Cạm bẫy và Tình yêu
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Văn

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 162 từ - Cập nhật:

Cậu không thích sự rung động này.

Cậu không thích bị lay động đến mức buồn bã, nóng ruột.

Cậu rất thích cái tên Richi của mình, và cố gắng trở nên điềm đạm và thông minh hơn ngay từ khi còn nhỏ. Dù trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể giải toả tâm trí và đầu óc, bình tĩnh suy nghĩ rồi mới hành động. Thật bình yên và chân thật biết bao!

Vậy mà, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô ấy bước vào thế giới của Richi.

Lý trí hoàn toàn sụp đổ, trái tim cậu không ngừng đau đớn và run rẩy, Richi cảm thấy mình không còn là "con người lý tưởng" mà cậu đã dày công xây dựng từ trước đến nayー.

"Hãy chấp nhận đi"

Một học sinh lớp trên có đôi mắt đen láy xinh đẹp với mái tóc đen dài thẳng tắp, nói.

"Đó, chính, là, tình, yêu, đấy"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mắt đen+tóc đen dài+illu cầm dao= :)?
Xem thêm
insert mêm: thần tài đến hehe :3 =))))))))
Xem thêm
Úi sời thần tài đến :v
Xem thêm
Tém tèm tem :v
Xem thêm