Vol 11
Ký ức: Ánh đèn thứ ⑥ Đến một tương lai nơi ta có thể nhìn về quá khứ
1 Bình luận - Độ dài: 540 từ - Cập nhật:
Đế Đô Harkenweltz đã bị thiêu rụi.
Những quả bom được đặt khắp thành phố đã nhấn chìm các tòa nhà, các khu dân cư và nhuộm đỏ Đế Đô trong biển lửa.
Crosswell chỉ có thể chứng kiến toàn bộ sự việc từ trên ngọn đồi, ngoài ra, cậu không thể làm gì khác.
“Chúng tôi không phải thủ phạm gây ra vụ cháy này.”
❝Ta biết. Ta cũng đã nói với Nebulis điều đó mà.❞
Giọng nói phát ra từ phía bên cạnh.
Yunmelngen trả lời cụt ngủn khi đang nằm trên bãi cỏ trên đồi. Y không muốn chứng kiến cảnh Đế Đô cháy rụi. Vị thái tử chỉ nằm đó và nhìn lên trời.
❝Đây là một điều mà Meln mới khám phá ra thôi. Lửa do Tinh linh tạo ra sẽ tắt rất nhanh, còn những ngọn lửa dưới đó vẫn đang cháy. Có người đã mạo danh phù thủy để phóng hỏa…… Nhưng vô vọng thật. Dù có làm gì đi nữa thì: "Vụ cháy này chắc chắn là do Nebulis gây ra".❞
Đại phù thủy Nebulis đã đánh bại quân đội của Đế Quốc.
Quân đội và người dân của Đế Quốc đã chứng kiến cảnh các con phố của Đế Đô bị phá hủy.
──Phù thủy là những con quái vật.
Ấn tượng đó càng in đậm vào tâm trí mọi người sau sự việc này.
“Kẻ chủ mưu là ai? Cậu cũng bị sát thủ tấn công đúng không?”
❝Những kẻ tấn công không hé răng nửa lời. Nhưng mà, ta cũng đã đoán được phần nào.❞
“……Là ai?”
❝Bát đại trưởng lão.❞
Yunmelngen thở dài.
❝Chỉ có họ mới đủ quyền lực để bố trí một cuộc tấn công ở quy mô này. Nhưng…… đó chỉ là phỏng đoán theo phương pháp loại trừ thôi. Tiếc là không có bằng chứng.❞
Yunmelngen, đang nằm trên bãi cỏ, từ từ nhổm dậy. Y đặt tay lên trán và vén tóc mái lên.
❝……Kuro.❞
Giọng nói thoát ra từ miệng y thẫm đẫm sự phẫn nộ.
❝Không còn thời gian để phí phạm nữa. Meln phải nhanh chóng lên ngôi hoàng đế và xóa bỏ quyền điều hành của bọn chúng. Ta nhất định sẽ đưa những kẻ đã thiêu rụi Đế Đô ra trước vành móng ngựa.❞
“Dù không có chứng cứ sao?”
❝Ta nhất định sẽ tìm ra.❞
Yunmelngen đứng lên. Trong khi phủi sạch lá cây dính trên người, y nói:
❝Những Tinh linh mới sẽ tiếp tục được sinh ra trên hành tinh này. Trong số những Tinh linh ấy, có thể sẽ có Tinh linh có khả năng nhìn về quá khứ. Nếu một người mang trong mình Tinh linh đó──❞
“Một người lý tưởng như vậy sẽ xuất hiện sao?”
❝Ta sẽ tìm. Dù mất bao lâu đi chăng nữa. Đằng nào xây dựng lại Đế Đô cũng tốn thời gian mà. Năm mươi năm, thậm chí cả trăm năm, có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng──❞
Meln thở dài.
Vị thái tử, người sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo của đất nước này, nheo mắt lại với một chút hạnh phúc trong lòng.
❝Cảm ơn Kuro. Ta rất vui vì ngươi ở lại đây.❞
1 Bình luận
Tksss