The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Thành phố Học giả và Phù Thủy Ánh Dương

Chương 56: “Thiên đường” nghĩa là thế nào đây?

4 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Đầu tiên là Cấp Linh Hồn. Hikaru đã lên cấp sau khi tiêu diệt tên khổng lồ. Cả Lavia cũng vậy, nhưng nếu xét về số cấp tăng thì Hikaru lấy được nhiều “điểm kinh nghiệm” hơn.

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi:15

Cấp: 41

【Bảng Linh Hồn】 Lavia

Tuổi:14

Cấp: 29

Hiện giờ cậu đã vượt quá cấp bốn mươi. Đáng ra Lavia cấp thấp sẽ tăng nhiều hơn, nhưng khác biệt cấp giữa hai người lại không thu hẹp bao nhiêu nên có vẻ Hikaru đã nhận hầu hết số kinh nghiệm - tính cả lúc cậu giết tên Quốc vương với đám Dead Noble.

「Trước tiên cứ xem thử mấy kỹ năng mới xuất hiện cái đã.」

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi: 15

Cấp: 41

Điểm: 9

【Sinh Lực】

【Sức Mạnh Phép Thuật】

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 1

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Phi Tiêu】 10 (Tối đa)

....【Thiên Xạ】 0

【Tốc Độ】

..【Bộc Phát Sức Mạnh】 2

..【Ẩn Thân】

...【Che Giấu Sinh Khí】 4

...【Che Giấu Ma Lực】 4

...【Cản Trở Nhận Thức】 5 (Tối đa)

....【Ám Sát】 3 (Tối đa)

.....【Xạ Kích】 0

....【Che Giấu Nhóm】 4

【Trực Giác】

..【Bản Năng】 1

..【Phát Hiện】

...【Phát Hiện Sự Sống】 1

...【Phát Hiện Ma Lực】 3

....【Phát Hiện Mở Rộng】 1

Tính luôn cả những kỹ năng mới 0 điểm, hiện tại Bảng Linh Hồn của Hikaru trông như trên.

Trong đó có Thiên Xạ khiến cậu thấy hứng thú.

【Thiên Xạ】 Một kỹ năng vươn tới Thần Vực của thực thể kiểm soát thiên giới. Đánh mất một phần nhân tính. Tối đa: 5.

「Cái này chẳng rõ ràng chút nào hết luôn.」

So với những kỹ năng khác thì có hơi bị đáng quan ngại. Phần mô tả nhắc tới cả mấy thứ như “Thần Vực” với “đánh mất” cơ mà.

「Đùng phát tự dưng “Thần” xuất hiện. Vả lại có khi Bảng Linh Hồn với thẻ Hội còn liên quan tới nhau nữa nên đến tận bây giờ từ đấy mới xuất hiện thì lạ thật. Thế rồi mình mà nâng cả năm điểm cho nó thì sao đây nhỉ?」

Đến giờ mới chỉ có mỗi Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Lawrence là có kỹ năng gắn liền với từ “Thiên”. Ngẫm lại thì kỹ năng dùng kiếm của ông ta đúng có cảm giác thần thánh thật.

「Bộ Lawrence đã “đánh mất” thứ gì đó sao?」

Cậu muốn trực tiếp chất vấn người vừa được nhắc đến phía trên.

「Cái cảm giác thiếu hiểu biết thế này, khó chịu quá đi mất.」

Rồi cả từ “xạ” trong Thiện Xạ cũng dấy nên nỗi bận tâm nữa. Nếu nâng tối đa Cung thì có phải một kỹ năng mới với tên gọi Thiên Cung sẽ xuất hiện không đây?

Lawrence có sáu điểm Đại Kiếm, một điểm Thiên Kiếm và chỉ mỗi ba điểm Kiếm. Liệu có phải cả Kiếm, Đoản Kiếm và Đại Kiếm đều chung một kỹ năng cao cấp là Thiên Kiếm không nhỉ? Cũng hợp lý đấy chứ. Nếu thế thì cả Thương Ngắn và Thương Dài sẽ có Thiên Thương. Rồi đến Thiên Xạ của Phi Tiêu với Cung, xong là Thiên Thủ bên Khiên với Giáp đúng không ta?

「Giờ mình có chín điểm, chắc sẽ đủ để kiểm chứng giả thuyết ngay đấy cơ mà... chả muốn thử chút nào. Nếu xét theo nghĩa đen lời mô tả thì có khi mình sẽ mất nhân tính luôn ấy chứ.」

Cậu quyết định tạm thời quên mấy cái kỹ năng loại “Thiên” đó đi.

「Tiếp đến là Phi Tiêu.」

Mô tả sau khi cậu nâng tối đa chỉ số như sau:

【Phi Tiêu】 Tăng độ chính xác khi dùng vật thể ném mục tiêu. Tối đa: 10.

Đúng thẳng vào trọng tâm luôn, tuy có chút khác biệt so với mô tả các loại vũ khí khác trong Thông Thạo Vũ Khí.

【Kiếm】 Tăng cường khả năng sử dụng kiếm. Tối đa: 10.

Các vũ khí khác đều dùng từ “sử dụng”, riêng Phi Tiêu lại nhắc đến “độ chính xác”. Mà cuối cùng thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Rồi thì Xạ Kích...

【Xạ Kích】 Khi bắn tỉa một mục tiêu trong trạng thái không phòng bị, đòn tấn công sẽ có hiệu ứng chí mạng. Tối đa: 3.

Tương tự với Ám Sát ở khoản tấn công mục tiêu không phòng bị. Tới đây mới dẫn đến nghi vấn: Nếu nâng tối đa Ám Sát thì Phi Tiêu có kèm theo hiệu ứng chí mạng luôn không đây?

Hikaru lưỡng lự giữa hai phương án: Đầu tiên là lệ thuộc hoàn toàn vào bạo lực thuần túy và tấn công đối phương bằng Sức Mạnh với Phi Tiêu cấp cao. Hai là nâng thêm điểm cho Xạ Kích với Bản Năng rồi dùng chiến thuật hạ gục đối phương.

Lợi ích của cái trước là tăng Sức Mạnh, khi đó việc mang hành lý đi lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn cái sau thì... chắc tại phải dùng tới não nên nó là một lựa chọn tốt.

Có khi cậu sẽ cơ bắp cuồn cuộn nếu thêm điểm vào Sức Mạnh ấy chứ. Bằng chứng thì chính Lawrence với 16 điểm rất là cơ bắp luôn.

「Cơ mà chắc sẽ có lúc mình phải quên vẻ ngoài đi ấy chứ.」

Giờ cậu có vài lựa chọn dùng điểm.

Đầu tiên: Nâng tối đa các kỹ năng liên quan đến Ẩn Thân. Cậu sẽ dùng ba điểm để nâng Che Giấu Sinh Khí, Ma Lực và Nhóm. Thêm cả Xạ Kích nữa là tổng cộng sáu điểm.

「Mấy cái đó đều là dựa theo suy đoán mình sẽ nhận chức nghiệp khác nếu nâng tối đa Ẩn Thân... Nhưng thế thì giống RPG quá.」

Có khi nào nó sẽ rủi ro như Thiên Xạ, kiểu như phải đánh mất thứ gì đó ấy?

À không, thậm chí Thiên Kiếm có mô tả giống thế hay không còn chả rõ ấy chứ.

Hai là: Nâng thêm điểm vào Sức Mạnh với Sức Bền để mạnh về thể chất.

Ba là: Phép thuật. Có sáu điểm trong tay thì sẽ học được phép khá mạnh.

Bốn là: Học mấy kỹ năng liên quan tới chế tác và nghệ thuật. Nhưng đến tận bây giờ lại rẽ sang mấy nhánh kỹ năng hoàn toàn khác thì lãng phí quá.

Năm là: Dồn toàn bộ điểm vào Bản Năng. Cậu vốn đã biết rõ nó hữu dụng đến mức nào. Nếu nâng tối đa cả Phát Hiện Mở Rộng nữa thì cậu sẽ dễ dàng tránh được mọi thể loại nguy hiểm.

「Hừmmmmmm...」

Cậu vẫn còn đang lưỡng lự. Thế nhưng lúc khi bị tên khổng lồ tấn công thì cậu lại không chút do dự dùng toàn bộ số điểm cho Phi Tiêu.

「Xem ra là con người không thể ra quyết định ngay trừ khi bị dồn vào chân tường hử. Thấy mấy cái lựa chọn đó không thôi là đủ làm mình chần chừ luôn rồi.」

Hikaru tắt Bảng Linh Hồn đi.

「Nếu còn vấn đề nào khác thì chính là cái này đây.」

Thẻ Hội của cậu sau khi chinh phục hầm ngục đã nhận thêm vài chức nghiệp mới.

【Sát Thần: Kẻ Theo Đuổi Màn Đêm】

【Ẩn Thần: Bóng Đêm Lạc Lối】

【Thần Ném: Tử Xạ】

【Hỗn Thần: Mắt Bão】

【Lâm Thần: Người Đi Rừng】

【Thần Khám Phá Hầm Ngục: Ngục Bộ Nhân】

【Thiên Truy Thần: Kẻ Tội Đồ】

【Thần Trộm Đêm: Thị Trấn Tặc】

【Thần Cứu Dân Phố Lớn, Thị Trấn, Làng Mạc: Thường Dân】

「...」

Có một thứ buộc cậu phải lên tiếng.

「Cái chức nghiệp Tội Đồ này là sao đây?」

Tử Xạ thì cậu còn hiểu được, ngắn gọn là lúc nào cũng trúng đích. Ngục Bộ Nhân cũng không có gì lạ nốt. Cơ mà cậu cũng chả có chút ý tưởng gì về phước lành sẽ nhận được. Nhưng Kẻ Tội Đồ á? Được ích gì cơ chứ?

「Thiên Truy... Có liên quan gì với Thiên Xạ sao?」

Sau khi đọc mô tả của Thiên Xạ thì cậu không còn chút nào ý định sử dụng chức nghiệp này nữa.

Hikaru cũng nhận ra là trước giờ bản thân chưa thử dùng Mắt Bão lần nào. Cậu cứ cảm giác là sẽ xảy ra sự cố nếu làm vậy mất. Thế nên cứ để sau này rồi tính.

「Thần ấy hử... Đám khổng lồ, binh lính của Thần... thứ năng lượng kỳ bí với tên gọi Thánh Lực... rồi cả con rồng nói chuyện đó nữa. Cái gì vậy chứ? Thế lại làm mọi thứ càng thêm bí ẩn.」

Không rõ liệu sẽ có tới ngày cậu giải đáp được những bí ẩn ấy hay không. Thế nhưng nếu đến Scholarzard thì có thể sẽ thu thập được những thông tin hữu ích.

Cũng không hẳn là cậu nhất quyết phải tìm ra lời giải đáp. Không có lý do gì buộc phải làm vậy hết. Nhưng mà...

「Mình tò mò chết mất thôi...」

Cậu tự nói.

 「Thế giới này đúng là thú vị quá đi mà.」

Hikaru lẩm bẩm trước khi quay lại giường.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

giờ mới đọc :))
Xem thêm
Hồi Sinh rồi
Xem thêm
TFNC~~~
Nhanh quá mà ko nhớ trc có j lắm
Xem thêm