Sayonara Piano Sonata
Sugii Hikaru Ueda Ryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Minh họa

1 Bình luận - Độ dài: 745 từ - Cập nhật:

C0001 Tác giả: 杉井 光 (Sugii Hikaru)Minh họa: 植田 亮 (Ueda Ryo)

C0002"Tôi sẽ biến mất khi tháng 6 đến" — Đó là những gì mà Mafuyu đã nói.

Một tháng trước khi cô ấy biến mất, Chúng tôi từ chối việc chia sẻ với nhau, thay vào đó còn cãi nhau liên miên nữa.Chúng tôi luôn cư xử sòng phẳng với nhau,

và vài lúc còn giúp đỡ nhau nữa,

và tôi đã thấy cô ấy khóc,

mặc kệ mọi thứ, tôi vẫn luôn ở bên có ấy, mọi lúc—

C0004.5 C0005"Nếu chúng ta không tìm được nó, cậu sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn chứ?" Chúng tôi gặp nhau trong kì xuân trước năm học.

Cô nghệ sĩ piano trẻ, người đã biến mất khỏi làng nghệ thuật vào 2 năm trước.

Vì một lí do nào đó mà cô ấy luôn giữ khoảng cách trước mọi người và tự nhốt mình trong căn phòng học trống vắng, tập luyện những kĩ thuật cực khó trên cây guitar điện của mình-

…..Khoan, vậy còn piano thì sao?

Tính cách thật của cô ấy, thứ không thể nhận ra được qua bìa CD hay truyền hình-

vốn thật ra là một đứa con gái bủn xỉn, chuyên xỉa xói, bạo lực, và cộc cằn, nhưng đồng thời, cũng dễ bị hù dọa và mau nước mắt.

Dù cô ấy có hơi đặc biệt một tí….. nhưng sau cùng cô ấy cũng như mọi cô gái bình thường trong cuộc sống mà thôi.

C0006"Dù cuộc sống có chán ngắt đi nữa thì chúng ta cũng phải cố hết sức mình chứ! Mình sẽ cổ vũ cho cậu, một chút thôi."

Tôi đã đờ cả người khi nhìn thấy danh sách chia lớp đầu năm học.

Từ tiểu học cho tới trung học, cô bạn thân từ nhỏ đã luôn là bạn học của tôi suốt 9 năm liền, và bây giờ, chúng tôi lại học chung lớp với nhau một lần nữa.

Có lẽ đây là một trò đùa của Chúa khi nghĩ rằng nếu tiếp tục giữ được mối liên hệ giữa tôi và cô ấy thì có thể sẽ xảy ra gì đó thú vị.

Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm giữ ý tứ khi nói chuyện với tôi, và cũng vì thế mà đám bạn học trong lớp luôn gọi chúng tôi là ‘đôi tân hôn’.

Và hơn thế nữa, cô ấy bắt đầu kéo theo tôi mỗi khi muốn tham gia một hoạt động của câu lạc bộ nào đó.

C0007"Vì vậy, cậu trẻ à, cậu sẽ phải làm việc cật lực cho tình yêu và cách mạng của tôi."

Về hoạt động câu lạc bộ mà tôi vừa nhắc tới, bà chị này chính là trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê.

Tự nhận mình là một nhà cách mạng, chị ấy còn là một tay guitar hoang dã nữa.

Tính tình bất thường, và cực kì gian xảo – tôi luôn luôn bị lừa bởi chị ta.

Vì tính cách luôn cố gắng hết sức mình để làm những việc nhảm nhí, nên rất khó để hiểu được chị ấy.

Tôi nghe nói rằng chị ấy đang muốn lập một ban nhạc với những cô gái dễ thương làm thành viên,

vậy tại sao lại tỏ ra hứng thú với tôi?

C0008Còn về tôi thì, tôi chỉ là một tên chuyên nhốt mình trong nhà và biết sửa chữa máy móc mà thôi.

Tôi lớn lên trong một môi trường tràn đầy âm nhạc vì nghề nghiệp của cha mình.

Dù tôi rất thích nghe nhạc,

nhưng nó rất phiền khi Senpai cứ nằng nặc mời tôi vào ban nhạc. Tôi không hề giỏi chơi một loại nhạc cụ nào cả.

Tôi từng hay lẻn vào một căn phòng cũ ở trường sau giờ học.

và lí do chính là để nghe những bài nhạc mà tôi thích một cách tự do.

và còn để hưởng thụ một cuộc sống an nhàn nữa, chỉ vậy thôi.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp được Mafuyu vào tháng 5.

C0009Cho dù tôi có đánh mất tất cả những thứ quan trọng với mình.

và phải chạy trốn khỏi mọi thứ.

Tôi vẫn không cô đơn.

Và vì tôi không hề cô đơn,

Nên tôi có một sức mạnh để có thể đi đến tận cùng thế giới—

Đó là những gì tôi cảm thấy vào lúc này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ầy, hấp dẫn phết
Xem thêm