Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khi không còn gì để đùa nữa thì đến lúc phải nghiêm túc đúng không, Đệ Thập Lục!?

Không biết là…

39 Bình luận - Độ dài: 3,721 từ - Cập nhật:

TN: ...hạnh phúc. Tối quên up =))

-----------------

Tầng 30.

Vài tuần trôi qua kể trừ lúc chúng tôi đến Beim. Việc luyện binh cho 5000 binh lính đi vào Mê Cung đã bị ép ngừng lại.

Thiếu thời gian cũng là một lí do, nhưng chúng tôi cơ bản là không thể đi sâu hơn nữa được. Kế hoạch sử dụng số lượng áp đảo kẻ địch đang dần mất đi tác dụng nữa nó.

Nhưng chúng tôi vẫn đã được đạt kết quả nhất định. Một số tiểu đội nhỏ đã xuất hiện những nhân sự đủ khả năng lãnh đạo những nhóm binh vừa và nhỏ.

Từ binh lính tiêu chuẩn đến cả tiểu đội trưởng, chúng tôi cũng tìm được không ít người có tài năng nữa. Hơn cả thế, tiểu đội được tướng quân Blois để mắt đến đã bắt đầu mang đến kết quả tốt cũng là một yếu tố đóng góp không nhỏ.

Để chuẩn bị cho việc rút lui, Đơn vị 2 đang sử dụng những con cờ trên bản đồ để phục chế lại những cử động trong Mê Cung theo thời gian thực, nhưng…

.

“…Thật khó tưởng tượng được. Không ngờ quán tính của họ hơn hẳn người khác như thế. Có lẽ họ còn có thể đi xuống những tầng sâu hơn nữa”

.

Nghe tôi khen ngợi họ, tướng quân Blois hết sức vui mừng.

.

“Tôi cũng không ngờ bọn họ mang lại kết quả tốt đến mức này. Hơn cả thế, tổ đội đi lạc mà cậu để ý trước đó cũng đang khá là chói mắt bây giờ”

.

Tổ đội đi lạc.

Lúc vừa đến Mê Cung, bọn họ là một nhóm trẻ con phiền toái, tự mình tách rời khỏi lực lượng chủ lực rồi lại đi lạc. Sau đó, họ còn bị lạc thêm 3 lần nữa. Theo như dự tính ban đầu, tôi đã nghĩ rằng tốt nhất cứ nên giải tán bọn họ, nhưng cuối cùng không có thời gian nên cứ tiếp tục để yên như thế.

Tôi đúng là có để mắt đến bọn họ trong một thời gian, nhưng không ngờ họ trưởng thành được nhiều như thế.

.

“Phải nói sao nhỉ, đặc điểm cá nhân của họ quá sáng chói đi. Giống như tổ đội mà ông để ý vậy, khi mà cá tính họ mãnh liệt như thế thì…”

.

Ngoài ra còn yếu tố khác nữa đó là họ là một nhóm tổ đội harem, nên trong lòng, ‘tôi muốn có thêm đồng bạn hiểu cảm giác của mình’, thực sự tôi cũng có một chút động cơ ẩn nữa, nhưng thực sự không ngờ họ lại trưởng thành nhiều như thế.

Tướng quân Blois nhún vai.

.

“Toàn bộ thành viên của họ đều đã Tăng Trưởng hai lần. Tổ đội họ làm được nhiều như thế hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng ta. Nhưng mà đặc điểm cá nhân của họ mãnh liệt như thế, chúng ta sẽ chỉ có thể dùng họ làm một đơn vị du kích mà thôi”

.

Đơn vị du kích, nghe thật ngầu, là cảm giác của tôi khi nhìn Đơn vị 2 điều khiển những con cờ trên bản đồ.

Hơi khoanh tay lại, tôi hỏi ý kiến tướng quân Blois. Theo quan điểm của tôi thì có thể gọi chuyến rèn binh trong Mê Cung này là thành công. Chúng tôi hoàn thành mục đích của mình, nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi tự hỏi tướng quân nghĩ như thế nào.

.

“Nhân tiện, về cuộc rèn binh lần này… ông đánh giá kết quả như thế nào? Tôi cho rằng có thể gọi đây là thành công”

.

Nghe thế, tướng quân Blois đặt cả hai tay lên bàn, chống người mình dậy mà không rời mắt khỏi bản đồ.

.

“Tôi không nghĩ đây là thất bại. Nhưng dù có nói là thành công đi nữa… chúng ta vẫn là đối mặt đội quân của Gia tộc Walt, được mệnh danh mạnh nhất bahys. Nếu như muốn đủ sức chống lại họ thì đúng là đã thành công, nhưng muốn chiến thắng thì vẫn còn thiếu. Chúng ta có một đơn vị có quán tính tốt, và một đơn vị có bản chất bất ngờ. Tôi cũng thấy rằng chất lượng nói chung của cả quân đội cả tăng lên, nhưng mà những gì kẻ địch xây dựng nên là một phạm trù khác”

.

Vì lí do nào đó, Đệ Thất đang rất vui vẻ.

.

『 Vậy ra thằng nhóc con này cũng hiểu được 』

.

Tôi biết là ông ấy đang vui vì đội quân Gia tộc Walt được đánh giá cao, nhưng bây giờ họ là kẻ thù của chúng tôi. Tôi mong ông ấy có thể nghĩ kĩ lại trước khi nói gì.

Không như Đệ Thất, Đệ Tam đang suy nghĩ.

.

『 Chúng ta không còn bị bất lợi tuyệt đối nữa. Ừ, vậy là tốt rồi. Còn lại chỉ cần phải rút lui, quay về Rhuvenns, tái tổ chức lại, rồi rèn binh thêm nữa. Từ dự đoán của Innis-chan và suy đoán của chúng ta thì, Maizel-kun khoảng lúc đó là sẽ bắt đầu hành động, nhưng… Đệ Thất, ông có hi vọng nào thắng lợi không? 』

.

Đệ Thất đã từng thống lĩnh quân đội Gia tộc Walt. Ông ấy cũng đã suy đoán thời điểm mà phụ thân tôi sẽ hành động, xác nhận được quy mô tương đối và mục đích của nó thông qua dự đoán của Innis-san.

.

『…Mặc dù không hợp với tính cách của Maizel, nhưng hiện tại, ta cho rằng nó sẽ không thể đánh bại được chúng ta mà lấy lại Rhuvenns được. Dù là Gia tộc Walt cũng khó mà bỏ ra nhiều binh lính như thế. Ta cá là nó không muốn một vùng đất rời rạc như thế này, mục đích chính sẽ là chém đầu Lyle… nếu như nó đang nghĩ đến việc tìm một món quà cho Celes, vậy sau khi chiến đấu và chôn vùi chúng ta xong, nó sẽ đi thẳng đến Centralle, có lẽ thế đi? 』

.

Theo dự đoán tương lai của Innis, sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của Đệ Thất, mục tiêu của kẻ địch lần này… là tôi. Hơn nữa, là để làm quà tặng cho Celes.

Một lí do như thế lại được thông qua thành mục đích điều động cả một đội quân cho thấy sự việc đã bị bóp méo dữ dội đến mức nào. Nhưng dù đó là một trò đùa méo mó, tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, trình độ của họ là không thể chối cãi.

.

『 Maizel chuyên môn một số đội hình quân sự nhất định. Chúng ta cũng đã chuẩn bị những đội hình phù hợp để khắc chế chúng, nhưng… vấn đề là liệu binh lính trên chiến trường đặc biệt lần này có cảm thấy bất an hay không. Họ không thể sử dụng được những Skill và công cụ Ma Pháp mà bình thường họ trông cậy vào nữa 』

.

Vì lí do đó, chúng tôi đã hạ lệnh giảm tối thiểu việc sử dụng Skill trong đợt huấn luyện này. Nhưng so sánh với Gia tộc Walt, như thế cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Là bắt chước những gì họ đã rèn luyện suốt cuộc đời làm lính của mình.

Đệ Tam lầm bầm.

.

『…Nếu như bọn họ định trực tiếp nhắm đến Lyle, chúng ta có thể nghĩ cách lợi dụng việc đó để làm họ sụp đổ 』

.

Đệ Thất hiểu được ý ông ấy.

.

『 Thường thì, nó sẽ tránh việc truy đuổi Lyle quá xa, nhưng mà nếu Celes đã bóp méo nó… rất có khả năng thực hiện được 』

.

Thật mỉa mai. Rằng chúng tôi sẽ sử dụng chính Celes để đánh bại đội quân Gia tộc Walt… bởi vì bị cô ta bóp méo như thế, nên cô ta cũng trở thành điểm yếu để lợi dụng được của họ. Một đội quân có sức mạnh và khả năng vượt qua mọi thứ, đội quân mạnh mẽ nhất Bahnseim…

.

“Vậy thì mồi nhử tốt nhất sẽ là mình”

.

Nghe tôi lầm bầm như thế, tướng quân Blois ngẩng mặt lên, nên tôi lắc đầu, nói rằng tôi chỉ đang tự nói một mình thôi.

Vừa vươn vai tại chỗ, tôi vừa tò mò không biết mọi chuyện ở Rhuvenns đang ra sao

.

“Khi trở về chúng ta sẽ lại ngập đầu trong địa ngục giấy tờ nữa. Hà, mong là phía đó không có vấn đề gì đi”

.

Nghe tôi nói thế, tướng quân Blois cũng mỉm cười đồng tình.

-

-

-

…Trong lâu đài Rhuvenns.

Một đường hầm bí mật để cho hoàng tộc thoát hiểm.

Nó dẫn đến một đường cống ngầm, và ở nơi đó, một nhóm người đang bỏ chạy, khiến nước bắn tung tóe lên. Với Bá Tước Bagdia ở trung tâm, một nhóm các quý tộc đang trốn khỏi cái gì đó.

Một số hiệp sĩ đang sử dụng Ma Pháp để thắp sáng trên tay mình, các binh lính vừa bỏ chạy vừa nhìn lại sau lưng.

Xung quanh đều là những Tiên Phong làm hộ vệ, Raebel đang hốt hoảng.

.

“Đừng giỡn với ta. Đừng có giỡn… ta chỉ là đề nghị mà thôi. Chỉ sau một cuộc gặp mặt duy nhất mà bọn họ đã phản ứng…!?”

.

Các quý tộc Bahnseim ở lâu đài Rhuvenns. Đa số là những người đã đầu hàng với Lyle đã tập trung lại, và nó cũng không phải là một cuộc gặp mặt bí ẩn gì. Raebel chỉ chuẩn bị một bữa tiệc, họ chỉ uống với nhau một vài chầu rượu, thậm chí hoàn toàn được cho phép.

Nhưng mà đột nhiên cả phòng tiệc bị bao vây lại, nói rằng bọn họ bị bắt vì bị nghi ngờ phản bội. Đúng là, bọn họ có tính toán đến việc đó, nhưng cơ bản vẫn còn đang ở mức chuẩn bị, mọi người vẫn còn đang âm thầm liên lạc với nhau.

Thậm chí, hắn còn chưa nhắc đến hai chữ ‘nổi loạn’ bao giờ. Hắn chỉ đơn giản là tập hợp những người bất mãn trong lòng lại với nhau, đang xây dựng mối quan hệ thân thiện với họ.

Sau đó, tùy tình hình mà nói, dù họ có bị Lyle thâu tóm hết, hắn vẫn có khả năng tạo ra một phe phái lớn. Đánh bại Lyle rồi độc lập, hoặc giao cậu ta ra làm món quà cho Bahnseim. Hắn vẫn còn đang cân nhắc những khả năng và lựa chọn của mình.

.

“Bá Tước, chúng ta chắc sẽ thoát ra được. Theo đường thoát hiểm chúng ta tìm được từ trước, lối ra đã sắp…”

.

Khi một hiệp sĩ hộ vệ đang không mang vũ khí gì – bởi vì hắn vừa bỏ chạy đi từ một bữa tiệc – nói đến đó, hắn chợt ngã xuống, bắn nước lên dính người Raebel. Thấy hiệp sĩ đó không di chuyển nữa, những người xung quanh rọi đèn xuống, thấy được một vài mũi tên đã cắm thẳng vào ngực và chỗ hiểm khác của hắn.

Thấy xác người hiệp sĩ đó nổi trên mặt nước, Raebel liền rút thanh kiếm trên hông mình ra.

Những người khác cũng ngay lập tức vòng quanh bảo vệ hắn. Các hộ vệ khác cũng chĩa mũi kiếm của mình về phía lối ra. Nếu như có một mũi tên bay tới, nó chỉ có thể đến từ hướng đó.

Không có ánh sáng nào quanh người, một nhóm mặc áo chùng xuất hiện từ phía sâu lối đi. Có cái gì đó thắp sáng lên, dưới ánh sáng mờ từ Ma Pháp, mái tóc xanh lá của Miranda hiện ra.

Trên người cô ấy mặc bộ áo giáp cùng màu tóc, giữa kẽ tay đang kẹp hai lưỡi dao găm.

