Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Tệ hơn cả Zayin

25 Bình luận - Độ dài: 3,472 từ - Cập nhật:

TN: từ chương này trở đi, truyện sẽ bắt đầu đổi thể loại thiên về hướng Quân Sự nhiều hơn, mặc dù các yếu tố gây cười và tình cảm còn đó, nhưng đấu trí sẽ nhiều hơn tấu hài. Nói cách khác, đến phần hay rồi anh em ơi

-----------------

Sau khi về đến Beim, tôi đi đến Guild để báo cáo kết quả nhiệm vụ chúng tôi đã nhận.

Tạm gác lại việc bán Ma Thạch và nguyên liệu cho ngày mai, tôi đi vào phòng tắm trong tòa nhà Guild trước, rửa sạch hết mồ hôi và bụi bẩn trên người.

Sau khi đứng thư giãn dưới vòi nước nguội không có áp suất một lúc, tôi mặc đồ xong, rồi đi về phía bàn tiếp tân. (TN: trans sẽ giải thích một chút về vòi nước, bình thường vòi nước chảy ra từ 1 ống như bồn rửa tay là không được áp suất, còn vòi nhiều lỗ để chảy như vòi sen là vòi được áp suất. Ai muốn thấy sự khác biệt cứ việc thử mở vòi ở bồn rửa tay rồi lấy ngón tay bịt nửa vòi lại)

Nếu được thì tôi muốn Tanya-san cho việc này, nhưng nếu cô ta không có mặt thì một tiếp tân khác có nhiều kinh nghiệm thì tốt hơn. Tôi trước kia chưa từng cố tình chọn hàng để xếp, nhưng mà lần này tôi thử xem ai là tiếp tân của hàng rồi mới đứng vào.

Xung quanh, tôi nghe được những tin đồn trong ngày.

.

“Nghe gì chưa? Khá nhiều đám đánh thuê nhảy qua phe Zayin rồi”

“Bởi vì Zayin lúc nào cũng cho phép cướp bóc. Nghe đâu ả công chúa của Lorphys hơi cứng nhắc về vấn đề đó”

“Không quan tâm về mấy thứ như thế, theo như tao nghe được”

“Bà Alette đó tụi bay biết mà đúng không? Có vẻ như bả đi nhờ vả gần như toàn bộ đoàn lính đánh thuê có tiếng rồi”

“Mấy tên hiệp sĩ có vẻ khổ cực nha”

.

Thám Hiểm Giả đang cười đùa.

Nghĩ về tình huống của Alette-san không quá thoải mái với tôi. Nhưng mà mong chờ quá nhiều tình đồng chí từ Thám Hiểm Giả là chuyện viễn vông.

Và những tổ đội cô ta thường giữ quan hệ tốt là những nhóm Thám Hiểm Giả có trình độ trong Mê Cung, không phải là những nhóm lính đánh thuê.

Tôi không biết trên chiến trường họ sẽ làm được bao nhiêu.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Vậy ra cô ta đang cố tìm giúp đỡ sao? Nếu như cô ta vẫn chưa bề thì tiện hơn cho chúng ta. Lyle, thử liên lạc với cô ta xem được không? Dĩ nhiên đừng nhắc đến việc của bên Aura 』

.

Hiện tại, tôi không biết phản ứng của Alette-san sẽ là gì.

Với Lorphys thì họ là người đến từ một quốc gia phiền phức đã viện cớ nhảm nhí để gây chiến.

Tôi nắm lấy viên Đá Quý, rồi tiếp tục bước theo hàng.

.

“…Có ít người ở đây hơn thường lệ”

.

Trong lúc tôi đang nhìn xung quanh, có ấn tượng như thế, một nhóm Thám Hiểm Giả khác đứng xếp hàng sau lưng tôi.

.

“Này, đám bên Nhánh Nam có rủ rê tao, tụi bây nghĩ sao?”

“Đám đánh thuê lại đi tuyển thêm người sao? Xem ra kì này nghiêm trọng đây”

“Zayin đang có lợi sao? Nếu vậy thì cứ nói ‘nếu là đánh cho Zayin thì tao không từ chối’ thử xem. Không muốn hả?”

“Ngu ngốc. Nếu vậy thì Lorphys sẽ chấp nhận mắc nợ luôn chỉ để kiếm thêm nhân lực. Cứ chờ đó, sớm muộn gì bên Lorphys cũng lời hơn nhiều”

.

Đệ Thất lên tiếng. Với một giọng đầy giận dữ.

.

『 Bởi vậy nên không bao giờ tin tưởng được lũ khốn Thám Hiểm Giả hết! 』

.

Tôi thở dài nhẹ, nhận thấy được ngày càng có nhiều dấu hiệu rằng chiến tranh sắp đến.

-

-

-

Khi đến lượt tôi, tôi ngồi xuống ghế, đưa văn kiện của mình cho Tanya-san.

Như thường lệ. Sau khi cô ta lấy giấy tờ xong, tôi đưa thẻ Guild của mình ra, rồi cô ta vừa xem xét văn kiện vừa nói chuyện.

.

“Lại là đánh giá ổn định cấp 【 B 】sao? Như tôi nghĩ, tổ đội của cậu đúng là một nhóm có trình độ. Nghĩ lại thì, các cậu mua căn nhà bị ma ám kia, có thấy gì không ổn không?”

.

Nghe cô ta nhắc tới một căn nhà bị ma ám, tôi hơi nghiêng đầu.

Tanya-san nói ‘ô, cậu vừa trở về nên không biết’, rồi nhìn tôi với ánh mắt hơi thương hại.

Sau khi giấy tờ xử lí xong, tôi nhận lại giấy tờ cùng thẻ Guild của mình rồi lên tiếng.

.

“Tanya-san, thực ra, còn có chuyện tôi cần nói với cô nữa”

.

Tôi nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghe lời nói của tôi, mặt cô ta từ đang tươi cười cũng chuyển thành nghiêm túc tương tự.

.

“…Ở đây không tốt cho lắm. Được thôi. Hỗ trợ cho Thám Hiểm Giả cao cấp cũng là công việc của một tiếp tân. Tôi sẽ phải bàn giao công việc lại, nên phiền cậu lên tầng 2 chờ trước đi”

.

Khi tôi gật đầu, Tanya-san gọi một nhân viên đang bận bịu điền giấy tờ ngồi ở sâu bên trong.

.

“【 Ruhe 】, bàn ở đây phiền em quản lí một lúc. Tôi có việc cần xử lí”

“Ể? Kh-khoan đã, senpai!”

.

Có lẽ vì cô gái vội vã đứng dậy nên giấy tờ của cô ta rơi xuống đất, làm nữ tiếp tân mới càng hốt hoảng hơn. Tôi rời khỏi hàng, rồi bước lên tầng 2.

Cô ta không nói tôi phải chờ ở đâu, nhưng không lâu sau tôi cũng thấy cô ta bước lên lầu 2.

Dáng đi như thế, bầu không khí này… tôi nghĩ Tanya-san trước kia đã từng là Thám Hiểm Giả.

Cô ta kêu tôi đi theo cô ta vào một trong những phòng họp, nên tôi bước theo.

(Đây là lần đầu mình đi vào một trong những phòng này kể từ hồi buổi giới thiệu đầu tiên kia)

Tôi nhủ thầm rồi ngồi đại xuống một chỗ, Tanya-san cũng ngồi xuống đối diện tôi. Mặc dù mặt cô ta vẫn mỉm cười, nhưng bầu không khí của cô ta sắc bén hẳn.

.

“Giờ thì, cậu đã cố tình gọi tôi ra, nên chắc chắn phải có gì đó rất quan trọng. Nếu là tỏ tình gì đó thì không cần phải nói nữa. Tôi vẫn còn trong giờ làm việc”

“Ô, vậy ra sau giờ làm việc thì tôi có cơ hội sao?... Mới rồi là tôi nói đùa thôi”

.

