Isekai demo Bunan ni Ikit...
Antai Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 10: Hiện tại, cứ làm hết sức mình thôi

20 Bình luận - Độ dài: 5,080 từ - Cập nhật:

Trans: Vịt

Edit: Magnet

==========

Những hiệp sĩ đang tập hợp ở ngoài cánh cổng lâu đài Tiez.

Ở trung tâm các hiệp sĩ, lãnh đạo bởi Leanor trong tấm áo choàng đỏ.

Ông ta cười một cách hài lòng trong khi nhìn vào toàn cục.

Ông ta nghe được rằng những hiệp sĩ khác đã có một khoảng thời gian chiến đấu vất vả với bọn cướp.

Hiệp sĩ với áo choàng vàng đến từ quân đoàn của ngài Fowl. Leanor đã chế nhạo ông ta một chút trong buổi họp nhưng vẫn thừa nhận năng lực của ông.

Bởi vì Leanor biết Ngài Fowl sẽ làm bất cứ chuyện gì và bằng bất cứ giá nào để đến tận đây, đó là lý do Leanor không định phàn nàn bất kỳ điều gì với ông ta.

Leanor biết rằng Ngài Ragdo cử anh tới như là một trợ thủ giúp đỡ cho quân đoàn của Quý Cô Ratzel dưới hình thức tiến cử.

Ông ta biết rằng Ngài Ragdo đang cố cho Quý cô Ratzel một cơ hội. Nhưng ngoài sự dũng cảm ra, ông cho rằng cô vẫn còn một chút thiếu kinh nghiệm.

Bởi vậy, ông ta chưa bao giờ trông chờ cô sẽ đạt được thành tựu như vầy.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một người phụ nữ ngây thơ. Bây giờ, cô ta đã đánh mất cơ hội để nhận được sự tín nhiệm.

Ban đầu, ngài Leanor đã rất ngạc nhiên khi nhận được yêu cầu hợp tác từ người đưa tin của ngài Ragdo, đó là một cơ hội tốt.

Ông ta đã thu hẹp lại số lượng có thể huy động của những quân đoàn khác và thu xếp thật nhiều hiệp sĩ để vượt mặt bọn họ.

Và đúng như kế hoạch, ông ta đã thành công lấy được quyền điều khiển chiến dịch này.

Giá như ông ta thành công lấy được thông tin từ bọn cướp, ông sẽ có thể tự mình đánh bại bọn chúng mà không cần yêu cầu sự hợp tác từ những quân đoàn khác.

Tất nhiên, ông biết quân đoàn của ngài Ragdo tự hào về một nhóm nhỏ gồm những con người tinh anh, song họ không có khả năng đánh bại bọn cướp chỉ trong một lần được.

Nếu như chỉ có duy nhất một hang ổ, sẽ không quá khó để tiêu diệt chỉ với quân đoàn của bọn họ.

Nhưng rồi ông lại bắt được một tù nhân mới và lấy thêm được nhiều thông tin hơn.

Phải mất thời gian để đến được giai đoạn này, nhưng cuối cùng ông ta có thể độc chiếm được sự tín nhiệm.

“Dù sao thì cô ta cũng chỉ là phụ nữ. Khi mọi chuyện trở nên vượt khỏi tầm tay thì lúc đó cô ta sẽ khẩn cầu sự giúp đỡ của người khác. Bản thân cô ta thiếu sự quyết tâm để thực hiện công việc đến cuối cùng.”

Người đưa tin tới.

“Sao? Những quân đoàn khác đã xong việc tập hợp rồi à?”

“Không có thông tin gì về chuyện đó. Chỉ là ai đó từ phía quý cô Ratzel nói rằng hãy đưa những văn kiện này cho ngài Leanor.”

Leanor đọc lướt qua văn kiện được đưa cho anh.

Có những tấm bản đồ chi tiết và thông tin của mỗi vị trí bên trong tỉ mỉ hơn so với cái được cho trước đây.

“Hmm, có tốt sao không ạ?”

“Ta muốn anh hãy đi chia sẻ thông tin này với những quân lính sẽ tấn công các hang ổ của lũ cướp.”

“Mặc dù những người lính già chỉ chiếm số ít trong quân số, nhưng không phải chúng có hơi cẩu thả với việc truyền tin sao? Hay là chúng thất vọng vì được sử dụng như là một người đưa tin?”

Rồi Leanor suy nghĩ.

“Được rồi, đưa những văn kiện này cho các hiệp sĩ từ quân đoàn của chúng ta sẽ đến những cứ địa khác. Và lệnh cho họ hãy dùng nó để chỉ huy những hiệp sĩ khác.”

Đó không phải là một ý tồi.

Những văn kiện này có lẽ đã được chuẩn bị bởi ai đó có tính cách chu toàn.

Nhưng, không có người nào như vậy ở phía quý cô Ratzel và những người lính kỳ cựu từ quân đoàn của Ngài Ragdo.

Sau đó ông ta nhớ lại cách hành xử của một chàng trai trẻ tại một buổi thảo luận.

Chắc là chàng trai đó - người cộng tác của quý cô Ratzel - đã chuẩn bị những thứ này.

Trong khi những hiệp sĩ của ngài Ragdo thể hiện sự bất mãn của chúng với bọn ta, cậu ta đã đứng ra và dễ dàng khiến cho tình hình diễn ra êm đẹp.

Có lẽ chàng trai đó không tán thành cho sự thành công của một người phụ nữ như Quý cô Ratzel.

Cậu ta đã đưa ra một lời đề nghị trong khi giơ tay lên để xem nếu có bất kỳ ai muốn gia nhập với Quý cô Ratzel không, nhờ vậy mà mình mới có thể dễ dàng điều chúng đến hỗ trợ hậu cần.

Đúng là một chàng trai mạnh mẽ.

Mình tốt nhất nên để chút tai mắt cạnh cậu ta, ai biết được liệu mình có thể sử dụng cậu ta không chứ.

“Đầu tiên, hãy xem những văn kiện này hữu ích như thế nào nào.”

Với vậy, đội chinh phạt bọn cướp lãnh đạo bởi ngài Leanor bắt đầu cuộc hành quân vào buổi đêm.

Dokora, thủ lĩnh của liên minh đạo tặc đã nghe được tin tức rằng những hiệp sĩ đang đến để tấn công vào căn cứ.

Khả năng tìm thấy một căn cứ được giấu trong khu rừng hay ngọn núi là rất thấp, nhưng không thiếu sự ngoại lệ.

Vì vậy, một nhóm đi tuần nhỏ đã xuất phát kể cả là buổi đêm.

Nhóm đi tuần không chỉ không nhận ra, căn cứ của chúng giờ đây đã bị bao vậy bởi những hiệp sĩ. 

Rõ ràng là họ biết con đường mà bọn cướp sẽ đi qua.

Tức là thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài.

Có lẽ nào người của Gido đã làm lộ thông tin chăng?

Dokora gãi đầu với cánh tay còn lại của gã.

“Biết bọn chúng có thể sẽ bị đe doạ, nhưng không ngờ rằng chúng lại là một lũ ngu.”

Người mà hiểu được sự ghê gớm của Tử Linh Thuật chính là người sử dụng nó, bản thân Dokora.

Để truyền đạt điều đó đến những kẻ khác tới mức tối đa, gã đã sử dụng một đội mà gã cho là khó kiểm soát để làm ví dụ.

Gã cố ý đưa cho đội đó một khu vực mà rất khó để hành động, và giảm bớt lợi ích của bọn chúng so với những căn cứ khác.

Điều đó cho bọn chúng cảm thấy bất bình đẳng và kích động bọn chúng tạo phản.

Chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã phá luật và bắt đầu làm những gì mà chúng muốn.

Do đa số bọn chúng ngay từ đầu đã là một đám sống ngoài vòng pháp luật, bọn chúng sẽ nổi loạn ngay lập tức nếu như cảm thấy bất mãn.

Lúc đó, Dokora đã loại bỏ bọn chúng ra như là một sự thanh trừng và cho những người kẻ thấy nạn nhân của Tử Linh Thuật sẽ trở thành như thế nào.

Hiệu quả đã vượt ngoài mong đợi. Kể cả các đội trưởng của từng đội đều rất sợ hãi Dokora.

Thậm chí biết được điều đó, một trong số chúng sẽ làm lộ thông tin sao?

Không giống như bọn chúng đã quên đi và phản kháng lại nỗi sợ mà gã đã cho chúng thấy.

Gã không nghĩ rằng bọn cướp sẽ phun ra bởi đòn roi của những hiệp sĩ xinh đẹp, nhưng xét theo tình hình hiện tại, đến cuối cùng thông tin vẫn bị lộ ra.

Dựa vào sự đe dọa đầy đủ mà gã đã gây cho chúng. Có lẽ đó là lỗi của gã vì đã chia sẻ thông tin quá mức vì muốn làm việc hiệu quả hơn.

Thông tin đã bị lộ và bọn hiệp sĩ đã vây quanh căn cứ, điều đó có nghĩa là bọn hiệp sĩ đã chuẩn bị quân số đáng kể.

Nói cách khác, có thể đoán được rằng những căn cứ khác cũng đã bị bao vây. Đó là kết thúc của những căn cứ khác.

“Chà, nó đã xảy ra rồi. Chạy thôi! Hãy chuẩn bị đi!”

“Nh,nhưng, chúng ta đã bị bao vây bởi bọn hiệp sĩ! Liệu chúng ta cứ chạy xuyên qua vậy sao!?”

“Thằng ngu! Với năng lực của mày thì làm vậy chẳng khác nào tự sát.”

Sống như một tên cướp thật khắc nghiệt.

Nếu như sức mạnh của người bình thường được xét theo một con số, đó sẽ là 1, và của bọn cướp vào khoảng 10.

Tuy nhiên, hiệp sĩ đã luôn được huấn luyện mỗi ngày để nâng cao sức mạnh của bản thân.

Có lẽ kể cả một tên hiệp sĩ yếu đuối cũng vào trong khoảng 20.

Hiệp sĩ với kĩ năng tốt sẽ vào khoảng 50. Dokora cũng ở quanh chừng đó.

Và cấp độ của một đội trưởng hiệp sĩ… nghĩ về nó thôi cũng đủ đau đầu rồi.

Nhưng đó là nếu như chúng ta đối đầu trực diện.

Bọn hiệp sĩ hiện tại đang chiến đấu với những kẻ ở bên ngoài lều trại. Ừm, bọn chúng chỉ là một đám tôm tép mà hắn có thể để mất.

Nhưng bọn tôm tép sẽ không thể trụ được lâu. Hắn cần phải sớm hành động.

“Phân tán ra và mang theo báu vật! Nếu như mày làm thủng một cái lỗ ở trong túi và làm đổ ra. Tao sẽ lột da mày! Trong lúc chuẩn bị, tao sẽ cố gắng phá vỡ cuộc tiến công của chúng.”

“Vâng thưa Đại Ca!”

Trong trận chiến, cách có hiệu quả nhất để đạt được tỷ lệ thắng cao là mạnh hơn đối thủ của bạn.

Dẫu vậy ngay cả khi bạn chiến thắng trong trận 1 đối 1, vẫn có khả năng bị bại trận bởi quân số.

Nhưng nếu bạn đều vượt trội ở cả hai thì khó bị lật kèo.

Và, đó chính là tình hình hiện tại.

Sự cách biệt trong năng lực giữa hiệp sĩ đã qua huấn luyện và bọn cướp là quá rõ ràng, và có nhiều hiệp sĩ đang áp đảo tình hình.

Còn không có lấy nổi một dấu hiệu cho thấy bất kỳ hiệp sĩ nào sẽ thua trong trận chiến cả.

Ở một bên khác, xác chết của bọn cướp đang lăn trên mặt đất sẽ còn tăng thêm.

Leanor nhìn cảnh tượng đó với vẻ thoả mãn và tiếp tục chỉ đạo.

“Bây giờ, hãy diệt tận gốc những tên man rợ dám khinh thường chúng ta! Chúng ta có lợi thế cả về số lượng lẫn sức mạnh, những ai không thể lấy được đầu bọn cướp thì nên thấy hổ thẹn đi! Hãy đấu tranh vì thành quả cao hơn.”

“Vì thành công!”

Số tài liệu đó vô cùng có ích.

Khi Leanor phái hiệp sĩ của mình đi do thám trước, họ đã nhìn thấy một nhóm cướp đang đi tuần tra, sau đó nhanh chóng giết chết bọn chúng.

Tiếp đó chúng ta đã thành công trong việc bao vây căn cứ của bọn chúng, sự dàn xếp diễn ra thuận lợi ttong màn đêm.

Trong lúc chúng ta đang cố gắng bao vây  bọn chúng lại, chúng đã sử dụng Ma Thuật Dò Tìm nên bọn ta đã thất bại trong việc cho chúng một cuộc tấn công bất ngờ hoàn toàn, nhưng dù vậy chúng ta vẫn thành công bao vây bọn chúng.

Bây giờ, tình trạng của căn cứ lớn nhất của bọn chúng đã thành ra như thế này. Thật tốt khi biết rằng những căn cứ khác có lẽ đã đuôc chiếm thành công.

Nếu sức mạnh của bọn chúng chỉ ở mức tầm thường như này, có lẽ những hiệp sĩ chỉ bị thương nhỏ.

Và như vậy, người chỉ huy sẽ được đánh giá cao hơn nữa.

“Nhưng… Chúng quá ít.”

Theo như thông tin thì số lượng của bọn cướp là vào khoảng 50, và cho tới bây giờ chỉ mới có vài nhóm tuần tra bị tiêu diệt.

Bây giờ đang là ban đêm, khó mà nghĩ đến việc bọn cướp ra ngoài kiếm chác thêm vì thương nhân không đi lại vào ban đêm.

Kể cả khi có nhìn vào phản ứng của bọn cướp thì cũng trông không giống bọn cướp  đã phòng hờ cuộc tấn công này vả chuồn trước.

Tuy nhiên, nhìn vào tình hình chiến sự, dường như chỉ có khoảng 30 tên.

Và tất cả bọn chúng sẽ bị đánh bại bởi các hiệp sĩ.

“Lẽ nào vài người trong chúng đang núp bên trong lều? Hmmm… nếu là vậy thì cái lều ở trung tâm trông thật khả nghi.”

Bọn cướp đang đánh trả lại tất cả đều sẽ bị tiêu diệt.

Sau đó, Leanor đưa ra những chỉ thị mới.

“Theo báo cáo thì quân số của kẻ địch là năm mươi, vậy nên vẫn còn sót lại khoảng hai mươi người! Hãy chú ý bên trong những cái lều! Và dần di chuyển đến trung tâm!”

Đi theo những hiệp sĩ, Leanor cũng xem xét bên trong những căn lều xung quanh. Và rồi ông ta nhíu mày.

Phần lớn những căn lều đều có dấu vết mà có lẽ đang ngủ của bọn cướp.

Có đồ ăn để thừa lại, những chiếc mền nhỏ bẩn thỉu, vân vân.

Nhưng đôi khi ông ta lại nhìn thấy những thứ kì lạ.

“Đây là… Xác chết?”

Một đống tử thi bị bỏ lại.

Từ vẻ ngoài quần áo, có vẻ là xác chết của một tên cướp.

Để chặn mùi thoát ra, thứ gì đó giống như thảo mộc đã được rải lên trên đống xác, song lại có rất nhiều giòi và ruồi ở trên đống xác.

Dựa vào khuôn mặt của những hiệp sĩ khác, có vẻ như cũng có nhiều căn lều tương tự như này.

[Sao chúng phải bận tâm về xác chết của đồng bọn…Mình chắc chắn rằng thủ lĩnh của bọn cướp là một Tử Linh Thuật Sư… Không ổn!]

Leanor, một trong những thủ lĩnh của nhóm hiệp sĩ, cảm thấy rùng mình.

Không phải là ông chưa bao giờ cận kề cái chết.

Và kinh nghiệm đó đã cảnh báo trước những tai hoạ tương lai cho ông ta. Một giả thuyết hiện lên trong đầu ông.

“Hãy cẩn thận với những xác chết! Có gì đó ở bọn chúng!”

Những xác chết nhảy vụt lên ngay thời điểm ông hét lớn.

Leanor, người đang chú ý vào những xác chết, vừa vặn tránh né nó và chém cái xác chết bằng thanh kiếm của mình.

Cú chém đã phân cái xác thành nửa trên và nửa dưới. Nhưng mỗi phần bắt đầu bò lúc nhúc và cố gắng dính lại với nhau một lần nữa.

Những xác chết còn lại cũng bắt đầu di chuyển, chúng bắt đầu tấn công những hiệp sĩ ở bên cạnh bằng những hành động không phải con người.

Có vẻ như biến cố tương tự cũng xuất hiện bên trong những căn lều khác ở xung quanh, và trận chiến giữa các hiệp sĩ và xác chết bắt đầu.

“Vậy ra đây là Tử Linh Thuật… Thật ghê tởm!”

Trong khi chửi thề, Leanor chém đứt một xác chết đang tấn công tới, nhưng chẳng bao lâu nó lại phục hồi từ chỗ đó và bắt đầu di chuyển trở lại.

Bọn chúng đã không còn là những xác chết của con người nữa, mà chỉ là một con quái vật tử linh thôi.

“Hợp tác với những hiệp sĩ ở bên cạnh! Đừng sợ hãi!”

Trong khi đang quan sát tình hình, Leanor đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Bọn cướp mà họ đã giết trước kia đang bắt đầu đứng dậy.

Khoảng 100 xác chết nằm tản mạn bên trong căn lều.

Và thêm vào 30 cái xác của bọn cướp nữa.

Không thể nào!? Lẽ ra một vài hiệp sĩ đã trang bị Cấm Ma Thạch. Vậy mà hắn ta có thể kích hoạt ma thuật lên những cái xác lúc này. Không thể nào chúng lại có thể áp dụng Tử Linh Thuật lên những tên cướp chỉ mới bị giết chết!”

Trận chiến lại bắt đầu lần nữa.

Cử động của bọn tử linh dường như đã được nhanh nhẹn thêm và mạnh hơn trước, nhưng ông ta không cảm thấy bất cứ điều gì từ nó cả. 

Chúng chỉ tấn công như thể theo bản năng vậy.

Nếu vậy thì những hiệp sĩ đã qua huấn luyện sẽ không thua.

Nhưng tử linh thì không thể chết.

Dù cho bạn có chém, đâm hay đập chúng đi nữa, chúng sẽ hồi phục lại ngay lập tức và đứng dậy.

“Đừng có chết! Hoặc các ngươi sẽ bị biến thành tử linh! Những ai mà đạt được Ma Thuật Thanh Tẩy hãy thử làm gì đó đi! Những ai không có thì hãy tìm cách chặn chuyển động của bọn chúng lại!”

Khi Leanor đưa ra mệnh lệnh, những tên cướp còn sống sót đã lọt vào tầm nhìn của anh.

Có vẻ như bọn cướp đã lợi dụng sự hỗn loạn để bỏ trốn.

“Có ai không… Giú…!”

Leanor đuổi theo hắn ta, và xử lí hắn.

Nếu ông ta đưa ra một chỉ thị kỳ quái vào thời điểm này thì có lẽ sẽ có người bị làm cho bất ngờ bởi bọn tử linh.

Có thể xử lý bọn chúng vì chúng chỉ là tử linh từ bọn cướp, song nếu nhóm hiệp sĩ trở thành tử linh thì sự đe doạ sẽ trở nên lớn hơn.

Âm thanh của những chiếc răng nghiến chặt vang lên và đội hình có vẻ hoàn hảo lại dễ dàng bị xuyên thủng.

“Hahaha! Sẽ tốt hơn nếu bọn chúng chết đi ngay từ đầu!”

Trong khi đang cười trong sung sướng vì biện pháp mà gã đã chuyển bị cuối cùng đã bắt đầu, gã chạy băng qua khu rừng.

“Như mong đợi từ Đại Ca của em! Nhưng chính xác thì biện pháp gì? Bọn hiệp sĩ có mang theo vũ khí có Cấm Ma Thạch chẳng phải sao?”

“Cấm Ma Thạch thật là tiện lợi đúng không? Nó sẽ phá vỡ ma pháp nào tiến vào trong khu vực. Nhưng đừng có mà hiểu sai ý của tao. Đó chỉ là thuật thức phân tách thôi.”

Tử Linh Thuật mà Dokora đã dùng rất đơn giản. Đó là một thứ mà khiến cho linh hồn người chết bị bắt lại vào trong cơ thể gốc và hoang dại như một tử linh. Mà điều rắc rối về bọn tử linh là chúng sẽ lây nhiễm mana ảnh hưởng tương ứng với những xác chết ở xung quanh. Vậy nên nếu như bạn bị tấn công bởi một tử linh và chết thì bạn sẽ biến thành tử linh. Thậm chí dù cho bạn đặt một cái xác ở xung quanh cũng sẽ khiến nó biến thành tử linh luôn.

Nó là một cấm thuật hồi sinh những xác chết xung quanh hết cái xác này đến cái xác khác thành tử linh dù chỉ dùng phép một lần, và thậm chí có vài quốc gia đã bị xoá sổ bởi thứ này trước đây.

Và rất dễ dàng để đặt ma thuật xuống. Ở trong trung tâm của căn lều, gã đã bố trí một rào chắn mà bao phủ bởi mana để khiến cho tụi tử linh yên lặng. Gã chỉ cần tính toán thời điểm hợp lí và thả chúng ra.

Nếu như bạn di chuyển xung quanh trong khi mang theo Cấm Ma Thạch thì bạn sẽ đẩy bản thân mình vào rắc rối. Bởi vì bản thân rào chắn sẽ được giải phóng nếu viên đá được mang tới gần nó. Tuy nhiên, mana phát ra bởi rào chắn và mana phát ra bởi Tử Linh Thuật là mana đặc tính, và nó không phải là một ma pháp thức.

Cấm Ma Thạch là thứ dùng để phong ấn ma thuật, nghĩa đó thì không sai, nhưng nguyên lý lại khác hoàn toàn. Tất cả những gì mà viên đá làm là huỷ bỏ ma pháp thức và biến nó trở lại thành mana. Vì thế nên mana đặc tính mới không bị ảnh hưởng bởi viên đá.

Công dụng tuyệt vời nhất của Tử Linh Thuật chính là bản thân tử linh được tạo ra có một loại mana độc nhất vô nhị.

Vậy nên kể cả khi một đống Cấm Ma Thạch được sử dụng thỉ cũng không có hiệu quả gì cả. Miễn là bạn không thấy trở ngại khi dùng nó, bạn có thể làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn.

“Hả? Dù cho tao có nói chi tiết hơn thì mày vẫn sẽ không hiểu được nó. Chỉ cần cẩn thận đừng có chết ở cạnh chúng, hoặc mày sẽ trở nên giống như bọn chúng kể cả khi tao không làm gì cả.”

“D-dạ đại ca!”

Thả một viên ma thạch vào mỗi khi bạn đi được một khoảng cách nhất định. Với điều này, không có khả năng lần theo được vị trí của bạn với ma thuật dò tìm.

Không phải không có khả năng bị truy đuổi trong lúc tìm kiếm những dấu vết hành động. Bởi vậy kể cả khi bạn chỉ di chuyển theo một đường thẳng, miễn là bạn làm chuyện này, sẽ rất khó để phát hiện ra vị trí chính xác.

Xa hơn nữa ở phía trước là khu vực nơi những viên ma thạch đã được rải trước đây. Để đề phòng, Dokora đã chuẩn bị một con đường tẩu thoát và một địa hình mà có thể dùng để tẩu thoát dễ dàng.

Sớm thôi sẽ tới được vị trí đầu tiên, một khu đất trống. Chỉ có những thuộc hạ lâu năm ở đây lúc này là biết được nơi này. Đây là nơi mà bọn chúng tạo ra để làm thành khu vực bí mật của bọn chúng.

“Được rồi, hãy nghỉ ngơi trong chốc lát. Đây là toàn bộ những người có thể trốn ra được? Tao sẽ kiểm tra những cái bao mà chúng ta đã mang theo.”

