Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 [Đang tiến hành]

Chương 15: Yasushi, kẻ phản bội

31 Bình luận - Độ dài: 2,407 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=================================

Sư phụ đã giải thích toàn bộ.

Đây là lần đầu tôi nghe tới mục tiêu tối hậu của Nhất trảm, và tôi thật sự hạnh phúc khi được chọn làm người kế nhiệm.

Có vẻ thế giới này đang bị giày xéo bởi lũ quái vật giống như con bạch tuộc kia.

Là một chúa tể độc ác, tôi phải diệt trừ mọi mầm mống gây hại tới mình.

Tôi đã quyết tâm sẽ giết bất kỳ ai dám ngáng đường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lũ quái vật ấy đủ sức khiến cả Sư phụ bất lực.

Rõ ràng người mạnh hơn tôi, nghĩa là có thực thể nào đó còn đáng gờm hơn cả con bạch tuộc khổng lồ mà tôi đã tiêu diệt.

Ai mà ngờ kiếm thuật mà tôi vô tình học được lại ẩn giấu bí mật như vậy.

Tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Người hướng dẫn.

Hẳn sẽ có người nghĩ tôi phải gánh vác một trọng trách thừa thãi, nhưng kể cả nếu biết trước thì tôi vẫn sẽ đi theo kiếm phái này nên cũng chẳng sao cả.

“Hiện giờ hãy để mục tiêu của Nhất trảm sang một bên. Vấn đề quan trọng trước mắt là—”

Marie đứng cạnh đó tỏ ra lo lắng về tình trạng của tôi khi nhìn thấy vẻ phiền muộn trên khuôn mặt.

“Liam-sama, chúng ta nên trị thương cho người đã.”

“Ta ổn. Với cả— vào đi.”

Tôi ra hiệu bởi ai đó đang muốn vào phòng khách.

Cánh cửa mở ra, và người xuất hiện là Rosetta với đôi mắt có phần sưng lên.

Vui mừng khi thấy tôi an toàn, cô tiến tới gần mà nước mắt vẫn rơi, vừa cố kiềm không nhào tới ôm tôi.

“Darling, em đã lo lắm đấy! Anh bị thương phải không? Phải mau đưa anh chữa trị ngay!”

Rosetta thấp thỏm lo lắng.

Tính ra, đội hộ vệ của cô đã tới giải nguy cho tôi.

—Người hướng dẫn, tôi thật lòng biết ơn anh. Thực sự là vậy.

Nhưng nghiêm túc đấy! Phải còn ai đó khác chứ.

“Cô là cứu tinh đấy, Rosetta. Cảm ơn.”

“Giúp được cho Darling là em vui rồi.”

Tôi đã mặc kệ đội hộ vệ của Rosetta và bất ngờ thay, quy mô của nó đã vượt quá mốc 20,000 đơn vị.

Tổng quan của hạm đội khá là nhạt nhòa về cả lượng và chất, nhưng vẫn vượt xa kẻ địch chẳng khác gì hổ giấy kia.

Nhờ có binh lực của Rosetta mà tôi giành thắng lợi là sự thật không thể chối cãi.

—Tuy nhiên, tôi không muốn mắc nợ Rosetta.

“Nhất định ta sẽ trả lại ân tình này.” Tôi hối hận lầm bầm.

Rosetta dùng ngón tay lau đi nước mắt.

“Miễn là Darling an toàn là được. Chưa kể, anh từng giúp em rất nhiều lần nên giờ đến lượt em có ích cho Darling thôi.”

Nụ cười trên môi Rosetta trông rất chân thành.

Tuy nhiên, sâu trong tim tôi lại cảm thấy lo lắng, và khước từ sự giúp đỡ từ không ai khác ngoài Rosetta.

***

Yasushi bước đi thở thẩn trong con tàu.

“Hết rồi. Đời mình hết thật rồi.”

Ông đã chuồn khỏi trạm xá khi hai nữ đồ đệ Rinho và Fuuka cứ ráo riết bám theo.

Yasushi thấy tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai.

Một khi tới hành tinh chính của Banfield, ông chắc chắn sẽ bị giam lỏng trong dinh thự.

Liam và hai đồ đệ sẽ đến thăm mỗi khi có cơ hội, không để ông có chút thời gian bình yên nào.

“Nếu chỉ có một mình thì ta đã bỏ chạy rồi.”

Tuy nhiên, vợ ông sẽ không để điều đó xảy ra.

Ông từng thử một lần và nỗi ám ảnh khi bị Nina xiên cho một dao vẫn làm ông rùng mình.

Chưa kể, ông còn đứa con trai kháu khỉnh Yasuyuki nữa.

Cậu bé là một đứa trẻ ngoan khi sẵn sàng yêu quý một người bố kém cỏi như ông, và giờ đang trở thành con tin của Liam.

