Tôi không muốn dây thêm drama nào liên quan đến bộ này nữa nên sẽ không nói gì về vụ này. Thế nên mong bạn và các bạn cũng vậy.
Chaika dịch nhỏ giọt thế nào là chuyện của anh ta, còn tôi vẫn sẽ theo luật 3 tháng của Hako và lời hứa trong phần p.s.
Trans có vẻ nghiêm túc pj này nên tui cũng sẽ theo ủng hộ tới cùng ,tất cả vì đam mê của mọi người mà bạn đã bỏ công sức ra để hồi sinh lại tui nghĩ điều này đáng trân trọng<3
Mình không rõ rằng bạn đã biết những drama liên quan đến bộ này trc kia chưa, nhưng nếu bạn đã biết mà vẫn làm thì mình thật sự khâm phục, vì đây là 1 việc chẳng dc lợi lộc gì ngoài thỏa mãn lòng đam mê mà lại mệt mỏi vô cùng vì kẻ mà ai cũng biết là ai cũng sẽ hồi sinh để gây khó dễ.
Mặc dù vậy thì mình nghĩ mọi việc mọi việc cũng sẽ ổn thôi vì vốn kẻ mà ta không nhắc đến vốn đã chẳng còn bao nhiêu sự mặn mà gì với bộ này nữa rồi, có hay chăng chỉ là lòng ích kỉ còn vương lại mà thôi.
Mà sao cũng dc, mình chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã bỏ công sức hồi sinh bộ truyện đầu tiên đã đưa mình đến với thế giới tiểu thuyết nhẹ, và cũng là bộ mà mình thích nhất, chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.
Biết chứ. Và tôi cũng từng bị cản một lần rồi. Mà, từ đó mới nhận ra bản thân lúc đó chưa học hành đến đâu nên tôi tự cho đó là điều tốt.
Lúc bị cản cũng hơi thất vọng và định không chạm tay vào nữa, nhưng tôi thật sự muốn bản dịch này đến được với hồi kết.
Đương nhiên lời p.s ở trên vẫn sẽ có hiệu lực; tôi vẫn đang dịch, chỉ là chưa đăng lên vì luật của Hako.
Thế nên, nếu Chaika đã hồi sinh lại bộ truyện, một là anh ta dịch xong trước. Êm xuôi, tốt cho mọi người. Hai là tôi dịch xong từ chương 190.5 đến chương kết thúc trước. Khi đó tôi sẽ đăng toàn bộ lên một lượt, bất chấp luật của Hako.
Đó là dự định của tôi.
Dù sao thì cũng cảm ơn đôi lời của bạn.
201 Bình luận
Chaika dịch nhỏ giọt thế nào là chuyện của anh ta, còn tôi vẫn sẽ theo luật 3 tháng của Hako và lời hứa trong phần p.s.
Mặc dù vậy thì mình nghĩ mọi việc mọi việc cũng sẽ ổn thôi vì vốn kẻ mà ta không nhắc đến vốn đã chẳng còn bao nhiêu sự mặn mà gì với bộ này nữa rồi, có hay chăng chỉ là lòng ích kỉ còn vương lại mà thôi.
Mà sao cũng dc, mình chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã bỏ công sức hồi sinh bộ truyện đầu tiên đã đưa mình đến với thế giới tiểu thuyết nhẹ, và cũng là bộ mà mình thích nhất, chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.
Lúc bị cản cũng hơi thất vọng và định không chạm tay vào nữa, nhưng tôi thật sự muốn bản dịch này đến được với hồi kết.
Đương nhiên lời p.s ở trên vẫn sẽ có hiệu lực; tôi vẫn đang dịch, chỉ là chưa đăng lên vì luật của Hako.
Thế nên, nếu Chaika đã hồi sinh lại bộ truyện, một là anh ta dịch xong trước. Êm xuôi, tốt cho mọi người. Hai là tôi dịch xong từ chương 190.5 đến chương kết thúc trước. Khi đó tôi sẽ đăng toàn bộ lên một lượt, bất chấp luật của Hako.
Đó là dự định của tôi.
Dù sao thì cũng cảm ơn đôi lời của bạn.