Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 60: Trò chơi kì cọ mức Normal

15 Bình luận - Độ dài: 1,252 từ - Cập nhật:

Đôi vai Kaede khẽ run rẩy trong bộ đồ tắm. Bộ dáng ngồi trên ghế của cô ấy trông không được tự nhiên cho lắm. Giờ em đã biết cảm giác của anh cách đây vài phút là như thế nào rồi đấy.

Tôi thoa xà phòng tắm lên tay cho đến khi nổi bọt rồi chầm chậm xoa đều lên phần lưng Kaede như cách mà cô ấy đã làm lúc nãy. Đồ bơi trung học kiểu gì mà lộ cả vùng cổ ra thế hả. Tôi không nghĩ làn da đẹp tựa gốm sứ kia đang đỏ bừng lên chỉ là do nước nóng thôi đâu.

Xong phần lưng rồi tới cánh tay. Tôi đổ thêm bọt rồi cẩn thận xoa từ bắp tay cho tới ngón tay. Cảm giác đụng chạm da thịt với Kaede khiến tôi mê mẩn, cơ mà...

“Anh, anh sờ tay em lâu quá rồi đó... xấu hổ lắm.”

Kaede bảo tôi ngừng lại bằng giọng điệu đáng yêu ở mức xấu hổ 120%, thế nên tôi quyết định kì cọ thật kỹ những ngón tay đẹp như cá tuyết đó.

“Phư phư. Nhột quá đi mất.”

Tiếp theo là tới phần chân, một kẻ địch cũng đáng gờm không kém. Lý do là vì Kaede đang để chân trần. Đang đi tắm nên âu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng đây là lần đầu tôi được chạm trực tiếp vào chân cô ấy. Không quá to mà cũng không quá thon, một đôi chân hoàn toàn cân đối theo tỉ lệ vàng. Tôi quyết định tấn công từ ngón chân giống như đã làm với tay.

“Ưm... nhột quá...”

Nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Kaede vang lên bên tai, tôi lập tức chuyển sang kì cọ trùm cuối là đùi và bắp chân.

“Ưm... cứ chà như thế... sướng thật đấy.”

Bàn tay của tôi trượt thành một đường từ trên xuống dưới. Kì cọ mạnh quá sẽ làm đau Kaede nên tôi phải nhìn phản ứng của cô ấy để điều chỉnh vừa lực. Như vầy chắc là ổn rồi. Sau khoảng 30 giây thì tôi chuyển sang phần đùi.

Cơ mà tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu cả. Ngực là những quả bom chực chờ phát nổ vì chúng trông như sắp rơi đến nơi, nhưng đùi là thứ mà người ta gọi là vùng chữ V. Thứ vũ khí mê hoặc tối thượng có thể biến lý trí thành than đá ngay tức khắc.

Vậy nên tôi sẽ xem bản thân mình như một con robot mát xa để giúp Kaede giải tỏa mệt mỏi và hoàn toàn tập trung vào việc xoa bóp.

Với bàn tay giống như tay mèo, tôi vừa di chuyển từ trong ra ngoài, vừa xoa bóp để máu lưu thông. Công đoạn này cũng tốn khoảng 30 giây.

“Ừm... a... ưm. Yuuya giỏi quá. Anh làm em sướng lắm...”

Cố tình phải không!? Cố tình thốt ra cái giọng mê hoặc đầy quyến rũ đó đúng không!? Cố tình để lộ tiếng thở gợi cảm đó để phá hủy tâm trí đang mát xa trong vô thức của thằng này đúng không!?

“Yuuya không được làm thế đâu nhé? Chỉ mát xa thôi mà làm em cảm thấy sướng đến nhường này. Mặc dù đã cố chịu đựng nhưng em vẫn thốt lên thành tiếng...”

Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào tôi ơi. Đầu tiên phải hít thở sâu để kìm nén trái tim đang đập dữ dội này lại. Hít, hà. Được rồi, chắc là đã ổn. Phần mát xa chân đã xong và tiếp đến là công đoạn cuối cùng, nếu mát xa đùi là trùm cuối thì khu vực tiếp theo có thể được coi là trùm ẩn với sức mạnh vượt trội hơn hẳn.

Chính là chỗ đó. Phần cơ thể phía trước của Kaede. Thứ trái cấm thiên đường chứa đựng ước mơ và hi vọng của một thằng đàn ông. Giờ tôi sẽ kì cọ phần cơ thể đã phát triển đầy đặn đến mức sắp bung ra khỏi lớp vải có độ đàn hồi cao mang tên đồ bơi kia.

Nhưng tôi chợt nhận ra là mình đã mắc phải một sai lầm cơ bản. Đúng vậy, có kì cọ bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa.

“Phư phư phư, đúng rồi đó. Chẳng có ý nghĩa gì khi mà em đang mặc đồ bơi cả. Vậy thì... ừm. Thế này thì anh có thể kì cả đằng trước lẫn đằng sau nhỉ?”

Anh sẽ kì cọ giúp em đúng không? Lời nói của Kaede dường như chẳng đến được tai tôi. Đúng hơn là vì nhận thức của tôi đang bị trì hoãn bởi chuyện đang xảy ra trước mắt. Đó là―――

“Nói lại lần nữa nè, anh kì lưng giúp em được không? Cả đằng trước nữa... nhờ anh đó.”

Kaede cởi một nửa bộ đồ bơi để lộ làn da trắng như gốm sứ. Giờ tôi có thể đàng hoàng kì cọ phần lưng và vùng đằng trước cho cô ấy rồi! Không, không phải thế. Cảm giác xấu hổ làm tôi bất giác quay mặt đi.

“Sao vậy? Em đã kì lưng và ngực cho Yuuya bằng cả tấm lòng đó. Giờ anh lại không muốn làm chuyện đó sao? Bộ anh không muốn... chạm vào em à? Em muốn được Yuuya chạm vào cơ...”

Kaede than thở bằng giọng buồn bã. Tôi nuốt nước bọt và hạ quyết tâm. May là chiếc gương ở trước mặt đang bị hơi nước làm mờ đi. Cứ thế này mà kì lưng cho cô ấy thôi. Nếu vòng tay từ đằng sau để ôm như cách Kaede đã làm thì có thể kì cọ cho cô ấy mà không cần phải nhìn trực tiếp.

“....Được rồi. Vậy thì... anh bắt đầu nhé.”

Cùng với bọt xà phòng trên tay, tôi nhẹ nhàng xoa lên lưng cô ấy lần nữa. Làn da trần trụi tỏa ra hơi nóng như thiêu đốt.

Sau vài phút, tôi tiếp tục xoa bóp phần vai với lực vừa phải. Kaede đã ngồi học trên ghế cả ngày rồi. Nên tôi sẽ khiến những phần cơ bắp căng cứng của cô ấy được thả lỏng.

“Yu, Yuuya, anh thật sự rất giỏi mát xa đó... ưm. Sướng quá đi mất, ước gì ngày nào cũng được như vầy...”

“...Nếu muốn thì trừ lúc đi tắm, anh sẽ mát xa cho em trước khi ngủ hay đại loại vậy.”

“Thật không? Vậy thì ngày mai nhờ anh nhé?”

“Được rồi. Mai anh sẽ mát xa hông và những phần khác mà hôm nay chưa làm được.”

Cảm ơn anh! Kaede nói với vẻ hớn hở. Nhưng trước khi tính đến chuyện ngày mai thì tôi phải xong việc hôm nay đã.

“Vậy, vậy thì Kaede. Anh... Anh kì cọ phía trước đây...”

“Ừm, nhờ anh đó. Nếu được thì... mong anh nhẹ tay chút.”

“Được rồi. Anh sẽ cố gắng làm nhẹ hết sức...”

Nghe qua đoạn hội thoại này thì có vẻ như tôi đang làm điều gì đó kinh khủng lắm, nhưng đây chỉ là kì cọ thôi mà đúng không!? Cơ mà dường như tôi có thể nghe được giọng Shinji vang lên trong đầu bảo rằng chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ kinh khủng rồi.

Bổ sung bọt xà phòng thành công! Lên thôi nào. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng!

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ra chap lâu qué
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tks trans <3
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Welcome back trans!!!!
Xem thêm
Hi trans~~~
p/s: TFNC
Xem thêm