Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (Hoàn thành)

Lời bạt

7 Bình luận - Độ dài: 457 từ - Cập nhật:

Xin chào, Keishi Ayasato đây.

    Tôi đã ra mắt được quyển sách thứ hai.

   

    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mua Nhục hình Công chúa tập hai. Trong tập này, tôi đã nhét vào được một trong những cảnh mình muốn viết nhất kể từ khi khởi đầu bộ truyện, tôi rất xúc động. Cụ thể hơn, đó là cảnh cô dâu chặt chém kẻ thù của mình. Kể từ khi tôi nghĩ ra Hina, tôi biết là mình muốn có một cảnh như thế diễn ra. Mọi chuyện trở nên lộn xộn trong tập này, nhưng nếu bạn tận hưởng nó, thì tôi không đòi hỏi gì hơn nữa.

    Nghĩ lại về tập hai, Hina đóng một vai trò khá chủ chốt, nhưng tôi định để Elisabeth chiếm sóng trong quyển thứ ba. Mọi thứ sẽ lại lộn xộn trong tập ba, nên tôi sẽ rất vui nếu các bạn đón chờ nó.

    Bên cạnh đó, tôi đã viết một quyển sổ phiên bản giới hạn nữa cho Animate để đi cùng tập hai! Tôi viết để nó không ảnh hưởng đến việc bạn tận hưởng chính truyện, nhưng nếu ai có hứng thú nhìn vào đời sống nguy hiểm, thú vị và ồn ào của ba nhân vật chính cùng Đồ tể, thì tôi mong các bạn sẽ nghía qua nó (tôi là loại người ném quảng cáo vào những lúc này). Xin hãy xem qua nhé, dù điều bạn làm chỉ là ngưỡng mộ ảnh bìa đáng yêu và thú vị mà Ukai vẽ mà thôi. Elisabeth và Hina có tai thú đó!

   

    Và tôi cảm ơn bạn trước.

   

❖❖❖

    Tôi gần hết chỗ cho phần lời bạt rồi, nên như theo thường lệ của một quyển sách, tôi muốn cảm ơn vài người. Saki Ukai, cảm ơn rất nhiều vì những  minh họa tuyệt đẹp. Đặc biệt là bìa sách, nó khiến tôi không cất nên lời và phủ phục trước tác phẩm của cô. Gửi đến nhà thiết kế và nhà xuất bản, những gợi ý của mọi người là vô giá, và đến biên tập O, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất.

    Và cuối cùng, gửi đến toàn bộ độc giả của tôi. Tôi muốn cảm ơn các bạn vô vàn lần. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một nhà văn là khi độc giả mua sách của họ. Tôi sẽ dồn hết sức vào tập ba, nên nếu các bạn tốt bụng và tiếp tục đọc, nó sẽ sưởi ấm tôi từ tận đáy lòng.

   

    Và thế thôi, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.

    Giờ tôi xin phép quay lại cuộc chiến với cơn đau lưng và nhức mỏi vai đây.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

không có minh họa eliabeth với hina tai thú😭 tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
trong ngoại truyện 2 đó bác
Xem thêm
Mà phụ truyện chỉ có bìa thôi hay là có cả minh hoạ không màu vậy bác trans?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉ có bìa à bác (tôi sửa hết lỗi tập 2 rồi nhé, cảm ơn bác <: )
Xem thêm
@No.4 T: Không có chi bác ạ.
Xem thêm
thank you so much
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm