Tóm tắt

"Tên tôi là Hina! Tôi là người tình vĩnh hằng, là bạn đời chung thủy, là chiến binh, là vũ khí, là món đồ chơi tình yêu cũng như búp bê tình dục của Chủ nhân Kaito―và là vợ của ngài ấy!"

    Mong được đóng vai trò lớn trong các trận chiến sắp tới, Kaito bắt đầu nhúng tay vào phép thuật―nhưng không hề sớm tý nào! Không lâu sau khi Elisabeth, Kaito và Hina chấp nhận lời mời tham dự một bữa tiệc đẫm máu và tiêu diệt chủ tiệc, Thống Đốc, thì Elisabeth rơi vào bẫy của Đại Vương và bị phong ấn mất sức mạnh! Lợi dụng khi Elisabeth suy yếu, Đại Vương, Fiore, dẫn đầu một đoàn chinh phạt bóng tối tấn công lâu đài của Elisabeth nhằm hy vọng sẽ kết liễu được cô. Chỉ còn lại hai người hầu hèn mọn để đứng lên chống trả lại đội quân nghìn địch: chú rể bất tử và cô dâu đẫm máu của chàng...

Xem thêm
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Ngoại truyện II: Tùy hứng khúc tai thú
Bình luận (2323)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2323 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bộ truyện đã kết thúc!
Cảm ơn các bác đã đồng hành một chặng đường dài cùng Kaito, Elisabeth, Hina, Jeanne, Izabella, Vlad và những người khác!
JliFteb.jpg
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi No.4 T
AUTHOR
TRANS
1044200816808038401.webp?size=44&quality=lossless cảm ơn trans rất nhiều vì đã cố gắng đưa độc giả đến những bước cuối của cuộc hành trình. Chúc trans luôn khỏe mạnh và gặt hái thành công nhé1044200816808038401.webp?size=44&quality=lossless
Xem thêm
Xem thêm 17 trả lời
bộ LN thứ 3 tôi đọc sau Konosuba và tôi sẽ trục xuất em lần nữa,lần nữa và lần nữa :))
tôi cũng không biết phải nói gì ngoài Peak nữa :D
Xem thêm
Lụy wa r..., mà nó đáng vl!!!
Uet6shl.jpeg
Xem thêm
Tôi đã đọc xong một tác phẩm mà có lẽ sẽ khó mà quên được.
Xem thêm
G.o.a.t novel
Xem thêm
Bộ này cuốn quá, ý tưởng thì nhiều phần giống Berserk nhưng vẫn mang bản sắc, nét đẹp riêng, gọi nó là hidden gem chắc cũng chẳng sai, hay vậy mà giờ mới biết😅
Xem thêm
Ozu
Cảm thấy rất là tiếc khi mà lúc trans chăm dịch thì mik lại lười vs mất hứng và ms chỉ đọc đến vol 4, bây h nhiều việc thật ko có time đọc :((((((
Xem thêm
Bộ này mà ra anime thì hay đây 😀
Xem thêm
Ra anime chắc che hết 80% bộ :))
Xem thêm
@Oxytocin: bối cảnh kỳ ảo thời trung cổ ntn thì sương mù nhiều thôi rồi =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cuối cùng cũng đọc xong 1 bộ truyện từ đầu đến cuối như thế này, tôi có nhiều thứ để nói lắm nhưng trước tiên phải cảm ơn trans và những người đã ủng hộ tiền cho trans nữa.Nhờ vậy mà bộ truyện này về được độc giả trên hako, công nhận một điều là văn phong truyện hay nên dịch chắc khó lắm nhưng trans lại dịch một cách mượt mà, mặc dù lỗi chính tả hơi nhiều nhưng có nhiều cảnh sát chính tả cũng vui:))
Tôi mất tận 1 tháng để đọc hết cuốn này, chắc do một phần nội dung truyện dark và khó tưởng tượng thêm việc văn phong khá mới lạ với tôi, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có thời gian để cảm nhận từng giai đoạn của truyện.
Truyện không khiến tôi phát rồ lên đọc từng chương này qua chương khác nhưng nó lại có sức cuốn hút để tôi đi đến cuối câu chuyện. Cái đặc sắc nhất chắc là sự phát triển tâm lí của nhân vật, ai ai cũng có chiều sâu cả không rập khuôn, buồn tẻ và mới lạ nữa.
Đọc bộ truyện này tôi có nhiều cảm xúc lắm luôn.Từ việc ngán ngẩn khi nhìn số chữ của chương, đến việc tưởng tượng mấy cảnh kinh dị muốn nổ não, hay cắm mặt vô điện thoại liên tục làm tôi đau mắt với cột sống oải lắm. Đến việc cảm xúc đi theo mạch truyện, vui khi đọc những màn tán tỉnh vô tri của hina với kaito này, với cuộc sống bình yên của bà người Elizabeth, Hina, Kaito mỗi ngày trôi qua, rồi buồn với bất lực với khung cảnh bình yên đó bị tước mất, tận thế đến tận 2 lần, tước đi biết bao nhiêu nhân vật quan trọng với 3 NV chính. Đặc biệt nhất là sự ra đi của izabella với Jeanne(không biết viết đúng không). Khi nhìn vào tấm mình hoạ cuối của tập 9 tôi cứ mong những nhân vật ấy sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhưng sự thật phũ phàng chỉ còn một số nhân vật là còn sống.Tất nhiên kết như truyện là đẹp nhất rồi, nhưng tôi thấy cay đắng lắm.
Tổng kết lại, đây là một bộ truyện rất hay nhưng cũng khá kén người đọc nữa.Nhưng với ai đi đến hết câu chuyện chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc lắm.Tôi khá ngu văn nên cũng chả viết được gì hay ho, chỉ nghĩ được gì thì viết thôi.
Một lần nữa cảm ơn trans và những người ủng hộ cho trans rất nhiều.Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể tận hưởng một hành trình tuy ngắn nhưng lại dài với tôi như thế.Hiện giờ đang bận học nên tôi cũng khó mà có thể đọc liền mạch được nên chắc cảm nhận của tôi không quá sâu sắc(nay tôi chả học để cày nốt luôn đấy🐧).
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã trải nghiệm qua Nhục hình Công chúa :>
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đào lại bộ truyện một thời khiến mình đau đáu
Xem thêm
End bộ này đẹp ko xin ít spoil chứ trước giờ ngại bộn này quá
Xem thêm
@Mistdo: cứ quất đi ông ơi không là bỏ phí cả một bộ truyện hay đó bro :)))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Hơi muộn nhưng chúc mừng truyện đã lên 1 triệu view 🥰
Xem thêm