Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khi không còn gì để đùa nữa thì đến lúc phải nghiêm túc đúng không, Đệ Thập Lục!?

Lần đầu ngả bài

42 Bình luận - Độ dài: 3,696 từ - Cập nhật:

Chiến trường rực rỡ vì Ma Pháp, ngược lại với bề ngoài cho thấy, thực sự bắt đầu rất nhàm chán.

Mỗi phe bắn hết đợt Ma Pháp này đến Ma Pháp khác về phía nhau, bên còn lại chặn nó lại, rồi Gia tộc Walt lại rút ngắn khoảng cách hơn.

Ngoài âm thanh phát nổ mãnh liệt ra, khói bốc lên cao cũng là một cảnh tượng làm người cảm giác nó tự mình tạo thành một đám mây riêng trên trời. Không ai cho rằng chỉ bằng cuộc trao đổi Ma Pháp này mà sẽ kết thúc được cuộc chiến cả.

Nhưng mà họ có nghĩ rằng chỉ cần gây được một ít thiệt hại, hoặc phá hỏng đội hình địch được thì sẽ chỉ có lời không lỗ. Skill mà phụ thân tôi có tên là Anti-Skill… một Skill không cho phép người khác sử dụng Skill. Nhưng đồng thời, nó cũng là một con dao hai lưỡi.

Bởi vì nó cũng không cho phép đồng minh của ông sử dụng Skill nữa. Nên ngược lại mà nói…

.

“Nhìn sặc sỡ như thế, nhưng cuối cùng trận chiến tăng tốc vẫn khá là chậm chạp”

.

Người đang đứng trên tháp canh mà nói như thế là Monica, lần này sẽ không có vai diễn quá nhiều. Tôi nhìn về phía đội quân Walt đang tiếp cận.

.

“Nếu bọn họ đột nhiên mạnh mẽ xông lên thì mới là phiền toái. Khi mà cắt bỏ mất Skill rồi thì đây cơ bản là mức tối đa có thể trông đợi từ cả hai đi? Với lại, tôi chắc chắn đối phương cũng đang diễn trò cho phe chúng ta coi. Ý muốn nói rằng bên họ cũng không thể sử dụng Skill được”

.

Và rồi Monica báo cáo cho tôi quy cách đội hình của kẻ địch.

.

“…Báo cáo. Kẻ địch để kị binh ở Tiên Phong. Hai bên cánh là bộ binh, cũng như cung thủ”

.

Nghe thế, tôi lên tiếng với một người đưa tin gần đó.

.

“Nghe cô ta rồi đó. Chuyển kị binh của chúng ta sang phía hai cánh”

“Tuân lệnh!”

.

Nhìn cảnh người đưa tin chạy đi, tôi lẩm bẩm.

.

“…Giờ thì, chỉ còn phải trông chờ công sức của Clara mà thôi”

-

-

-

…Nhận lệnh từ phía sau, Clara đang sử dụng Porter để vận chuyển binh lính.

Nếu giao những Porter cỡ lớn cho các pháp sư có trình độ cao thì có thể một lần chuyển đi rất nhiều binh sĩ.

Nhưng mà không có quá nhiều Porter cỡ lớn trong đội quân này. Để có thể theo kịp tiết tấu của kẻ địch mà chuyển dời binh lính kịp thời, họ chỉ có thể chuẩn bị một số lượng vừa phải.

Khả năng một lần vận chuyển số lượng lớn binh sĩ là thế mạnh của phe Lyle. Không như những Porter kiểu cũ mà Gia tộc Walt sử dụng, phía họ có được người chế tạo Porter gốc là Lyle, cùng với Damien và những nghệ nhân của Nam Beim nữa.

Nhận được mệnh lệnh, Clara bước lên một trong những Porter cỡ lớn rồi điều khiển nó.

.

“Chúng ta sẽ bắt đầu vận chuyển kị binh đi. Xin hãy nhanh chóng bước lên. Hãy bắt kịp thời điểm kẻ địch đổ bộ”

.

Rất nhiều Porter đồng thời chuyển động, mở rộng cửa chất hàng của mình lên. Lần lượt từng hiệp sĩ một bước lên đó cùng với ngựa của mình.

.

“Nhớ hãy chất Thương và những trang bị khác của mình lên Porter còn lại”

.

Mặc dù Clara không giỏi ra lệnh, nhưng cô ấy cũng không thể không ra lệnh gì cả. Thực sự không có bất kì ai giỏi điều khiển Porter hơn bản thân cô ấy. Cả cuộc sống Thám Hiểm Giả đến thời điểm hiện tại của cô ấy đa phần là để điều khiển những cỗ máy này.

Khi nghĩ đến chuyện cô ấy làm sao mới có thể hữu dụng nhất, câu trả lời rất rõ ràng.

(Thực sự phải cảm ơn Lianne-san. Vì yêu cầu của mình được thông qua nên mới có thể hoàn thành công việc mình được giao như thế này… nghĩ theo kiểu đó, đúng là Adele thực sự vô dụng quá)

Nghĩ về việc cô ấy thực sự không thể hòa đồng nổi với Adele như thế nào, Clara xác nhận rằng công việc xung quanh đã hoàn thành rồi cô ấy bắt đầu cho Porter di chuyển…

-

-

-

Cánh phải.

Ngược lại với đội hình tiến công của quân địch, sử dụng một kế hoạch tập trung vào việc phòng thủ, binh lính của Lyle đang dàn thành một đội hình trải dài một khoảng cách lớn.

Dưới tình huống bình thường, đội quân của Lyle có nhiều binh lính hơn, nên lẽ ra họ có lợi thế với đội hình như thế này… nhưng mà, Aria đang được đóng ở cánh phải nhìn kẻ địch tiếp cận mà than thầm dưới mũ giáp của mình.

.

“Không có Skill, cực khổ rồi đây”

.

Nắm chặt Giáo của mình trên lưng ngựa, Aria dẫn đầu một đội kị binh. Xung quanh còn có tường chắn được dựng lên, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị công phá được.

Cũng dần đầu một đội quân gần giống như thế là Gracia, thống lĩnh binh lính của Galleria. Đội quân cánh phải được sắp xếp tập trung quanh hai người này.

Mặc áo giáp đen, Gracia nâng mặt nạ mũ giáp của cô ta lên mà nói với Aria.

.

“Xin lỗi, nhưng tôi cũng sẽ không sử dụng được phép gì quá chói mắt, xem ra Skill Hậu Phương cũng bị chặn lại”

.

Gracia có một Skill đặc dụng bổ sung cho Ma Pháp… là một Skill Hậu Phương. Cô ta có thể dễ dàng thao túng nguyên tố lửa, là một mối nguy hiểm không hề thấp. Mặc dù cô ta là một đồng minh rất đáng tin cậy, nhưng hiện tại cả Skill của cô ta cũng đã bị khóa lại.

.

“Dù thế, nếu cô vẫn có thể chiến đấu như bình thường được thì tôi rất cảm kích. Quan trọng hơn, cô có chắc rằng đưa quyền điều khiển binh cho tôi là ý tốt không? Dựa trên địa vị của chúng ta…”

“…Dựa trên địa vị của chúng ta, người thích hợp nhất chính là cô. Chỉ có thế. Nếu như tôi có thể không nhìn binh lính của bản thân bị nghiền nát thì tôi không ngại mà theo mệnh lệnh của cô. Dĩ nhiên, cô cũng là người hiểu rõ binh lính của chúng ta và cách làm việc của đội quân này hơn tôi”

.

Thấy Graica bình tĩnh như thế, Aria nghĩ thầm.

.

“Vậy tôi rất cảm ơn”

.

Mặc dù cô ấy chỉ nói như thế nhưng…

(Tại sao cô không thể bình tĩnh như thế lúc bình thường đi? Mỗi khi đến trước mặt Lyle là lại nóng nảy, hối hả rồi làm chuyện kì lạ… hà, thôi tạm gác lại chuyện đó đi)

Aria muốn cô ta cũng thể hiện sự thong dong bình tĩnh này ở những nơi khác ngoài chiến trường nữa…

-

-

-

…Cánh trái

Được giao cho vài ngàn binh lính, Miranda theo lệnh thống lĩnh cánh trái là Maksim để tấn công cánh phải quân địch.

