Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đến thời của con xuất hiện một tên vô dụng cũng không có gì lạ đâu, Đệ Thập Tam

Những kẻ đang chờ đợi

43 Bình luận - Độ dài: 4,129 từ - Cập nhật:

TN: rất có thể ngày mai trans sẽ chỉ cho ra đc 2 chương, và CN sẽ không bù dc, nên có gì mong các bạn thông cảm

----------

Ngày hôm sau khi tôi gặp mặt những Thám Hiểm Giả đã đến Cataffs trước.

Một cặp Thám Hiểm Giả giả bộ làm thường dân đã thuê căn phòng bên cạnh phòng chúng tôi trong nhà trọ của chúng vì mục đích giám sát.

Tôi rất khâm phục sự hăng hái của họ khi giám sát tôi như thế.

.

“Bình thường có ai cố đến mức đó không?”

.

Maksim-san nhìn tôi, đưa tay lên xoa cằm.

.

“Tức là bên kia đánh giá chúng ta cao đến như thế. Tôi nghe là họ vốn là một đội Thám Hiểm Giả bậc nhất đã vượt qua được tầng 60, nên chắc chắn họ không thể nào bất cẩn trong khâu chuẩn bị rồi”

.

Tường đủ dày để giọng chúng tôi không qua được đến bên kia.

Có vẻ họ không biết được chúng tôi sẽ sử dụng nhà trợ nào, nên các Thám Hiểm Giả kia chỉ đơn giản là đi vào theo sau chúng tôi mà thôi, chưa có cơ hội chuẩn bị đầy đủ.

Nếu hỏi thì tôi thấy như thế đúng là hơi nhẹ tay thật, nhưng mà sự thật vẫn là họ đảm bảo không rời mắt khỏi chúng tôi.

Damien ngồi trên ghế, ôm lấy trượng phép của mình mà hơi còng lưng xuống. Có lẽ anh ta hơi mệt mỏi, nên giờ đang ngồi ngáp

.

“Họ cũng khôn thật nhỉ, nói rằng Nữ Hoàng không có ở trong hầm ngục của lâu đài mà thực ra đang bị giam ở trong một hang động cách thành phố không quá xa. Thật tình, cứ thấy như họ đang cố chôn sống chúng ta vậy”

.

Hang động kia ở trong một khu rừng, nên dường như họ đang cố lừa chúng tôi vào đó. Vì họ đã đến đây trước, nên các Thám Hiểm Giả kia nói rằng tốn không ít thời gian để điều tra ra được, nên họ sẽ phải nghỉ ngơi một chút không thể cùng chúng tôi hành động. Hoặc ít ra là họ diễn để cố cho chúng tôi tin như thế.

Đúng như tôi nghĩ, chúng tôi đang bị ngoài chuyên môn. Nói rằng họ sẽ trông cậy vào một Thám Hiểm Giả của Nhánh Đông, họ bao vây chúng tôi lại mà làm tiệc mừng rầm rộ như thế kia, thực sự rất xảo trá.

Tôi lấy ra một tờ đơn ghi chú.

.

“Nói chung là, theo thông tin từ Rauno-san thì, Nữ Hoàng đang ở trong hầm ngục dưới đáy lâu đài. Không nghi ngờ gì chuyện đó, nhưng dường như cả Guild và những cô gái trong lâu đài đều đã bị Skill của Larc ảnh hưởng rồi. Tôi cũng có cảm giác như họ đang theo dõi khá kĩ trong thị trấn, nhưng chắc là chỉ muốn canh chừng người lạ mà thôi”

.

Nghe tôi nói thế, Maksim-san mỉm cười.

.

“Giải cứu Nữ hoàng xong, với lại hoàn thành mục tiêu của mình rồi thì tôi muốn bỏ chạy. Chỉ nói số lượng thì họ đã có gần 100 người. Vừa binh chủ lực vừa binh dự bị… không phải chuyện đùa đâu”

.

Sức mạnh được Mê Cung tôi luyện mà có. Đã chiến đấu liên tục, Tăng Trưởng liên tục như thế, các Thám Hiểm Giả chúng tôi phải đối mặt là những kẻ cực kì phiền toái.

Chợt, Đệ Ngũ cho tôi lời khuyên.

.

『 …Lyle, mặc dù họ đúng là rất khó chơi, nhưng mà kẻ địch vẫn là những chuyên gia chống quái vật trong Mê Cung. Không phải là chuyên gia chống lại con người 』

.

Nghe vậy, tôi cho viên Đá Quý lăn nhẹ trên đầu ngón tay để phản bác.

Trong Mê Cung rất dễ gặp mâu thuẫn giữa Thám Hiểm Giả với nhau. Trải qua không ít những cuộc chiến như thế, tôi nghĩ mình không nên coi thường những người này.

Nhưng mà Đệ Tam lại đồng tình ý kiến của Đệ Ngũ.

.

『 Cực đoan mà nói, kinh nghiệm của họ nghiêng rất nhiều về một mảng. Con cũng thấy tư liệu Marianne-chan cung cấp rồi đúng không? Những chuyên gia về Mê Cung vừa được tấn thăng lên bậc nhất vài năm về trước, nhưng lại làm việc trong Mê Cung suốt từ lúc mới bắt đầu đến giờ. Dĩ nhiên ta cũng công nhận rằng việc đó khiến họ rất mạnh không nghi ngờ được 』

.

Đệ Thất cho tôi thêm lời khuyên.

.

『 Nghĩ thật kĩ đi Lyle. Mặc dù đúng là tích lũy Kinh Nghiệm từ việc đánh giết hàng đống hàng đống quái vật như thế là quan trọng. Nhưng mà tình trạng hiện tại của lục địa này lại không phải là do Thám Hiểm Giả thống trị mọi người. Đó là bởi vì một nhóm nhỏ trở nên mạnh mẽ không có ý nghĩa quá lớn. Có rất nhiều cách để xử lí được họ 』

.

Tôi lấy ra tư liệu Marianne-san cung cấp, lần nữa xem xét lại. Nó có thể sẽ trở thành át chủ bài của chúng tôi, và nó cũng hết sức cần thiết. Không chỉ với vai trò là thông tin mà thôi.

Nó là thông tin về các Thám Hiểm Giả được Guild thu thập và cất giữ. Tôi vẫn còn cách khác để sử dụng nó.

.

“Tôi, Damien và Maksim-san. Ba con rối tự động, cùng với một con Golem của Damien nữa là bốn. Ngoài ra còn thêm đội 5 người của Erhart. Chỉ tính chiến lực mà nói thì sẽ khá là khắc nghiệt đây”

.

Nhìn lực lượng của tôi thì, có thể xác nhận được rõ là chúng tôi thiếu rất nhiều. Nếu trực tiếp đối mặt chúng tôi sẽ thua không chút nghi ngờ.

Tôi cẩn thận cất số tư liệu đó lại vào trong một cặp táp.

.

“Thôi chúng ta hãy tin tưởng Rauno-san đi. Dù sao thì, hiện tại có hành động cũng không có ích gì”

.

Maksim-san sụp vai xuống.

.

“Hà, rốt cuộc đến khi nào tôi mới lại ở bên tiểu thư được đây?”

.

Anh ta than thở, trước khi gục hẳn xuống.

-

-

-

…Trụ sở được chuẩn bị cho việc Chinh phục Mê Cung.

Ở nơi đó, Novem và những người còn lại đã chuẩn bị xong hết. Xây dựng tường cao như một pháo đài đơn giản, và đặt bẫy khắp trong rừng.

Novem đã xếp chung thông tin mà Lyle lấy được cùng với thông tin Rauno đã thu thập. Ở gần đó là đồng nghiệp của Rauno, Innis, và Clara đang dùng trượng phép của mình thắp sáng khu vực.

Lật từng trang, cô ấy thấy được không ít điểm khác biệt.

Xung quanh họ có không ít các Valkyrie đang đóng vai trò canh gác, bật đèn treo cầm theo đang tuần tra bìa rừng.

Mặc dù bầu không khí rất nặng nề, nhưng Innis không quá để ý.

.

“…Tôi thấy được không ít sự khác biệt nhỏ về việc họ ghi chép Skill như thế nào. Có lẽ là biểu hiện bên ngoài và thông tin từ bên trong có sự khác biệt nhất định. Hoặc cũng có thể đã có báo cáo giả bị đưa vào ở đâu đó”

.

Innis, đáp lại chuyện đó.

.

“Thông tin Rauno-san đã thu thập không có sai lầm gì đâu. Và những Skill đó dù khác thì cũng có cùng kết quả mà thôi”

.

Novem phản bác ý nghĩa đó.

.

“Không đúng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng là khác biệt giữa sống và chết. Nhưng mà, đúng như dự đoán, có rất nhiều người có Skill. Có lẽ những Thám Hiểm Giả chuyên về Mê Cung sẽ cực kì khó xử lí. Nếu trong trường hợp đó thì…”

.

Trước khi Novem kịp nói hết, Innis lên tiếng.

.

“…Tôi hỏi gì đó được không?”

.

Novem vừa trả lời vừa tiếp tục xem xét tài liệu. Cô ấy đã xem hết không biết mấy rồi làn, nhưng vì đang rảnh tay nên cô ấy tiếp tục kiểm tra lại. Những tài liệu này được cô ấy giữ rất kĩ, và bởi vì nó ở gần nên cũng dễ với tay lấy mà kiểm tra.

.

“Cứ việc”

“Guild không đáng sợ sao? Ở Beim, với các Thám Hiểm Giả, Guild là một tổ chức quyền lực cực kì lớn. Họ bình thường đều cung cấp sự hỗ trợ, nhưng nếu có ai chống lại họ thì tôi nghe rằng họ sẽ sử dụng bất kì biện pháp nào để tiêu diệt người đó.Thực tế, dù là những Thám Hiểm Giả có tiếng cũng không dám chống lại Guild. Tôi nghe rằng những nơi khác mối quan hệ giữa Thám Hiểm Giả và Guild sẽ khác, nhưng cô có chắc rằng mọi người đang không coi thường Beim không?”

.

Người đáp lại câu hỏi của Innis là Clara, đang đọc sách dưới ánh đèn của bản thân. Có lẽ cô ấy đã đọc xong, vì cô gập sách lại đặt lên nắp hộp gỗ cô ấy trước đó dùng làm ghế.

.

“Đúng là tùy thị trấn và thành phố thì sẽ có khác biệt nhất định. Nơi tôi ở trước kia có một Guild lạnh nhạt với Thám Hiểm Giả của mình. Là một thành phố được tập trung hóa ở trường đại học của nó”

.

Nghe thế, Innis đoán thử quê nhà của cô ấy.

.

“Là Arumsaas đúng không? Tôi nghe rằng thư viện của họ rất nổi tiếng. Mặc dù Arumsaas cũng là một thành phố lớn, nhưng mà Beim lại lớn hơn nó rất nhiều. Không, phải nói là không thể so sánh được hai bên. Tôi tò mò chuyện này rất lâu rồi, nhưng không lẽ tổ đội các người không ai sợ Guild sao?”

.

Novem gom số tài liệu lại gọn gàng, cẩn thận cất chúng lại vào trong cặp táp, cô ấy quay qua nhìn Innis, nhưng biểu cảm trên mặt cô ấy lạnh lùng hơn hẳn bình thường.

.

“Chúng tôi biết là Guild đang âm mưu cùng với các thương nhân, và cũng biết những thương nhân kia đáng sợ đến mức nào. Guild có rất nhiều tiền, và có rất nhiều hỗ trợ, nên tôi chắc chắn họ cũng có không ít Sweeper nữa. Nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

.

Innis nhìn Novem, hơi nghiêng đầu dò hỏi.

.

“…Không phải chủ ý của chúng tôi là chiến thắng được Beim. Bởi vì chuyện đó là không thể nào. Lyle-sama hiểu rõ chuyện này. Quan trọng là sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kìa”

.

Clara với tay lấy quyển sách tiếp theo của mình, còn Novem mặc dù nói rằng không thể nào thắng được, nhưng lại vẫn đang bình tĩnh đến khó hiểu…

-

-

-

…Cataffs.

Trong nhà của Dingo, Rauno nhớ lại lời tiên đoán của Innis.

Skill của cô ấy… Information… có khả năng đưa ra một lời tiên đoán tương lai dựa trên thông tin đã thu thập được hiện tại. Nếu như định sử dụng để cá cược thì sẽ không có tác dụng gì quá hữu ích.

Chuyện duy nhất chắc chắn là Rauno sẽ thua nhiều hơn anh ta sẽ thắng được, nó là một kết quả không để lại chút chỗ trống nào cho ước mơ cả.

Nhưng mà thông tin thu thập được càng chính xác thì sẽ đưa ra kết quả tiên đoán càng chính xác.

Ngồi dựa cằm lên lưng ghế, ông ta đang ngồi ngược lại, nhớ lại lời của Innis.

.

『…Lần này, dù Guild có dùng biện pháp gì chống lại nhóm của Lyle, họ vẫn sẽ thua thảm hại. Dù cuộc đánh lén thất bại đi nữa, họ sẽ vẫn sử dụng thương vong từ đó để làm cớ bắt chẹt họ. Tổ đội của Lyle sẽ bị trục xuất khỏi Beim. Và Beim sẽ lấy chuyện đó để thu hút hứng thú của Celes thuộc Bahnseim… nhưng mà… 』

.

Đưa Lyle và Celes lên bàn cân, không cần biết cậu ta là loại Anh Hùng gì đí nữa, Beim chọn Celes là chuyện hết sức hiển nhiên, bởi vì cô ta có nhiều cái lợi để họ khai thác hơn.

Hơn nữa, Lyle còn là người đã bí mật hành động, đứng sau việc thành lập liên minh 4 nước. Nếu như cậu ta biến mất thì có lẽ khả năng kế hoạch đó thất bại sẽ cực kì cao.

Hiện tại đàm phán chính thức còn chưa bắt đầu, và không phải bên nào cũng có lợi ích. Hơn nữa, bất kì cái gì có lợi thì cũng sẽ có hại.

Với mối quan hệ như thế, không biết xui xẻo hay là may mắn, nhưng một người duy nhất là Lyle, lại khiến liên minh có thể trở thành hiện thực.

Nếu như cậu ta biến mất, những cuộc mâu thuẫn nhỏ sẽ lại nổ ra khắp nơi như trước, làm tăng lương công việc cho các lính đánh thuê. Với Beim, có chiến tranh ở gần là chuyện rất quan trọng. Miễn sao, cách họ vừa đủ xa để không bị cuốn vào là được.

(Là do Innis tiên đoán, nên mình nghĩ sẽ không bị sai quá nhiều… nhưng mà tại sao lúc nào dính đến tổ đội của Beim cô ấy cũng bị mơ hồ hết vậy?)

Có một mảnh thông tin gì đó bị thiếu hụt cực kì trầm trọng. Rauno có thể cảm giác được chuyện đó.

Dù là Skill của Innis cũng không chắc chắn được.

.

『…Nhưng mà, Lyle-san đã trực tiếp nhắm đến kết cục này, tự tay mình tạo ra nó. Cậu ta đã dự đoán được khả năng Bahnseim xâm lược Beim, và thậm chí có thể cậu ta cũng cho rằng để Beim và Bahnseim bắt tay với nhau cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà không có ai đảm bảo được rằng Beim sẽ là người thắng cuối cùng 』

.

Dù còn trẻ như thế, Lyle sử dụng đủ loại biện pháp xấu xa cả trong tối lẫn ngoài sáng. Theo như Rauno thấy, gần giống như một lão hồ ly vậy.