.

“Đúng rồi. Đây là đường cụt. Thật tiếc cho các người”

.

Sau lưng nhóm người mặc đồ đen, một nhóm hiệp sĩ trang bị từ đầu đến chân đang chờ sẵn. Có vài tá là đến từ binh đoàn Ống Sắt của Baldoir, chĩa mũi súng về phía họ.

Raebel nhìn Miranda.

.

“…Cô có biết mình đang làm gì không? Nếu như giết ta, những quý tộc khác sẽ không giữ im lặng. Và ta…”

“…Thân cận với những hôn thê khác của Lyle, ngươi muốn nói vậy chứ gì? Đúng là một người ngây thơ mà. Ta ở đây chính là bởi vì họ yêu cầu chuyện đó. Trong lúc đang bận rộn khắp nơi như thế, đúng là phiền toái hết sức. Mà, dù sao Aria cũng không hợp để làm chuyện này, nên hiển nhiên vai trò này trở thành của ta”

.

Nghe Miranda nói thế rồi bật cười, một cơn sốc chạy dọc xương sống của Raebel. Vừa rợn tóc gáy lên, hắn còn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh mà nuốt nước bọt xuống

(Mình sẽ phải tìm cách thoát khỏi đây… muốn vùng vũ lực xông qua là không thể nào. Vậy phải đàm phán, khến họ bớt cảnh giác…)

Hắn suy nghĩ càng ngày càng nhanh hơn, nhưng mà mặc kệ chuyện đó, nhóm người mặc áo chùng đen xung quanh Miranda bắn tên liên tục về phía hắn. Những hiệp sĩ và binh lính xung quanh bảo vệ hắn hết người này đến người khác ngã xuống.

.

“K-khoan đã!”

.

Một trong những hiệp sĩ bảo vệ hắn chém rụng một mũi tên đang bay đến, rồi giơ tay trái lên bắn Ma Pháp đáp trả.

.

“Hỏa đạn!”

.

Một viên cầu lửa cỡ nhỏ bay đến phía một người áo chùng đen, khiến họ phải vứt áo chùng đi mà để lộ bản thân. Người xuất hiện lại là một Dark Elf.

Thấy thế, Raebel lẩm bẩm.

.

“T-tại sao. Ngươi lẽ ra phải ở với con ả Elf… theo phe phái, đó lẽ ra là của Novem…”

.

Miranda thờ ơ đáp lại.

.

“Ta mượn tạm bọn họ. Có một vài con chuột đang cố làm tăng lượng việc làm trong khi mọi người đều đang bận rộn, nên ta được nhờ tiêu diệt bọn nó. Khi nghe ta nói muốn có người giúp, cô ta đã ngay lập tức chuẩn bị cho ta”

.

Raebel biết rằng các hôn thê của Lyle không hề hòa thuận với nhau. Đặc biệt là Novem và Miranda, hắn điều tra ra được rằng bọn họ luôn giữ khoảng cách nhất định vơi snhau. Hắn không hề tin được dù một giây rằng bọn họ lại hợp tác như thế này.

.

“C-các người lừa ta. Để dụ chúng ta, các người…”

.

Miranda ngắt lời hắn.

.

“Sai. Ta ghét Novem, và cũng ghét gần như tất cả mọi người còn lại. Nhưng mà như thế không có nghĩa là ta sẽ cố đạp rơi bọn họ trong lúc có nhiều việc để hoàn thành như thế này. Bọn ta sẽ không kéo chân lẫn nhau. Và dĩ nhiên là như thế, bởi vì Lyle sẽ rất phiền muộn. Nếu như có một vài con chuột ồn ào, chúng ta sẽ đưa bọn chúng một ít mồi ngon rồi để yên, nhưng… ngươi thì đã cố thay đổi vì Lyle, không phải sao?”

.

Vẻ mặt Miranda trở nên vô cảm, rồi vung tay phải qua một bên, những lưỡi dao găm bay đi, cắm thẳng vào đầu hai hiệp sĩ đứng trước mặt hắn.

Nhìn hai người ngã xuống trước mặt mình, Raebel cười khổ.

.

“…Ta đã nghĩ sai. Nếu như mà biết trước, ta đã cố quyến rũ ai đó rồi”

.

Hắn đang cực kì nghiêm túc. Mặc dù hắn ghét cậu ta, nhưng vì mục tiêu của mình, hắn đã hành động vì lợi ích của Lyle, và đánh giá những cô gái hắn có cơ hội để hợp tác. Từ đó, hắn biết được rằng Lyle là một kẻ địch cảnh giác hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

.

