Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 [Đang tiến hành]

Chương 14: Mục tiêu của Nhất Trảm

25 Bình luận - Độ dài: 2,759 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==============================

Tuy ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng Yasushi đang gào thét.

(Làm sao đây? Phải làm làm đây!? Mình cần tìm đường sống và thoát khỏi lũ này. Không thì chỉ có tiêu đời thôi!)

Không hiểu sao, nhóm Liam lại nghĩ Yasushi và Yasujirou là hai người khác nhau, và Nguyên Nhất Trảm là một nhánh của Nhất Trảm đã bị sa ngã.

Với cả còn con quái vật kia nữa.

Một thực thể bỗng xuất hiện và muốn lấy mạng họ.

—Tất nhiên, đời nào ông biết được cái thứ đó là gì.

(Mình chỉ là thằng lừa đảo. Thứ đó muốn gì từ mình chứ? À mà, mấy đứa trước mặt mình cũng là quái vật trong đội lốt con người rồi— Ai đời có thể chém mà không rút kiếm chứ? Đó chỉ là màn ảo thuật đường phố thôi mà?)

Não của Yasushi vận động hết công suất.

(Phải bình tĩnh lại đã. Miễn là qua được nạn này thì đời mình sẽ được bình yên!)

Kể ra, ông đã bị Đại Hùng Quốc truy đuổi rồi đến một kiếm sĩ muốn nổi danh bằng cách giết Kiếm Thần và cuối cùng là rơi vào tay Liam.

Bỗng, Yasushi nảy ra một ý.

(Đúng rồi! Chẳng gì đảm bảo ngoài kia không còn lũ quái vật giống con bạch tuộc kia, thế sao không kêu lũ điên trước mặt mình đi xử lý nhỉ?)

Từ ngày biết tới sự tồn tại của các thực thể bí ẩn, Yasushi chẳng đêm nào được ngủ yên.

Vì thế, ông sẽ để nhóm Liam tiêu diệt chúng.

Yasushi vội sắp xếp lại lý do trong đầu, trong khi con trai Yasuyuki và vợ Nina đang lo lắng nhìn sang.

Nina lên tiếng hỏi.

“Yasu-kun, anh thực sự là sư phụ của quý tộc này ư? Um—theo em biết thì rất hiếm khi Bá tước chịu cúi đầu trước ai khác.”

Liam mỉm cười khi nghe vậy.

“Đúng là Liam này ít khi hạ mình, nhưng Sư phụ cùng gia đình là ngoại lệ.”

Nina có vẻ yên tâm khi thấy nụ cười trên mặt Liam.

—Tuy nhiên, Yasushi hiểu rõ hơn ai hết.

(Nếu ai dám bảo hắn làm thế thì chỉ có bay đầu thôi. Dám chắc luôn. Một khi sự thật bị phanh phui, rằng mình chính là Yasujirou thì tất cả sẽ chấm hết!)

Yasushi tỏ ra nghiêm trọng rồi chầm chậm mở miệng.

“Đã đến lúc Liam-dono biết về mục tiêu tối hậu của Nhất Trảm rồi.”

“Mục tiêu tối hậu?”

“Đúng vậy. Nó liên quan tới thực thể tà ác mà ngài đã gặp. Nhất trảm phái được sinh ra để chống lại bọn chúng.”

“Thật sao ạ?!”

Liam không khỏi bất ngờ. Ở phía sau, Rinho và Fuuka cũng trợn mắt.

“Chúng ta phải hạ thứ đó ư?”

“Đúng là kiếm sĩ thông thường hoàn toàn bất lực trước chúng, nhưng chẳng phải chỉ có Sư huynh là đủ mạnh để thắng sao?”

Yasushi mừng thầm khi thấy hai cô gái đang nghiêm túc tranh luận.

(Phải rồi, cứ thế đi! V-vấn đề chỉ còn con bé kia…)

Mắt ông phản chiếu hình bóng của Ellen, người duy nhất còn đang ngờ vực.

(C-con bé vẫn còn hoài nghi.)

Lưng ông toát mồ hôi lạnh.

Với Yasushi, Ellen cũng thuộc diện bất thường.

