Succubus-san no Isekai Se...
Kashiwagi Masato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Từ chối thành 'Kỹ nữ', đăng ký thành pháp sư

4 Bình luận - Độ dài: 840 từ - Cập nhật:

CHAPTER 14 – Từ chối thành 'Kỹ nữ', đăng ký thành pháp sư

「Eh~ Có chuyện gì với nó vậy? Trở nên 'Nữ tính' và 'Lịch sự' hay đại loại thế sao? Nó có ngầu không? Hmm? Nhưng mà còn công việc? Giống như 'Kỵ sĩ' hay là sao?」(Lily)

「Không, chỉ cần là một pháp sư là có thể ghi danh vào 'Nữ kỵ binh' rồi, bạn không nghĩ vậy sao? Mà còn chưa kể Lily còn có thể sử dụng một đại ma pháp một cách dễ dàng nữa.」

Phù, may thay hai tên ngốc này không hiểu ý nghĩa thực sự của 'Kỵ nữ'. Hm..hm..Phải, đó là chuyện khá bình thường, ý tôi là, không ai mong đợi việc Nghề nghiệp phù hợp của mình khi được kiểm tra tại Công hội Mạo hiểm giả lại là 'Bán thân', . Ah, mà Petra cũng hiểu điều đó huh. Đúng như mong đợi của nhân viên một công hội lớn, phải phải.!

(Vib: Đoạn này khá là khó vì bên Eng dùng các từ 'tế nhị' nên gần như bất khả thi để đoán nghĩa cộng với đây là chương đầu của tui nên để đây khi nào hiểu hơn thì sửa lại sau)

「Đ-được rồi, nghề nghiệp đăng ký của bạn đã được xác nhận là Pháp sư. Nếu bạn có Kỹ năng Ma thuật hay Khả năng Đặc biệt nào, chúng sẽ hữu ích khi lập một Party cùng đồng đội.」

「Kỹ năng Ma thuật? Khả năng Đặc biệt?」

「Eh… Umm… Bạn là một Pháp sư… Đúng không?」

Đặc biệt sao, thứ tôi đang dùng là Ma thuật, nhưng vì đầu ra của nó có sức mạnh tương đương Pháp thuật, có lẽ gọi tôi là Pháp sư cũng không sai. Bên cạnh đó, hình như có khoảng hơn 300 loại ma thuật mà tôi có thể sử dụng. Một cái tương tự như chìa khóa vạn năng [Lock], cái lại hạn chế mục tiêu [Bind], cái lại làm choáng kẻ địch [Shock], cái khác thì có thể xuyên qua kẻ địch [Needle], à còn cả đóng băng diện rộng [Freeze] nữa, đó là những thứ tôi đã sử dụng, thêm nữa, khả năng tìm kiếm xung quanh  [Search], hay đốt mục tiêu thành cát bụi [Burn], và còn giúp người sử dụng trôi nổi trên không khí [Levitation] ,vv....,rất nhiều loại khác nhau với một đống hiệu ứng đa dạng.

Tôi không có cái gọi là 'Danh sách Kỹ năng ma thuật', nên chỉ có thể sử dụng vài cái như vậy. Giống như môn toán vậy, bạn nhớ công thức đúng không. Và khi bạn gặp một bài toán cần công thức đó để giải, bạn mới bắt đầu nghĩ xem bài toán này cần công thức nào. Cảm giác như vậy đấy. Khi tôi nghĩ cần sử dụng ma thuật nào. Lúc đó, tôi mới nhớ ra 「Ah, nó có thể làm như vậy.」 cảm giác khi nó có thể sử dụng được.

Có rất nhiều cái trong số chúng mà tôi chưa thể dùng được.Nhưng kì lạ thay, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp khó khăn trong dùng ma thuật. Nghe có vẻ hơi chunni, nhưng cũng như không một ai nghĩ rằng mình sẽ thất bại trong việc thở, phải không? Nó cũng tựa tựa vậy. Nó có thể là một cheat hoặc có thể vì bản thân là một Succubus, tôi cũng không biết nữa.

「Yup, Tôi là một Pháp sư, vì tôi có thể sử dụng Pháp thuật. nhưng ngay cả khi cô hỏi tôi về Khả năng hay bla bla gì đó, tôi có thể sử dụng rất nhiều loại nên cũng không thực sự hiểu nó là gì.」

「Hmm~ Chà rắc rối đây…. Với những Pháp sư có thể dùng Ma thuật tấn công, Họ thường sẽ bắt đầu bằng Rank D hoặc Rank E…Bạn có phiền bỏ ra chút thời gian không? Vì bạn ở đây nên chúng ta sẽ làm vài bài kiểm tra thử nhỏ」

「Umm…」

Tôi chần chừ trả lời và liếc mắt về phía sau. Tôi không nhất thiết cần ý kiến của Grimhart và mọi người, nhưng vì đồng hành cũng khá dài, nên tôi cũng cần cân nhắc vài ý kiến, bạn biết mà? Còn nữa, tôi muốn đi ăn cái gì đó càng nhanh càng tốt.

「Hmm, chúng tôi không có vấn đề gì đâu. Thêm nữa, chúng tôi cũng không gặp bất cứ quái vật nào trên đường về nên cũng không biết nhiều về Pháp thuật của Lily.」

「Nếu chỉ là Pháp thuật, thì mọi người cũng thấy rất nhiều rồi mà!?」

「Bạn gọi đó là Pháp thuật sao!? Lúc đó bạn chỉ EXPLOOOSIONN! Và làm cho mọi thứ bay tán loạn! Thậm chí cả lông cũng bị đốt rụi, vậy nói sao giờ!!」

「Ah, nó vẫn khá ổn mà.」

Tôi thật ngu ngốc khi nhờ họ giúp đỡ. Không khác được rồi, đành phải chịu cơn đói bụng thêm một thời gian nữa vậy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc nối tiếp từ chap 13 của team cũ tới chap này khiến tôi khá shock vì ko hình dung được mình đang đọc cái gì do câu từ khá là...lộn xộn
Nhân xưng cũng thế nữa.
Còn cả cái đoạn sử dụng phép explosion từ đâu chui ra vậy? :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yep và tui cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu
Cái này phải chục chap sau mới đỡ chứ giờ tui cũng chẳng biết dịch sao cho hợp lý
Xem thêm
MDC
@Vibrate Entire: thím có thể tham khảo 13 chương đầu của nhóm trước mờ~
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời