Succubus-san no Isekai Se...
Kashiwagi Masato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16 - Lời mời từ Grim March

2 Bình luận - Độ dài: 1,311 từ - Cập nhật:

CHAPTER 16 –Lời mời từ GRIM MARCH

「Tại sao một tài năng như em lại lãng phí ở nơi đây!? Ngay bây giờ, em cần đăng ký vào học viện Ma thuật. Lập tức lên!!」

「Hyaa!?」

Vì anh ấy đã ngay lập tức bắt lấy tay tôi, Nên tôi đã vô tình 'hất' anh ấy ra và đánh bay đi. Và do cơ thể này không thể đánh bay một người trưởng thành, Nên tôi niệm thêm cả “Levitation”.

「Ah… Chết…」

Tôi đã vô tình hất văng anh ta, mau mau, bật kiểm định. Ahh~ anh ấy đã bị đánh gục, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Dù có một khối u trên đầu, may thay anh ấy không bị thương nghiêm trọng. Chắc do phép “Levitation” được niệm liên tục cho đến khi anh đo sàn.

「…Yup, mọi thứ vẫn ổnl!」(Lily)

「Em còn nói ổn được sao!?」(Arisa)

「Tại sao em lại đột nhiên tấn công giám khảo!?」(Grimhartl)

Giờ lại đến lượt, Arisa và Grimhart thẩm vấn tôi. Mồ, ngay cả khi họ nói vậy, đó là bất khả kháng mà, bạn biết đó?

「Đó không phải do em, anh ấy tiếp cận trước…」

「Hức, cho dù là Purple Peer hay ai đi chăng nữa. Đó là lỗi của hắn ta khi đột ngột nắm tay một cô gái.」(Lysha?)

「Không phải là vấn đề gì quá lớn với Arisa, nhưng Lily và Lysha đều là thiếu nữ đấy. Lần này là lỗi của Philip.」(Grey?)

 Grey và Lysha đều đứng về phía của tôi(?).Tôi hơi khó chịu vì thái độ của mọi người, nhưng mà suy cho cùng đó là lỗi của tôi vì đã hét lên bằng giọng dễ thương khi bị một người đàn ông nắm tay, nên tôi không có gì để thanh minh. Vì vài lý do nào đó, kể từ khi có được cơ thể này, trong một số hoàn cảnh tôi bất chợt nghĩ mình là 'con gái'. Phải chăng vật chất quyết định ý thức, hay đó là cách xác nhận sự tồn tại của một sinh vật? Mà, dù có nghĩ cũng chẳng dẫn đến đâu. Nhưng tự hỏi 'từ giờ tôi sẽ ra sao'….

「Ahaha, trông có vẻ vẫn không sao nên cứ để anh ta nằm đấy đi. Đúng như dự đoán, vụ này không ổn dù xảy ra trong Guild.」(Grimhart)

「Vậy sao? Thế để em…」(Lily)

Ngang lời, tôi chữa lành cục u trên đầu anh ta bằng “Heal”.Sau khi xong, vẫn còn một chỏm da đầu trắng toác bằng đồng xu nên tôi kích hoạt "Heal" lần nữa và tóc bắt đầu mọc lại. Nhìn không hợp kiểu tóc hiện tại, ra vây, bằng sức mạnh của “Heal” con người không cần lo hói đầu huh…. Nghĩ lại thì, hình như hói là do chân tóc bị tổn thương nhỉ. Nên nếu chữa lành tổn thương thì tóc sẽ mọc lại một cách tự nhiên nhỉ.

______________

「Được rồi, xin hãy đợi một chút. Thẻ Guild của bạn sẽ sớm được cấp .」

 Petra nói và dẫn chúng tôi đến một căn phòng khác. Có một cái ghế dài và mềm mềm, woa thậm chí cả bánh và trà trên bàn nữa. Yup, họ thật chu đáo. Tôi ngay lập tức chộp lấy đĩa bánh. Cái này là gì vậy? Nó giống như một loại bánh quy nào đó nhưng lại có nước sốt đi kèm.

Tôi thử cắn một miếng. Hmm, không nhiều vị cho lắm, huh. Tôi cau mày theo phản xạ. Tiếp theo, tôi thử thêm vài giọt nước sốt và rụt rè cắn nhẹ. Ohh, ngon quá! Đây là mứt dâu tây sao? Ra vậy, đây không phải bánh quy mà là bánh nướng, huh.

「……Ủa?」(Lily) 

「Không có gì~」(Arisa)

「Không có gì đặc biệt đâu.」

Khi nhận ra rất nhiều ánh mắt, tôi nhìn xung quanh, không chỉ Arisa và Grimhart mà Lysha, Grey, và cả Jarvis đều nhìn vào tôi. Ehhhh~, nếu mọi người muốn ăn, tại sao không cứ tự nhiên lấy nhỉ? Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục cắn.

(Pfft… Em ấy giống hệt như Hamster.) 

(Đừng nói vậy…… mà phải công nhận, em ấy thực sự rất biểu cảm, phải không?) 

(Đột nhiên cau mày, đột nhiên cười, rồi đột nhiên tức giận. Dù không phải là Arisa, nhưng nhỏ ấy thật đáng yêu~.) 

(Yeah, Nếu tôi có đứa trẻ với Lysha và là một đứa con gái chắc chắn nó sẽ giống cô ấy……) 

(Lily!Lily!Lily!Lilyyyyyyy đđđđđđđááng_yyyyyyyêêêuuuuuu_qqqqquuuááá~~) (Arisa)

Họ thật kỳ lạ…. Mà cứ để họ thích nói gì thì nói đi. Tôi tiếp tục đợi thủ tục thẻ Guild hoàn thành trong khi họ nhìn tôi một cách khó hiểu.

◆◇◆◇◆

「Đây. Đã xong, vật này sẽ là thẻ Guild của Lily. Kể từ khi sức mạnh ma thuật của em kết nối với thẻ, người ngoài sẽ không thể sử dụng hoặc xem nó nếu không được cho phép. Và thêm một điều nữa, làm lại thẻ sẽ tốn 3 đồng vàng lớn, nên hãy giữ cẩn thận. Lily giờ đang là D-Rank. Nên, chị sẽ đăng ký vào Party C-Rank Grim March nha?」

「Eh? Grim March? Đó là gì ạ?」

「Eh? Ehhhh!?」

Tại sao cô ấy lại bất ngờ? Tôi quay lại nhìn Grimhart và anh ấy cũng biểu cảm khá kì quặc.

「Eh? Ah, em ấy chưa….」

「À phải, là lỗi của tôi. Tôi đã không nói cho em biết. Đó là tên của Party chúng tôi.」

À ra là vậy. Grimhart thì quá dài để đặt làm tên của nhóm, huh. Kiểu gì 10 năm sau, anh ấy sẽ bắt đầu xấu hổ với nó cho mà xem.

「Haha, mà, Đội trưởng cũng hơi ngại về nó. Tại vì tất cả chúng tôi đều được Grim giới thiệu thành mạo hiểm giả nên chúng tôi nhất trí lấy tên của Grim làm tên nhóm luôn.」

「Tất cả mọi người và Grim !!」

Dù, Arisa nói vậy… cộng thêm nháy mắt và cười toe toét, tôi nghĩ vẫn còn điều chưa nói.

「Ah, geez! Trật tự! Vậy ý em là sao Lily? Em có muốn tham gia Party của bọn ta, Grim March, không?」

Là nó! Thành thật mà nói đây đúng là một đề nghị hấp dẫn. Trong thế giới này, họ là những người đáng tin nhất đối với tôi. Đồng hành cùng họ rất vui. Nhưng……

「Em xin lỗi. Cảm ơn lời mời của mọi người, nhưng có điều, em phải từ chối.」

「…Ta hiểu. Vậy cho phép ta hỏi lý do tại sao không?」

「Có rất nhiều thứ em vẫn chưa biết. Em muốn học hỏi mọi thứ, và trên con đường đó, sẽ có thời điểm em hủy đăng ký mạo hiểm giả. Và đến lúc đó, em sẽ đẩy mọi người vào rắc rối. Vì vậy, em không muốn tham gia một Party nào cả.」(Lily)

「Ra vậy, thật đáng tiếc làm sao. Ta còn tưởng cuối cùng chúng ta cũng có một Ma thuật sư tử tế!」(Grimhart)

「Ehh~! Vậy từ trước đến giờ tôi không tử tế hả!?」(Arisa)

Bầu không khí dịu dần đi sau trò đùa của Grimhart và Arisa. Tôi không biết phải cảm ơn họ bao nhiêu cho đủ. Những thứ tôi nói đều là cảm xúc thực của tôi. Lúc này, tôi vẫn còn trong trạng thái phong ấn. Vậy nếu phong ấn bị loại bỏ hoàn toàn thì sao, tôi không biết nữa. Nếu chuyện đó xảy ra mà tôi vẫn phải đồng hành cùng họ, nghĩ đến thôi mà thấy khó khăn rồi……

Trong mọi khả năng, tôi sẽ đến một thành phố và bảo vệ bản thân bằng danh nghĩa mạo hiểm giả . Tiếp theo là kết bạn với những người xung quanh. Tôi khá hứng thú với Học viện Ma thuật, vậy nên đặt làm mục tiêu thứ 2. 

Rồi, bắt đầu lên đường thôi.!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
tem
Xem thêm