toét đáp lại, thể hiện sự tự mãn khi đối mặt với cơn giận của cô. Đó cũng là nụ cười đáng khinh mà hắn ta luôn nở ra mỗi khi muốn tránh khỏi rắc rối.

“Thôi nào, động não chút đi chứ, đơn giản vì cô là đàn bà, Tanya à”

Ừ, và? Điều đó thì sao? Chúng ta có thể trực tiếp vào thẳng vấn đề được chưa?

“…..Thì sao?”- Tanya hỏi. Cô có thể cảm thấy tay mình từ từ run lên. Giới tính thì có thể ảnh hưởng đến chuyện gì?

Tất nhiên khi làm việc như một thám hiểm giả, nói chung sẽ liên quan đến một số mức độ nguy hiểm. Danh sách các nhiệm vụ rất đa dạng, từ đánh bại những con quái vật huyền thoại, khám phá hầm ngục cổ đại đến các nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu các chuyến hàng. Một số chọn lựa kiếm sống bằng cách tự tạo lập công việc kinh doanh, nhưng việc này ít nhiều cũng đem lại rủi ro. Do đó, đại đa số chọn cách tăng thu nhập từ nhiệm vụ bằng cách gia nhập quân đội hoàng gia, từ đó đảm bảo được thu nhập tối thiểu từ chính phủ.

Trờ thành một mạo hiểm giả có nghĩa sẽ đánh bóng thêm kĩ năng của bản thân và biết rằng buộc phải từ bỏ một cuộc sống ổn định hằng ngày cùng những bữa ăn thường xuyên, với tham vọng đạt được những thành tựu lớn, và chắc chắn rằng tham vọng là vô tính.

“Tôi chỉ muốn nói là, chúng ta đâu còn là mấy đứa trẻ con nữa, cả cô và tôi. Nhưng trong trường hợp của cô. Tôi chắc chắn cô đang nghĩ đến…. cô biết đấy, cưới ai đó rồi sinh con, đại loại thế! Có đúng không?” Ryan nói, vẻ mặt nghiêm nghị.

Trong khi đó, những thành viên còn đã lại hoàn toàn yên lặng.

“Đúng đấy, có lẽ cô nên nhân cơ hội này để chuyển sang một chức nghiệp nào đó thuận lợi hơn rồi ổn định cuộc sống. Cô có thể làm trị liệu sư tại một bệnh viện vào đó---chẳng hạn khoa sản? Ý tôi là, đằng nào cô chẳng đến đó. Haha!”

Cứ nói đi rồi tao sẽ đấm gãy hàm răng chết tiệt của mày, Tanya tự nói với bản thân. Ryan thường lải nhải về việc “phụ nữ tốt nhất chỉ nên là trị liệu sư” nhưng chưa một khắc nào cô tưởng tượng ra hắn sẽ thật sự đá cô ra vì điều đó.

“Là một Mạo hiểm giả cần rất nhiều sức lực, cô hiểu mà? Đàn ông chúng tôi được thiên nhiên thiết kế và trang bị khả năng phù hợp hơn trong công việc này. Và pháp sư như cô luôn sử dụng những thần chú tấn công cấp cao, điều đó không hề an toàn chút nào!”

“Anh đang nói cái đéo gì thế? Tôi nói cho anh biết, cái mà anh gọi là “thần chú cấp cao đầy nguy hiểm” của tôi đã cứu tất cả chúng ta trong nhiệm vụ gần nhất đấy!”

“Eh, đó chỉ là một trò may rủi thôi mà.”

“GÌ?”

Tựa như sàn nhà đang sụp đổ dưới chân. Một trò may rủi? Mọi thứ tôi chuẩn bị cho cái party này---- và anh đang nói tôi chỉ may mắn trong toàn bộ thời gian đó thôi á?

Sao có thể như thế được, nếu xét trên nỗ lực của cô chỉ để đạt được các trạng thái của một Pháp sư? Chức nghiệp bậc cao này chỉ có thể đạt được bằng cách tham dự một trong ba học viện ma thuật trên toàn quốc. Sau đó, khi tốt nghiệp, học viên được yêu cầu chuyển đến một trường đào tạo nghề dành cho các nhà thám hiểm và cũng sẽ tốt nghiệp từ đó.

Trong trường hợp của Tanya, các già làng đã cố gắng nói với cô “phụ nữ không đời nào có thể trở thành một mạo hiểm giả” nhưng cô đã phải đấu tranh cho đến khi bọn họ cho phép cô được ghi danh. Kể từ đó, cô đã dành từng đêm để luyện tập thần chú tựa như cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó. Cả cuộc đời, cô chưa từng để Ryan vượt mặt trong bất cứ điều gì, dù là bài tập trên lớp hay các bài thực hành, và cô tốt nghiệp với chỉ số đứng đầu.

Và giờ mọi nỗ lực hoàn toàn bị chối bỏ, chỉ bởi vì cô sinh ra là phụ nữ.

“Thôi nào! Tôi không thể nào chấp nhận như thế này!” cô hét lên, cầu xin.

Sau đó, cô liếc nhìn xung quanh….và ngay lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sảnh ăn chật kín mạo hiểm giả, yêu tinh, người lùn, con người, nhân thú. Tất cả, đều là đàn ông.

Cô bị áp đảo về mọi mặt.

“Làm ơn?! Có ai không?!”

Dù là khi còn ở học viện, 80% lượng học viên là nam giới, chỉ có chương trình đào tạo Trị liệu sư là do nữ giới thống trị- đàn ông gọi đó là “Đặc ân của party”, bởi vì khi họ trở thành một mạo hiểm giả chính thức, phần lớn nhanh chóng bắt cặp với nam kiếm sĩ hoặc pháp sư rồi nhanh chóng rời khỏi party.

“Tôi đang nói với cô đấy, Tanya, tất cả đều vì muốn tốt cho cô thôi.” Ryan nhấn mạnh.

Quy định của Guild Mạo hiểm giả, Điều 134: Việc tuyển và trục xuất các thành viên của party sẽ được xử lý bởi đội trưởng hoặc dưới hình thức biểu quyết. Và Ryan là đội trưởng.

“Chúng ta đều nhất trí, phải không, mọi người?”

Các thành viên khác đồng loạt gật đầu, biểu quyết được thông qua

Tại sao? Tại sao lại là điều này? Tại sao lại là bây giờ?

“Vàaaa thế, cô hiểu rồi đấy” Ryan tiếp tục nói một cách chậm rãi---nhàn nhã. “Kể từ hôm nay cô không còn là thành viên của party này.”

“Điều này….không thể…nào…!”

Vì điều này Tanya Artemiciov siết chặt nắm đấm và lặng lẽ lập lời thề từ tận đáy lòng:

Tao chắc chắn sẽ giết chết mày.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Một giai điệu t đã quên bây h lại nổi lên trong đầu t vì cái tên Tanya
Xem thêm
Oh... tanya à:))))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Quên lun ròi:))
Xem thêm
giai điệu 「Los! Los! Los!」văng vẳng bên tai...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
"Các đồng chí! Nhiệm vụ của chúng ta là gì?
Giết sạch! Không trừ ngọn cỏ nào!"
Cơ mà được thế đã mừng.
Xem thêm
TRANS
tôi lại thấy jingo jungles vang lên
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Các thành viên khác đồng loạt gât đầu, biểu quyết được thông qua ->gật
Xem thêm
Tanya à,... Lại nhớ tới loli nào đó (đương nhiên là del húp) rồi..
Xem thêm
Chỉ bị đuổi thôi còn nhẹ nhàng chán còn đỡ hơn cô géi tóc cam nào đó bị bán làm nô lệ
Xem thêm
Cũng chẳng có gì quá đáng cả chỉ là cho ra khỏi nhóm thôi drama nhẹ
Xem thêm
Houu... Vì lý do gì đó, cái tên Tanya làm tui có hơi ám ảnh. Dù sao thì,....TIỄN CHÚNG NÓ KHỎI BẢN ĐỒ CHO KHỎE CHỊ EYYYYYYY
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhờ bé loli tóc vàng nào đó chăng
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Tem đó!!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời