Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 58: Để em chà lưng cho nào!

30 Bình luận - Độ dài: 856 từ - Cập nhật:

Từ lúc ăn cơm cho tới khi xem tivi, chẳng hiểu sao mà Kaede cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Ngược lại, do cơn mưa nụ hôn ban nãy mà giờ tôi thê thảm hơn hẳn mọi khi, tới mức chỉ cần nhìn khóe môi của cô ấy thôi cũng khiến lồng ngực đập liên hồi.

Dù có cố học tiếp thì đầu óc cũng chẳng thể hoạt động nổi. Sức tập trung kém đến mức vừa cầm bút lên được vài phút là bàn tay tự dưng trở nên cứng đờ, cứ mỗi lần như vậy là tôi lại thở dài.

“Anh vẫn ổn chứ, Yuuya? Sao mặt anh trông đỏ thế.”

“K-Không có gì đâu. Chắc là do anh hơi mệt thôi, ngâm nước nóng tí là khỏe ngay ấy mà.”

Thiệt tình, em nghĩ do ai mà mặt anh đỏ lên vậy hả. Hết bày trò này lại tới trò khác, đột nhiên tập kích rồi hôn tới tấp như thế thì ai mà chịu được. Cơ mà, có lẽ ngâm mình trong nước nóng sẽ làm đầu óc dịu đi đôi chút.

“A! Nếu vậy thì em vào chung luôn nhé? Em sẽ chà lưng cho anh như một phần thưởng vì đã nỗ lực học tập cả ngày hôm nay!”

Kaede vừa siết chặt nắm đấm vừa nói với giọng hừng hực. Rốt cuộc là sao nhỉ. Như này có hơi tích cực quá rồi đấy, hay đúng hơn là đã biến thành sói rồi cũng nên, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau đầu.

Tôi thậm chí còn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình tỏ ra ngại ngùng rồi từ chối lời đề nghị đó. Chắc chắn cô nàng sẽ đột kích ngay trước lúc tôi cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Rồi sau đó sẽ trêu ghẹo khi tôi còn đang ngỡ ngàng và lấy đó làm trò vui. Không thể để chuyện đó xảy ra được.

“…Ừ nhỉ. Được Kaede chà lưng nghe cũng không tệ. Thế thì chúng ta chà lưng cho nhau nhé? Bởi vì cả hai chúng ta đều đã cố gắng mà.”

“―――Hở!? Yu, yuuya!?”

Phư phư phư. Trúng điểm yếu rồi nhé! Cực kỳ hiệu quả là đằng khác! Sát thương gấp bốn được gây ra bởi đòn đánh khắc chế, đã vậy còn kèm theo trí mạng khiến HP của Kaede tụt thẳng xuống 1!

“Xem nào, nếu Kaede không ngại thì chúng ta vào chung bồn tắm nhé. Hay là em không chỉ muốn anh chà lưng mà còn cởi quần áo giùm luôn?”

“L-Làm gì có! Em tự cởi quần áo được mà! Em chỉ hơi bất ngờ là Yuuya lại gật đầu không chút do dự thôi! Cứ tưởng anh sẽ tìm cách từ chối chứ...”

Thấy không, đúng y như những gì mà tôi đã dự đoán. Biết ngay là cô ấy giả định rằng tôi sẽ từ chối và cố ý đưa ra đề xuất như vậy, không hổ là chiến lược gia Kaede. Nhưng đừng có nghĩ là lần nào cũng trót lọt nhé.

“Thế nếu anh từ chối thì em định làm gì?”

Và giờ là lúc đối chiếu với đáp án. Chậc chậc, có lẽ là do mọi chuyện không diễn ra như mong đợi nên Kaede đỏ mặt và phồng má lên trông đáng yêu vô cùng, không biết câu trả lời của người vừa bị tôi bắt bài sẽ như thế nào đây!?

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao! Em sẽ đột kích ngay lúc Yuuya bước vào phòng tắm! A, còn quần áo thì thay bằng bộ bikini đã chuẩn bị sẵn ở phòng ngủ. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch xong xuôi!”

Như vầy thì cũng không sai mấy nhỉ. Thật không ngờ là cô ấy lại mặc bikini thay vì quấn khăn tắm. Tôi cứ tưởng Kaede sẽ khỏa thân giống như lần trước. Khoan đã, bộ bikini đó ở đâu ra thế? Mặc dù hiện tại đang là tháng 3, nhưng vẫn chưa tới hè mà nhỉ.

“Phư phư phư. Ngây thơ. Yuuya quá ngây thơ rồi. Đúng là em vẫn chưa mua bikini để đi biển hay đến bể bơi cùng Yuuya vào mùa hè, nhưng để chuẩn bị cho những dịp giống như hôm nay thì em đã mua sẵn vài bộ rồi. Chắc là anh đang cảm thấy hạnh phúc lắm đúng không!”

Chà, tự tin gớm nhỉ. Chẳng biết là loại bikini gì đây, có khi là bikini mặc hồi hè năm ngoái cũng nên. Cơ mà, dù Kaede có mặc gì đi nữa thì vẫn đáng yêu như thường! Tò mò quá đi!

“À, phải–nhìn–thì–mới–biết chứ! Vào thôi nào.”

Kaede thản nhiên nói rồi khoanh tay lại. Thái độ của cô nàng khiến tôi tự tin bước vào phòng tắm hệt như một vị dũng giả đang tiến vào lâu đài của ma vương.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Ủa khoan, nếu vậy thì vụ tắm chung đã trở thành chuyện hiển nhiên rồi sao?

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Fui
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
photo-1-16371431093741651178615.jpg
Xem thêm
Bác fui quá gheee 🗿✨
Xem thêm
cua khet qua
Xem thêm
ao chình
Xem thêm
vẫn thấy vụ main lộ hết ý nghĩ ra bên ngoài hay thật đấy. kiểu như có chữ chạy ra từ người =)))))
Xem thêm
nghĩ trong đầu là chữ in hết lên mặt =))))
Xem thêm
Ao gì? Ao chình😏
Xem thêm