Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đến thời của con xuất hiện một tên vô dụng cũng không có gì lạ đâu, Đệ Thập Tam

Marina vs May

32 Bình luận - Độ dài: 3,517 từ - Cập nhật:

…Nhóm người đang đi xuyên cánh rừng có một số Elf dẫn đầu, hướng đến mục tiêu của mình.

Một đoàn lính đánh thuê.

Và từ những tổ đội Thám Hiểm Giả, Elf được chọn ra để làm trinh sát đi tiên phong. Những Elf nhìn có lẽ là nam tay cầm cung vừa đi vừa nhìn nhau dò hỏi, gật đầu xong tiếp tục.

Họ vừa đi vừa dỡ bỏ bẫy của Miranda, để đồng minh phía sau có thể tiến lên theo.

Và rồi họ nhìn thấy trụ sở gần như là một cái đồn được xây dựng cho mục đích chinh phục Mê Cung này. Khi đến đó, một người trong số họ quay về thông báo cho phần còn lại của binh lính đường đi an toàn.

Những Elf còn lại ở đó quan sát những Valkyrie đang đứng trên tường thành canh gác.

.

“Nhìn cứ như còn sống thật vậy”

“Chỉ có ngoại hình mà thôi. Nhìn kĩ đi, chúng hành động tương đối mất tự nhiên”

“Đừng có để ngoại hình làm rối trí, mấy chàng trai trẻ”

.

Mặc dù toàn bộ Elf ở đây đều nhìn còn trẻ, nhưng xem ra có một số rất lớn tuổi trong nhóm này nữa.

Dẫn theo đội tấn công chủ lực, người Elf lúc nãy trở lại.

.

“Mọi chuyện không có vấn đề. Chỉ là có một người trượt té bị nứt xương cổ chân”

.

Nghe thế, các Elf chỉ nhún vai. Theo như họ thấy, rất khó để mà bị trượt chân trong một khu rừng như thế này. Có lẽ người bị té là người lùn, hoặc là Nhân loại, hoặc thần lùn, hoặc bất kì tộc nào khác.

Một Elf lên tiếng.

.

“Làm tốt lắm. Lúc nào cũng có một hai người trên đường đi thôi mà đã bị loại rồi”

.

Khi một Elf thuộc đoàn lính đánh thuê nói thế, một Elf từ đội Thám Hiểm Giả lẩm bẩm ‘thật vậy sao?’ rồi hơi nghiêng đầu.

Từ phía sau trưởng đoàn lính đánh thuê cùng với đội trưởng đội Thám Hiểm Giả bước lên.

.

“Sao rồi? Ui cha, tụi nó cũng cảnh giác dữ”

.

Người trưởng đoàn vui vẻ nhìn lên mà khâm phục độ cao của tưởng thành.

.

“Thậm chí còn có cả canh gác. Nếu chỉ là để diệt quái vật thì có hơi quá cẩn thận đi chứ? Xem ra bọn họ dự đoán được là sẽ bị chúng ta tấn công”

.

Đội trưởng cảnh giác nêu ý kiến như thế, được trưởng đoàn cũng đồng tình. Ông ta gật đầu rồi ngay lập tức đưa ra phương pháp xử lí loại vấn đề này.

.

“Pháp sư của tôi dính tới mấy chuyện này thì được việc lắm. Mỗi tội bọn nhỏ thích sặc sỡ hơi quá thôi”

.

Đội trưởng gật đầu đồng ý. Một vài pháp sư từ phía sau bước lên, nói chuyện với trưởng đoàn rồi mang theo các Elf cùng với một vài người để bảo vệ bản thân lên trước, dàn hàng ra bao vây cái đồn.

Sau một lúc, một Elf ở gần trưởng đoàn lên tiếng.

.

“Đoàn trưởng, đã có tín hiệu”

“Tốt lắm. Bắt đầu nổ vang một chút thôi!”

.

