Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 (Hoàn thành)

Lời bạt

14 Bình luận - Độ dài: 500 từ - Cập nhật:

Chào, Keishi Ayasato đây.

    Bạn đang cầm trong tay tập truyện thứ ba vừa được xuất bản đó.

    

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua tập thứ ba của Nhục hình Công chúa. Biên tập và tôi đã quyết định nhồi nhét nội dung vào các tập truyện trong bộ truyện này nhiều nhất có thể, nên tôi đoán những pha hành động đã không hề ngơi nghỉ trong ba tập vừa qua.

    Tôi chắc rằng những ai đã đọc có thể biết rằng tập thứ ba này là kết thúc cho phần truyện đầu tiên. Cơ mà tôi đã lập ra kế hoạch cho cốt truyện sẽ diễn biến ra sao từ đây rồi. Đương nhiên, chỉ có Chúa mới biết được liệu chúng ta có đến được thời điểm đó hay không, nhưng không điều gì khiến tôi thấy hạnh phúc hơn việc hoàn thành câu chuyện cho Nhục hình Công chúa và cậu trai mà cô đã triệu hồi.

    Ước muốn nhỏ nhoi của tôi là lại được gặp các bạn ở tập tiếp theo.

    Bên cạnh đó, tôi lại viết một quyển sổ phiên bản giới hạn cho Animate nữa để đi cùng với tập ba! Như tôi đã nhắc đến trong tập hai, bỏ qua nó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn tận hưởng chính truyện, nhưng cậu chuyện lại một lần nữa vui vẻ và náo nhiệt, nên nếu bạn muốn ngó qua cuộc sống hằng ngày của Kaito và những người khác, tôi sẽ rất vui nếu bạn coi nó (Tôi là loại người ném quảng cáo vào mọi nơi và mọi lần). Xin hãy xem qua nhé, dù điều bạn làm chỉ là ngưỡng mộ ảnh bìa thú vị và đáng yêu mà Saki Ukai đã vẽ nên. Hai nữ chính đã đổi đồ với nhau đó!

    

❖❖❖

    Tôi sắp hết chỗ cho phần lời bạt rồi, nên như thông lệ, tôi có vài người mà mình muốn cảm ơn. Như thường lệ, Saki Ukai, cảm ơn cô rất nhiều vì toàn bộ những bức minh họa tuyệt đẹp của cô. Gửi đến nhà thiết kế và nhà phát hành, những gợi ý của mọi người thật vô giá, và gửi đến biên tập O, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. Một lời cảm ơn to lớn đến với gia đình yêu dấu của tôi, đặc biệt là chị tôi, người đã giúp tôi sửa lỗi bản nháp đầu tiên!

    Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, gửi đến những độc giả của tôi, tôi muốn cảm ơn các bạn bằng cả tấm lòng. Việc các bạn đọc sách tôi viết đã là niềm hân họa vô tận rồi. Tôi sẽ dồn hết sức vào tập tiếp theo, nên tôi mong các bạn sẽ đón đợi nó.

   

    Và tôi cầu mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau.

    Những trận chiến của chàng trai trẻ được triệu hồi vẫn chưa đến hồi kết đâu.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chính thức xong arc 1: "mười bốn ác quỷ". Cảm xúc vẫn như lần đầu đọc bộ này, hay quá đi!
Xem thêm
Mấy cái comment đa số toàn 3 tháng trước
Dù sai chính tả rất nhiều, nhưng tiến độ dịch của bác có thuê 2 thằng edit nó cũng không theo kịp
Thank trans
Xem thêm
Trans là best

Xem thêm
Trans năng xuất QUÁAAAAA, yêu transssssss
Xem thêm
cảm ơn trans rất nhiều :v
lần đầu tiên đọc một bộ mà đọc không theo kịp trans luôn :v mới k đọc có 2-3 ngày mà nó pop up liền 6 chương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có gì :)) toàn chương ngắn thôi mà
Xem thêm
Cảm ơn tác giả, ban biên tập,... và hơn hết là bác No.4 T
Cảm ơn bác đã đem lại bản dịch cực kì chất lượng cho anh chị em cùng đọc!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông tác giả siêng trả lời comment bên twitter lắm, ai nhắn gì ổng cũng trả lời hết. Bác thích hỏi linh tinh gì qua bển hỏi :)) tác giả thân thiện
Xem thêm
@No.4 T: quan trọng là người dịch nữa cơ
Bác dịch không công như này mà :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cuốn quáa
Xem thêm
2 tháng 220k từ bác khủng zl =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có gì =))
Xem thêm