Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16

Lời bạt

2 Bình luận - Độ dài: 671 từ - Cập nhật:

Xin chào, là Miyazaki Yuu đây.

Tôi thật sự, thật sự xin lỗi vì vol này mất rất lâu mới được ra mắt. Có khá nhiều lý do dẫn đến việc chậm trễ này, nhưng chung quy lại thì đó là trách nhiệm của tôi, nên tôi muốn gửi đến các bạn lời xin lỗi chân thành nhất.

Giờ thì, như thường lệ, phần sau đây có spoil nội dung cuốn sách, nên nếu các bạn vẫn chưa đọc hết cuốn này thì các bạn đã được cảnh báo rồi đấy.

Trong mạch truyện chính, kế hoạch của Liên minh Cành cây Vàng cuối cùng cũng được hé lộ, và trận chiến cuối cùng chống lại chúng đã bắt đầu diễn ra. Vì lý do trên, tôi muốn bắt đầu từ đó. Đầu tiên, chúng ta có trận chiến với Percival. Nói ngắn gọn, theo cách nào đó thì cô ấy cũng giống như Orphelia vậy. Cách nhìn nhận của Percival về bản thân đến từ những mất mát to lớn, trong khi Orphelia duy trì sự cân bằng trong tâm trí bằng cách từ bỏ mọi thứ - tất cả mọi thứ. Từ quan điểm của Dirk, những người như bọn họ, những người chỉ hoàn toàn nghiêng về một khía cạnh, đại loại thế, cơ bản chỉ là những con tốt có thể dễ dàng bị thao túng. Kirin cũng từng tương tự như vậy - dâng hiến tất cả mọi thứ để trui rèn kiếm thuật - nhưng sau đó cô ấy đã có thể trưởng thành dưới tư cách một con người. Nếu như nghĩ đến việc này, tôi tin rằng các bạn sẽ thấy được một ý nghĩa sâu xa hơn trong cuộc chiến giữa họ.

Và bây giờ đến trận chiến với Varda. Cuối cùng cũng đến lúc cô ta - mà, cứ tạm gọi là cô ta đi - một thành viên của Liên minh Cành cây Vàng và là cội nguồn của mọi điều xấu xa, gặp phải kết cục của mình. Cái cách nó diễn ra không hẳn là do tôi tôn trọng Phù thủy Xám, mà vì một nhân vật chuyên chiếm đoạt cơ thể của người khác không thể nào gặp một kết cục khác được. Đã khá lâu rồi không được thấy đất diễn của Claudia, nên tôi đã quyết định cho cô ấy trình diễn việc sử dụng năng lực cheat bá đạo nhất trong lịch sử Asterisk. Lôi ra năng lực thật sự của Pandora, không nghi ngờ gì cô ấy sẽ giành được chiến thắng kể cả tại sân khấu Festa (mặc dù, tất nhiên là cô ấy sẽ phải trả một cái giá đáng kể cho việc đó). Về cái kết của Varda, tôi đã quyết định để nó lại cho Minato từ lúc tôi bắt đầu viết những quyển ngoại truyện. Câu hỏi còn lại là liệu cô ấy sẽ cố tình trả thù cho cái chết của cha mình hay là kết liễu Varda mà không hay biết gì cả. Cuối cùng, tôi quyết định làm theo vế sau, như thế sẽ có cảm giác phù hợp hơn với hình tượng nhân vật của cô ấy.

Về ba thành viên còn lại của Liên minh Cành cây Vàng - Dirk, Madiath và Orphelia - tôi sẽ để dành cho vol sau, và đó cũng là kết thúc của toàn bộ câu chuyện. Hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi cho đến tập cuối cùng.

Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn mọi người vì đã giúp cho cuốn sách này được hoàn thành.

Gửi đến Okiura vì những bức tranh minh họa tuyệt vời, gửi đến biên tập viên O của tôi, gửi đến những nhân viên biên tập và các proofreader, và hơn hết, gửi đến các bạn, những độc giả, vì đã liên tục ủng hộ - cảm ơn các bạn. Tôi rất mong chờ được gặp lại các bạn trong vol tiếp theo.

Miyazaki Yuu,

Tháng 10 2021

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn ng dịch nhiềuuuu
Xem thêm