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ có những chỗ ẩn náu mà chỉ có những gã này và mình mới biết được. Miễn là bọn chúng vâng lời, thì mang theo bọn chúng tẩu thoát cùng.

“Tao chắc rằng những nơi khác cũng đã bị giải quyết hết rồi. Tao nên cảm tạ tụi hiệp sĩ. Với điều này, lợi ích của chúng ta trong tương lai sẽ tăng thêm.”

Số lượng tên cướp đã bỏ chạy từ Garne do sự lên ngôi của vị vua mới là rất đông. Sau đó, mình đã bắt đầu tạo một liên minh đạo tặc để những tên cướp để bọn chúng có thể cướp bóc an toàn và mối đe doạ sẽ được truyền ra kể cả khi bọn hiệp sĩ có hành động.

Và kết quả rất tuyệt vời, những kẻ không thích đó đã có ý định chống đối và được sử dụng như để hù dọa, đặt những kẻ khác mong muốn thiết lập một căn cứ ở nơi mà bọn hiệp sĩ có thể dễ dàng tìm thấy chúng. 

Dokara không cho rằng những căn cúu sẽ bị vạch trần toàn bộ cùng một lúc như vậy, nhưng vẫn chuẩn bị một kế hoạch để đề phòng có chuyện xấu gì xảy ra. Nhưng điều này đã giảm bớt rất nhiều số lượng bọn cướp. Kể từ bây giờ, một số lượng nhỏ những tên cướp cấp cao có thể ngẫu nhiên tàn phá bãi săn bắn. Nên nó không hoàn toàn tệ cho lắm.

“Là vậy sao? Nhưng ta không thấy vui vẻ gì cho cam khi được kẻ xấu cảm ơn đâu.”

Một hiệp sĩ xuất hiện từ bóng râm của đám cỏ cây với giọng nói vang vọng đi. Sau đó, cùng với sự xuất hiện của người đó, một số hiệp sĩ khác cũng xuất hiện từ xung quanh.

“Mẹ kiếp, bọn mày đùa hả!?”

“Tên ta là Illias Ratzel. Thủ Lĩnh Đạo Tặc Dokora, con đường tà ác của ngươi sẽ chấm dứt tại đây.”

Nữ hiệp sĩ xuất hiện và rút kiếm ra.

Ở xa phía sau một Illias ngầu lòi và một ông Kara đang đứng đó, có một du hành giả từ thế giới khác đang cố gắng giấu mình đang dựa lưng vào người vào một thân cây.

Thú thật thì tôi quá mệt mỏi rồi. Lần này không có ai muốn mang vác tôi hết.

“Người đàn ông cụt một tay hở… không nhầm lẫn gì nữa. Tôi đã đi theo như chàng trai đã nói.”

Gượm đã, giờ hãy để tôi giải thích tại sao chúng tôi lại ở trong tình huống này.

Đúng như dự đoán từ ban đầu rằng Dokora - gã đàn ông cụt một tay sẽ chạy trốn.

Dựa vào thông tin mà gã đã đánh lừa những hiệp sĩ cho tới bây giờ, liệu một kẻ giỏi chạy trốn sẽ dễ dàng bị bắt bởi vì bị chúng ta bao vây căn cứ không?

Nên đó là lẽ hiển nhiên khi nghĩ rằng hắn có một hoặc hai con đường dành cho tẩu thoát.

Bởi vì sự tự tin của hắn là từ nỗi sợ hãi Tử Linh Thuật, tôi có thể hiểu tại sao hắn sẽ dựa vào nó.

Để cho chắc ăn, vài ngày trước tôi đã hỏi một người của đội hiệp sĩ của Ngài Ragdo đi điều tra lại cái hang động mà chúng tôi đã tấn công lần trước. Và, không có xác chết nào được tìm thấy ở đó cả.

Chúng đã chôn cất xác chết trong tiếc thương sao? Không đời nào.

Vậy thì hắn sẽ dùng chúng cho việc gì đó…Tất nhiên là vào thời điểm như lúc này.

Cái tên Dokora cũng đã tìm ra được nhờ vào Maya đã tìm kiếm thông tin.

Trước kia hắn ta làm việc ở trong bóng tối của một vương quốc nào đấy. Rồi một ngày hắn ta đã làm một điều cấm kỵ và bị truy nã.

Sau lần đó, có vẻ như hắn ta đã trở thành một tên trộm cướp ở Garne. Nhưng vì có một vị vua mới lên ngôi ở Garne nên hắn ta đã bỏ trốn qua Tiez. Và như kết quả, hắn đang ở ngay trước mặt tôi lúc này.

Kinh nghiệm mà hắn ta tích luỹ được từ làm việc trong bóng tối ở thế giới ngầm, hắn nhận ra nó rất hữu dụng trên con đường đạo tặc.

Nói cách khác, Dokora là kiểu người tận dụng những kinh nghiệm trong quá khứ nhiều hơn là lí trí của hắn.

Những hành động như vậy là thiên về phía những ai tin tưởng vào kinh nghiệm của bản thân, vậy nên khi bạn đã biết khuôn mẫu của họ thì rất dễ dàng để đọc vị được bọn chúng.

Tôi chắc chắn rằng hắn sẽ lợi dụng Cấm Ma Thạch để chạy trốn. Vì nó rẻ nên có khả năng đã được rải trước trên đường tẩu thoát.

Lý do tại sao mà Illias, nhóm của Ngài Ragdo được đặt ở vị trí hoàn toàn tự do gọi là hỗ trợ hậu cần là bởi vì nhóm của cô ấy sẽ đi thẳng vòng quanh tuyến đường chạy trốn ngày từ lúc bắt đầu.

Con đường hành quân của hiệp sĩ cũng đã được quyết định ở buổi họp và phương hướng mà bọn cướp sẽ có khả năng dùng để tẩu thoát đã được thu hẹp xuống.

Như vậy, ngay trước cuộc tấn công, tôi đã dò xét xung quanh bằng cách sử dùng Ma Thuật Dò Tìm.

Nhân tiện, Ngài Leanor, không cho bất kỳ thành viên nào của ông tavào với nhóm của Ngài Ragdo.

Có lẽ bọn họ thậm chí còn không muốn hợp tác với nhau.Mà dù chuyện đó có xảy ra thì tôi sẽ lo liệu.

Khi tôi đang tìm kiếm bằng cách dùng Ma Thuật Dò Tìm, những nơi mà ma thuật bị phản lại có khả năng nhất là con đường tẩu thoát của hắn. Do đó, chúng tôi đã di chuyển thành vòng tròn bao quanh khu vực có những viên đá được rải xuống.

Rồi tôi đã tìm được một nơi trống trải ở phía trước con đường. Nó trông có vẻ như được tạo ra bởi con người. Có lẽ nào nó được dùng như là một điểm tập hợp sau khi tách nhau ra.

Có vẻ như những kẻ đó đã hoảng hốt bởi vì đội hình đã dễ dàng bị phá vỡ. Mà nếu vậy thì đó là việc tốt cho Ngài Leanor.

Kể cả khi tôi không có kinh nghiệm thực tiễn, tôi tự hỏi không biết một thiên tài với bộ óc thông minh có thể làm những gì.

Có lẽ bây giờ, ngài Leanor đang phải đối đầu với một nhóm tử linh.

Tôi đã bí mật hỏi mượn một người có kinh nghiệm từ nhà thờ, Maya, tới để hỗ trợ, nên cuộc chinh phạt hẳn đang được tiến hành lúc này đây.

Dù cho có là Ngài Leanor thì cũng sẽ không có bất kỳ phàn nàn gì về sau đâu, nhỉ? Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn để cho ông ta trở thành người chỉ huy như ý mình.

Rồi, từ giờ trở đi là phần của Illias.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tính hay vl :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
yeah... đoán ra ngay mà :v btw ko biết necro này có dùng dc unholy frenzy ko ta ~
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Magnet
Thao túng toàn cục :))
Xem thêm
ái chà chà
Xem thêm
Kiểm soát toàn cục.
Xem thêm
Thanks trans & edit :)
Xem thêm
chúa baiter cmnl.
Xem thêm