Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần chín

Phần 7

5 Bình luận - Độ dài: 336 từ - Cập nhật:

Rời khỏi căn chòi, Mary nghĩ về dự định sắp tới của bản thân.

(Không thể tha cho tên Hohlfahrt đó được. Thêm cả bốn tên kia cũng đều rất đáng nghi. Tất cả đến được đây đều là nhờ Liia-san, sao chúng dám làm thế.)

Một mong muốn trả thù mãnh liệt xuất hiện, thế nhưng cô không biết phải thực hiện ra sao.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô là quang cảnh nơi đây bị nhấn chìm trong biển lửa, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Fou và Fia xuất hiện.

「Onee-chan, người lớn không biết sao lại hành động kỳ lạ lắm. Chị có biết gì không?」

Bối rối trước câu hỏi của Fou, Mary mỉm cười khó xử.

「C-Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà, hôm nay chúng ta cứ giữ im lặng đã nhé.」

Và rồi, Fia hỏi một câu còn khó trả lời hơn.

「Với lại, Liia-oniichan đâu rồi ạ? Anh ấy nói là sẽ trở về sớm thôi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Anh ấy đã hứa là sẽ chỉ cho em thêm nhiều trò chơi nữa khi quay về, vậy mà…」

Nhìn cả hai, Mary quyết định là tạm thời sẽ kiềm chế cơn giận của mình lại.

(Nếu mình mà phá hoại nơi này, kỷ niệm mà mình có với Liia-san cũng sẽ biến mất theo. Ít nhất thì mình cũng sẽ bảo vệ người dân nơi này.)

双Mary cố gượng cười trong khi hai đứa trẻ vẫn đang nghiêng đầu thắc mắc.

「Liia-oniichan――anh ấy phải đi xa một thời gian. Vậy nên, chắc là hai đứa phải đợi hơi lâu đó.」

Mary cảm nhận được sự mâu thuẫn trong tâm trí của bản thân.

Mong muốn được báo thù ngay lập tức――nhưng bên cạnh đó, còn có cả mong muốn bảo vệ cặp sinh đôi cùng những con người mà bọn họ đã kết giao nữa.

Và rồi――.

(Mình nhất định sẽ hạ bệ ả đàn bà đó.)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hai em ở lại tìm kế hoạch báo thù này nọ trong khi Liia đi tìm hạnh phúc mới.
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm