Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần ba

Phần 8

50 Bình luận - Độ dài: 106 từ - Cập nhật:

Bên trong quả cầu thủy tinh.

Oán linh của vị thánh đời đầu trông như đang ngồi.

「Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Liia. Làm sao──tại sao?」

Oán linh bắt đầu khóc. Nó nhớ lại cảnh hậu duệ của mình đứng cạnh cậu ta.

「Ta hiểu rồi. Cậu ta ở cùng con bé đó──Marie. Ra là vậy──」

Mong ước của nó đã không thành trong suốt quãng đời ở quá khứ, giờ lại thành hiện thực ở thời đại này.

「Liia, em……em chỉ muốn được bên anh mãi mãi thôi.」

Oán linh lại khóc và ngoan ngoãn thu mình bên trong khối cầu.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

:)))duyên âm đây sao
Xem thêm
Ròi ròi vong theo 😂
Xem thêm
Vloz vong ám rồi :)//
Xem thêm
Yo wtf có vụ này à =))???
Xem thêm
wait, tại sao t lại thấy giống bộ 210 nào đó nữ 9 là thần của hậu thế và vẫn yêu nam chính sau khi chuyển sinh ta
Xem thêm
O_O
harem +0,5 :))))))))))))))))
Xem thêm
0,33333.... mới đúng
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Ơ, à rế
Xem thêm