Sau khi đó, Ma Pháp được bắn ra từ ba phía khác nhau. Nước nhiều như một cơn hồng thủy đồng thời đánh vào các bên tường thành, ý định gột rửa bức tường làm bằng đất đi. Khắp nơi trên những bức tường nứt vỡ ra, rồi sau khi một phần tường sụp đổ xuống thì họ bắn những viên đá như mưa lên tấn công nó.

Khi va chạm với tường thành, cả nơi bị bắn lẫn những viên đó bị bắn ra đều vỡ nát, những Valkyrie canh gác bị bắn bay đi, tạo thành một điểm cực kì tốt để tập trung hỏa lực.

Cuối cùng, từng đợt sóng lửa rơi xuống trên đầu phe địch như mưa. Nó bùng cháy lên, thắp sáng khu vực đó đủ để không cần đuốc sáng gì cả.

Nhìn những pháp sư chuyên dụng Ma Pháp quy mô lớn như thế, đội trưởng lẩm bẩm.

.

“Với chúng tôi thì, nơi sử dụng được Ma Pháp rất giới hạn. Bởi vậy những đòn có sức công kích mạnh mà không quá sặc sỡ được ưa chuộng hơn, nhưng… đúng là cũng có thể dùng thế này được”

.

Ông ta đang khâm phục quy trình của đoàn lính đánh thuê. Pháp sư khi phải chiến đấu trong không gian chật hẹp, mặc dù nó mang danh là một nghề nghiệp chuyên về đánh xa, nhưng mà cũng cần không ít kĩ thuật để có thể bảo vệ được bản thân. Kết quả là thay vì những pháp quy mô lớn, họ ưa chuộng những phép sức công phá mạnh trong tầm chật hẹp hơn. Ngoài ra độ chính xác cũng rất quan trọng.

Nếu không họ rất có khả năng sẽ đánh chính đồng đội của mình.

Trưởng đoàn ra lệnh.

.

“Anh em, chuẩn bị xông vào. Khoan đã!”

.

Vừa dứt lời, ông ta cũng ra hiệu mọi người ngừng lại. Từ trong đống lửa, một cô gái trẻ nhảy ra. Những tia sét màu tím đẫm chạy dọc cơ thể cô ta, ánh mắt cô ta cũng sắc bén như dao. Để lại ngọn lửa sau lưng, cô gái đó đứng, đối mặt những người đang từ khu rừng bước ra.

Đội trưởng lên tiếng.

.

“Cô ta có trong tài liệu. Đó là May. Chưa gì đã đưa cô ta ra ngoài như thế, họ cảnh giác đến thế sao?”

.

Trưởng đoàn hô lên.

.

“Marina, con mồi của cô đến rồi. Nếu như xác cô ta thực sự là một con Kì Lân thì nhớ chia ta một phần nữa”

.

Từ sau lưng trưởng đoàn, Marina mặc áo khoác, giáp đầu gối và giáp tay bước ra. Cả hai bàn tay cô ta đều quấn bằng băng vải, hai nắm đấm cụng vào nhau.

.

“Cứ việc, tôi chỉ có hứng thú miễn cao cô bé con đó còn sống thôi”

.

Nói xong, Marina nhảy từ khu rừng ra với tốc độ khó tưởng. Thấy thế, trưởng đoàn ra chỉ thị.

.

“Để hai người lại quan sát Marina chiến đấu. Nếu như cô ta nhìn sắp thua thì đến báo với ta. Nếu cô ta thắng thì hốt xác lại cho ta. Đội trưởng-san, có muốn chia đều 50-50 không?”

.

Dĩ nhiên, đội trưởng cũng biết về việc May có khả năng rất cao là một Kì Lân. Sau khi nghĩ một chút, ông ta gật đầu.

.

“Ta không cần mấy cái sừng. Nhưng mà phần còn lại đừng mong ăn hết không chia”

“Được thôi, được thôi, chi tiết gì đó bàn lại sau. Tụi bây! Đến lúc cho chiến tranh đầy vui sướng rồi!”

.

Các Thám Hiểm Giả từng người một bước ra từ cánh rừng, chui vào trong từ lỗ hổng lớn trên tường thành…

-

-

-

…May đang bị Marina đẩy lùi.

Nếu như họ mà đánh nhau thì cô ấy sẽ thắng được, chỉ là hơi khó khăn… là đánh giá cá nhân của May về Marina trước đó. Nhưng xem ra cần phải xem xét lại một chút.

Cô ấy đạp, nhưng Marina bắt chéo hai tay đỡ lại. Lẽ ra cú đạp đó đủ mạnh để đánh bay cô ta đi, nhưng mà nhìn ánh mắt của Marina khi cô ta buông lỏng tay mình xuống, May hiểu được.

.

“Đúng như Novem nói. Xem ra cô là trái ngược với ta. Quý cô, là một Nhân loại nhưng cô đã đi rất gần đến phạm trù của một dã thú rồi” (TN: May gọi Marina là madam)

.

Nghe ý kiến thẳng thắn không chút giữ lại của May, Marina gồng cứng cơ bắp trên cơ thể mình phồng lên, rồi cặp răng nhanh cũng mọc ra dài hơn. May thấy được mái tóc cô ta đã bắt đầu dựng ngược lên, nhưng mà cái khác biệt nhất chính là đôi mắt của cô ta.

Tròng mắt cô ta đã biến dọc và hẹp lại.

.

“Chuyện nhỏ nhặt thôi, cô bé con… bỏ đi lớp mặt nạ con người, ai cũng là một con dã thú cả”

.

Skill của Marina… Beast… vừa là cường hóa cơ bắp, vừa cho cô ta một bầu không khí của một con dã thú.

Không chỉ là tăng sức mạnh cơ bắp mà thôi, nó còn làm cô ta linh hoạt hơn. Và hiếu chiến hơn.

Đạp mạnh xuống đất, Marina lao thẳng đến giữa ngực May, khiến May tung một cú đá. Marina cũng đá đáp lại, cố tình để lực lượng hai bên đối đầu.

Ngay lúc đó, Marina trước đó vẫn bị áp chế đã biến thành sức mạnh ngang hàng với May.

.

“Quá lộ liễu rồi!”

.

May tung một cú đấm thẳng vào, nhưng Marina lấy lòng bàn tay chặn lại.

Nắm đấm phát ra âm thành kẽo kẹt khi Marina nắm chặt lấy nó định tung May lên trời. Phía cô ta ném đi là về phía cánh rừng, hướng ngược lại với trụ sở.

Trước khi va chạm với cây cối sau lưng, May sửa tư thế của mình lại, như thể định hai chân đáp lên thân cây.

Cú va chạm khiến thân cây rung lắc mãnh liệt, nhưng trước khi May kịp ngẩng đầu lên thì cô ấy ngay lập tức nhận ra được Marina đã đến trước mặt mình.

Marina ngay lập tức tung chân lên đá, và khi nó bị tránh đi thì cô ta đá thẳng vào thân cây, làm nó gãy làm đôi.

Cái cây vẫn còn đang xanh tươi bị đá gãy làm đôi ngã xuống đất, tung tóe lá cây và vụn gỗ bay khắp nơi.

.

“…Thật đáng khâm phục. Cô đang Skill tầng mấy rồi?”

.

May hỏi đối thủ của mình đang ở tầng mấy, và Marina đáp lại một cách trung thực.

.

“Vẫn là tầng đầu thôi. Cô là Kì Lân không phải sao? Ta mong là cô sẽ khiến ta sử dụng được tầng cuối”

.

Thấy Marina nhe răng cười lớn, May nhủ thầm

(Đôi khi vẫn gặp được những kẻ bất thường thế này. Thật phiền)

Từng tia sét bắn khắp nơi xung quanh chỗ May đứng, sử dụng Ma Pháp cố khiến Marina mất thăng bằng, nhưng cô ta chỉ tiếp tục tấn công không thèm để ý.

Những tia sét đánh xuống đốt cháy áo khoác cô ta, nám đen da cô ta, nhưng Marina vẫn đang mỉm cười.

Đối mặt cú đá tạt của Marina, kèm theo một cú đá xoay vòng sau, May lui lại, từ tay phải mọc ra một cây sừng.

May không có ý định đánh bại kẻ địch của mình chỉ bằng tay không, nên cô ấy cố gắng chém chết kẻ địch ngay lập tức.

.

“Như thế này là trái với lệnh của Novem-chan, nhưng cô quá nguy hiểm, nên ta sẽ kết thúc chuyện này ngay tại đây”

.

Nghe thế, Marina bật cười lớn đầy vui sướng.

.

“Thật thú vị, cô bé con! Nếu cô có thể kết thúc được… thì tới đi!”

.

May vung cây sừng sắc bén như kiếm của mình lên, nhưng Marina chỉ sử dụng giáp tay của mình đỡ lại. Cú chém rất có lực, hơn nữa lưỡi kiếm cũng không hề cùn.

Đối mặt vũ khí của cô ấy là chiếc sừng đó, Marina đã đỡ được nó. Khi May trợn tròn mắt lên vì bất ngờ, Marina thừa thế tấn công, đánh cô ấy lăn về sau.

May bị đánh đập lưng thẳng vào một thân cây, trượt xuống đất.

.

“Trong Mê Cung, ta tìm được một số kim loại cực kì cứng rắn, nhưng lại nặng kinh khủng. Cặp này chính là cái ta thích nhất. Bởi vì chúng cứng quá không dễ hư. Nhưng mà không hổ là Kì Lân, cô làm móp được nó rồi”

.

Giáp tay chưa bao giờ bị hư hỏng dù cô ta có sử dụng nó bạo lực đến mức nào đi nữa, đã được ban cho vết hư hại đầu tiên của mình. Thông qua vô số chuyến chinh phục Mê Cung suốt thời gian làm việc của mình, toàn bộ trang bị của Marina đều là do cô ta tự kiếm được.

Cô ta không phải là một Thám Hiểm Giả không có gì ngoài sức mạnh của mình.

May đứng dậy, lắc đầu rồi nhìn lại Marina.

(Da bị cháy xém đã hồi phục rồi sao? Nhìn kĩ lại thì, quần áo dưới cái áo khoác kia cũng không có bị hư hại gì cả)

Quần áo bình thường không thể nào chịu nổi được cú phóng điện của May.

May lần nữa đánh giá lại đối thủ trước mặt mình. Mái tóc vàng óng ở phía sau lỗ tai của cô ấy chợt tách ra, mọc ra hai cây sừng. Lần này chúng mọc ngược về sau.

Khi thấy cặp sừng vàng óng đó xuất hiện, Marina nhìn cực kì hăng hái.

.

“Tốt lắm. Hãy lộ hết bài tẩy ra nào. Ta không thể chờ để được xem cô còn giấu cái gì nữa đây!”

.

Nói xong, Marina dạng chân ra, rồi gầm gừ như đang cố chịu đựng gì đó. Âm thanh May nghe được giống như là của một con dã thú đang muốn đe dọa cô.

Cơ bắp của Marina phồng lên lần nữa, những phần lộ ra ngoài… hai cánh tay cô ta bắt đầu mọc ra một lớp lông dày, chính thức nhìn giống như một con dã thú thật sự.

Một bán sói. Diễn tả ngắn gọn thì đó là cô ta hiện tại. Khi lớp lông bên ngoài cô ta ngày càng dày lên, May nói thẳng không chút che giấu.

.

