Sayonara Piano Sonata
Sugii Hikaru Ueda Ryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Minh họa

0 Bình luận - Độ dài: 407 từ - Cập nhật:

Sp2 0000a Tác giả: 杉井 光 (Sugii Hikaru)Minh họa: 植田 亮 (Ueda Ryo)

Sp2 0002 Mùa hè cuối cùng cũng đã đến.

Mafuyu, Chiaki, Senpai và tôi.

Cả bốn chúng tôi đã tụ họp lại với nhau và thành lập nên CLB Nghiên cứu Nhạc Đồng Quê,

và lần đầu tiên cùng nhau đón mùa hè đang tới.

Mafuyu vẫn chẳng thân thiện tí nào,

và những buổi luyện tập của ban nhạc vẫn loạn cào cào cả lên.

Vào một ngày nọ trước kì nghỉ hè là lúc mà hội trưởng của CLB chúng tôi, Kagurazaka-senpai đột nhiên nói,

“Pha chuẩn bị cho trại luyện tập đã sẵn sàng rồi.”

Tại sao lại đột nhiên nói về chuyện đó chứ!

Tự tổ chức một trại luyện tập như thế liệu có thật sự ổn không đấy?

Sp2 0003-5 Sp2 0006-8Kagurazaka Kyouko: Cô gái sống vì tình yêu và cách mạng.

“Tôi luôn nghĩ về đồ bơi mỗi khi nhắc đến mùa hè, và người ta thường liên hệ đồ bơi đến một cuộc dạo chơi trên biển trong một kì tham gia trại luyện tập, đúng không?”

Hình như câu mà chị vừa nói có một tí vấn đề, phải không vậy?

Hơn nữa, không phải chúng ta đến đó để luyện tập sao?

“Oops, tôi lỡ bật mí ý định thật sự của mình mất rồi.”

Không thể nào có chuyện chị chỉ muốn ngắm bọn em mặc đồ bơi đâu, nhỉ?

Aihara Chiaki: Tay trống đến từ Đảng Võ Thuật.

“Lâu lắm rồi mình mới được đi bơi đấy! Mình phải đi mua một bộ đồ bơi mới thôi~”

Vậy hóa ra cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến việc luyện tập sao.

“Mình biết mà, chúng ta cũng phải luyện tập nữa, đúng không?

Chúng ta có thể tập squat jump ở bãi biển vào buổi tối vậy.”

Cái kiểu luyện tập gì thế! Đó là lí do tại sao cậu lại bị cuồng thể thao đấy.

Ebisawa Mafuyu: Mang tính ương ngạnh hơn bất kì ai.

“Trại luyện tập......?”

Cậu không muốn đi sao?

“....... Tôi không biết nữa.”

Cô gái này vẫn chưa quen nói chuyện với những người còn lại trong ban nhạc lắm thì phải?

Và cô ấy cũng chẳng thật sự nói chuyện với tôi nữa.

Dù sao thì, mùa hè mà tôi đã luôn mong mỏi chờ đợi, cùng với một cảm giác bất an vừa trỗi dậy, cuối cùng cũng đã đến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận