Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần sáu

Phần 2

24 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ xuân đã bắt đầu.

Hôm đó, tôi đi đến vương đô cùng với hôn thê của mình,【Marie・Fou・Lafan.】

「Chỉ vừa mới được về nhà thôi mà, sao lại phải quay lại vương đô cơ chứ?」

Marie bất mãn thầm thì, nhưng gương mặt của nhỏ thì trông rất lo lắng và căng thẳng.

Chúng tôi vừa rời khỏi phi hạm tại một cảng ở khu vực gần vương đô, và ngay sau đó là phải xếp hàng để lên một chiếc tàu nhỏ hơn.

「Biết sao được. Nếu muốn có thêm thông tin, thì vương đô là lựa chọn tốt nhất rồi. Với lại, ta đâu thể ngồi yên chịu trận được.」

Có hai lý do khiến cho bọn tôi quay lại thủ đô.

Một là――xác nhận lại thông tin về việc nước Cộng hòa Arzel láng giềng đã bị sụp đổ. 

Trong lá thư gửi cho Clarice-senpai, người đang trú ẩn tại nhà bố mẹ tôi, có kể lại việc Cộng hòa Arzel, nơi diễn ra phần hai của cái otome game đó, đã bị xóa khỏi bản đồ.

Thế nhưng tôi chỉ biết loáng thoáng như vậy, chứ thông tin chi tiết không được đề cập trong lá thư.

Hẳn là lúc đó người viết cũng không có nhiều thông tin về vụ việc.

Tôi lặn lội tới thủ đô vì nghĩ rằng rất có khả năng thông tin đã được cập nhật.

Xui xẻo thay là ở vùng nông thôn thì chả nắm bắt được tin gì mới.

「Nếu có Luxion thì đã không sao rồi.」

Khi tôi lẩm bẩm nhắc tên Luxion, Marie nắm lấy cổ tay tôi.

Biểu cảm của nhỏ ra vẻ còn bất an hơn vừa nãy.

「Thật sự là ổn chứ? Nó di chuyển tự do như thế, trông đáng ngờ lắm. Anh cũng biết mà phải không, đâu thiếu cảnh bọn trí tuệ nhân tạo phản bội trong phim đâu?」

Marie hẳn là lo về việc Luxion cứ bay vòng quanh mà không có sự cho phép.

Hiện tại thì đúng là tên Luxion có hơi ích kỷ thật.

Hắn phớt lờ lệnh của tôi, nên hiển nhiên là tôi cũng lo phát sốt.

Rốt cuộc là hắn đang làm gì vậy chứ?

「Hắn ta sẽ không chống lại chủ nhân đâu.」

「Sao anh dám chắc như vậy được!」

「An tâm đi. Nếu hắn mà phản bội, thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.」

Nếu Luxion mà phản bội thật, chắc bọn tôi đã chẳng còn ở đây.

Nghe vậy, Marie đã bị thuyết phục phần nào.

「Đúng, đúng là vậy ha. Nhưng mà, nó di chuyển nhiều quá mức rồi. Lẽ ra ta đã có thể nhờ vả nó nhiều hơn vậy mà.」

「Được vậy thì tốt quá rồi. ――Mà trước đó, ta phải giảm bớt mối lo trước mắt đã.」

Lý do thứ hai mà bọn tôi trở lại đây là vì gia tộc Bartfalt dường như đang lọt vào tầm ngắm của cung điện hoàng gia, tất nhiên là theo nghĩa xấu. 

Có vẻ là Marie cũng đang phải dè chừng xung quanh.

「Trong lúc này mà ta lại đến thủ đô. Sẽ không sao đâu phải không? Tụi mình sẽ không tự dưng bị bắt đâu ha?」

Nhìn sang phía Marie, không biết sao tôi lại nổi hứng muốn chọc nhỏ như đứa em gái trong kiếp trước của mình.

Tôi cười trêu Marie.

「Ai biết được? Sau khi hạ nhục hoàng tử Julius đến mức đó thì chắc là chúng ta bị ghét lắm đấy? Tệ nhất là tử hình chăng?」

「Sao anh còn cười được hả!」

Marie vung tay đánh tôi liên hồi, đau chết được.

「Ngừng tay lại, đau quá! Em đánh mạnh tay quá đó. Đau thấu xương luôn.」

Trông Marie mảnh khảnh vậy thôi chứ mấy cú đấm của nhỏ thì phải gọi là trời giáng.

Như Luxion đã từng nói, khung xương và cơ bắp của Marie rắn chắc hơi vẻ bề ngoài rất nhiều.

Đừng để bị vẻ bề ngoài ấy đánh lừa.

Một đứa con gái cực kỳ mạnh mẽ――đó là Marie.

Tôi dừng chân và nhìn về phía sau, về phía của Partner sừng sững đằng xa.

「Nếu có biến, Arroganz chắc sẽ ra tay thôi.」

Sự hiện diện của Arroganz làm Marie nhẹ lòng phần nào.

「Bố mẹ em và cả Luxion đều ích kỷ, nhưng Arroganz lại rất ngoan.」

AI được cài đặt trong Arroganz là một phiên bản hạ cấp của Luxion.

Mặc dù không quá tuyệt vời, nó vẫn rất có tinh thần học hỏi và biết vâng lời, nên Marie mới đánh giá là "Ngoan."

Nhìn chung thì có đôi lúc hơi thiếu tin cậy, nhưng sức mạnh của Arroganz vẫn là quá vượt trội so với mặt bằng chung của thế giới này.

Cách đây tương đối lâu, trận đấu với lão Hắc Hiệp Sĩ có hơi khó nhằn, nhưng tôi không nghĩ là có nhiều đối thủ cùng đẳng cấp như thế, và tôi cũng không muốn nghĩ đến cái cảnh đó nốt.

Về cơ bản, Hohlfahrt này không có gì chống lại nổi Arroganz và Partner.

Chắc chỉ có mỗi Phi hạm Hoàng gia là ngoại lệ thôi? Nhưng đó lại là con át chủ bài của Vương quốc, không dễ gì họ mang ra.

Tôi không cho là họ sẽ tung nó ra để bắt bọn tôi.

Bọn tôi dám đến nơi vương đô nguy hiểm này là vì đã đảm bảo được đường lui.

「Anh hy vọng rằng đó chỉ là lời đồn thôi.」

Gia tộc Bartfalt bị xem là kẻ địch của Vương quốc Hohlfahrt ――chúng tôi đến nơi này là để điều tra về việc đó.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

rbr
noelle ;-;
Xem thêm
Tôi ko nghĩ là luxion hủy diệt Arzel vì ở dưới Arzelncòn có ideal mặc dù cũng ghét tân nhân loại nhưng ideal lại có mong muốn bảo vệ cây thiêng nên nếu luxion tấn công Arzel thì ideal sẽ ngăn cản để bảo vệ
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
bản chính thì đọc ko nhiều nên ko rõ sau này luxion bên đấy làm gì chứ bên này cứ mất tâm suốt nếu o phải nó quá bá có thể clear nguyên map thì tui cũng nghi ngờ nó phản bội vãi ra :))
Xem thêm
Ko đâu, bên kia cãi nhau với lỏn ì xèo còn ko sao, chỉ giả bộ một lần thôi. Còn bên đây hoà thuận vậy chắc ổn thôi
Xem thêm
@Garden Of Words: hòa thuận gì mà mất tâm suốt kêu mà ko xuất hiện gì lun nhất là vụ họp tác với ann bên olivia nữa đáng nghi vl ra :))
Xem thêm
Nghi vấn Luxion đánh chìm Alzer Commonwealth vcl :)))) đm waifu của tôi ở bên đấy :( thôi thì ít nhất vẫn đỡ hơn cảnh waifu bị rape + mindbreak bởi thằng tóc đỏ nào kia :(
Xem thêm
là sao vậy bro tôi chưa xem truyện chính nên ko biết tưởng phần này đảk lắm rồi phần bên kia cx đảk lắm à mà rape mind break :v ?
Xem thêm
@ImBeast: ko sao đâu bro, chỉ bị điều khiển tí thôi xong leon qua cướp dâu và tiện thể xin luôn cánh tay của chú rể ấy mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thấy Luxion bên route này có vẻ láo còn hơn bản gốc nhể, méo thèm nghe lời mà sa đọa suốt ngày về việc đánh đắm
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Có lẽ cái cục tròn tròn kia là nguyên nhân diệt vong của nước cộng hòa Arzel
Xem thêm
Solo với gấu còn đc mà nên nhiêu đó là nhẹ rồi :))
Xem thêm