“Cô lông lá hơn quá rồi, quý cô”

“Grừừừ… G-giết…”

.

Nghe câu đùa của May, dường như cô ta không thấy quá thú vị. Hiện tại, cảm giác giống như cô ta hi sinh lí trí của mình đổi lại khả năng trở nên hoang dại hơn.

Marina tăng tốc chạy trên mặt đất. Ngay lúc đó, May cũng sử dụng Ma Pháp, tập trung hết để cường hóa cơ thể bản thân. Hai người họ tay đối tay, và nếu so sức mạnh mà nói, May với dáng người nhỏ bé của mình nhìn rõ ràng bị bất lợi. Và thực tế cô ấy cũng đang bị đẩy lùi.

Nhưng mà.

.

“Đúng là sức mạnh thì tăng lên, nhưng mà hăng đến mức mất đi khả năng suy nghĩ thì có ích gì chứ. Dạng trước của cô còn đáng sợ hơn nhiều!”

.

Lấy đầu tông thẳng vào đầu Marina để khiến cô ta lui lại, May đồng thời đá thẳng vào bụng cô ta. Nhưng chỉ cảm giác như đang đá vào một thân cây cổ thụ, và Marina không hề bị rung động gì cả.

Sức nặng của cô ta cũng tăng lên. Xem ra so với chỉ tăng độ lớn trước đó cô ta giờ còn được tăng lên khối lượng nữa.

May bị sốc. Nhìn Marina hiện tại, cô ấy nhận ra sự khác biệt ngay.

.

“Chỉ tính sức mạnh cơ thể thuần túy thì cô bằng được cả ta đấy. Đúng là đáng khâm phục đến mức làm ta sốc, quý cô à”

.

Thế giới này là nơi mà bất kì Nhân loại nào, không nhiều thì ít, đều sử dụng Mana để cường hóa cơ thể bản thân. Và ở nơi đây, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp thuần túy mà có thể so sánh được với sinh vật được gọi là Thánh Thú, là đủ để trở thành một mối nguy hiểm đáng sợ.

Túm lấy cổ chân May, Marina vung lên đập May xuống đất. Mặt đất nơi cô ấy bị đập lún xuống, tạo thành một hố sâu.

Và miệng con Kì Lân hơi phun ra máu…

-

-

-

…Ở trụ sở nơi bị tấn công, các Valkyrie đang bị chất từ từ lên một cỗ xe ngựa kéo.

Trên cơ thể họ dính đầy những thanh kiếm và thương, và sau khi bị vô hiệu hóa xong, các Thám Hiểm Giả lột hết quần áo trang bị của họ ra, nhìn cơ thể có da thịt nhìn như thật của họ mà cười đùa đầy đê tiện.

.

“Úi cha, làm chi tiết dữ bây!”

“Chắc bán được cho mấy tên có loại sở thích đó nhỉ?”

“Vậy thì đừng có làm dơ chúng. Lỡ hỏng là đền ráng chịu”

.

Những Thám Hiểm Giả thô kệch thuộc đoàn lính đánh thuê bạo lực ném một Valkyrie khác lên trên cỗ xe ngựa.

Trưởng đoàn lính đánh thuê nhìn thanh kiếm quý giá của mình đã bị mẻ khi chiến đấu với họ.

.

“Chậc, chém quá lớp da ngoài thì lại bị mẻ mất một chút. Thanh này đủ sức chém xương như chém bùn mà vẫn thế. Đúng là một đám phiền toái mà”

.

Đá lăn đơn vị Valkyrie trước mặt mình, ông ta lật nó lại để nó ngửa mặt lên. Trên người nó cắm một cây thương dài, từ chỗ đó chảy ra một chất lỏng màu đỏ.

Tứ chi của nó đều làm bằng kim loại, nên nó bị đánh bại bằng cách tấn công phần thân người. Mặc dù những cô gái này đều mặc giáp trụ, nhưng chỉ cần một kẽ hở nhỏ là đã quá đủ rồi.

Nhóm Thám Hiểm Giả kia, thì lại đang cẩn thận thu thập số vũ khí từ các Valkyrie mà họ đã lấy được, sắp xếp gọn gàng thành từng loại trên xe kéo của mình.

Đội trưởng nhìn cả trưởng đoàn lẫn thuộc hạ của mình.

.

“Phần nào lột được nhớ nhẹ tay một chút”

.

Nghe thế, trưởng đoàn bật cười.

.

“Ừ rồi xin lỗi! Nhóm hậu cần của chúng ta sau đó sẽ làm gọn gàng hơn cho. Chỉ là, có nhiều thế này một hai con bị hư cũng chẳng sao. Đúng là chúng mang theo trang bị tốt thật”

.

Bản thân từng đơn vị Valkyrie không nói, chỉ riêng trang bị và vũ khí của họ bán hết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đã khiến trưởng đoàn không nhịn cười nổi rồi.

Ông ta biết rằng nhóm của Lyle đã trả một gia tài để chế tạo số này, và cũng biết rằng có không ít các thương nhân muốn mua được những con rối này.

.

“Thu hoạch quá dồi dào. Nhưng mà tụi này đúng là cẩn thận thật đấy”

.

Nơi bị tấn công này quy mô khá nhỏ, đi xa hơn nữa lại còn thêm một căn cứ khác. Nếu như đến đó cũng kiếm bộn được nữa thì càng tốt, trưởng đoàn nghĩ thầm.

.

“Hắn chỉ là chia lẻ chỗ chúng ta có thể kiếm được tiền mà thôi, nhưng mà… không thể ngờ, tên nhóc đó thực sự cũng là giỏi chiến tranh đấy. Hắn chia lẻ binh lực của mình ra, để bị thiệt hại không quá nhiều”

.

Đội trưởng lại phản ứng khác một chút.

.

“Đúng là thế. Nhưng mà vũ khí chúng ta phải dùng lại hơi quá nhiều. Thậm chí có một số xài mất cả đồ dự bị rồi”

.

Trưởng đoàn nhìn xung quanh, thấy được các thuộc hạ của mình đang lấy vũ khí của các Valkyrie, thử xem có dùng hợp không.

.

“Vậy thì yêu cầu bên kia gửi thêm thôi. Gửi hết số này về rồi mang thêm vũ khí đến coi như một công đôi việc. Vấn đề là… Marina vẫn còn đang chưa xong. Ông nghĩ cô ta ổn không?”

.

Chưa có báo cáo gì cả, nên ông ta đang hơi bất an, nhưng mà sự phản kháng lại ít hơn so với ông ta dự đoán. Và vì quá tập trung đi thu thập núi kho báu mang tên Valkyrie này, cả trưởng đoàn lẫn đội trưởng đều không nhận ra.

Rằng ngoài các Valkyrie ra, ở đây không có bóng dáng bất kì ai được tính là chủ lực của tổ đội Lyle cả.

Đội tưởng lên tiếng.

.

“Để ta gửi vài người đi xem thử. Nếu như thấy không ổn thì tốt nhất chúng ta nên nhanh chân lên”

.

Trưởng đoàn cũng đồng tình.

.

“Vậy gửi người của ta đi. Tụi bay, ngừng chơi đùa, đi tiếp đến bãi săn tiếp theo!”

.

Những lính đánh thuê, cùng với những tổ đội Thám Hiểm Giả được tạm thuê ai cũng đang cực kì cao hứng…

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Lũ thú tính này chết hết là vừa lòng, cay quá
Xem thêm
Cho lên 30 cmt :v
Xem thêm
Dám cho Valkyrie lên xe thì toang rồi
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Surprise mother Faker =]]]
Xem thêm
Ha sắp lật kèo
Xem thêm
Vào thế gọng kìm rồi
Xem thêm