• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 03

6 Bình luận - Độ dài: 1,133 từ - Cập nhật:

Đăng chap mới để mọi người biết rằng chưa drop, tiện thể update illu luôn

Với lại mọi người thích để nguyên mấy cái biệt danh các thứ ở tiếng anh hay dịch ra hết luôn thì comment nhé :)

Gạch đá xin nhận hết

============================================================

"Uoo! Ta đến đây!"

Vài phút sau khi tiêu diệt được mục tiêu,tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Chà, đã xong rồi nhỉ! Quả là Aniki của em! Lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất!"

Đập vỡ bức tường đá, hiện ra sau đó là một người đàn ông với một cái đầu to tổ chảng xuất hiện trước mặt tôi.

Tên cậu ta là Sajji.

Cũng là một pháp sư từ thế giới ngầm, và giống như tôi, cậu ta cũng là một đàn em trong hội 《Nameless》.

Biệt danh của cậu ta trong tổ chức là "Hoành Nộ Ngưu"[note29983] do sức mạnh cũng như là cách cư xử của anh ta trong công việc.

"Sẽ rất phiền phức khi bọn quân cảnh đuổi kịp chúng ta. Nên đi thôi nào!"

"À, chắc chắn rồi!"

Sajji trả lời dõng dạc, rồi bắt đầu đi theo tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố của bóng đêm Parakenos là một nơi cực kì nhộn nhịp, ngay cả khi màn đêm đã buông xuống, nên nó như là một 《Thành phố không ngủ》vậy.

Không quan trọng tuổi tác, chủng tộc, quốc tịch hay giới tính của bạn là gì.

Đây là thành phố của bóng đêm, nơi mà bạn có thể chung sống cùng với rất nhiều chủng tộc từ khắp mọi nơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác, nơi mà ánh đèn đường không thể chiếu tới.

"À, Aniki! Cho em hỏi một điều được không, một điều mà em thắc mắc từ rất lâu rồi?"

"Ừ, cứ hỏi đi."

"Tại sao anh lại dùng súng vậy? Aniki cũng là một pháp sư, nên anh biết rõ rằng nếu dùng ma pháp thì sẽ nhanh hơn đúng chứ!"

Một khẩu súng.

Nhiều người có khả năng sử dụng ma thuật hay khinh thường súng , vì họ cho rằng chúng là “vũ khí của những kẻ tầm thường”.

Lí do đương nhiên là ma pháp tiện lợi hơn so với những thứ đó.

Bạn có thể phát động ma pháp từ chính cơ thể của mình, thậm chí nếu bạn luyện tập, sức mạnh của nó còn có thể lớn hơn sức mạnh của bất kì loại súng đạn nào.

"Đơn giản thôi, tôi không muốn bỏ lại bất cứ manh mối nào tại hiện trường."

"Ý anh là sao?"

"Sau khi sử dụng ma pháp, chúng ta sẽ để lại một chút ma lực tồn dư, đúng chứ?  Và ma lực lại còn có thể cho ta biết được rất nhiều thông tin về chủ nhân của nó, nên nếu được, tôi sẽ cố không để lại quá nhiều dấu vết."

Đã từ lâu lắm rồi kể từ khi việc ám sát dựa vào ma thuật được chấp thuận trong giới sát thủ.

Nhưng, hiện nay lại đang có một số kĩ thuật đang được nghiên cứu và phát triển với mục đích chống lại các pháp sư.

Vì thế nên mà tiêu chuẩn về năng lực của các sát thủ cũng dần dà tăng lên theo hàng năm.

"Hmm, có vẻ trong lúc hai ta tán gẫu thì chúng đã đuổi kịp đến đây rồi."

Nồng độ ma lực xung quanh họ đã tăng lên đáng kể, cùng với đó âm thanh của đá ma thuật bị đốt cháy vang lên.

Bay lượn trong màn đêm của thành phố, che đi ánh trăng là những ma pháp vũ khí được tạo hình giống như một con chim.

"Chúa ơi, chúng là thứ quái gì vậy? Hả!?"

Thật ư.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên mà Sajji nhìn thấy chúng.

"Một thiết bị dò tìm không người lái, mã hiệu của chúng là MK02, chúng dựa vào dấu vết của ma lực để dò tìm mục tiêu của mình dù có ở đâu đi chăng nữa. Đây là vũ khí ma thuật tân tiến nhất hiện nay đấy!"

Tôi không ngu ngốc đến nỗi để lại dấu vết ma lực của bản thân lại hiện trường.

Nên khả năng cao đây là hậu quả của những gì mà tên ngốc Sajji làm ra.

"Em không biết nó là thứ gì, nhưng miễn là em hạ được nó thì chả có việc gì phải lo lắng cả."

Sajji trả lời một cách kiêu ngạo, rồi thi triển hỏa ma pháp yêu thích của cậu lên bầu trời

"Viêm đạn!"

Hmm. Sức mạnh của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.

Nếu không, ở cái tuổi của cậu ta thì làm sao mà đã có thể là thành viên của 《Nameless》 được.

Tiếc rằng….

Nó đã né được ma pháp đó ngay tức khắc.

"Vô dụng thôi. Nó bám theo chúng ta dựa vào khả năng cảm nhận ma lực. Nên dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không bắn trúng được nó đâu, kể cả có dùng cách nào đi chăng nữa."

Khó khăn ở đây là việc nó có thể phát hiện được nguồn ma lực của mục tiêu, và từ đó tránh được tất cả các đòn tấn công bằng ma thuật.

"Ehhhh…!? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?!"

Đúng rồi.

Có vài cách để hạ được chúng, nhưng nhanh nhất là lấy được lợi thế từ các hành vi của chúng.

Và để làm điều này mà không tốn quá nhiều sức lực thì......

"Ah, Aniki… Anh tính làm gì vậy…?"

Trong khi Sajji đằng sau tôi đây vẫn đang bối rối, tôi đưa tay phải của mình hướng về phía bầu trời đêm kia.

Không cần phải dừng lại, tôi bắn liên tiếp tám viên đạn vào không trung.

Khoảng cách từ tôi đến mục tiêu sẽ khoảng 100 m.

Hai viên đạn đầu tiên đã được gia tốc bằng ma thuật.

Mục đích của chúng là để định hình quỹ đạo của các mục tiêu trên.

Và sáu viên đạn còn lại sẽ kết liễu mục tiêu của chúng.

Tuy rằng ma pháp thì hoàn toàn vô dụng với thứ vũ khí đó, nhưng không có nghĩa là những phương pháp tấn công khác sẽ không có tác dụng.

Một khắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên.

Nhờ vào việc định hướng cho các mục tiêu của mình, tôi đã có thể cùng lúc tiêu diệt sáu vũ khí cùng một lúc .

"Như này thì sao? Tôi thì lại nghĩ rằng thứ vũ khí tầm thường này không vô dụng đến vậy, nhỉ?"

Ghi chú

[Lên trên]
:0 bên eng là Buffalo, The Enraged Bull
:0 bên eng là Buffalo, The Enraged Bull
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
main có vẻ bá:)):))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
vl của em , gay chăng
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm