Lần cuối
Số từ
96.226
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
294.146
Tên khác:
Fake marriage with my ex-girlfriend
元カノとのじれったい偽装結婚

Tóm tắt

“Thật đấy, sao tôi lại phải cưới anh cơ chứ?”

“Câu đó để tôi nói mới phải.”

Do hoàn cảnh gia đình, Haru phải chấp nhận cuộc hôn nhân với người bạn thuở thơ ấu và cũng đồng thời là bạn gái cũ của mình, Tamaki Rio. Tuy rằng sống cùng nhau nhưng hai người họ đều thờ ơ với người còn lại… dù thực chất cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.

“Ô-ôi không… Nếu Haru cứ gần mình như vậy… Cảm xúc của mình sẽ…”

“Không đời nào mình để cô ấy biết mình vẫn còn tình cảm với cổ.”

Trong lúc phải giả vờ rằng cả hai không còn tình cảm gì, cảm xúc và lí trí của họ cứ thế mà lớn dần và phát triển. Đây là câu chuyện về một cuộc hôn nhân giả về một cặp đôi đang dần sống lại những cảm xúc của tình yêu sục sôi trong trái tim mỗi người.

Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia EmDy
Chú thích thêm

Dịch giả (hiện tại): Saiphờ với RedLion thi thoảng vô phụ

Edit: Redlion

Tiến độ: 1 tuần 1 chương ngắn hoặc 2 tuần 1 chương dài và còn tùy nhiều nhân tố khác như: tâm trạng, học hành, việc riêng, bệnh tật,.....

Cảm ơn CClaw đã cung cấp bản dịch eng

Link: https://cclawtranslations.home.blog/motokano-to-no-jirettai-gisou-kekkon-toc/

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Volume 1
  2. 02.Volume 2
Volume 1
Volume 2
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (915)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

403 Bình luận

TRANS
Như Red đã cmt ở dưới, bộ này bị đưa vào danh sách axed rồi chắc tác giả thích cô hàng xóm hơn là chị thanh mai trúc mã nên là pj này sẽ bị drop nhé :((


P/s: Pj đầu tay mà bị axed, nghe cũng hơi chạnh lòng :(((
Xem thêm
2 anh chị còn chưa thú nhận tình cảm với nhau mà😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(Linh ta linh tinh) Lúc nào cũng huyễn hoặc bản thân rằng đã quên rồi, đã vượt qua rồi, song chỉ cần một khoảng lặng, một giây phút bất cẩn thôi là hàng loạt kí ức cũ cứ thế mà ùa về chẳng kiểm soát nổi. Người khác đâu ai hiểu ta, hay đúng hơn là họ đâu cần hiểu. Tính cách của họ là áp đặt, họ áp đặt những lý thuyết sáo rỗng, những lời khuyên khó hiểu lên ta, chứ đâu cần biết chi tiết thế nào, rồi khi ta lên tiếng, thì họ lại tỏ ra như bản thân là biết tuốt, là ghê gớm lắm. Nhưng cũng chẳng trách được, những người thực sự hiểu ta, cũng đến lúc họ vì chán nản với cái cứng đầu của mình mà bỏ đi. Rốt cuộc thì vẫn chỉ có ta với ta trơ trọi, chẳng đủ can đảm, chẳng một lời động viên, khuyến khích. Quả là mất người một lần, ta mất người mãi mãi. Những lý do như chưa đến lúc, cần chuẩn bị thêm đó, chẳng qua chỉ là ngụy biện cho sự hèn nhát của bản thân. Tuy đã không còn cơ hội, nhưng ít nhất cũng nên làm gì đó, nhằm để lại một ấn tượng thật sâu, thế mà chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ qua cơ hội duy nhất. Nếu đã như thế, thì mong chờ phép màu đó phỏng có ích gì?
Xem thêm
trans từng trải vậy.
Xem thêm
2 năm quay lại để ngắm bộ này vẫn chưa có tí hy vọng nào được mang trở lại =)))
Xem thêm
=))) đang hay thì bị ngưng, cay à nha.
Xem thêm
TRANS
H-hình như bộ này bị axed rồi thì phải. Mới qua bên cclaw xem thử thì bên đó để vào mục axed :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghe đâu tác giả ôm nhiều bộ quá xong chả làm nổi, đành bỏ. Tiếc thật, bộ này tiềm năng như thế cơ mà :((
Xem thêm
TRANS
@RedLion: Bộ này đang ở trong đoạn phát triển thì bị axed =(( Cứ ngồi hóng mãi, cho đến khi qua bên CClaw thì ối giồi ôi :((
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Alo có thông báo mới k trans
Xem thêm
Mãi kh thấy thông tin vol 3 nhỉ ????
Xem thêm
Cặp tsundere này ko biết sẽ đi về đâu nhờ, hừmmmm
Xem thêm
Ahhhhhhh qua 2 vol rồi sao còn 2 bên còn chưa thổ lộ nữâaaaaa =((((((
Xem thêm
TRANS
còn vol 3 ko
hay end rùi
Xem thêm
TRANS
Mn vào fanpage của nhóm để theo dõi những thông tin mới nhất về Chilli Chilli cũng như những dự án mới nhé!
Xem thêm
Bruhh
Lập thật đấy à?
Xem thêm
TRANS
Á ù có fanpage luôn? Chiến!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi RedLion