Nếu cả hai chiến đấu thì ông sẽ bị giết ngay tức khắc.

Vì thế mà áp lực từ Ellen thật sự đáng quan ngại.

Cô bé mở miệng và hỏi bằng giọng tò mò.

“Yasushi-sama, con có thể hỏi một câu không?”

“Là gì thế?”

“Nếu Nhất Trảm được tạo ra để chống lại lũ quái vật thì tại sao lại có nhiều phần tương đồng với các kiếm phái khác?”

Đúng là Yasushi đã nhái theo nhiều trường phái để tạo ra Nhất Trảm nên hiển nhiên các thế cơ bản sẽ tương đồng với các trường phái đã tồn tại.

Ông tá hoả khi bị Ellen chỉ ra, nhưng Liam đã mắng cô bé trước khi ông kịp nói gì.

“Ellen! Hỏi vậy là có ý gì? Con không tin lời của Sư phụ Yasushi? Con nghi ngờ Nhất Trảm ư?”

Ellen e dè trước lời của Liam nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lấy Yasushi.

“C-con tin vào Sư phụ và kiếm pháp của người. Chỉ là có nhiều tin đồn rằng Nhất Trảm đã đạo nhái kiếm kỹ của các phái khác nên con chỉ tò mò xem thực hư ra sao thôi.”

Tin đồn ấy là do Calvin lan truyền nhằm huỷ hoại danh dự Liam.

Rinho và Fuuka đều lườm Ellen với sát khí .

Tuy nhiên—

(Cả ba đứa nữa! Ngừng nhìn ta coi! Đừng bảo là các người cũng thắc mắc nhé!?)

Bị áp đảo bởi sự tò mò, tuy bộ ba mắng Ellen là ‘Đừng hỏi như vậy!’ nhưng đôi lúc họ lại liếc nhìn Yasushi như đang đợi câu trả lời.

Ông giữ vẻ bình tĩnh dù bị dồn ép.

Nói gì thì lưỡi ông cũng đủ dẻo để sống sót tới tận bây giờ.

Nhưng cũng đồng nghĩa Yasushi chỉ có thể dựa vào lời nói, và giờ chính là thời khắc quyết định.

“Nguyên nhân là bởi Nhất Trảm chính là cội nguồn của tất cả kiếm pháp! Nếu ta lần theo cốt lõi của các trường phái thì sẽ đều dẫn tới Nhất Trảm!”

Dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Rinho và Fuuka, còn mắt của Ellen thì lạnh đi thấy rõ.

Trái lại, Lima lại suy ngẫm về những gì Yasushi vừa nói và đi tới câu trả lời của riêng mình.

“Nghĩa là Nhất Trảm là hình thái chiến đấu tối thượng ư?”

“Chính xác!”

Yasushi tiếp tục giải thích, chém gió dựa theo những gì Liam hiểu được.

“Tại sao con người lại muốn học cách chiến đấu? Tại sao họ lại cố trở thành kiếm sĩ? Dù có rất nhiều vũ khí ngoài kia, nhưng từ xa xưa, chúng ta vẫn luôn tìm tới kiếm— Bởi bản năng ta mách bảo rằng còn điều gì đó ẩn bên trong những trận chiến của con người. Ngoài kia còn rất nhiều quái vật giống như thứ chúng ta gặp ngày hôm nay!”

(Chắc vậy nhỉ? Ừ thì nếu tìm kiếm thì hẳn sẽ gặp được thôi. Còn nếu không thì mình sẽ nói bọn chúng đã trốn đâu mất rồi.)

Yasushi tiếp tục múa mép bằng những điều vô cùng quen thuộc.

“Nhất Trảm được sinh ra từ lý do ấy! Phái chúng ta là thanh kiếm bảo vệ kẻ yếu khỏi lũ quái vật! Nhất Trảm được dùng để đối phó với những thực thể vượt xa nhân loại.”

Liam gật đầu thấu hiểu.

“Con cũng từng mường tượng như thế rồi. Nói gì thì Nhất Trảm vẫn quá mạnh so với kiếm pháp đơn thuần— Nhưng cứ mặc kệ lũ Nguyên Nhất Trảm đã sa ngã có ổn không ạ? Và tại sao chúng lại bắt cóc Sư phụ?”

Khi Nguyên Nhất Trảm được nhắc tới, Nina ở phía sau Yasushi đã giật mình.

Ông ngay lập tức quay lại nhìn vợ và truyền đạt bằng mắt.

(Đừng tiết lộ anh là sư môn của Nguyên Nhất Trảm!)

(Em hiểu rồi, Yasu-kun!)

Cả hai đã đạt tới sự đồng điệu về tâm hồn và có thể trò chuyện mà chẳng cần lời nói.

Nina ôm lấy Yasuyuki, và khẽ che miệng cậu bé.

Sau khi chắc rằng mọi chuyện đều ổn, Yasushi nhìn lại về phía Liam và tiếp tục.

“Nguyên Nhất Trảm đã sụp đổ rồi. Tên sư môn đã bị Thống đốc Chester giết chết vì cố gắng bỏ chạy.”

“Vậy sao ạ? Nhưng chẳng phải các môn đồ sẽ tức giận nếu Chester làm thế?”

“Tôi tin họ đã bị lòng tham che mắt. Quả là đáng tiếc.”

Rốt cuộc, sự thật là chính ông mới là người tham lam nên mới mở võ đường và khai sinh ra Nguyên Nhất Trảm.

“Thế tại sao Sư phụ lại bị bắt cóc ạ?”

“Bởi vì ai đó đã khiến ta nổi tiếng nên họ muốn hợp tác để hoàn thành mục đích tối hậu.”

Là một con người tốt bụng, Yasushi tranh thủ cơ hội để móc mỉa Liam luôn.

Và để danh tính Yasujirou không bị phát hiện, ông cố kết thúc chủ đề tại đây.

“Tóm lại, Lima-dono nên tiêu diệt mọi con quái vật nếu bắt gặp. Nhất Trảm tồn tại vì lý do ấy.”

Liam im lặng gật đầu.

“Con hiểu rồi. Nhưng trước đó—Kukuri.”

Liam cau mày và gọi ra một kẻ đáng ngờ chui lên từ trong bóng, không phải nói là Yasushi cũng phải thấy lạnh người.

“Ta chưa rõ việc chỉ có mỗi Bá tước là tham gia vào việc bắt cóc Sư phụ Yasushi hay không. Điều tra tận gốc chuyện này và cho chúng biết hậu quả của việc động tới người của Nhất Trảm. Tóm lại, lấy đó làm gương cho tất cả đi.”

Kukuri im lặng chìm xuống bóng.

“—Như ý người.”

Luồng gió lạnh vuốt dọc sống lưng Yasushi.

(Cuộc đối thoại gì vậy chứ!? K-khoan, hắn đang định ám sát kẻ thù à? Chắc không phải đâu nhỉ? Nhỉ!?”

Liam chỉnh lại tư thế khi Kukuri đã rời đi.

“Sư phụ. Con còn một câu hỏi nữa. Tại sao người lại nói là không thể chiến đấu? Đáng lý con quái vật đó đâu có cửa thắng trước Sư phụ?”

Yasushsi cởi áo ra, để lộ một vết sẹo chạy ngang cơ thể.

Nhóm Liam không khỏi bất ngờ.

“!?”

“Tôi đã phải đối mặt với một kẻ địch đáng gờm và hoàn toàn bất lực trước nó.”

“Sư phụ mà thua ư!? Còn có thứ mạnh hơn cả bạch tuộc khổng lồ ư?”

Không hiểu vì lý do gì, Liam nói như ngầm khẳng định Yasushi có thể đánh thắng được thực thể trông như bạch tuộc kia.

(Nghĩ đến việc còn có thứ khủng khiếp hơn đang tồn tại ngoài kia cũng sợ thật, nhưng sao cũng được miễn là tên này tin theo.)

“—Phải. Kẻ đã đánh bại tôi còn tà ác hơn nhiều.”

Đằng sau ông, Nina đang ngơ ngác lẩm bẩm “Oh, vết thương đó là do mìn…” nhưng đã vội chuyển sang giả vờ buồn bã.

Quả đúng là đồng vợ đồng chồng.

Liam kiểm tra vết thương của Yasushi.

“Hẳn là do một thanh kiếm cực kỳ sắc bén gây nên. Như thể đối phương vô cùng căm phẫn sư phụ vậy… vì vết thương này nên người không thể chiến đấu được sao? Nếu thế thì con sẽ lấy tiên dược ra ngay. Marie, mang nó đến cho ta.”

“Tuân lệnh, Liam-sama.”

Nghe vậy, Yasushi liền hoảng loạn.

(Hắn mang theo cả tiên dược à!? Không được, thế là sai kịch bản rồi.)

Ông liền lắc đầu và mặc lại áo.

“Liam-dono, tôi đã bị đánh bại hoàn toàn. Dù may mắn sống sót nhưng thân tàn này không thể dùng Nhất Trảm được nữa. Cả thể xác lẫn tâm trí đều đã bị tổn hại.”

“Con có thể chữa được! Gia tộc Banfield sở hữu rất nhiều bác sĩ giỏi. Chắc chắn Sư phụ sẽ phục hồi theo thời gian thôi!”

(Nếu mà được ‘chữa’ thì có đường chết thôi! Với cả, vết thương đã chẳng còn đau nữa!”

Yasushi cúi đầu.

“Nhất Trảm của tôi không thể đánh bại ‘nó’, và trong tương lai cũng khó mà đảm bảo— Vì vậy, tôi sẽ truyền lại ý nguyện của Nhất Trảm cho Liam-dono.”

“C-cho con ư? N-nhưng…”

Thấy Liam chần chừ, Yasushi mạnh miệng trách mắng.

“Sao ngài lại thiếu ý chí như vậy? Liam-dono là học trò của tôi, người kế thừa duy nhất của Nhất Trảm!”

Nghe vậy, Liam khẽ gật đầu và hứa sẽ hoàn thành mục tiêu mà Yasushi vừa bịa ra.

“Con hiểu rồi. Con sẽ tiếp nhận mong muốn của Sư phụ và Nhất Trảm.”

“Thật mừng khi nghe điều đó. Cuối cùng, tôi cũng có thể—”

‘Rời đi’ là những gì ông đang nghĩ, nhưng Nina đã quay lưng phản bội vào phút chót.

“Um, nếu ngài không phiền, tôi có thể yêu cầu vài thứ cho Yasuyuki không?”

Yasushi kinh hãi quay lại nhìn.

(Em nói gì vậy hả!? Anh đang cố tráng xa khỏi chúng mà!)

Nina là vợ của Yasushi, nhưng đồng thời cũng là một người mẹ.

Cô không ngại việc sống đạm bạc nhưng vẫn muốn con trai mình được no đủ.

(Xin lỗi nhé, Yasu-kun.)

Nina nhờ cậy Liam vì tương lai của Yasuyuki.

“Tôi muốn đứa trẻ này được ăn học đàng hoàng, và lớn lên tại hành tinh có điều kiện thích hợp. Điều đó…có quá đáng không?”

Liam vỗ tay lên ngực đáp lại.

“Không thành vấn đề! Tôi, Liam Sera Banfield, sẽ mời cả nhà tới hành tinh chính. Bởi vẫn cần thêm 2 đệ tử nên tôi sẽ chỉ dạy Yasuyuki trở thành một kiếm sĩ Nhất Trảm mạnh mẽ!”

Song sự phản đối đã vang lên từ phía sau.

“Khoan đã, Sư Huynh! Em cũng là một môn đồ của Nhất Trảm. Cứ để em chăm sóc Yasuyuki cho! Dù gì, thằng bé cũng giống như em trai của em vậy.

Khi Rinho nói thế, Fuuka cũng không chịu kém cạnh.

“Yasuyuki, em thích chị hơn phải không!? Song kiếm mới là ngầu nhất.”

Hai cô gái cố giành quyền chăm sóc Yasuyuki, nhưng Liam đã thẳng tay gạt phăng đi.

“Không được, vì đây là người con quý báu của Sư phụ nên ta sẽ chỉ dạy.”

Rinho và Fuuka phàn nàn còn Ellie thì trưng ra một biểu cảm phức tạp.

Tuy nhiên, Yasushi là người ngăn mọi chuyện đi quá xa.

(Mình biết bản thân rác rưởi, nhưng chưa đến mức bỏ mặc con trai trở thành quái vật! Mình nhất định sẽ bảo vệ Yasuyuki!)

Yasushi lắc đầu vì không muốn con trai phải khổ sở trong tay nhóm Liam.

“Gia đình tôi rất biết ơn nhưng Yasuyuki không có tài năng kiếm thuật, nên tôi muốn thằng bé được lớn lên một cách bình thường.”

Liam và hai sư muội rất tôn trọng Yasushi nên tất cả chỉ biết trùng vai khi nghe điều đó.

Dù muốn nói ‘Cần cù bù thông minh’ nhưng khi nghĩ tới con bạch tuộc khổng lồ mà họ gặp cách đây không lâu thì cả ba lại chẳng thể lên tiếng được nữa.

Nếu mục tiêu của Nhất Trảm là tiêu diệt các thực thể ấy thì họ sao nỡ ép Yasuyuki đi theo được.

Liam suy nghĩ một hồi và nói, “Thế hãy giao cậu bé cho hiệp sĩ đáng tin cậy nhất của con.”

Yasushi gào lên trong tâm trí.

(Đã bảo ta không muốn thằng bé biến thành thứ nguy hiểm rồi! Sao lại giao cho hiệp sĩ làm gì!?)

Như thể đã đợi thời khắc toả sáng ngay từ đầu, Marie bước lên.

“Vậy cứ giao cho thần, cánh tay phải của Chúa tể Liam. Thần đảm bảo Yasuyuki-dono sẽ trở thành một hiệp sĩ xuất chúng.”

Song, Liam chỉ lạnh lùng lườm Marie.

“Ta không có nhắc tới cô. Lui xuống.”

“K-không thể nào!?”

Yasushi thầm ôm đầu.

(Làm sao đây?! Làm sao đây? Mình đâu thể bỏ mặc Yasuyuki được? Nhưng kiểu gì thì— Với cả Nina có chịu rời xa thằng bé không chứ?)

Ông quay đầu lại và thấy Nina đang hỏi Liam.

“Chúng tôi thực sự có thể ở lại hành tinh chính của Bá tước sao?”

“Tôi sẽ gấp rút chuẩn bị một dinh thự. Người còn yêu cầu nào không?”

“Chà, tôi muốn có một khu vườn, nhỏ thôi cũng được. Với cả, xin hãy giới thiệu cho tôi việc làm nữa.”

“Gia đình Sư phụ không cần bận tâm tới phí sinh hoạt. Tôi có thể lo liệu.”

“Không, tôi muốn làm! Trách nhiệm của tôi là chăm lo cho Yasu-kun và Yasuyuki!”

“R-ra vậy. Vậy tôi sẽ làm theo.”

Liam bị áp đảo bởi sự quyết tâm của Nina và hứa sẽ tìm việc cho cô.

Vậy là cuối cùng, họ sẽ cùng nhau tới hành tinh chính của Banfield.

Yasushi vì không thể bật lại nóc nhà nên chỉ biết im lặng.

(H-hết thật rồi. Rốt cuộc mình cố gắng vì cái gì chứ?)

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Tính ra ông sư phụ cứ ăn bám main cũng được mà sợ cc gì đâu nhể :))
Xem thêm
Tội sư phụ :))
thx trans
Xem thêm
Cảm ơn vì đã dịch. Thực sự thì sau Overlord thì đây là bộ thứ 2 mà t chăm chú đọc đến vậy -) tiếc là mau hết quá.
Xem thêm
thì nóc nhà là con quái vật kinh khủng nhất với mọi người đàn ông mà


Xem thêm
Bí pháp Yasushi: Phong tuyệt kỹ - chém gió.
Xem thêm
Nóc nhà gánh vác chứ để yên chỉ có ăn cơm với muối :))
Xem thêm
Muối éo có mà ăn :)
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Ơ kìa, ngài chưa dạy phong tuyệt kỹ cho main mà =))
Xem thêm
Tính ra sư phò trùm cuối cũng nên, chỉ chém gió không mà tạo ra nguyên 1 môn phái toàn quái vật thế này cơ mà :)))
Xem thêm