Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Extra 1 - Người vợ đi đi về về thăm chồng (tạm)

3 Bình luận - Độ dài: 340 từ - Cập nhật:

“Sa~ito-kun♪ Tớ lại đến đây♪”

“Lại tới nữa à……”

Himari tươi tắn vẫy tay với Saito đang ra đón nhỏ trước cửa nhà. Nhỏ không bận tâm Saito tung hứng lại mà bước vào trong nhà, lại sát cạnh cậu.

Nhỏ biết bản thân mình miễng cưỡng, nhưng mà cũng biết nếu như không tận dụng cơ hội thì sẽ phải hối hận. Nhỏ kiềm nén giọng nói run run bởi hồi hộp, cố gắng diễn vai một nhỏ bạn cùng lớp năng động.

“Vì nếu như bỏ mặc, trông như Saito-kun sẽ chết đói đến nơi mà. Gầy sọp đi này, còn già hơn hôm qua những 10 tuổi nữa đó?”

“10 tuổi là nói quá rồi đấy!”

“Là thật mà. Nếu cứ như thế này thì sang tuần Saito-kun sẽ quá trăm tuổi mất!”

“Học sinh cao trung trăm tuổi à……được ghê ha.”

“Không có được gì hết~!”

Quả nhiên như thế chẳng hợp lắm với một Saito bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng mà người đã trót yêu cậu là Himari có lẽ cũng lệch tâm rồi.

“Tớ định sẽ nấu ăn nên đã mua rất nhiều nguyên liệu đến đây~. Cậu muốn ăn gì nào, Saito-kun? Cậu gọi món gì cũng được đó?”

Himari khoác tay của Saito rồi bước vào bếp.

“Himarin!?”

“Maho-chan!?”

Con bé Maho đang nấu dở dang rồi. Hình bóng con bé mặc tạp dề của Akane rồi nấu thịt hầm ấy làm nhỏ nhìn nhầm thành Akane của vài năm trước trong thoáng chốc.

“T-, tại sao Maho-chan lại ở đây……”

“Em đang nấu bữa cơm cho onii-chan tội nghiệp ấy mà! Là vợ đi đi về về thăm chồng (tạm) đó! Chẳng lẽ nào, Himarin cũng……?”

“Ừ, ừm……”

Maho và Himari trở nên bối rối. Pháo hoa giữa hai người họ nổ chí chóe.

“Cuộc chiến người vợ đi đi về về thăm chồng giữa em và Himarin……từ giờ……bắt đầu……!?”

“Đã bắt đầu mất rồi đó!”

“Đừng có bắt đầu giùm cái……”

Saito ngồi ôm đầu trên ghế sô-pha.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
móa, vừa trồi lên cười vs mặt trời đã bị dìm xuống, ác quá
Xem thêm