Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Extra 3 - Em gái tắm bồn

1 Bình luận - Độ dài: 401 từ - Cập nhật:

Đây là sau khi Saito và Akane chạy đi khỏi nhà tắm được thuê đứt.

Shisei và Maho bị bỏ lại ở đấy, mà cũng hiếm khi có dịp rồi nên hai người đã vào tắm. Trong làn nước nóng, Maho 'ư~n' lên một tiếng rồi ưỡn người.

"Thật ra là em muốn vào tắm lộ thiên với lại onee-chan cơ, nhưng mà thấy onii-chan đi đến nên ngay lập tức trốn đi đó. Em nhường cho ảnh đó, thấy giỏi hông?"

"Maho giỏi lắm."

Shisei nói 'ngoan ngoan' rồi xoa đầu con bé Maho. Tuy lòng bàn tay cô chỉ cỡ học sinh tiểu học thôi, nhưng mà sự dịu dàng tồn đọng trong nó khiến cho Maho thấy dễ chịu. Con bé như một chú chó đang nhắm mắt lại và cọ mái đầu vào người cô.

"Vậy phần thưởng là tối nay Shi-chan làm chuyện khiêu dâm với em nhỉ!?"

"Cái phần thưởng như thế không tồn tại."

"Ể~, có sao đâu. Cùng đứa dễ thương là em đây sung sướng nào!"

"Vào suối nước nóng thôi đã là sướng rồi, không cần."

"Vậy thì để em! Em sẽ cọ rửa toàn thân Shi-chan một cách tử tế cho!"

Hai tay của Maho vừa ngoe nguẩy, vừa tiến tới.

Shisei hợp hai tay lại, tạo thành súng nước bắn trả. Chắc chắn là chơi tay thôi, vậy mà lại mạnh mẽ tạo sát thương lớn.

"Người duy nhất được tắm rửa cho cơ thể của Shise là Ani-kun."

"Ể......Shi-chan......Từ trước đến giờ chị đều để ảnh tắm rửa cho sao!?"

"Tất nhiên. Tắm rửa cho em gái là nghĩa vụ của người anh. Từ lúc nhỏ chị đã để ảnh tắm rửa toàn thân cho mình rồi."

"Toàn thân á......Chẳng lẽ nào!? Hết chỗ này, rồi tới chỗ kia!?"

"Fưfư......Để em tưởng tượng đấy."

Shisei đang tỏ ra bầu không khí của người đàn chị lớn tuổi hơn.

"Ưgưgư......Vì nhỏ mà đang bị xem thường! Onee-chan thì kết hôn, Himarin thì đã hôn ảnh, rồi còn làm chuyện khiêu dâm với lại Shi-chan nữa......vậy là chỉ có mỗi một mình em bị bỏ lại sao!?"

"Maho con nít quá."

"Wa~n, không thể tha thứ được. Thành ra thế này chỉ còn cách là tập kích onii-chan giữa đêm thôi! Shi-chan, cùng em đi 'ăn đêm' nào!"

"Đã rõ."

Rồi Maho và Shisei đứng dậy khỏi suối nước nóng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm