Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần sáu

Phần 9

32 Bình luận - Độ dài: 582 từ - Cập nhật:

Khu nhà chứa của Arroganz.

Khi tôi và Marie đến nơi, phần giáp của Arroganz đang được tu bổ nên đã bị tháo dỡ hết cả ra.

Cấu trúc bên trong và cả phần khung của chiến giáp cũng bị phơi bày.

Dường như chính Arroganz là người đã chủ động gọi bọn tôi.

『Đã tìm thấy Luxion. Đang ở gần đây.』

「Hắn ở gần đây hả!? Ở đâu, gọi hắn nhanh lên!」

Nếu có Luxion, chúng tôi sẽ có nhiều thông tin hơn.

Tôi giục Arroganz liên lạc với hắn, nhưng nó lại bảo là mình không thể và cho chúng tôi đưa ra lựa chọn.

『Khu vực này có quá nhiều quái vật. Không thể liên lạc được. Nhưng chắc là đến được.』

「Vậy thì chuẩn bị xuất phát ngay. Có Luxion, Louise-san cũng sẽ có thể được chữa khỏi.」

『Nhưng rất khó. Luxion hiện đang trên không phận của Cộng hòa Arzel.』

「Hả?」

『Tọa độ nằm ở trung tâm của đàn quái vật. Để đến chỗ Luxion, cần đến ngay nơi đó. Phải làm sao đây chủ nhân?』

Làm sao á? Cố gắng đến gặp Luxion hoặc là quay trở về Vương quốc Hohlfahrt như thế này, à.

Nếu quay trở về thì sẽ ít có thiệt hại hơn, nhưng Louise-san sẽ mất mạng.

Nếu cố hết sức, Louise-san sẽ có cơ may sống sót, và cũng sẽ có được thông tin chi tiết về mọi chuyện.

Thế nhưng, Luxion mới là mối lo đáng nguy hơn cả.

Việc Marie cảnh giác hơn với sự đáng ngờ của Luxion là điều không tránh khỏi.

「Khoan đã nào. Chuyện về việc chiếc tàu bay bí ẩn xuất hiện trên bầu trời, đó có phải là Luxion không? Chính nó đã hủy diệt Cộng hòa Arzel ư!?」

Tại sao Luxion lại xuất hiện ở Cộng hòa Arzel?

Để biết được chuyện đó, bọn tôi phải gặp trực tiếp Luxion.

「Arroganz, ngươi làm được không?」

Arroganz đáp lại.

『――Yêu cầu được trang bị bộ vũ trang hạng nặng phiên bản đặc dụng.』

「Chấp thuận.」

Khi tôi vừa cho phép, những rô bốt tự động liền tập trung lại bên trong kho chứa.

Bộ giáp và thiết bị vũ trang mới của Arroganz được lấy khỏi thùng chứa, quá trình thay thế bắt đầu.

Marie nắm lấy áo tôi trước khung cảnh kỳ lạ này.

「Đợi đã! Anh định làm gì vậy hả!? Không nên liều mạng đâu. Chỉ cần gọi hỏi Luxion sau là được rồi cơ mà!」

「Anh sẽ hỏi hắn ngay bây giờ.」

Một khoang chứa lớn vừa được gắn vào Arroganz.

Vẫn chứa đầy vũ khí, nhưng kèm theo là một bộ gia tốc đẩy.

Nhiều chỗ trên người Arroganz có gắn thêm các khối cầu được trang bị AI.

Có vẻ là nó định giao việc điều khiển khi bay cho các AI khác.

Phần giáp được chuẩn bị dày hơn, và vũ khí hạng nặng mà bọn tôi không mấy khi sử dụng giờ đã nằm sẵn trên cả hai tay của Arroganz.

Gọi là vũ khí đầy mình cũng không ngoa.

Bộ vũ trang hạng nặng phiên bản đặc dụng, được thiết kế theo phong cách tối ưu hóa hỏa lực để triệt tiêu nhanh gọn kẻ thù, đồng thời được xem như phiên bản tối thượng của chiến giáp.

Về cơ bản là tăng thêm đáng kể sức tấn công.

Tôi không rõ là ở thế giới này có khái niệm level up không nữa.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

CÀng đọc càng thấy ghét main mày hơn main route chính chả biết sao nữa
Xem thêm
Hay do main không tùy tâm sở dục như sảng văn nên chán. Ông đọc thử mấy bộ sảng văn, long ngạo thiên, là phê liền :))
Xem thêm
Ơ kìa sao leon bản chính ko trang bị vũ trang hạng năng tính tăng độ khó cho game ak
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
tôi nghi nhân loại cũ lắm
Xem thêm
Nn ngon thế
Xem thêm
ko biết tàu bay lạ mà truyện nói đến có phải là tàu của nhân loại cũ quay trở lại trái đất ko, từ đầu luxion đang phá hủy các di tích của tân nhân loại để chuẩn bị cho việc đó mà, với lại luxion xem tất cả các nhân loại cũ khác cũng là chủ nhân của mình, khác gì leon đâu
Xem thêm
liệu cái cây thiêng đó có phải là 1 trong các di tích của nhân loại ko nhỉ?
thế tôi nghĩ rất hợp lí khi luxion phá huỷ Arzel và nó vốn dĩ máu lạnh r nên tiêu diệt cả vương quốc là bình thường
Xem thêm
@depression: cái cây là của nhân loại cũ , luxion mà bắn hạ thì chắc ideal đến công chuyện luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Căng à nha
thx trans
Xem thêm
Ngày càng hấp dẫn, tò mò quá đi
Xem thêm