Tóm tắt
Nhân vật chính của chúng ta bị mắc chứng rối loạn giao tiếp do một sự kiện xảy ra trong quá khứ.
Cậu- một chàng trai tên Kaito, và người bạn duy nhất của cậu là một cô gái cậu quen biết trên mạng.
Tôi không biết danh tính của người này chút nào hết… thậm chí có lẽ còn không phải là một người còn gái nữa…
Tuy nhiên với Kaito, dù cho có là loại người nào thì cô ấy cũng vẫn là một người bạn quan trọng.
Mỗi ngày mọi người quanh cậu đều sẽ nói 「Otaku, gớm ghiếc, cậu chẳng có xíu sự hiện diện nào cả」thậm chí còn không ai đến gần cậu ngoại trừ lý do ở trường.
Vào một ngày khác trong cuộc đời cô độc của mình, cha cậu đã tái hôn- dù may mắn hay không, nó cũng đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cậu.
Kaito đã trở thành một gia đình với những cô em gái xinh đẹp.
Thường thì nó sẽ là một thứ gì đó hạnh phúc.
Cơ mà, cậu lại tuyệt vọng về điều đó và thề trong lòng mình.
(Cô gái này, nhất định một ngày nào đó sẽ phải khóc!)
Dần dần, Kaito cũng tiếp xúc với nhưng cô gái đẹp khác ở trường.
Vì họ, cuộc sống cô đơn trong yên bình của cậu đã bắt đầu hoàn toàn thay đổi và bị ném vào mớ bòng bong.
Liệu cuối cùng cậu sẽ kết thúc trên thiên đàng hay địa ngục-
-
13/01/2021
-
13/01/2021
-
I, a Lonely Otaku Was Surrounded by Some of the Most Beautiful Girls on Campus and Was Called Riajuu Before I Knew It
Nhóm dịch: Nemesis Team Chương 26 -
I, a Lonely Otaku Was Surrounded by Some of the Most Beautiful Girls on Campus and Was Called Riajuu Before I Knew It
Nhóm dịch: Delays Team Chương 12 -
I, a Lonely Otaku Was Surrounded by Some of the Most Beautiful Girls on Campus and Was Called Riajuu Before I Knew It
Nhóm dịch: Chạy Vặt Tứ Phương Chap 34: Ánh mắt của cô em kế thật đáng sợ (Momoi) -
[Oneshot] Sau khi chuyển trường, tôi hội ngộ với người bạn thời thơ ấu duyên dáng và đáng yêu của mình, nhưng khái niệm "người bạn thời thơ ấu" của cô ấy rõ ràng là kỳ lạ và áp đặt
Nhóm dịch: LichKingErza translation Part 4 (End)
30 Bình luận