Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần ba

Phần 6

17 Bình luận - Độ dài: 488 từ - Cập nhật:

Rauda tận dụng tình cảnh hỗn loạn để đi một mình. Cô bé làm theo những gì tên đột nhập nói và trò chuyện với ông già phụ trách thư viện. Cô nói với ông rằng mình muốn biết sự thật.

Ông ấy trông rất ngạc nhiên. Ban đầu thì ông đã từ chối.

Nhưng khi Rauda hỏi lại lần hai, ông nói 「Ban đầu thì lão được lệnh phải vứt chúng」 và mang cho cô vài quyển sách.

Chúng trông rất cũ.

Rauda đã rất ngạc nhiên sau khi đọc xong.

「──Gì đây」

Viết trong đó là lịch sử của công quốc và vương quốc.

Nó hoàn toàn khác với những gì cô được biết.

Cho đến bây giờ cô bé vẫn được dạy rằng mọi thứ sai lầm đều là do vương quốc mà ra, nhưng trong quyển sách lại viết rằng nguyên nhân vốn dĩ là do công quốc.

Ông lão nói với Rauda vốn vẫn còn đang ngạc nhiên.

「Sau khi nhà vua và hoàng hậu qua đời, tôi đã được lệnh phải tiêu hủy những quyển sách này. Nhưng chúng đều có giá trị lịch sử, vậy nên tôi đã không thể tuân lệnh được.」

Rauda run rẩy.

「L-Là thật ư? Ngươi đang nói rằng đây là sự thật ư!?」

Ông lão gật đầu.

「Sự thật đúng là vương quốc đã tấn công chúng ta hai mươi năm trước. Nhưng mà, trước đó công quốc cũng đã làm loạn tại lãnh thổ vương quốc nên──」

Raida vô cùng bối rối vì nó hoàn toàn khác với những gì cô bé được bảo.

「Tại sao. Tại sao bọn ta lại không biết!」

「──Điện hạ, xin thứ lỗi cho thần.」

Ông lão quỳ xuống và rơi lệ.

「Ngay sau khi hai ngài được sinh ra, cả nhà vua và hoàng hậu vốn thuộc phe chủ hòa đã bị ám sát bởi các quý tộc theo phe chủ chiến.」

「Ám, sát ư?」

Sau đó ông lão đã nói ra những bí mật của công quốc.

Hoàng tộc lúc đó đang định gây dựng hòa bình với vương quốc.

Phe chủ chiến biết vậy nên đã nổi giận. Chúng đã cho ám sát nhà vua và hoàng hậu.

Hai công chúa đã được tha mạng vì phe chủ chiến muốn dùng bọn họ như những con rối. Đó là tình cảnh hiện tại.

Rauda ngã khụy xuống và vừa cười vừa khóc.

「Thật ngu xuẩn! Thế thì, bọn ta thực ra──kh-khoan đã. Thế còn, Bandel thì sao? Hộ vệ của Onee-sama ấy? Những kẻ tiếp cận bọn ta đều là lũ chủ chiến đã phản bội Otou-sama và Okaa-sama đúng chứ!?」

Ông lão đau khổ nhìn cô bé.

「Bandel-dono──không liên quan đến vụ ám sát. Nhưng, ông ấy lại là người nắm quyền trong phe chủ chiến từ lâu rồi. Lão không nghĩ, là ngài ấy không biết.」

Rauda chẳng còn muốn tin vào điều gì nữa.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Mới coi manga thôi chưa coi truyện chữ nên t hơi sốc thông tin rồi
Xem thêm
:)))))
fact: bọn trộm thường thông thái :)))))
Xem thêm
Ko thông thái thì làm sao bt cái gì quý giá để trộm dc
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Kêu anh Leon qua dọn cho nó nhanh
Xem thêm
Oh
thx trans
Xem thêm
Đi theo Leon thôi gái :) ✡
Xem thêm
Hít hà....
Tks trans
Xem thêm