“Nếu biết trước… quá trễ cho chuyện đó rồi”

.

Miranda nhún vai.

.

“Nếu như ngươi mà kiên nhẫn hơn một chút, có lẽ một trong chúng ta đã tự mình liên hệ với ngươi. Thật đáng tiếc, Bá Tước… lựa chọn của ngươi đã sai”

.

Miranda nâng tay phải lên rồi hạ xuống. Từng đợt mũi tên và đạn kim loại bay đến tấn công phần còn lại của lực lượng của Raebel.

Sử dụng một Khiên Ma Pháp chặn trước mặt, Raebel cười lớn.

.

“Nhưng mà như thế là không đủ để kết liễu ta!”

.

Nói xong, hắn nắm chặt chuôi kiếm của mình rồi lao đến trước, các hiệp sĩ và binh lính ở gần hắn cũng đi theo.

Miranda mỉm cười.

.

“Ta cũng không ghét loại ngu ngốc như thế này. Có cảm giác trẻ con rất đáng yêu… nhưng mà kết thúc rồi”

.

Miranda nhẹ nhàng nắm tay phải lại, bắt đầu từ ngón út. Hàng chục mũi Giáo lao ra từ hai bên bức tường của lối đi. Mới nhìn sẽ có cảm giác như từ đầu đã có bẫy được đặt ở đó, nhưng thực tế những mũi Giáo đều được tạo ra bằng cách quấn chặt những sợi dây từ Skill cô ấy.

Liên tục bị những sợi dây tơ đâm chết hoặc chém chết, cuối cùng ngoài Raebel chỉ còn một số ít người đến chỗ tấn công Miranda được. Khi hắn vung kiếm xuống chém cô ấy, Miranda rút thanh dao găm treo trên hông bằng tay phải ra, đỡ nó lại. Bằng con dao trên tay trái, cô ấy chém mở bụng hắn.

Vì Miranda bị buộc phải tạm tắt đèn Ma Pháp trên tay trái của mình, xung quanh trong lúc đó liền trở nên tối đi. Rồi khi ánh sáng lần nữa hiện ra, Raebel đã đang nổi trên mặt nước…

-

-

-

Huấn luyện đã xong, chúng tôi rút lui đội quân trở về Rhuvenns. Hiện tại tôi đang phải nhìn vô số núi giấy tờ được chất đầy trong văn phòng.

Đệ Tam nhìn cảnh đó.

.

『 Bởi vì loại công việc này chỉ tăng chứ không giảm nên ta mới thà chỉ cần một lãnh thổ nhỏ đủ để ăn chơi thong thả mà thôi. Mà, Lyle thì đã vượt qua chỗ để trở về lâu rồi 』

.

Tôi đưa tay phải lên che mặt, hơi cúi xuống một chút. Tôi đã biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng thực sự có quá nhiều công việc để làm. Dù rằng sự thật là tôi tốt nhất vẫn nên tham gia vào cuộc rèn binh trước đó.

Tôi muốn tin rằng Skill luôn luôn kích hoạt của mình, Experience, có tác dụng gì đó, và bởi vì hiện tại quá thiếu thốn Thám Hiểm Giả gây nên tình trạng quái vật tăng mạnh cần tôi tự mình đi quản lí Mê Cung.

Tôi tin rằng những gì mình làm không phải hoàn toàn là phí thời gian.

Trong văn phòng, Đơn vị 1 đang mặc giáp trụ đầy đủ đan tay lại với Monica, đang thử sức nhau.

.

“Đồ con nhỏ chơi xấu, dám giới thiệu bản thân cho con Gà trong khi tôi không có ở đó”

“Chủ nhân sẽ không bao giờ thỏa mãn với khối sắt vụn như cô. Giao ra vị trí của mình đi”

.

Tôi nghe âm thanh kẽo kẹt phát ra từ cả hai người, tự hỏi không biết liệu có ổn không? Tôi nói với Monica.

.

“Ngừng ở đó được rồi. Và có gì xảy ra trong khi tôi đang không có mặt không?”

.

Monica đạp Đơn vị 1 qua một bên, đứng thẳng người lại rồi mỉm cười nhìn tôi.

.

