Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Lời bạt

6 Bình luận - Độ dài: 680 từ - Cập nhật:

    Chúc một ngày tốt lành, và với những người mà ta chưa từng gặp nhau, thật hân hạnh được gặp bạn. Tôi là Keishi Ayasato.

   

    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mua Nhục hình Công chúa. Vài người trong các bạn sẽ nói, "Nhưng tôi chỉ xem lướt qua ở hiệu sách thôi!" Với những người đó, đây là lúc tôi bám vào chân bạn và cầu xin bạn đừng bỏ nó lại. Ông tôi đã nói rằng sẽ có chuyện tốt lành xảy ra nếu bạn đem nó đến quầy thanh toán. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được +3 điểm May mắn. Còn về độ chính xác của lời khẳng định, thì tôi xin không nhận xét.

   

    Nhục hình Công chúa là quyển sách đầu tiên tôi có vinh hạnh viết cho MF Bunko J. Vì nó là quyển đầu tay, nên tôi rất lo lắng. Tôi thật lòng mong bạn thích nó, dù chỉ một chút.

    

    Ý tưởng về Nhục hình Công chúa, một người phụ nữ xinh đẹp, xấu xa và quý tộc có thể ra lệnh cho vô số thiết bị tra tấn, đó là thứ mà tôi đã muốn viết khá lâu rồi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ ra lý do để nhân vật chính ở bên coi hay vì sao cậu ấy lại tiếp tục phục vụ cô, nên câu chuyện chưa bao giờ thành hình cả. Khi mà biên tập viên của tôi gợi ý tôi viết về một câu chuyện kết hợp yếu tố đen tối với thể loại isekai thì ánh sáng mới lóe lên trong đầu tôi. À, tôi nghĩ, tiền đề có thể là về cô ấy triệu hồi cậu ta và bắt cậu ta phục vụ mình! Sau đó, tôi có thể viết về câu chuyện của Kaito và Elisabeth mà không chút trở ngại.

    

❖❖❖

    Nếu bạn không phiền, thì tôi sẽ rất hào hứng để kể cho bạn chuyện gì sẽ xảy ra trong câu chuyện của kẻ tội đồ chờ đợi cái chết trên giàn thiêu bị gây ra bởi chính mình và một chàng trai có cơ hội thứ hai trong đời. Cố tình thay, tôi đã viết một quyển sổ phiên bản giới hạn bạn có thể tìm thấy ở animate, tả về cuộc đời của hai người trên, cũng như Hina, nàng búp bê ân cần khiến nhân vật chính đắm chìm trong tình yêu của một cô dâu ngại ngùng. Thêm vào đó, Đồ tể cũng xuất hiện nữa. Bỏ qua nó sẽ không ảnh hưởng đến việc bản tận hưởng phần hậu truyện đâu, nhưng nếu hứng thú, thì xin hãy xem qua (Tôi là loại người ném quảng cáo vào những lúc như thế này). Hãy ngó xem nhé, dù việc bạn làm chỉ là ngưỡng mộ hình bìa xinh đẹp mà Saki Ukai đã vẽ. Nhưng hơn hết, tôi mong từ tận đáy lòng rằng nếu tôi thành công viết được phần hậu truyện, nó sẽ khiến bạn chú ý chứ? Ồ, việc đó sẽ khiến tôi rất hạnh phúc.

   

    Làm ơn, tôi xin bạn đấy.

   

    Sắp hết chỗ cho phần lời bạt rồi, nên tôi đoán đây là lúc tôi cảm ơn mọi người. 

    Saki Ukai, cảm ơn cô rất nhiều vì thiết kế nhân vật tuyệt đẹp và những ảnh minh họa. Khi lần đầu trông thấy thiết kế của Elisabeth, nó khiến tôi choáng ngợp. Đến nhà thiết kế và nhà xuất bản của tôi, đề xuất của mọi người là vô giá, và đến biên tập O, tôi xin gửi đến lòng cảm kích sâu sắc.

    Và cuối cùng, đến các bạn độc giả, lời cảm ơn trân trọng nhất. Không có điều gì mãn nguyện hơn cho một tác giả khi có người đọc tác phẩm của họ. Tôi sẽ dốc hết sức mình để khiến câu chuyện tiếp theo mang tính giải trí cao, vậy nên tôi sẽ rất hạnh phúc nếu các bạn mong chờ nó.

   

    Và thế, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đang ở trong hiệu sách xem lướt qua một bộ mà nhìn bìa lẫn tên có vẻ thú vị, sau khi xem xong định bỏ đi thì người phụ nữ lạ bên cạnh bạn bỗng dưng bám lấy chân bạn và luyên thuyên về chuyện sẽ gặp may mắn khi mua nó. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy dị rồi.
Xem thêm
Ông tác thú vị vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tác giả là nữ ấy
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm