• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tess Thiên)

4-29: Lại trở thành huyền thoại lần nữa rồi - ( Phần Cuối)

19 Bình luận - Độ dài: 3,463 từ - Cập nhật:

Giữa vô vàn thế giới khác nhau, có một nơi tên là.....[Tess].

‘Ý chí’ vĩ đại của thế giới, hay chính xác hơn là của [Tess], cảm thấy ‘nhẹ nhõm’.

Mặc dầu cách nó ‘ suy nghĩ ‘ khác xa hoàn toàn so với những sinh vật sống, đến mức ta không tài nào biết được đó có phải là ‘ nhẹ nhõm’ hay không, nhưng rõ ràng bầu không khí luôn bao trùm nơi đây chút gì đó nhẹ nhàng hơn.

Ý chí của thế giới là ‘ ý định ‘ của hành tinh, là thứ gì đó ta không thể chứng mình nó có tồn tại hay là không.

Cách thế giới hành động giống như một dạng sống đơn lẻ, trong khi cách nó [ Suy Nghĩ] lại có gì đó giống một cỗ máy tính được tạo ra nhằm mục đích duy nhất là duy trì sự sống.

Nhưng ta lại không thể gọi [Ý Chí Thế Giới] là [Thần] được.

Ta hãy coi con người và những sinh vật sống là ‘ vi khuẩn đường ruột ‘ tồn tại trong dạng sống có tên [Thế Giới]. Nếu số lượng vi khuẩn đường ruột có hại bắt đầu gia tăng và dần dần gặm nhấm chủ thể thì đến lúc đó thế giới sẽ tiếp nhận những [Dị Giới Nhân] đến như cách con người sử dụng ‘ mem vi sinh ‘.

Trong vài trường hợp, khi có những con ký sinh từ bên ngoài quyết định làm tổ trong cơ thể, thế giới sẽ sử dụng một loại thuốc có tên [Dũng Giả], thứ đôi khi có tác dụng như ‘ Thuốc tẩy giun’, đôi khi lại có tác dụng như thuốc nhuận tràng quét sạch mọi thứ ra ngoài.

Tuy nhiên chuyện đó sẽ khiến thế giới phải chịu một gánh nặng rất lớn, và cho đến khi thế hệ vi khuẩn đường ruột mới phát triển thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Nhưng vậy vẫn còn tốt chán so với bị ngã bệnh do vi khuẩn có hại.

Ngay cả khi có ý chí riêng, [Thế Giới] vẫn không làm gì cả.

[Thế Giới] chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ duy trì sự sống và môi trường bên trong nó.

Nó không hề quan tâm đến mấy con vi khuẩn đang phát triển tràn lan rồi quấy phá khắp nơi. Mà dường như nó lờ đi tới chứ không phải là không hề quan tâm.

Kiểu như cách con người đến khi thấy bụng mình đau mới nhận ra có gì đó không ổn.

Song, [Thế Giới Trẻ] tên [Tess] đã không ổn từ rất lâu rồi.

[Tinh Linh], thứ bạn có thể coi như tế bào hồng cầu vận chuyển oxy khắp cơ thể, lại tự ý tạo nên một quy luật đặc biệt với [Vi khuẩn đường ruột] dẫn đến những hoạt động bất thường trong cơ thể Thế Giới.

Cũng thế mà, [Ma Lực], máu của thế giới, lúc đầu hoạt động vốn rất mạnh mẽ, luôn ở trọng tình trạng ổn định, bỗng đột nhiên suy giảm và khiến cho thế giới bị ‘thiếu máu’.

Vậy nên [Tess] nghĩ.

Cần phải phá bỏ cái thứ quy luật mang tên [Hệ Thống Skill] đã lan rộng khắp cơ thể nó.

Nhưng [Tess] lại không thể trực tiếp tác động lên thế giới giống như cách con người không thể trực tiếp chạm vào những gì trong cơ thể mình.

Vì thế để hủy diệt cái hệ thống đã tồn tại qua hàng nghìn năm, [Tess] đã chuẩn bị hai thứ.

Đầu tiên là một thứ thuốc nhuận tràng để quét sạch tất cả sự sống, một trận [Đại Hồng Thủy] quy mô cực kỳ lớn.

Thứ hai là một liều thuốc thật mạnh để tiêu diệt hoàn toàn mọi nền văn minh, [ Chân Quỷ Vương].

Cả hai đều là gánh nặng cho chính cơ thể nó, nhưng với [Tess], nó lại ưu tiên sử dụng [Chân Quỷ Vương] hơn, bởi vì một trận [Đại Hồng Thủy] cần rất nhiều thời gian để phục hồi lại mọi thứ, còn [Chân Quỷ Vương] dù không hiểu quả bằng nhưng ít nhất nó vẫn có tác dụng ở mức độ nào đó.

[Chân Quỷ Vương] là một thứ thuốc khá mạnh. Tất cả những sinh vật có trí tuệ kể cả [Quỷ Vương Tự Xưng] và [ Anh Hùng] đều sẽ bị nó tiêu diệt hoàn toàn trong nháy mắt.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, [Tess] nhận ra có một loại [Thuốc Độc] từ dị giới đã xâm nhập vào cơ thể nó.

‘Độc’ cũng sẽ thành ‘ Thuốc’ nếu sử dụng đúng liều lượng. Ngay cả khi nó là một loại [Ma Túy], nhưng khi so sánh với thứ thuốc có tên [Chân Quỷ Vương], [Tess] cảm thấy nó chỉ có 50% ‘ sự dịu dàng’.

Đối với ‘ Ý chí thế giới ‘ của [Tess], nó thấy cũng đáng để tiếp nhận thứ [Thuốc] có vài hiệu quả giống với [Chân Quỷ Vương] vào cơ thể nó.

Và đúng như [Tess] mong đợi, liều [Thuốc] kia đã phá hủy những quy luật méo mó của thế giới và phục hồi lại sức khỏe ban đầu cho nó.

Và tồn tại đó sẽ rời khỏi cơ thể nó ngay khi mọi chuyện kết thúc.

Hiệu ứng của của [Chân Quỷ Vương] cũng đã được chuyển qua cho tồn tại đó. Trừ khi chủ động kích hoạt thì chắc chắn tồn tại đó sẽ không đụng tới thứ [Độc] này.

Thế giới không làm gì cả. Nó chỉ tiếp tục hỗ trợ sự sống.

***

Người dân sống trong thế giới [Tess] rất bối rối.

Các Skill, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày bỗng nhiên không sử dụng được.

[Hệ Thống Kỹ Năng] là thứ một khi bạn đã nhận được Skill từ nó thì hậu quả thật khó phai nhòa.

Một đầu bếp có skill nấu nướng ở cấp độ cực kỳ cao đột nhiên không thể nắm được lượng gia vị phải nêm và lượng nhiệt bao nhiêu cho vừa đủ chỉ bằng một cái phẩy tay như trước nữa. Ông ta buộc phải cúi đầu trước người học việc dưới trướng mình.

Một quý tộc chỉ biết dựa vào những skill Kiếm Kỹ mà không thèm chú ý tới rèn luyện cơ thể, và rồi khi tất cả skill đều biến mất, hắn không thể vung thanh kiếm của mình dễ dàng như trước nữa, thế là hắn buộc lòng phải từ chức Đội Trưởng Hiệp Sĩ Đoàn.

Tuy nhiên, dù tất cả có bối rối vì chuyện kỳ lạ này, nhưng chỉ những kẻ phụ thuộc vào [skill] mới gặp khó khăn, còn cuộc sống của người bình thường cũng không thay đổi quá nhiều.

[Skill] là một hệ thống đặc biệt có thể tự động đánh giá khả năng của mỗi con người, nếu họ nghiêm túc luyện tập thì ảnh hưởng từ việc mất đi [Hệ Thống Skill] sẽ cực kỳ ít.

Nhưng bởi vì những [Skill Chiến Đấu] đều đã biến mất nên khả năng chiến đấu của nhân loại đã giảm đi đáng kể.

Họ không còn có thể đánh bại những con quái vật to lớn chỉ với vài tá hiệp sĩ như trước nữa.

“Có lẽ đây cũng là chuyện tốt.”

Fjord, Đệ Nhất Hoàng Tử của Sail lẩm bẩm như vậy trong khi nhìn ra biển xanh và thành phố quanh lâu đài. Cận vệ hoàng gia mới của cậu ta ngẩng mặt lên.

“Có điều gì đang làm phiền điện hạ chăng?”

Tay cận vệ hoàng gia đó chính là kẻ đầu tiên thách thức với Hoàng Kim Thánh Nữ, để rồi bị đánh cho tơi tả bởi một con thú bông. Có vẻ như sau khi được nàng thánh nữ kia chữa trị, hắn ta đã thay đổi hoàn toàn và nghiêm túc mài dũa kiếm thuật của bản thân. Vì vậy hắn ta không bị ảnh hưởng quá nhiều khi [Hệ thống Skill] biến mất. Và thế là hắn được thăng cấp lên chức đội trưởng đội cận vệ hoàng gia.

“Chà, ngay cả khi skill có biến mất hết thì người dân của chúng ta vẫn còn sống. Dù thiệt hại từ quái vật có tăng lên, nhưng nhờ vào nó mà chúng ta có thể thiết lập hòa bình với [Ám Thế Lực].”

“ Thần hiểu....”

Lý do mà con người, thành phần nòng cốt [Quang Thế Lực], lại chiến đấu với [Ám Thế Lực], với thành phần nòng cốt là á nhân, hàng trăm năm đơn giản là bởi skill. Nhờ có skill mà sinh vật trong thế giới này không phải sợ hãi trước những [Mối Đe Dọa Bên Ngoài].

Trớ trêu thay khi mà [Hệ Thống Skill] sinh ra để giúp đỡ nhân loại giờ đây lại thành thứ khiến họ đấu đá nhau.

Và rồi khi skill đã biến mất, nhân loại đã không còn là kẻ mạnh nhất đứng trên đầu tất cả nữa, họ buộc lòng phải hiệp lực lại với nhau nhằm bảo vệ bản thân khỏi những hiểm họa.

“Có lẽ tất cả là do nàng ấy...”

Hoàng Kim Thánh Nữ, người đã thống nhất thế giới lại với nhau bằng cách trở thành một [Quỷ Vương] thực sự. Dù đã được giải cứu bởi những tân Dũng Giả. Nhưng rồi nàng lại biến mất khỏi phòng bệnh cùng với toàn bộ tùy tùng của mình.

[Chân Quỷ Vương] cùng với những [Dũng Giả] hiện tại đều bỏ chạy hết. Trận chiến đúng là rất dữ dội, tuy nhiên thiệt hại lại thấp đến đáng ngạc nhiên... không, đúng hơn phải nó là quá sức bất thường.

Dường như nàng thánh nữ thuần khiết và điềm tĩnh kia đã tuyệt vọng chiến đấu với tên Quỷ Vương đang muốn chiếm lấy thân xác nàng.

Binh lính cùng với dân thường được trấn an bằng những bài ca của người hát rong, rằng Hoàng Kim Thánh Nữ biến mất là do nàng đã tiến vào lãnh địa của tên Quỷ Vương kia hòng tiêu diệt tận gốc hắn một lần và duy nhất.

Liệu có phải tất cả các skill biến mất cũng là bởi nó....?

Có lẽ do trận chiến giữa Hoàng Kim Thánh Nữ cùng với Chân Quỷ Vương dữ dội đến mức phá vỡ toàn bộ thường thức thế giới.

“Công Chúa Yurushia....Ta mong mình có thể gặp lại nàng một lần nữa.”

Nhìn thấy Fjord vô tình để lộ ra suy nghĩ của bản thân, người hiệp sĩ mỉm cười.

Thế giới này đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt.

[Dũng Giả] lại thành kẻ phản bội tất cả, phản bội cả chính thế giới, vị thế của bốn Đại Quốc đã triệu hồi Dũng Giả trở nên tệ hơn bao giờ hết. Họ sẽ không thể thực hiện triệu hồi [Dũng Giả] thêm một lần nào nữa.

Ở Đại Quốc Sail, Hoàng đế thì suy sụp vì những lo âu, Nhị Công Chúa thì buộc phải chịu trách nhiệm do là người phụ trách Thủy Dũng Giả, cô bị tước sạch quyền tranh vương vị và đày đến nơi tận cùng biên giới. Chỉ còn lại mỗi mình Fjord trẻ tuổi lãnh đạo quốc gia.

Với sự biến mất của Dũng Giả, dân thường một lần nữa bị đe dọa bởi những con quái vật. Nhưng  rất may họ đã có những tân Dũng Giả, những con người không thuộc bất kỳ quốc gia nào, chu du khắp thế giới để cứu giúp dân lành.

Họ là....

“Daichi, bánh donut của tớ đâu rồi!!”

“EeeHH??! Touka, không phải cậu đang ăn kiêng sao?”

“ Đừng có nhắc đến nó nữa!!!”

Dường như cô gái tên Touka không muốn nhắc về việc đó cho lắm, và bằng cách nào đó, đối với cô ăn kiêng không có nghĩa là phải nhịn đồ ngọt.

Nhìn hai người họ rượt nhau trên con đường rừng, Futa và Mizuki nhìn mặt nhau rồi cười to.

Nhóm của Mizuki là những người góp công lớn nhất trong Trận Đại Chiến, họ đã dang tay giúp đỡ mọi người, kể cả á nhân, ngay giữa cuộc chiến. Đồng thời họ cũng là người giải cứu Thánh Nữ khỏi tay Chúa Quỷ. Nhờ những công lao đó, dân chúng đã tôn vinh họ như những Tân Dũng Giả.

Công lao của họ thậm chí còn được cả Ám Thế Lực công nhận, và theo mong muốn của hai công chúa song sinh Dark Elf, đôi bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc thiên niên kỷ chiến tranh.

Với tư cách là Dũng Giả thế hệ mới, họ từ chối đứng về phía một quốc gia đơn lẻ nào, cả nhóm quyết định chu du khắp thế giới để cứu giúp kẻ yếu, kể cả con người lẫn á nhân.

“Yuru - chan đã bảo vệ chúng ta, những kẻ bị chính quốc gia triệu hồi mình ruồng bỏ. Không những thế cô ấy lại còn trao cho chúng ta sức mạnh để có thể tồn tại trong thế giới này. Thế nên nghĩa vụ của chúng ta là phải lan tỏa tấm lòng nhân hậu đó đến cho mọi người.”

Con người thế giới này đã nhớ lại ý nghĩa hai từ [Sợ Hãi], và [Tess] cũng dần dần đưa thường thức vốn đã méo mó của nó về đúng với quỹ đạo bình thường.

***

“Yurushia - sama, Rinne - sama, mừng hai người  trở về ạ.”

Ngay khi tôi cũng với Rinnne trở về từ vùng trung gian giữa Tinh Linh Giới và Vật Chất Giới, mấy đứa nhóc đều đã đứng đợi sẵn để chào đón cả hai.

Đúng như tôi nghĩ, Tinh Linh Giới là nơi cực kỳ nguy hiểm đối với ác ma, ngay cả Thượng Cấp Ác Ma cũng không khá khẩm hơn là bao. Có vẻ như mấy đứa nhóc khá lo lắng khi đợi chúng tôi quay về.

“Yurushia - sama, vì rảnh quá, nên thần đã cố thử làm thứ gọi là ‘ Ramen’, người có muốn nếm thử không ạ?”

“.....Ta sẽ ăn sau, Fanny.”

Nhìn nó đáng ngại kinh khủng, bạn biết không....? Tôi không muốn biết trong tô súp đen kia có gì đâu nha.

[Gauuu].....[( Vẫy tay)].

Onza - kun và Geas có vẻ vẫn ổn. Nhưng cả hai vẫn còn trong dạng thú bông bởi vì họ đã quẩy khá nhiệt. Có vẻ như để nhân hóa lại lần nữa thì sẽ cần khá lâu đây.

Maa, nó không thành vấn đề....

“...Hửm, Tina?”

“Có gì làm chủ nhân phiền sao?”

.....Tina trông có vẻ lạ lạ. Không phải nói là phần nào đó của Tina trông cực kỳ bất thường.

Tôi đã cho mấy đứa nhóc nghiên cứu [Khế Ước Sử Dụng Skill] khi tôi và Rinne không ở đây.

Tôi muốn tìm hiểu xem liệu có thể sử dụng được mấy skill nhìn có vẻ hữu dụng trên phiến đá kia không, hay liệu có thể tái tạo lại không .....

“Cái gì kia?”

“......Người đang nói gì vậy ạ?”

Cái bộ ngực kia chứ cái gì nữa, trông nó có khác gì hai quả dưa hấu không hả.!!?

Ngực của Fanny vốn vô lý khi so với tuổi rồi, nhưng còn cái thứ kia thì chỉ có thể gọi là bất thường.

“Tìm thấy skill của Sefira rồi hả?”

“.....Không, thần vô tội.”

Hoho, vậy sao vậy sao?

“Chết này!”

“Aaaahhh!”

Ngay khi vừa bị móng vuốt đỏ thẫm của tôi chọc vào, hai cái thứ bất thường kia tức khắc xẹp xuống .

....Cái thứ skill gì đây?

“Ta sẽ cố tạo ra ma pháp đó, nên hãy chờ đi, và nhớ đừng dùng cái thứ kỳ lạ như thế.”

“.....vâng.”

Tina trong tư thế orz thì thầm đáp lại vậy..

Ta không có nói thế để an ủi đâu, ta thực sự định làm gì đó mà.

Giống như cách tôi chữa hói bằng [Thánh Ma Pháp] cộng thêm tri thức từ hiện đại thiên, giờ đây ma pháp tăng kích thước ngực đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế nhờ vào [Bí Thuật của Dũng Giả] của thế giới này.

Phưn ~ phưn, khi quay trở lại Thánh Vương Quốc, chắc chắn sẽ có kha khá người bị lột sạch hầu bao đây.

....Maa, bởi vì mỗi người đều khác nhau, nên tôi cũng không chắc có thể làm nó to đến mức đó được không.

“Vậy thì mấy đứa đã tìm ra tọa độ của Thánh Vương Quốc chưa?”

Cuối cùng cũng vào chủ đề chính được rồi. Không hiểu sao, mỗi lần tôi nói chuyện với mấy đứa nhóc chủ đề cứ thế đi xa một sải.

“Vâng, Yurushia - sama. Sau khi đọc kỹ những bia đá trong tòa thành cổ kia, chúng thần phát hiện ra trong quá khứ, người dân thế giới này đã từng cố triệu hồi Dũng Giả từ những nơi khác ngoài Địa Cầu.

Tôi vừa hỏi xong, Noa đã đeo kính lên và mở tập tài kiệu ra..... Khoan đã nào, không phải cặp kính đó chỉ để trưng cho đẹp thôi sao?

“ Có một mô tả dường như khá trùng hợp với thế giới của Thánh Vương Quốc, [Atra], tọa độ của nó cũng được ghi lại, nhưng chúng thần không tài nào xác nhận được nó có đúng là [Atra] không.”

Nói xong, Noa khẽ liếc nhìn tôi.

“Vậy sao. Để ta kiểm tra nào.”

Chỉ có tôi mới có thể xác nhận nó có phải [Atra] không. Tôi nhìn thẳng về thế giới đó theo sự hướng dẫn của Fanny, người giỏi ma pháp không gian hơn tôi.

.....Yep. Đúng là Thánh Vương Quốc rồi. Thậm chí tôi còn thấy được ít nhất hai con người đang liên kết với [Linh Hồn] của bản thân. Đó là những người đã ban cho tôi cái tên này.

“Cha, Mẹ....”

Cha là người đã nghĩ ra cái tên này, còn mẹ là người đặt nó cho tôi. Thế nên tôi có thể cảm nhận thấy họ như cách tôi cảm nhận thấy Rinne, người được tôi đặt tên cho.

...Nhưng nó yếu đến mức tôi không thể biết chính xác nơi họ đang đứng.

“Vậy thì, quay về Thánh Vương Quốc nào.”

“Ah, Yurushia - sama, xin chờ chút ạ.”

Ngay khi tôi vừa định lên đường thì Nia nhẹ nhàng gọi tôi.

“Hửm? Sao thế?”

“Thực ra, mọi người đã làm cho chủ nhân thứ này.”

Đã được vài tháng kể từ lúc tôi tiến vào vùng trung gian giữa Vật Chất Giới và Tinh Linh Giới. Dòng thời gian tại nơi này trôi đi theo cách khá bất thường.

Nếu còn ở Thánh Vương Quốc thì có lẽ tôi sắp đón sinh nhật lần thứ 13 trong mùa thu này.

Tôi đã choảng nhau với một Tối Thượng Vị Ác Ma trong nửa năm khi 11 tuổi, rồi bị kẹt lại trong quá khứ gần nửa năm. Sau đó tôi đến [Tess] và từ đó tới giờ đã được 2 năm.

“Mọi người....”

Mấy đứa nhóc đã quyết định tổ chức sinh nhật cho tôi ở chiều không gian khác trước khi cả đám trở về Thánh Vương Quốc. Dù gọi là bánh sinh nhật thì không đúng lắm, nhưng với kiến thức từ Địa Cầu của Onza - kun, chúng bằng cách nào đó đã làm ra một thứ trông ‘tương tự ‘ với Ramen.

“.....oOOOOOOOoOOOOOOoooOOOOOOoooOOOOoOoOOoOoo....”

Vô số khuôn mặt đang phát ra những tiếng rên rỉ đầy oán hận trong tô [Ramen] có cắm 13 cây nến kia.

“............”

Tô ramen ngon lành này là thứ được bán trong cửa hàng Ramen của Onza - kun.

“Đi nào, Yurushia.”

“Yup!”

Lần này, tôi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Rinne, rồi anh ta siết chặt lại mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Cả hai bước qua cánh cổng không gian mà mấy đứa nhóc mở ra.

Cuối cùng, tôi cũng quay về Thánh Vương Quốc Tariterudo được rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại bạn bè và gia đình rồi.

Nhưng...có một thứ mà tôi đã vô tình bỏ sót.

Nếu nhìn vào bảng trạng thái của mình thì tôi có lẽ sẽ không quên đâu.

Ngoài những danh hiệu như [ Ma Thần], [Ma Thú], và [Thánh Nữ ], còn có một thứ khác nữa...

Đó chính là danh hiệu [Chân Quỷ Vương], danh hiệu sẽ đem lại sự hủy diệt cho toàn thế giới...

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Quà sinh nhật :3
Xem thêm
Chân quỷ vương làm màu thôi chứ ẻm là ma thần sẵn rồi =))
Xem thêm
Chân quỷ vương nghe có vẻ hạ cấp hơn ma thần nhể
Xem thêm
Tks trans. Nhờ bạn tôi có thể cảm thấy mình đang sống lại
Xem thêm
Méo mèo meo vs danh hiệu cuối lun.
Gấu 2
Xem thêm
meo~thanks
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
- Công lao của họ thậm chí còn được cả Ám Thế Lực công nhận, và theo mong muốn của hai công chúa song sinh Dark Elf, đôi bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc thiên nhiên kỷ chiến tranh. -> niên
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bạn
Xem thêm
tess này kiểu Gaia và Alaya của FGO nhưng ác hơn
Xem thêm