(Có khi nào cậu ta có kí ức từ kiếp trước… ừ, chắc không đâu)

Cười khổ vì bản thân nghĩ ra được chuyện viển vông như thế, Dingo chạy tới.

.

“Này, nghe gì chưa? Ở bến cảng có một nhóm cực kì đáng ngại đã… Rauno, ông đang cười đó hả?”

.

Bị nhìn thấy đang cười, Rauno tằng hắng, rồi quyết định hỏi về chuyện vừa rồi.

.

“Không, không có gì đâu. Quan trọng hơn, cái gì xảy ra ở bến cảng rồi?”

“Cái thuyền thương nhân lớn kia sau khi rời đi được một thời gian ngắn đột nhiên quay trở lại. Khi họ quay về, một vài người nhìn cứng cáp đáng sợ cầm vũ khí theo xuống thuyền. Dù bị binh lính hỏi thì họ cũng chỉ nói rằng đó là hàng hóa của họ, nên đã phải đưa giấy tờ lên cấp trên hỏi ý kiến, rồi được chấp thuận. Thật tình, đám đó lúc nào cũng cứng nhắc như thế”

.

Rauno biết về chuyện đó, bản thân ông ta là người đã hối lộ người phụ trách việc đó, nên ông ta chỉ gật đầu nhẹ.

.

“Ừ, quốc gia này trước giờ luôn cứng nhắc kiểu đó. Mấy chỗ đáng ngờ thì càng khỏi mong chờ thay đổi gì trong thời gian ngắn sắp tới”

.

Dingo nhìn Rauno hơi cô đơn.

.

“Rauno, ông có một Skill không phù hợp với hiệp sĩ, nên trước kia họ cứ dồn hết việc dơ bẩn cho ông làm rồi. Dù rằng nó lẽ ra giúp ích được cho việc thu thập tình báo và trinh sát. Lẽ ra lúc ông bị đuổi đi… ông phải phản đối kịch liệt hơn”

“Chuyện quá khứ rồi. Với lại tôi cũng không có ý định làm hiệp sĩ tiếp đâu. Không cần phải làm chuyện bẩn tay nữa, rồi xoáy vào điểm yếu của kẻ khác để hút tiền của họ là chuyện phù hợp với tích cách của tôi hơn”

.

Rauno đã từng là một hiệp sĩ của Cataffs. Lúc còn trẻ ông ta đã từng rất nhiệt huyết với nó, nhưng sau khi sinh ra một Skill bị coi là không cần thiết với một hiệp sĩ, ông ta bị dồn hết những việc lao động khổ sai tốn sức nhất.

Dingo thở dài.

.

“Nếu như ông thấy không sao thì coi như không sao cũng được. Nhưng mà, dạo này càng ngày càng nguy hiểm thật. Là vì họ lan truyền cái tin là ai cứu được Nữ Hoàng người đó được cưới bà ấy sao? Mà, rốt cuộc mới đầu ai là người đi lan cái tin đó ra không biết nữa?”

.

Thấy Dingo hốt hoảng chạy qua chạy lại như thế, Rauno cố hết sức nén cười vì ông ta biết rõ mọi chuyện sau màn…

-

-

-

Ban đêm, vài ngày sau.

Tôi đang nhìn những binh lính đến từ Galleria vừa mới tới đây.

.

“Các anh có tận hưởng chuyến đi biển của mình không? Nói chứ, Leold-sama đúng là thật hào phóng. Cậu ta gửi toàn bộ đều là tinh nhuệ của Galleria như thế này”

.

Những binh lính dưới trướng Gia tộc Đại Tước Galleria.

Tổng cộng 500 người đã lên Tàu Vera Trēs đi đến đây.

Maksim-san nhìn số binh lính đó với một vẻ mặt khó tưởng.

.

“Thực sự họ chấp nhận cho nhiều binh lính ngoại quốc vào nước mình như thế này sao? Nếu là tôi thì tôi đã tìm mọi cách ngăn việc này lại rồi. Hơn nữa, bỏ có chút tiền lẻ như thế mà đã làm được thế này rồi sao?”

.

Chỉ cần là chuyện đã từng có tiền lệ hay đã được quy định từ trước, người của Cataffs sẽ nghiêm túc làm theo không chút nghi ngờ gì. Nghe đến ‘danh tiếng’ đó của họ, mặt Maksim-san đơ hẳn ra.

Tôi nhún vai.

.

“Ừ thì, bên nhóm thủy thủ chỉ là mắc một sai lầm… kê khai nhỏ. Thực tế là họ báo cáo thành chỉ khoảng hơn 20 người trẻ tuổi mang vũ khí theo muốn tạo danh tiếng cho bản thân đã xin nhập cảnh”

.

Damien gác trượng phép của mình lên vai, nhìn lâu đài ở gần đó.

.

“Nhưng mà ta nghĩ dùng có 500 binh lính muốn hạ gục một lâu đài rắn chắc cỡ này có hơi bất khả thi. Cậu cũng đâu có vũ khí bí mật gì đó đâu đúng không?”

.

Tôi gật đầu với câu hỏi của Damien, nhưng không phải là tôi không có cách.

.

“Thì, chúng ta vẫn phải làm được ít nhất nhiêu đây, nếu không họ làm sao chịu hốt hoảng dùm chúng ta chứ. Với lại, làm gì có đội binh nhỏ nào dám khiêu khích một lực lượng nhiều hơn họ gấp mấy lần đang núp chờ sẵn đúng không? Nếu có ai dám làm vậy thì tôi rất muốn gặp mặt một lần”

.

Maksim-san nhìn tôi, thở dài.

.

“Lyle, tình hình hiện tại tệ hơn nhiều so với khiêu khích một tổ đội Thám Hiểm Giả kia. Tiến đánh một lâu đài chỉ với hơn 500 binh lính, cậu tăng độ khó lên nhiều quá. Với lại, cần tôi lấy cậu cái gương không?”

.

Gần đây tôi cũng đã nói chuyện khá thoải mái được với Maksim-san rồi.

Nhưng mà không phải lâu đài là lúc nào cũng đang sẵn sàng đối mặt kẻ địch. Và bởi vì nó là một lâu đài rắn chắc như thế nên mới có những biện pháp khác có thể sử dụng được.

.

“Ừ thì, chúng ta sẽ dùng một vài mánh khóe nhỏ. Với lại đã nhờ Rauno-san chuẩn bị một tấm bản đồ lâu đài rồi, nên không có vấn đề gì đâu, chỉ cần đi thẳng đến hầm ngục là xong.

.

Tổ đội Erhart, bị đánh thức dậy, bước ra ngoài nhìn xung quanh với ánh mắt đầy kinh ngạc.

.

“…Ê”

“Giờ thì, tôi sẽ chia cho Maksim-san 300 binh lính, và…”

“Ê!”

“Này, đang giải thích giữa chừng mà chen vào hỏi là rất bất lịch sự biết không… nhưng mà thôi kệ đi. Có chuyện gì, Erhart-kun?”

.

Nghe tôi chỉ đích danh như thế, Erhart chỉ khắp nơi xung quanh.

.

“Tình hình này là cái quái gì vậy!? Với lại, cứu Nữ Hoàng sao rồi!? Đột nhiên biến thành tấn công lâu đài là sao!?”

.

Tôi lắc đầu.

.

“Không có gì khó hiểu, Nữ Hoàng đang ở trong hầm ngục của lâu đài thôi. Với lại Erhart-kun… nên nhớ khi chiến đấu số lượng cũng rất quan trọng”

.

Erhart lấy cả hai tay vò đầu. (TN: có ai như trans tưởng tượng Erhart là thằng hói không? đọc đến khúc này giật cả mình)

.

“Nói vậy có giải thích cái éo gì đâu!? Tôi đang nói là khó cỡ nào mới tập hợp được số lượng người nhiều thế này kìa!”

.

Đệ Ngũ, nhẹ nhàng trong viên Đá Quý.

.

『 Ừ thì, về việc tập trung số lượng đúng là Lãnh Chúa chúng ta giỏi hơn so với Thám Hiểm Giả. Mặc dù lần này cũng chỉ là mượn binh tạm mà thôi 』

.

Hiệp sĩ và binh lính, trong khi tôi đang cố giải thích cho Erhart hiểu rằng chúng tôi đang chỉ huy tinh nhuệ này, Đệ Thất đang hết sức cao hứng.

.

『 Fufufu, việc này khiến ta nhớ đến lần đi chiếm lại cái đồn bị Faunbeux chiếm được. Hôm đó cũng là một đêm yên ắng như thế này. Xâm nhập vào cái đồn vững chắc đầy những binh lính mệt mỏi vì ăn chơi quá trớn, rồi bắn họ thành tổ ong. Hồi còn sống ta đã chiếm không ít đồn rồi đấy! 』

.

Giống như Đệ Ngũ chuyên về những cuộc chiến phòng thủ, Đệ Thất chuyên về việc công thành

Milleia-san lên tiếng.

.

『 Brod-kun, đừng quá hăng hái chỉ vì đúng ngay chuyên môn của cậu như thế chứ. Mà, chỉ cần đi được đến hầm ngục rồi thì phần còn lại chị nghĩ khá là dễ. Không biết mấy Thám Hiểm Giả kia sẽ hành động ra sao khi biết rằng Nữ Hoàng đã được cứu rồi nhỉ? Đúng là mong chờ thật đó. Chị cá là bây giờ những đứa trẻ được giao trông chừng em đang vội vã cố cởi trói thoát thân đây 』

.

Như thường lệ, một người xấu tính thậm tệ. Hai Thám Hiểm Giả đang theo dõi chúng tôi đã bị đánh lén rồi trói lại. Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã đánh họ bất tỉnh, nhưng hẳn là hiện tại họ đã thoát được đang báo cáo cho đội trưởng của mình rồi.

Mà, tới lúc họ chạy đến đây rồi thì tôi nghĩ cũng không còn gì nữa. Vì đông người hơn nên chuẩn bị cũng khó khăn hơn. Với lại bên đó là loại cẩn thận, nên rất có thể họ sẽ bị kẹt không thể hành động được vì tốn sức thu thập thông tin.

Đệ Tam bật cười.

.

『 Làm gì có ai sẽ đến một chỗ biết là có bẫy được giăng sẵn chứ. Mà, ta mong là thay vì bỏ chạy về nhà thì chúng ít nhất có gan tấn công Lyle lúc nó trở ra. Thật là mong chờ đến cảnh đó! 』

.

Đệ Ngũ thở dài, rồi đại diện nói lên suy nghĩ của tôi.

.

『… Mấy người đúng là ‘tốt tính’ chết được 』

.

Milleia-san bật cười.

.

『 Đừng khen ngợi con nhiều quá phụ thân à 』

.

Đệ Tam cũng đáp lại lời mỉa mai của ông ấy.

.

『 Đừng nhìn ta như thế, chứ ta vẫn cho rằng bản thân là một người cực kì chăm chỉ và thật thà đấy! 』

.

Tôi nghĩ thầm trong lòng. ‘Ừ, chắc là có’.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

:))))))))) thật thà cơ đấy :)
Xem thêm
Ao nhâyyyyyy
Xem thêm
larc : tao sẽ mind break nữ hoàng và trở thành vua
lyle : cảm ơn chú tạo cơ hội cho anh chiếm quốc gia
Xem thêm
Lyle khác j nhìn bọn thám hiểm giả bằng nữa con mắt đâu
Xem thêm
Tôi thấy chúng ta nợ larc 1 lời cảm ơn vì có thg đấy nên main đã có thêm 1 đồng minh=)
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
THỜI TỚI
Xem thêm