Đội quân Gia tộc Walt đã được bổ sung bằng những lực lượng từ các lãnh thổ khác, nên thực sự bọn họ cũng không mạnh mẽ gì. Vì lí do đó, cô ấy vòng qua với lực lượng của mình để đâm thẳng vào điểm yếu của kẻ địch, nhưng mà…

.

“Bọn họ có trình độ đến bất ngờ”

.

Cầm dao găm ngồi trên lưng dựa, khi một hiệp sĩ phe địch đâm Thương đến tấn công, cô ấy sử dụng thanh dao găm trên tay trái đổi hướng đâm rồi ném thanh dao găm trên tay phải mình đi thẳng về phía chỗ hở trên áo giáp của hắn… phía cổ.

Ngã ngựa xuống đất, hiệp sĩ đó nằm quằn quại trong khi con ngựa của hắn chạy đi xa.

Nhìn xung quanh, vì kẻ địch chống cự như thế, cô ấy thấy được đồng minh cũng cô bắt đầu cảm giác xuống tinh thần. Đợt đánh lén của họ đã thất bại, Miranda muốn bằng cách nào đó rút lui đơn vị đang chần chờ của bản thân, nhưng kẻ địch lại không dễ dàng cho phép chuyện đó.

Chợt, một hiệp sĩ cao to xuống khỏi ngựa mình, giương cao thanh Kích của mình vung lên chém xung quanh.

.

“Lũ phản động! Hãy nguyền rủa vận rủi của mình khi xuất hiện trước mặt Caslaade vĩ đại ta đây!”

.

Gaha, gaha, tên hiệp sĩ đó vừa cười lớn vừa vung Kích lên tấn công. Đồng mình của Miranda xung quanh đang bị lần lượt chém chết. Xem ra dáng người to lớn đó không phải là để trưng.

.

“Hắn là kẻ lãnh đạo đội du kích của kẻ địch sao? Thật là không quen xử lí những tên này”

.

Nói xong, Miranda thúc ngựa lao đến, tay phải đang trống thò vào trong túi treo trên hông ngựa lấy ra một cây nỏ rồi bóp cò.

Cô ấy nhắm đến đầu hắn, nhưng Caslaade vung tay trái lên mà dựng lên một lớp Khiên Ma Pháp. Mặc dù mũi tên bay xuyên qua lớp khiên, tốc độ của nó đã bị giảm quá nhiều, nảy bật khỏi áo giáp của hắn.

.

“Bọn họ có những kẻ trình độ như thế này khắp nơi”

.

Nhìn kẻ địch không phải tập trung hoàn toàn vào sức mạnh cơ bắp, Miranda cất nỏ đi, lấy ra một cây Giáo ngắn mà cô ấy không quen sử dụng.

Caslaaade gào lên.

.

“Đúng là một bộ giáp nổi bật. Và dáng người mảnh khảnh đó… ngươi là nữ giới! Tự nguyền rủa vận rủi của bản thân vì đã bước lên chiến trường đi!”

.

Thủ thế cực kì lộ liễu với thanh Kích của mình, hắn vung đầu Kích xuống đủ mạnh để chém đôi cô ấy, bao gồm cả người và ngựa. Nhưng Miranda dưới mũ giáp chỉ bật cười.

.

“Ngươi thật là thích nguyền rủa người khác, nhưng chính ngươi mới là kẻ có vận rủi”

.

Thanh kích của Caslaade bị May đột nhiên xuất hiện ở một bên đá văng đi. Dưới ánh mắt của Miranda nhìn giống như cô ta đột nhiên xuất hiện mà đá nó đi vậy.

Vũ khí bị đá văng khỏi tay, thế đứng của Caslaade cũng khó mà giữ được.

Ngay sau đó, Miranda vung thanh Giáo ngắn lên… có kèm theo một cơ quan nhỏ. Đầu mũi giáo bắn bay ra, đâm thẳng vào bụng Caslaade.

Khi May đáp xuống đất, Marina đã đang chèn ép từng đợt binh lính kẻ địch xung quanh.

.

“Cô vừa rồi gặp rắc rối nhỉ?”

.

Trong khi May nói thế, Miranda cầm sẵn một thanh dao găm khác trên tay phải.

.

“Đúng thế. Nên nếu cô có thể giúp đỡ được tiếp thì tôi rất cảm kích”

.

Nhưng có lẽ May đang không ở tình trạng tốt nhất, nên cô ấy lắc đầu.

.

“Tha cho tôi đi. Ở đây ồn ào quá, với lại cảm giác không vận lực nổi. Quan trọng hơn, cô đã thành công quấy nhiễu kẻ địch rồi, nên không phải cũng nên lui về sao?”

.

Vì Caslaade bị đánh gục, các binh lính địch xung quanh đang trở nên lúng túng hơn. Miranda xác nhận hành động của bọn chúng.

.

“Rút lui! Đi theo ta!”

.

Khi Miranda tuyên bố rút lui, đồng minh của cô cũng tách khỏi phe địch. Nhưng trong lòng thì cô ấy nghĩ.

(Mình lẽ ra muốn tiêu hao binh lực bọn họ thêm một chút nữa, nhưng có vẻ thêm nữa là không thể nào)

Vừa rút lui, cô ấy vừa nhủ thầm rằng cũng không thể coi thường kẻ địch không thuộc Gia tộc Walt được…

-

-

-

Trận chiến ở hai bên cánh bắt đầu trước bất kì nơi nào khác, bởi vì không như phía đội quân Walt, phần trung tâm của chúng tôi được đóng sâu vào trong hơn so với bên cánh

Từ tháp canh, tôi nghe được tiếng của Monica, cô ta đang lớn giọng truyền đạt thông tin khắp chiến trường.

.

“Chiến đấu đã nổ ra ở cả hai bên cánh. Kẻ địch đang bị kềm hãm lại”

.

Tôi không thể biết được chi tiết quá nhiều từ xa, nhưng thật mừng là mọi chuyện tiến triển tốt. Nhưng mà…

.

“Đội Tiên Phong ở cánh giữa của chúng ta đã tiếp xúc với kẻ địch. Tấn công Ma Pháp từ hai phía đã ngừng lại, nhưng… chúng ta đang bị đẩy lùi”

.

Đội quân cánh giữa đang đối mặt tinh nhuệ của kẻ địch và bị đẩy lui lại.

Tôi nhìn đồng minh của mình.

.

“Chúng ta đã đoán được trước, nhưng thực sự bọn họ trực tiếp lao thẳng vào như thế. Mong là sĩ khí bên chúng ta sẽ không sụp đổ trước”

.

Trước khi đợt hàng rào chông đầu tiên bị dễ dàng phá hủy và công phá, tôi đã nhanh chóng hạ lệnh rút lui, chỉ thị toàn bộ đồng minh tiến hành một cuộc chiến phòng thủ. Vì đứng ở một điểm cao, tôi đang cho thấy rất rõ rằng doanh trại chính của chúng tôi đang ở đây, rồi nhìn xuống đội quân đang bị đè ép của chúng tôi.

.

“Đã sắp đến lúc rồi”

.

Chợt, kết nối của tôi và Monica được khôi phục lại.

Monica lớn giọng hô lên.

.

“Đến rồi!”

.

Ngay sau đó, tiếng chuông lớn vang lên từ phía kẻ địch. Phụ thân tôi Maizel không phải chỉ giỏi việc phong ấn Skill không mà thôi.

.

“Dù đã biết trước, chúng ta vẫn không có cách nào phòng chống được việc này. Tạm thời, chúng ta sẽ phải cố chịu đựng thôi”

.

Cảm giác đáng ghét hết sức, tôi nhìn lực công phá của kẻ địch đột ngột tăng lên mà xông qua hàng rào chông thứ hai. Kẻ địch đã bắt đầu chiến đấu với đội quân liên minh. Sức công phá đó rõ ràng là đến từ một loại Skill nào đó.

-

-

-

…Lyle đang nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Đệ Thất.

.

“Chiến thuật mà phụ thân giỏi nhất? Không phải chỉ có khóa Skill mà thôi?”

『 Đúng vậy 』

.

Cậu ta đang nói chuyện với Đệ Thất trong phòng kí ức của ông ấy trong viên Đá Quý. Chính xác hơn là sân trước của dinh thự Gia tộc Walt.

Trong kí ức đó, Maizel đang mỉm cười mà nói gì đó với vợ mình Claire.

Mẹ của Lyle là Claire đang mỉm cười xoa cái bụng căng tròn của mình.

.

『 Maizel giỏi nhất chính là khóa chết Skill của kẻ địch, rồi tấn công trong lúc bọn họ đang bối rối. Mặc dù nó không thể sử dụng liên tục được quá lâu. Nhưng mà chuyện nó có thể làm sau khi cắt đứt Skill là… 』

.

Hiểu được Đệ Thất đang ám chỉ gì, Lyle nói tiếp.

.

“Khiến cho Skill có thể sử dụng lại được, chỉ ra hiệu cho một mình đồng minh của ông ấy mà thôi. Chuyện đó liệu có tác dụng thật không? Bởi vì nó cũng cho phép kẻ địch sử dụng Skill nữa”

.

Ánh mắt của Đệ Thất và Lyle đều đang hướng nhìn về phía cặp vợ chồng đang vui sướng kia. Nhưng cuộc nói chuyện của họ thì lại không chút liên quan gì.

.

『 Thứ nhất, theo quan điểm của kẻ địch thì bọn họ đã tự thuyết phục bản thân rằng Skill của mình đã bị khóa lại. Dù có thể tạm thời sử dụng được nó đi nữa, như thế cũng sẽ chỉ là bối rối nối tiếp theo bối rối vừa qua đi ban đầu. Dù biết rằng chuyện đó sẽ xảy ra, rất khó để toàn bộ đều không hoảng loạn 』

.

Đệ Thất nhìn Maizel còn trẻ, còn cứng nhắc nhưng vẫn hạnh phúc đó mà làm một vẻ mặt hết sức buồn rầu.

Lyle từ một bên nhìn vẻ mặt của ông ấy, rồi hơi cúi xuống.

.

『 Có lẽ Maizel không chọn sử dụng súng là đúng. Skill của nó tắt mở liên tục như thế, sẽ rất phức tạp để có thể mệnh lệnh chính xác được. Nếu mà là súng công cụ Ma Pháp, rất có khả năng Skill của nó làm quấy nhiễu khiến chúng phát nổ nữa. Những khẩu súng mắc tiền như thế mỗi lần sẽ lại bị hư hao 』

.

Đệ Thất cười khổ, nhưng giống như đang tự thuyết phục bản thân mà thôi. Lyle ngẩng mặt lên lại.

.

“Khi mà kẻ địch có thể sử dụng Skill, chúng ta cũng có thể sử dụng Skill được không?”

『 Ta sẽ không nói là không thể, nhưng chắc chắn sẽ có hỗn loạn. Nếu đã như thế, tốt nhất con nên rèn luyện binh lính của mình để hoàn toàn không cần sử dụng Skill mà chiến đấu. Dĩ nhiên con cũng có thể truyền đạt thông tin này lại cho một số người, nhưng… nếu con mà bị cuốn theo tiết tấu của nó, Maizel cũng sẽ có những biện pháp phòng chống sẵn 』

.

Lyle thở dài.

.

“Thật phiền toái”

『 Cũng không phải chỉ có phiền toái không mà thôi. Bởi vì thực tế dù có thể dùng Skill để tăng cường lực lượng của mình, chỉ có một số tinh nhuệ mới lợi dụng được việc đó, thay vì cả quân đội. Ngay sau khi họ vừa sử dụng Skill của mình xong, sẽ có một số bị chính lực công phá của mình phản tác dụng, khiến họ bị cô lập. Maizel có vẻ rất để ý chuyện này 』(TN: tưởng tượng như Master Yi ulti lao thẳng team địch không ai chạy theo kịp)

.

Nghe lời khuyên của Đệ Thất, Lyle tự hỏi không biết Maizel đã áp dụng biện pháp gì để phòng chống việc đó trong hơn 10 năm kể từ thời điểm này…

-

-

-

Trên chiến trường, nhờ tạm thời sử dụng được Skill của mình, tôi tìm được một số đơn vị đang chạy loạn.

Khi đồng minh của chúng tôi đang hơi nhụt chí mà phải đánh một trận chiến phòng thủ, một số kẻ địch hoàn toàn vượt khỏi hàng ngũ mà tự mình hành động. Đa số là các hiệp sĩ trẻ tuổi, nhảy ra vì tham công.

Khi chuyện đó xảy ra, một bộ phận các đơn vị dù đã nhận được sức mạnh từ Skill của bản thân, họ vẫn giữ yên trạm của mình, thậm chí có một số bắt đầu rút lui.

.

“…Ông ấy đã có biện pháp phòng chống, nhưng không hoàn hảo. Có vẻ như đến cả phụ thân mình cũng phiền nhiễu vì các hiệp sĩ trẻ liều mạng này nữa”

.

Muốn mọi chuyện trên chiến trường đều tốt đẹp là chuyện không khả thi. Không chỉ nói chúng tôi mà thôi, kẻ địch cũng vậy. Và rồi kết nối của tôi và Monica lần nữa bị cắt đứt.

Monica đứng trên tháp canh gào lên.

.

“Rốt cuộc muốn cắt rời liên kết của tôi cùng với Dâm Gà bao nhiêu lần nữa hả!? Chết tiệttttttttt!”

.

Cô ta vẫn như thường lệ, nhưng tôi nhìn đồng minh của mình mà mỉm cười.

.

“…Dù có là tinh anh đi nữa, sau khi bị cô lập rồi thì mọi chuyện còn lại quá đơn giản”

.

Khi Skill lần nữa bị ngắt không thể sử dụng được, một số người chợt thấy bản thân bị lạc vào giữa đội hình của chúng tôi. Bọn họ liền bị bao vây lại mà giết chết.

Tôi đã truyền đạt mệnh lệnh như thế cho các thống lĩnh, khiến con bài đầu tiên phụ thân tôi sử dụng thành công bị vô hiệu hóa.

Cùng lúc đó.

.

“Mình có nên cảm ơn ông ấy vì đã tạm ngừng ngắt Skill đi không? Monica!”

.

Monica trên tháp canh liền báo cáo cho tôi. Các Valkyrie trên khắp chiến trường đã chờ đúng thời điểm này, gửi đi báo cáo của mình liên tục. Tức là thông tin khắp nơi ngay lập tức tập trung ở chỗ tôi.

.

“Cánh phải không có vấn đề. Nhưng mà cánh trái đang bắt đầu nhụt chí. Có dấu hiệu một đơn vị rất mạnh mẽ được đóng ở đó. Dựa trên thông tin, có lẽ đó là lực lượng của Gia tộc Forxuz?”

.

Tôi nhìn monica.

.

“Có liên lạc được với Novem chưa?”

“Đã xong”

.

Tôi nhìn về phía cánh trái. Chỉ bằng mắt thường thì tôi không phân biệt chi tiết được, nhưng nếu Novem đã ra trận thì có lẽ sẽ ổn thôi. Không, có lẽ cũng không ổn chút nào.

Sau khi Monica báo cáo xong, cô ta liền trở về trạm đóng của mình.

Tôi đưa mắt nhìn doanh trại quân địch.

.

“Một cuộc chiến phòng thủ kiểu của Đệ Ngũ… con sẽ cho người thấy rõ, phụ thân… đưa tin, truyền lệnh cho lực lượng dự bị của chúng ta ra trận. Địa điểm là…”

.

Truyền đạt mệnh lệnh cho một người đưa tin, tôi chỉ gửi tiếp viện đến những nơi cần kíp nhất của những nơi cần kíp.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

đúng là truyện có bối cảnh chiến tranh thì ko bao giờ chán được
Xem thêm
Mấy chap chiến tranh như này khá bánh cuốn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Huhu