Truyện dịch
Tác giả: Gamei Hitsuji
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Bonus short stories
Bình luận (165)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

165 Bình luận

Trans ơi. Vol 5 bản eng hay raw đọc ở đâu vậy ạ. Vô web mà toàn file không à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Riêng truyện này thì mình không ý kiến gì về việc mọi người tìm eng hay raw để đọc trước (tìm ở các web nước ngoài), nhưng cái đó thì hỏi nhau thôi chứ mình không cung cấp link được nhé.
Xem thêm
@Magnet: tui mò được rồi. Thank bác
Xem thêm
Ai có thể giải thích rằng tại sao main cứ muốn quay về thế giới cũ vậy ?
Xem thêm
TRANS
Chưa đọc bộ này nhưng tôi nghĩ ai mà chẳng muốn quay lại TG cũ chứ? Một ngưòi còm bao nhiêu vấn vương còn sót lại đương nhiên sẽ thấy nhớ nhà rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Spoil nhé. Thật ra đầu quyển 1 nói cái này khá rõ.
Trước hết thì phải nói rằng, đó đơn giản là phản ứng chung của con người thôi. Kiểu mình sống yên ổn trong một môi trường lâu quá rồi thì sẽ không muốn bị tách ra khỏi nó. Main thì cũng biết ma pháp từ lâu, thậm chí còn vjp hơn đại đa số pháp sư ở nơi này, thế nên cái thế giới khác này - đúng như tiêu đề - chẳng có gì ngoài ba chữ "quá lạc hậu" đối với cậu ta cả. Hơn nữa, nếu như chết rồi tái sinh lại thì có thể nghĩ "chà, dù gì mọi chuyện cũng vậy rồi", nhưng trường hợp của bọn họ đơn giản là bị triệu hồi (hay bắt cóc) đến đây. Cậu ấy chỉ đơn giản là không cam tâm.
Và trong 2 chương đầu của quyển 1 mà bác có thể đọc ở trên, main là một người có hoài bão. Cái này là ý chính này. Cậu ấy đã hứa với cha mình hoàn tất những dự án ma thuật còn dang dở của ông lúc sinh thời. Mọi tiến trình, tư liệu cũng như đồ dùng nghiên cứu đều để hết ở trái đất, còn nếu nghiên cứu lại ở thế giới này thì không biết bao giờ có thể hoàn thành được, thậm chí có dùng hết thời gian cả cuộc đời của cậu. Suimei thì không muốn mạo hiểm như vậy.
Bên cạnh đó, cậu ấy thấy xót thương cho Reiji và Mizuki. Khác với Suimei đã quen đến viết chiến đấu để bảo vệ những dự án ma thuật của mình, hai người bọn họ chỉ là người bình thường 100%. Tuy đã chấp nhận yêu cầu đánh bại quỷ vương nhưng bỏ họ vẫn thấy đau lòng, vẫn thấy cô đơn khi phải giã từ với một cuộc sống bình yên, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại những người thân yêu ở thế giới cũ. Cậu ấy muốn tìm đường trở về không chỉ là cho bản thân, mà còn là để cho những người bạn của mình thật sự có quyền lựa chọn giữa việc phải chiến đấu cho những người mà trước giờ mình không biết mặt hay tên hay có thể trở về thế giới cũ - nơi vươn vấn biết bao nhiêu niềm tiếc nuối.
Xem thêm
Hóng chương 3 vol5
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
hóng chương 3 vol 1 được khum 🤣
Xem thêm
@Magnet: hóng hết
Đừng drop là đc
Đọc manga thấy cuốn nên bò sang đây
Thanks
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
uwa sao hăm phải vol 5
Xem thêm
Mỗi lần thấy bộ này đăng lại thì lòng lại đau nhứ cắt, đu từ hồi nhật ra vol 4 đến giờ thấy từ quả tác giả timeskip cũng đã 5 năm :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
hay cho câu "tác giả timeskip" 🤣
Xem thêm
tôi thấy hình như ra vol 10 rồi thì phải
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
Gần 30k chữ thì lướt cũng hết cả ngày 🐧
Xem thêm
TRANS
Đăng chương truyện gần 30k từ mà không có ai bình luận, đỉnh cao của flop 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tại dịch cũng lâu mà. Tách nhỏ ra đăng 12 13 chương 2k từ chắc bớt flop, khéo lại có người bảo bom to🐧
Xem thêm
Dịch lại à trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đã drop đâu😂
Xem thêm
@Magnet: tại thấy đăng lại á
Xem thêm
Cho tôi hỏi đây có phải cái bộ main thay đổi tâm trí con bạn thở nhỏ để nhỏ đi yêu thằng khác mn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hanashiraki raki
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
😖
Xem thêm