Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần chín

Phần 5

7 Bình luận - Độ dài: 208 từ - Cập nhật:

「Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ thống trị tất cả các ngôi làng trong khu vực này!」

Nhiều tháng trôi qua kể từ lúc Liia rời đi, sau khi đã tập hợp đủ nhân lực từ các nơi khác, Hohlfahrt đã tuyên bố như vậy.

Chiến tích đánh bại quỷ Dạ Xoa của họ là không thể xem nhẹ, và tất cả người dân đều không muốn chống lại Hohlfahrt.

Thanh niên với mái tóc màu xanh biển――Arclight lẩm bẩm.

「Chúng ta đã nên làm thế này ngay từ đầu mới phải. Cái tên đó đã nhân từ quá mức rồi.」

Từ khi hiểu rằng sẽ không có ai dám chống đối mình, Hohlfahrt ngày càng lớn tiếng hơn.

「Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ là vua của các ngươi!」

Đứng trước mặt những người dân bản địa đang quỳ gối, Hohlfahrt tuyên bố với một nụ cười thỏa mãn.

Theo dõi quang cảnh đó từ xa, lòng Mary dấy lên hoài nghi đối với Hohlfahrt.

(Tên này――có khi nào, Liia-san đã-)

Hai người bọn họ đã nhiều lần bất đồng ý kiến với nhau, thế nhưng Mary chưa bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ dùng vũ lực.

Maru nhanh chóng quay lại căn chòi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ơ vl. Hóa ra thằng Holfort tổ tiên thích Ann mà thằng Holfort cháu lại bỏ Angelica à? =)))
Xem thêm
Angelia cháu con Mary mà, Olivia vs Marie ms là cháu con Ann, cụ nào cháu đấy @@
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Cuốn :)
Thx trans
Xem thêm