Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 (Hoàn thành)

Gửi đến những tín đồ dốt nát

17 Bình luận - Độ dài: 553 từ - Cập nhật:

Cầu nguyện đi, hỡi anh chị em trung thành. Hãy cầu nguyện rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ được ban phát cho chúng ta.

    Hãy cầu nguyện rằng Người sẽ chữa lành cho thế giới bị thương tổn của chúng ta bằng tình yêu vô bờ bến của mình.

    Như anh chị em đều biết, trận chiến với mười bốn ác quỷ đã kết thúc. Và khi đó, ác quỷ thứ mười lăm và kẻ ký kết với nó đã xuất hiện và công bố sự thù địch của chúng với chúng ta. Thánh quân hiện đang truy đuổi kẻ này. Nhưng hơn hết thảy, điều cần phải đối diện ngay lúc này chính là những vết thương khắc nghiệt mà chúng ta đã hứng chịu.

    Lượng người chết là vô vàn, và lượng người đang đau khổ không thể đo lường được.

    Vô số người vô tội và ngoan đạo đã trở thành nạn nhân. Với sự dẫn dắt của Thánh Nữ, giờ họ đã an nghỉ bên cạnh Chúa. Nhưng sự thống khổ mà người dân cảm thấy rất sâu đậm, và nỗi đau xót của họ thì bất tận.

    Chính những thời khắc khó khăn này là lúc cha muốn các anh chị em nghe lại sự mầu nhiệm đầu tiên.

    Thánh Nữ đã mang Đức Chúa Trời đến thế giới chúng ta. Và khi Người đã tái thiết lại thế giới thương tổn này, bà đã chìm vào giấc ngủ sâu.

    Tiếp đó là cả đời chúng ta đã được dựng nên từ sự khổ ải của bà, trên những hy sinh mà bà đã thực hiện. Chúng ta phải tôn trọng bà, và kính sợ Chúa, để tẩy rửa bản thân, và để sống đời đúng đắn.

    Với nhiều người trở thành nạn nhân như hiện nay, như thể câu chuyện thuở xưa được tái hiện lại, việc đó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

    Tiếp tục sống trên mảnh đất đã bị tàn phá bởi quỷ dữ không phải là công cuộc dễ dàng. Nhưng mừng thay, nhờ sức mạnh không lường trước được của chính mình, thủ đô đã thoát được sự diệt vong. Dẫu vậy, sống với những vết sẹo ô nhục như thế là một việc quá vô vọng, cũng như quá đỗi khó chịu.

    Nên tất cả các anh chị em, hãy cầu nguyện đi. Tất cả hãy cầu xin Người đi.

    Tin vào lòng trắc ẩn của Người, tình kiếm tình yêu từ Người, và cầu nguyện cho một phép mầu.

     

    Chúa của chúng ta có thể ở xa, nhưng Thánh Nữ lại gần bên tầm tay.

    Chúng ta phải hạ mình mà cầu nguyện, ước cho một phép mầu như thuở xa xưa.

    

    Chúng ta phải cầu nguyện rằng lòng trắc ẩn của bà vẫn sẽ luôn vô bờ bến.

    

    Nhưng dù tất cả anh chị em cầu nguyện, anh chị em vẫn không hay biết.

    Không thể hiểu được.

   

    Không thể hiểu rằng phép mầu thật sự là phép mầu chính vì nó đã diễn ra.

   

    Đến đây nào, hỡi những tín đồ dốt nát. Hãy cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ là Đấng Cứu Thế của anh chị em.

    Vì khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, mọi sự đều nằm trong tay Người.

   

   

Bonus:

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nhân vật yêu thích nhất của tôi cuối cùng cũng có minh họa :)))
Xem thêm
AUTHOR
Đồ tể đẹp ...
Xem thêm
Hồi đầu nghĩ Đồ tể có hình thù như bác sĩ dịch hạch nhưng ai dè trừ mỏ quạ ra còn lại y hệt =))
Xem thêm
đồ tể gì cute khiếp =))
Xem thêm
Tôi tưởng tượng đồ tể béo và trông thân thiện hơn
Xem thêm
đồ tể cute thế :v
Xem thêm
húuuu trở lại rồi đây, thấy bác xong tập 4 nên đọc ngay cho nóng, thanks transsssss
Xem thêm
Đoạn 6 là mầu nhiệm nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bác :D
Xem thêm
câu cuối là ở trong Nhà Giả Kim đúng ko nhỉ ??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Câu cuối là câu cửa mồm của bọn Giáo hội, cũng có thể tác giả lấy cảm hứng từ đó
Xem thêm