Dù vẫn mỉm cười nhưng cô ta hơi nheo mắt lại. Tôi xin lỗi rồi bắt đầu vào vấn đề.

.

“Tôi có chuyện cần cô tư vấn. Alette-san vẫn còn ở Beim đúng không?”

“…Tôi không thể trả lời được”

.

Nghe Tanya-san nói thế, tôi gật đầu. Nếu muốn tôi cũng có thể tự mình đi tìm cô ta, đó cũng không phải là vấn đề chính.

Tôi nắm lấy viên Đá Quý, rồi…

.

“Thực ra, trên đường về sau khi làm nhiệm vụ xong, tôi đã lỡ làm người tốt một lần. Tự tôi đã nhận một nhiệm vụ hộ tống, nên có vẻ chúng tôi sẽ không thể làm nhiệm vụ của Guild được trong một thời gian”

.

Tanya-san nhìn mặt tôi, hai cù chỏ chống lên bàn, tay đan lại với nhau để trước mặt. Cách cô ta để như thế như đang muốn che miệng mình lại.

.

“…Vậy là cậu đã nhận một nhiệm vụ cá nhân. Thám Hiểm Giả luôn được thoái mái làm như vậy không có vấn đề. Mặc dù chúng tôi sẽ cảm kích hơn nếu cậu nhận nó thông qua Guild. Bản thân tôi thì, mong là cậu hoàn thành nó xong an toàn và sớm quay lại tiếp tục nhận nhiệm vụ của Guid. Ừ, tôi chỉ mong có thế… còn gì khác nữa không?”

.

Cậu gọi riêng tôi để nói nhiêu đó thôi sao? Là ấn tượng của tôi với ánh mắt hiện tại của cô ta, mặc dù tôi không nhìn mấy miệng cô ta, nhưng tôi có cảm tưởng mình thấy nược nụ cười của cô ta không nghi ngờ gì.

Tôi cười khổ.

Vì ánh mắt cô ta hơi động một chút nên tôi xin lỗi.

.

“Thật xin lỗi. Từ đây trở đi với là vấn đề chính. Phải nói sao đây, tôi có hơi phiền muộn một chút”

“Phiền muộn sao?”

.

Tôi nhìn thẳng vào Tanya-san, mỉm cười mà nói.

.

“Một Đại tư tế của Zayin, cựu Thánh Nữ, cũng như một ứng cử viên Thánh Nữ người đã đối đầu với Thánh Nữ đời này. Đó là những người tôi đang giúp đỡ. Nội dung của nhiệm vụ là ‘đưa Zayin về tay người trị vì xứng đáng của nó’, nhưng mà một mình làm thì có hơi khó khăn. Nên phiền cô có thể bàn lại với tôi việc này một chút không?”

.

Nụ cười của tôi khiến mặt cô ta hơi đơ lại. Mặc dù bàn tay đan chéo của cô ta che đi một phần, nhưng từ những gì tôi thấy được thì tôi vẫn nhận ra được.

Buông tay ra, cũng như không ngồi tựa lên bàn nữa, Tanya-san ngồi thẳng dậy. Thở dài một tí, cô ta nhìn tôi.

.

“Vậy sao. Việc đó là hơi quá sức tôi rồi. Mặc dù đúng là xứng đáng để tôi rời khỏi vị trí của mình, hay phải nói đúng hơn là tôi mừng rằng chúng ta không nói về nó ở quầy. Nhưng…”

“Nhưng?”

.

Tanya-san lạnh lùng nói.

.

“Guild sẽ không ủng hộ bên nào cả. Dù rằng là Zayin hay là Lorphys, nếu như có nhiệm vụ được gửi đến thì Guild sẽ xử lí nó. Sẽ không thể khiến nó chủ động ủng hộ một bên duy nhất. Tôi khuyên rằng cậu không nên nhắc đến việc này quá nhiều ở chỗ nào khác, Lyle-kun”

.

Nghe ý kiến của Tanya-san như thế, Đệ Ngũ trong viên Đá Quý…

.

『 Nghĩa là Guild sẽ vui vẻ nhìn hai phe đánh nhau trong khi nó kiếm tiền. Đúng là thủ đô của thương nhân không phải nói ngoa 』

.

Thủ đô của thương nhân và lính đánh thuê... Đó chính là Beim. Có rất nhiều lĩnh vực kiếm được tiền chính là vì có chiến tranh tồn tại, và mỗi khi có đánh trận thì những sản phẩm của họ thiếu điều bay khỏi giá hàng.

Ủng hộ một bên duy nhất khiến chiến tranh kết thúc, sẽ không phải là kiếm lợi tối đa cho Guild. Bởi vì những người đứng đầu thành phố này chính là thương nhân.

Tôi không nghĩ Guild sẽ chống lại họ được. Không, bản thân Guild cũng là một công ty thương nhân chuyên mua bán Ma Thạch.

Nhưng mà.

.

“Vậy thì quá tốt rồi. Tức là cô nói rằng Guild sẽ giữ công bình đúng không?”

“…Thật đáng tiếc phải nói, nhưng đúng là thế”

.

Có lẽ cô ta tưởng rằng tôi đang mỉa mai, nên Tanya-san đứng dậy. Nhưng tôi lên tiếng cản cô ta lại.

.

“Tôi vẫn chưa nói hết mà”

“Cậu muốn tôi giữ kín miệng sao?”

.

Dù cô ta có hứa sẽ không nói đi nữa cũng không có nghĩa là cô ta sẽ không báo cáo lại chuyện này. Bởi vì tôi đang mang theo một ngòi nổ chiến tranh trên người mà.

(Và nó không phải chuyện nhỏ như Mithril)

Khi Zayin đã gây chiến chỉ vì một thứ nhỏ nhặt như thế, không đời nào nó sẽ mặc kệ ngòi nổ này của tôi.

.

“Không, tôi không có ý định khiến ai giữ kín gì. Chỉ là tôi mừng là Guild sẽ công bình mà thôi”

.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Tam vui vẻ.

.

『 Đúng thật, bọn họ công bình là quá tốt. Mặc dù thực tế dù sao cũng không có vấn đề gì! 』

.

Đệ Tứ cũng lên tiếng.

.

『 Ừ thì, nếu muốn tìm nhân lực kiểu nào cũng phải dựa dẫm vào Guild 』

.

Tôi tiếp tục.

.

“Tôi muốn tự mình đặt một nhiệm vụ. Là nhiệm vụ cho riêng tổ đội của 【 Creit Benini 】”

.

Tanya-san có vẻ như đã hiểu tôi đang nghĩ gì. Đặt tay lên xoa trán, cô ta nói với tôi một cách khó chịu.

.

“Ừm, đúng người làm đúng việc, không có gì sai… hơn nữa nó có vẻ là một nhiệm vụ cậu ta sẽ thích nữa”

“Tôi cá là thế”

.

Nên tôi cùng Tanya-san bước xuống lại lầu 1, điền đầy đủ giấy tờ để yêu cầu nhiệm vụ.

-

-

-

…Tahnia đang báo cáo về Lyle cho cấp trên của mình trong văn phòng của ông ta.

Người cấp trên của cô tiếp tục vừa nghe cô nói chuyện vừa xử lí việc của bản thân.

.

“Vậy sao? Cậu ta ‘nhặt được’ cựu Thánh Nữ sao? Mặc dù không thể khen ngợi được người thấy gì cũng nhặt, nhưng đúng là cậu ta đợt này vớ bở rồi”

.

Cấp trên của cô mỉm cười, nhưng Tahnia thì không.

.

“Chúng ta có nên báo cáo lại cho Tổng Bộ không?”

.

Nghe thế, cấp trên của cô lắc đầu.

.

“Tại sao phải làm thế? Có làm cũng không kết thúc chiến tranh được. Hơn nữa, tùy cách cậu ta hành động có thể chiến tranh còn phóng đại nữa là. A, nếu như thực sự như thế không báo cáo có lẽ không ổn? Ừm, thôi cứ báo lên vài lời đi. Ta cũng không nghĩ họ sẽ làm gì đâu”

.

Tahnia… là tên của Tanya lúc đang làm Sweeper.

Nếu cần phải bắt giữ hay ám sát cô cựu Thánh Nữ trong tay Lyle thì cô sẽ là người được điều đi ngay lập tức.

Nhưng mà cấp trên của cô thì lại nghĩ khác.

.

“Cậu ta không yêu cầu bảo hộ gì. Hỗ trợ thì… ừm, đúng là có nhờ hỗ trợ một chút đúng không? Nếu là nhiệm vụ thì, cứ làm theo quy tắc xử lí nhiệm vụ tiêu chuẩn đi”

.

Nghe có vẻ như ông ta không quá quan tâm. Hơn nữa lí do là vì ông ta nghĩ rằng nó sẽ không quá ảnh hưởng gì.

.

“Ngài có chắc không? Nếu như chuyện này quy mô lớn hơn, hay làm ảnh hưởng đến thu nhập của Guild thì…”

“Sẽ không. Hiện tại Nhánh Nam đã có dư nhiệm vụ rồi. Zayin và Lorphys cũng không phải là nơi duy nhất kiếm ra tiền. Các đoàn lính đánh thuê lớn đã bắt đầu hành động cả rồi. Những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ xảy ra liên tục trên biên giới rồi. Nhu yếu phẩm cũng đang được bán với số lượng lớn. Đâu có gì tệ lắm? Hơn nữa, cái Guild kinh doanh nhiều nhất chính là Ma Thạch”

.

Ma Thạch trong lúc đang chiến tranh sẽ không có bao nhiêu, ông ta than thở.

Nghe cấp trên mình nói sẽ không phải làm gì tổ đội của Lyle, Tahnia cảm giác nhẹ nhõm.

Cấp trên của cô tiếp tục.

.

“Và nếu khiến họ mắc nợ chúng ta một lần càng tốt. Ta muốn cuộc chiến tranh này kết thúc sớm một chút. Nếu không mấy nhánh kia lại sẽ than phiền chúng ta không làm việc gì cả lần nữa”

.

Nghe sếp mình đùa giỡn như thế, Tahnia kết thúc báo cáo của cô, quay lại rời khỏi phòng. Nhưng rồi cô bị cản lại.

.

“ Tahnia, nếu có thể khiến ai trong số họ mắc nợ cô thì cứ làm đi. Ta không muốn mất đi Thám Hiểm Giả cao cấp. Chỉ cần Guild không bị thua lỗ là được”

.

Quay lại nhìn cấp trên của mình, Tahnia cúi đầu chào một lần, rồi bước ra cửa.

(Có khi nào, mình đang bị kiểm tra?)

Trở lại thành Tanya, cô suy ngẫm về chuyện đó ở ngoài căn phòng…

-

-

-

Trong biệt thự nơi Novem và những người khác đã mua, tôi đang đọc báo cáo của Rauno-san.

Ông ta lần này cạo râu đầy đủ, hơn nữa không uống giọt rượu nào, nên nhìn ông ta như một người khác hẳn.

.

“Rồi, đây là tình hình về Zayin mà cậu đã yêu cầu”

.

Tôi nhìn sơ báo cáo, rồi gật đầu.

(Cơ bản là giống hệt những gì mình nghe được từ Gastone-san và Thelma-san)

Đã xác nhận được trình độ của Rauno-san, tôi tiếp tục yêu cầu ông ta.

.

“Tôi sẽ bỏ thời gian đọc chi tiết báo cáo sau. Giờ thì về yêu cầu tiếp theo”

“…Tiếp theo? Tôi đã giao Miranda-chan những gì mình kiếm được về Lorphys rồi”

.

Lorphys. Họ đang mang một trái bom lớn hơn tôi tưởng nhiều, nên hiện tại tôi hơi chần chờ không muốn sử dụng họ. Nói ngắn gọn thì, tệ hại.