“Có một số vấn đề nhỏ, nhưng nhờ có Rauno-dono và Baldoir-dono nên mọi thứ đều ổn thỏa không có vấn đề. Có một số yếu tố đáng lo trà trộn vòa được, nhưng cũng đã được giải quyết một cách an toàn. Nên chúng tôi hiện đang trong quá trình chuẩn bị phần thưởng lớn xứng đáng cho hai người họ. Vì cậu đã trở về, có lẽ tốt nhất nên tổ chức cho họ một buổi lễ chính thức cùng với các hiệp sĩ sẽ được thăng chức sau cuộc rèn binh vừa rồi”

.

Có gì nghiêm trọng sao? Mà, nếu như đã được giải quyết an toàn thì cũng không có gì phải lo nữa.

.

“Baldoir rất là giỏi giang. Và tôi cũng nào cũng được Rauno-san giúp đỡ. Có lẽ cũng nên sử dụng dịp này để chính thức bổ nhiệm ông ta thành hiệp sĩ. Vậy ai là người đã hành động?”

.

Monica mỉm cười.

.

“Là một nhóm có hạch tâm là các quý tộc Bahnseim. Cho chúng ta một cái cớ hoàn hảo thắt một vòng vừa chắc vửa chặt quanh cổ những kẻ còn lại”

.

Đừng có mỉm cười mà nói chuyện đáng sợ như thế chứ. Vừa nghĩ như thế, tôi vừa quay lại mà đối mặt từng núi giấy tờ trước mặt mình.

Monica cố mỉm cười tiếp cận tôi, nhưng cánh tay của Đơn vị 1 liền bay tới, kéo cô ta rời khỏi tôi.

.

“Đ-đồ phế thải hạ cấpppppppp!!”

“Để tôi tháo dỡ cô ngay tại chỗ, đồ sát vụn!!”

.

Có lẽ để không gây rắc rối gì cho tôi, hai người họ mang cuộc chiến của mình ra ngoài. Khuôn mặt cả hai giống nhau y hệt, nên tại sao không thể hòa thuận hơn một chút đi

Hơn nữa…

.

“Hà, sao mấy cô gái ở chỗ mình không ai hòa thuận được với nhau vậy không biết”

.

Tôi không thể không thắc mắc chuyện đó.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Chỉ có Vera , Shannon , May vs Aria là chữa được tâm hồn main thôi
Mấy bé khác thì ..........
Xem thêm
Thanh niên quạt lửa đốt hậu cung nhưng vô tình khiến lửa bay qua nhà mình =))))
Xem thêm
do quạt dễ cháy mà còn để gần còn mặc thêm đồ lông do mùa đông vưới thêm nhà bằng gỗ nx nên cháy nhà là phải :)
Xem thêm
Có cảm giác sau này main làm Hoàng đế dàn harem cùng với con của họ có thể sẽ đấu đá lẫn nhau để giành quyền thừa kế như trong mấy phim hậu cung của trung quốc ấy nhỉ, đáng sợ thật sự!!!.... Chắc chỉ có mấy thằng main isekai mới có khả năng quản lý harem thôi vì tư tưởng của bọn isekai rất lạ không theo quy củ kiểu thích gì làm đấy! Nên bọn nó quản được harem như hajime chẳng hạn, mà mấy thằng isekai không có mục tiêu lớn như lyle, họ chỉ đơn giản là thích gì làm đấy nên họ dành phần lớn thời gian để củng cố tình cảm với harem, nhưng lyle thì nhát và bận quá(ko tính mr lyle) theo tâm lý phê cần học của tôi mà nói harem càng yêu main nhiều thì sẽ càng ít ghét nhau hơn vì main sẽ là trung gian để làm họ thân thiện và hiểu nhau hơn dĩ nhiên là có sự tranh giành nhưng cũng chỉ có thế!bên trong vẫn quý nhau,mà tôi chỉ mang cái chuyện dell ai qtam này ra để thảo luận cho có cái để cmt thôi chứ cũng chẳng phê phán hay quan tâm lắm đến harem sau này của lyle ra sao, khổ...
Xem thêm
Dài thật, nhìn cái cmt đã biết chả có ai đọc nhưng cứ cmt để cho không gian nó sôi động lên chút
Xem thêm
@Huhu: đang đọc cmt trên lướt nhẹ qua cmt dưới 1 lúc r đọc lại cmt trên k hiểu gì -_-
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
tự dưng muốn 1 chút NTR
Xem thêm
m xứng đáng bị NTR
Xem thêm
hừm hừm
Xem thêm