Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu: Chiến lực tối thượng của hai quốc gia

6 Bình luận - Độ dài: 642 từ - Cập nhật:

“”Đầu hàng đi.””

Luồng khí lạnh buốt lung linh dưới ánh bạch sắc .

Toàn bộ khu rừng và mặt đất đều bị bao phủ trong băng tuyết. Vùng đất lạnh giá phản chiếu rõ trong đôi mắt chàng thiếu niên tay cầm kiếm và nàng thiếu nữ đang vận trên mình bộ váy vô cùng rực rỡ dành cho hoàng tộc. Cả hai cùng lúc đưa ra yêu cầu cho đối phương.

“…Kiếm sĩ của Đế quốc, liệu ta có thể biết tên ngươi?”

“Iska.” cậu thiếu niên không do dự trả lời, tay siết chặt vũ khí của mình lại.

Cậu có mái tóc màu nâu đen với cơ thể đã trải qua nhiều năm tôi luyện. Khuôn mặt chưa đủ chín chắn để khiến người ta nhầm tưởng là người trưởng thành nhưng ánh mắt lại sắc bén chẳng thua gì lưỡi của gươm đao trần tục. Vũ khí của cậu là một cặp kiếm thép---một đen, một trắng.

“Còn cô?”

“Alicelise Lou Nebulis Đệ Cửu. Nhưng chắc ngươi cũng đoán ra rồi phải không? Ta là tinh linh pháp sư---người mà lũ Đế Quốc các ngươi gọi là Băng Hoạ Phù Thủy.”

Cô gái đứng trên chỏm băng khổng lồ nói.

Mặc dù gương mặt đã bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đính ngọc lưu ly song giọng nói của người thiếu nữ vẫn vang vọng khắp khu rừng vô cùng dõng dạc và nghiêm trang, nó mang lại cho cậu thiếu niên ấn tượng về một nữ quý tộc trẻ tuổi.

Lại cùng lúc, họ cất tiếng---

“Có phải ngươi đã một mình đánh bại đội tinh linh pháp sư của Nebulis không?”

“Còn cô bảo đã tự mình phá hủy máy phát năng lượng của chúng tôi?”

Do mở lời cùng lúc nên lời nói của họ cứ thế mà chồng chéo lên nhau.

“Chính là tôi.” Người đầu tiên gật đầu là cậu thiếu niên.

Phía sau cậu là những quân lính được trang bị áo choàng chống đạn. Cậu đã khiến tất cả bọn họ bất tỉnh chỉ bằng một đòn nhờ khả năng ra chiêu chuẩn xác cùng với tốc độ của mình.

“Ngươi là ai? Không phải đội trưởng, càng không phải một Thánh Đồ [note43024] - vệ binh trực thuộc của Hoàng đế Đế Quốc. Sao ngươi lại có thể áp đảo được đội tinh linh pháp sư của phe ta?”

“Tôi cũng có vài câu hỏi.” Cậu thiếu niên ngước lên nhìn thẳng vào mắt Băng Hoạ Phù Thủy. “Cô đã một mình xâm nhập vào căn cứ Đế quốc và xuyên qua hàng phòng thủ của chúng tôi. Cô chắc chắn không phải là một tinh linh pháp sư tầm thường.”

Như bị kỷ băng hà giáng xuống, những rặng cây chung quanh đều bị đóng băng bởi băng, gió và tuyết. Ở xa là những mảng băng còn lại của máy phát năng lượng đã bị nghiền nát đến độ không thể nào nhận ra.

Người duy nhất ở đây sở hữu sức mạnh kinh hoàng như vậy và có thể tạo ra một thứ thể sánh ngang với thiên tai không ai khác ngoài thiếu nữ trước mặt cậu.

“Ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy?”

“Cô thật ra là ai?”

Cậu được huấn luyện để trở thành con át chủ bài của cường quốc cơ khí, Đế Quốc. Tên cậu là Iska - Người kế vị Hắc Cương. 

Còn cô là phù thủy vĩ đại nhất từng được sinh ra tại thiên đường của các pháp sư, Chủ quyền Nebulis. Cô là Alice – Băng Hoạ Phù Thủy.

Họ là những người hùng của hai cường quốc đang đối đầu với nhau.

Giờ đây, khoảnh khắc hai số phận giao nhau cũng là bắt đầu của vô vàn những cuộc gặp gỡ định mệnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Thánh Đệ Tử/Thánh Đồ Đệ
Thánh Đệ Tử/Thánh Đồ Đệ
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Hay
Xem thêm
TRANS
Thiếu dấu cách ở câu thứ 2 kìa trans.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Magnet