Tệ hơn cả Zayin.

Đủ tệ để giải thích việc Alette-san đang phiền muộn như thế, và nhiều việc khác. Không đời nào.

.

“Không, tôi muốn yêu cầu ông tìm hiểu về Selva”

“Selva? Theo như tôi biết thì họ là người hành động ít nhất. Chỉ ở một bên án binh bất động. Nhưng mà nếu nói rằng họ đáng ngại thì tôi sẽ không phản bác”

.

Rauno-san cũng cho rằng họ đáng ngờ.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Tứ.

.

『 Lorphys chỉ có một cô công chúa duy nhất. Nhưng mà cô bé đó có hôn phu, tại sao hắn lại không cố giúp đỡ gì… Và theo lời Gastone thì, Thánh Nữ hiện tại quê nhà là Selva. Đó là tất cả ‘người chơi’ lần này 』

.

Và rồi Đệ Ngũ.

.

『 Lorphys và Zayin. Rồi Selva… họ đang nghĩ gì đây. Thực tình mà nói ta hơi ủng hộ giả quyết Selva là kẻ sau màn 』

.

Đệ Thất cười.

.

『 Không, không, có thể bọn họ chỉ có thao túng Thánh Nữ của Zayin mà thôi 』

.

Đệ Lục

.

『 Có thể là cả hai quốc gia đều đang đóng một vở kịch riêng. Đánh Lorphys cho tàn tạ, rút lui, xong rồi Selva nhảy vào giả bộ giúp đỡ xong chiếm lấy chính quyền 』

.

Đệ Tam phản bác

.

『 Ể ~? Nếu vậy thì gửi cái tên nhóc hoàng tử hôn phu kia qua là đủ rồi. Theo ta thấy, giả thuyết Guild đứng sau màn mới là thú vị nhất. Rằng toàn bộ các cuộc chiến tranh ở khu vực này đều là vì Guild hành động sau màn mới có 』

.

Nghe ông ta nói thế, các tổ tiên đó.

.

『 Hahaha, nói rất hay 』

『 Ừm, đúng là họ đang kiếm tiền được nên chắc chắn là sẽ hành động gì đó sau màn không sai 』

『 Đệ Ngũ, thương nhân mới là làm chuyện đó, còn Guild thì hơi khác chứ 』

『 Cá mè một lứa cả. Chỉ là bọn họ là thương nhân Ma Thạch thôi. Có điều, hừm… 』

.

Toàn bộ đều đồng tình một chuyện.

Tôi cũng thế.

Đệ Tam đứng ra tổng hợp lại ý kiến của mọi người.

.

『 Người duy nhất không làm gì sau màn hết chính là công chúa của Lorphys 』

.

Thấy tôi thở dài, Rauno-san nhìn tôi.

.

“Sao vậy? Tôi không nghĩ cậu sẽ kiếm được cái gì nhức đầu hơn Lorphys đâu”

“Không, so sánh như thế quá khập khiễng. Zayin cũng kì lạ không kém mà”

.

Nghe tôi nói thế, Đệ Tam cười lớn.

.

『 Lyle, con còn non quá. Không có bất kì quốc gia nào trên thế giới này gọi là bình thường được cả. Ai cũng có phần kì lạ nhất định thôi 』

.

Nghe thế, các tổ tiên khác cười lớn.

(Oa, đầu mình hơi nhức thật…)

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Nghe mấy cụ nói mà lú vl :v
Xem thêm
Đọc truyện mà chiến tranh giữa các nc t thấy t nuốt ko nổi các ông ạ :v
Kiểu căng, nghiêm túc quá ;-;
Xem thêm
Đánh sao cx ok, tôi bắt đầu thèm muốn Tanya rồi đấy
Xem thêm
Mr. Lyle xuất hiện đều đều là đc
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Hmmmmmmmm


Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thứ Tư Nghiêm Túc
Tới giờ căng não
Xem thêm