Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Cửu đã từng được gọi là một thần đồng

Sát thủ của Selva

31 Bình luận - Độ dài: 4,465 từ - Cập nhật:

…Lâu đài hoàng gia Lorphys.

Phòng của hoàng tử thứ hai của Selva, 【 Dario Selva 】

Trong căn phòng rộng lớn của mình, hắn ta đang đi vòng vòng một chỗ, cắn móng tay cái của bản thân.

Một hiệp sĩ anh ta mang theo từ Selva làm hộ vệ của bản thân cảnh cáo hắn.

.

“Điện hạ, tôi không biết phải nói sao về hành vi đó. Chúng ta đã gửi thư báo cáo tình hình hiện tại cho tổ quốc rồi, nên hiện tại chúng ta chỉ còn phải chờ lệnh mà thôi”

.

Dario gào lên đáp lại người hiệp sĩ.

.

“Câm miệng! Ngươi làm gì hiểu được cảm giác của ta hiện tại! Ta bị đã gửi hết tới Galleria lại tới Rusworth! Ta chỉ là ‘đồ thừa’ của anh trai mình, ừ. Mãi mới có cơ hội để ta tự mình nắm giữ một lãnh địa! Vậy mà tên nhóc con đó… tên nhóc con khốn khiếp đó!!!!” .

Nắm lấy một bình hoa trên bàn ném nó vào tường, Dario hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống lại.

Con thứ hai. Sống trong nhà lủi thủi ở một góc làm ‘đồ thừa’ của anh trai mình. Nhưng người anh trai đó lại trưởng thành xong không gặp vấn đề gì, nên hắn bị gửi đi đến nơi xa xôi để sinh con.

Hai quốc gia của các Nữ Chiến Thần, công chúa của Galleria và Rusworth không có hứng thú, nên hắn bị gửi đến quốc gia Lorphys nhỏ nhoi này.

.

“…Sau khi ta trở thành vua, quốc gia này sẽ ngay lập tức trở thành một nước chư hầu! Nếu Selva sau đó hợp tác với Zayin, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để chống lại Galleria và Rusworth…”

.

Làm một quốc gia có biên giới với hai quốc gia khác liên tục chiến tranh với nhau, Selva cần phải tăng cường sức mạnh quốc gia của nó bằng mọi giá.

Hợp tác với Zayin, thỏa hiệp cho bọn họ được phép thỏa thích cướp bóc, rồi sau đó để Selva bước vào “cứu” rồi thống trị phần còn lại của Lorphys.

Lorphys đã bị mệt mỏi sẽ không còn lựa chọn nào ngoài dựa dẫm vào Selva. Nó đã bí mật đàm phán với Zayin, khiến họ chấp nhận Selva làm người trung gian để giải tỏa cuộc chiến tranh này… đó là toàn bộ kế hoạch.

.

“Tên nhóc con đó! Vì hắn, bọn họ lại sẽ quay lưng với ta lần nữa!”

.

Người hiệp sĩ kia thở dài rồi nói với Dario.

.

“Mặc dù bọn họ đang hành động để che giấu hành tung, nhưng mà muốn thực sự bỏ trốn được là không thể nào. Bọn họ sẽ không đến được Fort Noinyl đâu”

.

Nghe thế, Dario.

.

“Vậy thì ngươi tự mình đi mang đầu hắn tới cho ta! Vì một tên nhóc con duy nhất, cả quốc gia Selva đang phải đối mặt nguy cơ to lớn! Tại sao ngươi còn có thể tỏ ra thong thả như thế!?”

.

Dario đang lấy người hiệp sĩ đang bảo hộ hắn ra để hả giận, nhưng mà trong đầu thì liên tục suy nghĩ cách để phá thế bế tắc hiện tại.

Hắn đã báo cáo lại cho tổ quốc, nhưng mà việc hắn muốn bằng mọi cách tự mình đạt được chiến thắng đang khiến hắn hối hả như thế.

.

“Một đám đàn bà với một ông già… họ sẽ nhanh chóng bị xử lí thôi”

.

Người hiệp sĩ tự tin rằng nhóm của Lyle vẫn chưa rời đi đang hết sức thong thả. Bởi vì không hề có bất kì báo cáo nào về việc họ rời khỏi thành phố cả…

-

-

-

Thành phố quanh lâu đài của Lorphys.

Đi dạo cùng Miranda, tôi nhận ra được có người đang tiếp cận chúng tôi.

Họ rõ ràng đang có địch ý, và mặc dù còn là buổi sáng nhưng họ đang giữ khoảng cách nhất định với chúng tôi.

Thử sử dụng 【 Real Spec 】 để kiểm tra thông tin của họ, nhưng sử dụng xong thì có quá nhiều thông tin tràn vào cùng lúc để lọc ra được.

Thấy tôi đưa tay ôm đầu, Miranda vòng tay cô ấy lại ôm tay tôi.

.

“Anh có sao không? Nhìn mặt tái nhợt cả rồi”

.

Nghe thế, tôi lắc đầu.

.

“Có người. Tổng là 6. Chính xác hơn là hai nhóm 3 người. Hiện tại vẫn còn đang theo dõi chúng ta”

“Anh biết được chi tiết đến mức đó sao?”

.

Tôi tiếp tục bước đi.

.

“Chỉ mới gần đây mà thôi. Nhưng mà tôi chưa quen sử dụng nó cho lắm”

.

Miranda gật đầu vài lần, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. 6 người kia ngay lập tức lại giữ khoảng cách, Miranda ngừng ánh mắt lại ở một quầy thức ăn.

.

“Lyle, đãi tôi cái đó đi”

“Cái đó sao? Được thôi. Chúng ta vẫn chưa có cơ hội để đi tham quan mà. Vậy em muốn cái nào cứ chọn đi” .

Bầu không khí xung quanh căng thẳng vì cuộc chiến tranh sắp tới, những người đi xung quanh cũng có vẻ rất lo lắng. Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng xì xào bàn tán về cuộc chiến tranh.

Sau khi chúng tôi mua đồ ăn từ quầy, có lẽ vì bọn họ đã bớt cảnh giác, nên họ lại tiếp cận chúng tôi lần nữa.

Miranda cũng cảm giác được địch ý. Cô ấy cắn một miếng bánh ngọt, rồi hỏi tôi.

.

“Anh nghĩ họ sẽ tấn công chúng ta ở đây không?”

.

Tôi khá chắc chắn bọn họ đang theo đuôi chúng tôi để tìm Aura-san và những người còn lại ở đâu. Họ hẳn là vẫn cho rằng chúng tôi còn định ở lại đây, chưa hề rời đi.

.

“Có lẽ nếu như chúng ta trở về nhà trọ thì sẽ. Tôi cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra nhưng… có vẻ như lần này chỉ là đến từ Selva mà thôi”

.

Những người đang theo đuôi chúng tôi toàn bộ đều đến từ Selva. Lorphys thì trên mặt nổi không hành động gì.

Từ viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Có lẽ hắn ta không có quá nhiều người ủng hộ ở Lorphys. Chỉ là, bởi vì chỉ có một cô công chúa thuần huyết duy nhất, nên nếu phải chọn một người để hôn phối thì một hoàng tử của Selva cũng khó mà chê được, ta đoán vậy 』

.

Nếu như xem xét xung quanh khu vực này thì, Zayin không có hoàng tộc. Xa hơn một chút thì có hai quốc gia Galleria và Rusworth, nhưng mà người đứng đầu hai quốc gia đó lại là nữ giới. Và báo cáo của tôi không thấy có nói gì về việc họ có con.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Có lẽ chúng ta sẽ bắt được những kẻ đang ủng hộ Selva lộ mặt ở đây. Mà, nếu như chúng trốn quá kĩ không lộ đuôi thì cũng đành chịu 』

.

Ăn xong món đồ ngọt kia, tôi hỏi Miranda.

.

“Em muốn đi dạo chơi phố thêm một chút nữa không?”

.

Nghe thế, cô ấy đáp lại một cách lơ đễnh.

.

“Trong lúc bị một đám người nguy hiểm thế này theo dõi sao? Nếu như là hẹn hò thì tôi không ngại đâu”

.

Tôi cười khổ.

.

“Một buổi hẹn hò với nhiều người đi kèm như thế sao? Cái đó thì phải cân nhắc lại”

.

Và rồi chúng tôi tiếp tục dạo phố Lorphys. Khi đến bữa trưa, chúng tôi ăn trưa, rồi lại tiếp tục đi dạo. Sau một buổi chiều như thế, mặt trời bắt đầu lặn, càng ít người đi trên phố hơn.

Đó là lúc những kẻ bám đuôi kia hành động.

-

-

-

Sau khi chúng tôi cố tình đi vào một ngõ hẹp, 6 người kia gửi một nhóm ba người tới trước định bao vây chúng tôi.

Trên bản đồ trong đầu, cảnh họ cố gắng chạy vội để bẫy chúng tôi nhìn rất buồn cười.

(Vì đây không phải là địa bàn của bọn chúng nên chúng bị lạc một chút)

Khi Miranda và tôi tăng tốc một chút, chúng tôi cố tình đi vào một ngõ cụt.

.

“Tới rồi”

.

Tôi giơ tay lên, sử dụng Ma Pháp.

.

“Hỏa Đạn”

.

Viên cầu lửa bay lên trời, biến mất trong bầu trời đã nhuộm màu cam và tím hoàng hôn.

Khu vực xung quanh đây khá rộng rãi, nhưng lộn xộn gần như một bãi rác vậy.

Khi tôi nhìn về phía lối vào, tôi thấy được 3 tên lúc nãy tách ra định bắt đầu chúng tôi.

Y phục của họ nhìn rất giống Thám Hiểm Giả.

Nhìn có thể thấy họ hơi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn biết rằng họ đang cố gắng không thể hiện điều đó. Tốn mấy tiếng đồng hồ để theo đuôi chúng tôi như thế, rồi cuối cùng còn bị lừa vào như thế. Mệt mỏi là chuyện bình thường.

.

“…Các ngươi là Lyle và Miranda đúng không? Phiền các ngươi dẫn ta đến chỗ Thánh Nữ của Zayin”

.

Rút kiếm ra, bọn họ tiếp cận.

Tôi đáp lại.

.

“Ba kẻ leo lên nóc nhà chưa chạy đến đây đó biết không? Tôi khuyên là chờ thêm một chút nữa đi rồi hãy tấn công”

.

Người có vẻ như là đầu lĩnh không chút hốt hoảng gì, thật đáng tiếc.

.

“Vậy ra ngươi có Skill. Nếu là hệ Hỗ Trợ thì ta không cần phải sợ chiến đấu với ngươi. Bên này có 2 nam 1 nữ. Đồng bạn cũng sẽ sớm tiếp viện mà thôi”

.

Tôi cảm giác được Mana của tên đầu lĩnh phồng lên. Cơ thể hắn đột nhiên phóng lớn, khiến áo ngoài của hắn bị xé rách.

Nhìn cơ bắp của hắn cuồn cuộn như thế, giống như bản thân hắn vừa biến thành một cục cơ bắp vậy.

Miranda thốt lên.

.

“Ôi trời, hóa ra Skill cũng có những loại như thế này nữa”

.

Hắn ta nhe răng cười, giọng cũng thô kệch hơn trước đó.

.

“Một Skill Hỗ Trợ sẽ không bao giờ đánh bại được người có Skill Tiên Phong như ta. Giết thằng đó. Ép con ả đó phun ra chỗ của Thánh Nữ, rồi sau đó thích làm gì thì làm”

.

Mắt hắn đỏ ngầu, bản thân hắn thì cực kì hăng máu.

Hai người giống như thuộc hạ của hắn sau lưng hơi tạo khoảng cách với hắn. Nhưng có lẽ không thích chuyện đó nên hắn vung tay quất một người.

Người đó bay thẳng vào tường, ngã xuống đất rồi không đứng dậy nữa. Đã tắt thở luôn rồi.

Đệ Thất lẩm bẩm.

.

『 Tăng sức mạnh lên bù lại mất khả năng khống chế sao? Vậy là Skill 【 Berserk 】 đúng không? Nhưng mà thằng ngu nào đi giao nhiệm vụ truy đuổi cho người như thế này? 』

.

Nghe nội dung hết sức bực bội, nhưng giọng ông ấy lúc nói như thế vẫn rất bình tĩnh.

Tên đầu lĩnh.

.

“Trả lời ta!”

“V-vâng thưa sếp!”

.

Sau khi người thuộc hạ của hắn hốt hoảng đáp lại, hắn quay đầu nhìn rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi cản Miranda lại khi cô ấy định bước tới trước mặt tôi, rồi tôi rút đoản kiếm ra.

Người của hắn phồng lên đủ lớn để khiến thanh kiếm của tôi nhìn nhỏ bé, nhưng mà tôi vẫn lao tới không quá để ý.

Không sử dụng Skill gì cả.

Tôi né những đòn chém của hắn, chém ngược lại về phía tay hắn. Đòn tôi định dùng để chém phăng tay hắn đi chỉ để lại một vết thương nhỏ phun ra chút máu.

.

“Cũng cứng quá nhỉ”

“Thằng ngu, mày tới gần tao chỉ đế vậy thôi hả!”

.

Hắn định dùng tay trái bóp lấy tôi, nên tôi buông thanh đoản kiếm ra mà nắm cổ tay hắn lại. Khi nó vang lên âm thanh răng rắc rõ ràng, nụ cười coi thường tên đầu lĩnh bắt đầu méo đi.

Skill… 【 Limit Burst 】… tầng 2 Skill của Đệ Nhất.

.

“…Làm gì có ai nói ta chỉ có 1 Skill chứ”

“K-khốn nạn!”

.

Khi hắn vung tay phải cầm kiếm lên, tôi gạt chân cho hắn té. Trong lúc hắn té xuống tôi đưa mắt đi, thấy được Miranda đã trói chặt kẻ địch còn lại rồi.

Thấy tôi không nhìn, hắn cố gắng lấy kiếm đâm lên. Tôi chỉ bước qua nửa bước để né nó.

Rút cây đoản kiếm sơ cua ra, tôi cắm nó thẳng vào đầu hắn, rồi nhìn lên trời. Sau khi vài tia sét lóe lên thì May đang đáp xuống dưới dạng Kì Lân.

Tôi tra thanh đoản kiếm vào lại vỏ, nhặt lại cây tôi thả ra rồi nhìn Miranda.

.

“Giờ thì chúng ta làm gì?”

.

Người đàn ông bị trói dưới đất tái mặt đi nhìn chúng tôi. Nhưng hắn vẫn giữ kín miệng không nói gì.

Khi May đáp đất thì.

.

“Ba kẻ trên kia… ta lỡ tay giết chúng rồi, có vấn đề gì không?”

.

Tôi đáp lại.

.

“Vậy thì đành phải để lại lời nhắn với tên này thôi. ‘Điện hạ, ngài đối xử như thế khiến tôi cảm động phát khóc’. Phiền anh chuyển lại lời đó được không?”

.

Hắn đang nhìn xuống đất một cách trốn trách.

.

“Ai biết chứ. ‘Điện hạ’ ngươi nói là ai vậy?”

.

Cố gắng phản kháng vô vị đến cùng, hắn giả ngu.

Tôi cũng không quan tâm lắm hắn có truyền lời lại hay không.

Sự thật rằng chúng tôi đã chiến đấu ở đây mới là quan trọng. Dĩ nhiên, không có bất kì kẻ địch nào của chúng tôi có bất kì thứ gì trên người xác định rằng bọn họ là sát thủ của Selva. Nhưng mà như thế này, tôi đã biết đất nước họ có thái độ như thế nào với chúng tôi.

Tôi nhìn Miranda.

.

“Dây của em có cởi được không?”

“Sau một lúc chúng sẽ tự biến mất thôi. Mặc dù ‘một lúc’ với tên này chắc là khoảng vài tiếng”

.

Đưa mắt nhìn kẻ đang nằm lăn ra đất lần cuối, tôi giúp Miranda leo lên lưng May. Sau đó tôi cũng leo lên, rồi May bắt đầu chạy lên trời.

Bầu trời của Lorphys hiện tại đã tối, nên tôi đoán sẽ không ai thấy được May. Dù có đi nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Trên đường đi đến pháo đài, May giải thích tình hình.

.

“Những người xung quanh đã bắt đầu tập trung lại ở pháo đài. Hiện tại là khoảng 200 người đi? Nhưng mà Zayin vẫn chưa hành động gì”

.

Nghe thế Đệ Tứ thắc mắc.

.

『 Vẫn chưa? Theo kế hoạch ban đầu của chúng ta thì khó mà nói liệu con có kịp tới chiến trường hay không. Rốt cuộc bọn họ làm sao mà lâu như thế? 』

.

Đáp lại, Đệ Tam.

.

『… Con có để cơ hội cho người trốn đi mà đúng không? Nghĩ lại thì, hình như chỉ có một tên hiệp sĩ duy nhất bỏ chạy thôi hả? 』

.

Đệ Ngũ.

.

『 Có lẽ hắn bị quái vật tấn công trên đường. Nhưng nếu như thế thì chúng ta còn thời gian một chút. Mặc dù ta không muốn tốn quá nhiều thời gian quá 』

.

Có rất nhiều thứ cần phải lo lắng. Mặc dù tình hình vẫn ổn, nhưng còn thức ăn và trang bị nữa. Hiện tại cung cấp được những thứ đó đầy đủ cho tổ đội của tôi đã là giới hạn.

Đệ Thất.

.

『 Có lẽ họ đang định điều động nhiều quân hơn đã tính. Đối mặt 100 kẻ địch… nếu tính về giá trị chiến lược thì, ta nghĩ sẽ chỉ điều động 1000 quân là tối đa chứ 』

.

Đệ Tam có dự cảm gì đó.

.

『 Dù tên hiệp sĩ kia có quay về an toàn đi nữa, cũng khó mà đảm bảo được hắn báo cáo chính xác. Có lẽ bọn họ đang điều động một lực lượng tương đối lớn hơn 』

.

Đệ Ngũ chỉ thị cho tôi.

.

『 Lyle, trên đường về hãy xem xét cử động của kẻ địch đi. Mặc dù sẽ hơi mệt mỏi cho May, nhưng mà con tiện đường hãy kiểm tra địa hình luôn cho ta 』

.

Tôi hỏi May.

.

“May, cô có thể bay thêm một chút nữa không? Tôi muốn kiểm tra cử động của quân địch trên đường về”

.

Nghe thế, May.

.

“Thêm nữa sao? Mặc dù cũng không có vấn đề gì”

.

Cô ấy có vẻ khá mệt mỏi. Miranda vòng tay từ sau lưng ôm tôi lại, rồi lên tiếng.

.

“Lyle, anh đang nghĩ chuyện xấu gì sao?”

.

Tôi đáp lại.

.

“Không, không hẳn là chuyện xấu gì…”

-

-

-

…Trong đền thờ… hay nói đúng hơn là lâu đài ở thủ đô Zayin, đoàn trưởng hiệp sĩ vừa nhận được báo cáo.

Ông ta đang mặc một bộ giáp lễ phục, vừa định lên đường ra tiền tuyến thì báo cáo đến nơi. (TN: giáp lễ phục là giáp được trang trí nhiều + cồng kềnh để phục vụ cho dịp trang nghiêm không dùng cho chiến trường)

.

“Ngươi… lẽ ra ngươi phải tìm giúp đỡ từ những pháo đài khác xung quanh chứ!”

.

Người vừa ném bộ hồ sơ báo cáo ngược lại vào mặt người hiệp sĩ đang tả tơi là 【 Armand Benard 】. Người trưởng đoàn hiệp sĩ gần 45 tuổi này là một trong những người ủng hộ chiến tranh mãnh liệt nhất.

Người hiệp sĩ kia vừa run rẩy vừa giải thích.

.

“Bởi vì thuộc hạ không biết được kẻ địch đã vươn tay được đến đâu thưa ngài! Đột nhiên họ tấn công pháo đài với quân đội 500 người như thế, muốn trốn được trong khu vực đó mà không bị phát hiện là chuyện không thể! Để có thể mang báo cáo này lại, thuộc hạ đã phải hối hả chạy một mạch trên ngựa đến đây!”

.

Armand bực bội nhìn lại người hiệp sĩ trước mặt ông ta, hiện tại không mang chút giáp trụ nào.

.

“Mà không mặc chút áo giáp nào sao? Đừng nói với ta là nhà người đã bỏ chạy, đúng không!?”

“Thuộc hạ bị mất trang bị trong một cuộc chiến với quái vật trên đường đi! Nhưng mà, thuộc hạ vẫn cố gắng đi đến tận…”

.

Vì những tiếng gầm đầy giận dữ của trưởng đoàn hiệp sĩ, tin tức này đã bị người ngoài nghe được. Mang theo một người trinh nữ vì đạo, một cô gái trẻ duy nhất bước vào phòng.

Mái tóc dài bạch kim của cô gái được chải thành từng vòng. Trên người cô gái là đồng phục của Thánh Nữ, đưa ánh mắt màu ngọc lục bảo của mình nhìn người trưởng hiệp sĩ. (TN: tóc như hình)

ringlet-redux-silver-1_grande.jpg%253Fv%253D1462994526

.

“Armand, đây là sao hả? Không lẽ ngươi chưa loại bỏ được Aura và Thelma đã bỏ trốn?”

.

Armand quỳ một gối xuống, người hiệp sĩ tả tơi bên cạnh cũng thế.

.

“K-không, đây chỉ là một báo cáo không đáng tin mà thôi”

.

【 Remis Zayin 】… Là Thánh Nữ hiện tại, cô ta biết rõ những tin đồn như thế nào đang được lan truyền khắp quốc gia.

.

“Có một tin đồn rằng Aura đã trốn được không bị ám sát, đã tập trung binh lính từ Beim để chống lại chúng ta, không phải sao?”

“K-không có chút bằng chứng nào, nó chắc chắn chỉ là một tin đồn mà thôi”

.

Remis đáp lại một cách bực dọc.

.

“Ô tin đồn đó hoàn toàn là có thật không nghi ngờ. Theo như ta nghe được trong tin đồn chỉ có 100 người. Nhưng ngươi vừa nói 500 binh lính sao? Không phải như thế đồng nghĩa với việc ả ta tìm được người ủng hộ mình sao? Như thế chúng ta không thể nào để yên cho ả như thế này được đúng không?”

.

Đại Úy Armand rất muốn ra tiền tuyến, ngay lập tức điều khiển binh lính của bản thân. Ông ta đã chờ đến ngày này rất lâu rồi.

(Cô bé. Một món đồ trang trí thì nên ra dáng đồ trang trí đi. Nhưng mà thực sự đúng là không thể để yên cho bọn chúng được… nếu như muốn điều quân đi thì chỉ cần từ 1 đến 2 ngàn binh. Nhưng nếu như thế mà thất bại thì…)

Hiện tại gần 20 ngàn binh lính đang được điều động.

Có nhiều đoàn lính đánh thuê trong đó nữa, nên số lượng chính khác rất khó nói. Nhưng mà không phải toàn bộ đều là binh lính có thể chiến đấu. Ở phía sau đa số là các đoàn hậu cần. Theo tình hình hiện tại chỉ có khoảng 14 đến 15 ngàn binh lính là thực sự có thể chiến đấu mà thôi.

(Ít đi nữa, sẽ khó để đẩy lùi được Lorphys hơn. Và sẽ phải điều ai đi? Đám lính đánh thuê giảm tiền công là bởi vì được cho phép cướp bóc, nên ta không cho rằng bọn họ sẽ chấp nhận đi giải quyết chuyện nội vụ)

Đến cả Armand cũng chần chờ không thực sự muốn cho bọn họ thỏa thích cướp bóc.

Nhưng mà nếu vậy thì họ sẽ gửi được bao nhiêu binh lính?

(Có nên để yên bọn chúng không? Nhưng ta không cho rằng bọn họ sẽ làm được gì quá nhiều…)

Trong lúc Armand đang hối hả suy nghĩ, Remis lên tiếng.

.

“Thôi đủ rồi. Ta sẽ ra lệnh. Gửi 3 ngàn binh lính đi”

“3 ngàn!? Như thế là quá nhiều. Lẽ ra chúng ta chỉ nên điều đi 1 ngàn binh để giữ chân bọn chúng ở đó. Dù có chiếm được một pháo đài cũng không có nghĩa là chúng có thể mở rộng hoạt động được từ đó. Sau khi quay về chúng ta có thể từ từ xử lí chúng sau!”

.

Nhưng Remis lại khó chịu.

.

“Rồi trong lúc đó chờ tin đồn rằng ta e ngại cuộc nổi dậy nho nhỏ của Aura truyền đi sao? Hơn nữa, thông tin rằng bọn họ có 100 người đã là chuyện ai cũng biết, ngươi muốn để mọi người nghĩ rằng chúng ta sợ hãi số lính cỏn con đó?”

.

Armand hốt hoảng.

(Chuyện này là sao? Tại sao lại có tin đồn… tin đồn truyền đi quá nhanh kể từ lúc tên kia mang thông tin về. Có khi nào có nội gián? Không, chúng ta đã đuổi toàn bộ đồng minh của Thelma đến những vùng hẻo lánh không chừa một ai. Vậy sao, vậy là bọn chúng đang cố tình tung tin đồn!)

Với tình hình hiện tại của Zayin thì chuyện đó không kì lạ chút nào.

(Vì bọn chúng không thể nào ở trong Đền thờ được nên có khả năng cao rằng bọn chúng ở trong thành phố. Nhưng mà nhiều lính đánh thuê vừa đến vừa đi như thế, tìm chúng sẽ quá… ta nên điều ai đi? Nếu như một trong những đồng minh của chúng ta thực sự là gián điệp… vậy thì ta nên là người xuất chinh)

Tạm dời lại việc trừng phạt hiệp sĩ kia, Armand đứng dậy.

.

“Ta đã hiểu. Vậy thì ta sẽ mang theo 3 ngàn binh lính ngay lập tức đi đến Fort Noinyl”

.

3 ngàn. Với số lượng như thế thì dù là 500 binh lính như tên hiệp sĩ báo cáo vẫn đủ để đánh bại chúng không có vấn đề.

Remis giật mình vì Armand đột nhiên thay đổi thái độ như thế.

(Ta nghi ngờ chuyện thực sự có 500 binh lính. Có thể là hắn báo cáo số ít thành số nhiều. Nhưng nếu còn ít hơn nữa thì 3 ngàn là quá dư để triệt hạ bọn chúng)

Armand không thể tin tưởng được đa số thông tin trong báo cáo của người hiệp sĩ kia. Và nếu như kẻ địch rúc trong pháo đài không ra thì bọn họ có thể dùng số lượng đàn áp.

Lúc đó, Remis.

.

“Dĩ nhiên là không. Vốn dĩ, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta”

.

Kị Sĩ Thánh. Vai trò ban đầu của họ chính là làm hộ vệ cho Thánh Nữ. Làm tấm khiên cho cô ta. Nhưng mà dù nó tự xưng là một quốc gia Thần Quyền, Zayin vẫn là một nước liên tục chiến tranh, cướp bóc từ các quốc gia xung quanh nó.

Vai trò đó của họ đã chỉ còn là để che mắt dân chúng.

Thực tế, Gia tộc của Armand là một nhà làm hiệp sĩ suốt nhiều năm trời, ngoài việc không tự xưng là quý tộc ra, bọn họ không khác gì quý tộc của các quốc gia khác cả.

.

“Hỡi Thánh Nữ, không phải chính cô đã nói rằng chuyện này là quan trọng sao? Ta sẽ tự mình hành quân, khiến đoàn binh phản loạn kia tắm trong máu của bản thân”

.

Sau khi Armand tự mình rời khỏi, ông ta gọi tên hiệp sĩ kia lại.

.

“Đi theo ta. Ta cần phải nghe về một vài chi tiết. Bây giờ thì, Thánh Nữ, ta xin thứ lỗi”

.

(Hừm, muốn thì chúng ta tìm bao nhiêu người thay thế cô cũng được, nhóc tì)

Nếu Remis bị giết thì phía ám sát là Aura sẽ không thể có được sự ủng hộ của dân chúng. Armand biết rõ chuyện đó, và dù Remis thực sự chết bất đắc kì tử cũng không có vấn đề gì cả.

Remis nhìn Armand đang rời đi với một ánh mắt khó chịu.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Skill của Đệ tứ Max Walt Floor 1:" Speed" —> Floor 2:" Up Down" —> Floor 3: " ezgif-2-e9bb4120bc68.gif
Xem thêm
😏 Celes niệm!
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Tôi nhận ra là dàng nhân vật phụ đang có xu hướng giống nhau, giống chỗ vào hết tay main cho nó vuông
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Dario Brando:)))
Xem thêm
Lại một con bù nhìn ????
Xem thêm