“Khốn kiếp. Vì tên đó mà đời mình khổ sở.”

Kể cả ông có tìm được cách thoát khỏi hành tinh thì tương lai cũng chẳng khá khẩm hơn khi có vô số kẻ điên muốn nổi danh bằng cách lấy mạng ông.

Hơn nữa, quý tộc Đế Quốc, Vương quốc và các quốc gia khác cũng đang truy lùng Yasushi, người được xưng là Kiếm Thần.

Tóm lại, dù ông có thoát khỏi Liam hay không thì phía trước vẫn sẽ đầy chông gai.

Song, ông không định để mọi thứ an bài như vậy.

“Mình phải tìm cách trả đũa. Miễn là ở mức vừa phải để hắn không tức giận là được!”

Không chỉ nhỏ mọn, Yasushi còn là một kẻ hèn nhát.

Chính vì thế, ông thề sẽ lén trả thù Liam.

Đúng lúc đó, mắt ông bắt gặp thứ gì đó.

“Hmm? Chó ư?”

‘Nó’ bỗng tiến vào một hành lang chật hẹp.

Yasushi đi theo để kiểm tra thì thấy một cô gái mặc đồ hầu nữ đang ôm đầu.

Còn chú chó kia đã chẳng thấy đâu nữa.

“Cứ thế này, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo ý Liam mất!”

Yasushi im lặng nhìn cô.

(Cứ tưởng ai trên con tàu này đều tôn sùng Liam— nhưng có vẻ còn một người khác biệt.)

Yasushi tiến lại gần Ciel và lên tiếng gọi.

Ông xoa phần cằm râu lởm chởm và giả vờ là một kiếm sĩ tài giỏi, dù chỉ được mỗi cái vẻ ngoài.

“Cô bé đây hẳn đang sầu não.”

Ciel run rẩy khi nhìn thấy Yasushi đang đứng đó.

“Ngài—Kiếm Thần.”

Cô nhận ra những lời vừa tuột khỏi miệng và tái mặt khi đối diện với Yasushi, người mà Liam bảo rằng còn mạnh hơn cậu.

Trái lại, Yasushi mừng rỡ vì tìm thấy được một đồng minh.

(Từ giọng điệu, hẳn cô gái này không ưa gì Liam. Nếu thế, mình có thể trả đũa hắn được rồi.)

“Không cần phải sợ. Ta chỉ muốn nghe thêm về Liam thôi. Thành thật mà nói, tên đó gây cho ta không ít rắc rối.”

Ciel tỏ vẻ nghi ngờ.

“Chẳng phải ngài là sư phụ mà Liam cực kỳ kính trọng à?”

“Vì danh tiếng ấy mà ta phải khổ sở đấy. Nên ta đang muốn trả đũa một chút.”

Ciel vẫn hoài nghi nhưng cô hiểu rằng Yasushi chẳng việc gì phải nói dối cả.

Cô tiết lộ thông tin về Liam với hi vọng rằng sẽ có thêm đồng minh.

“—Hắn không phải lãnh chúa anh minh như mọi người tưởng. Liam là ác nhân và sẵn sàng tăng thuế vì bản thân thích thế. Khi tôi nói rằng người dân sẽ khổ sở thì hắn chỉ cười rằng vì họ xứng đáng bị thế!”

“Ho-hohou~”

(Khoan đã. Nghĩa là trả thù Liam không phải ý hay à? Có vẻ mình nên cẩn thận với hành động của bản thân.)

Yasushi không phải loại người sẽ từ bỏ việc trả thù.

Ciel tiết lộ sự thật.

“Ai cũng bị hắn lừa dối, kể cả hôn thê, Rosetta-sama nữa. Tiểu thư là một người tốt nhưng lại bị Liam dụ dỗ. Và dù có hôn thê rồi nhưng Liam cứ từ chối kết hôn và đánh trống lảng.”

Chính thức kết hôn sau khi kết thúc khoá đào tạo quý tộc— vốn dĩ lịch trình là thế nhưng Liam đã liên tục trì hoãn còn Rosetta lại sẵn sàng nghe theo.

Trong mắt Ciel, Rosetta là một con người đáng khâm phục.

“Tôi sẽ không tha thứ cho Liam! Cả Nii-sama và bố tôi đều bị hắn yểm bùa—”

Yasushi cảm thấy máu mình sôi sục từ biểu cảm phẫn uất của Ciel, và quyết định tiến hành trả thù.

“Được rồi. Vậy để ta giúp cô một tay.”

Nụ cười nở trên môi Ciel khi cô bỗng vừa có được đồng minh vô cùng mạnh mẽ.

“T-thật sao?”

Yasushi đặt tay lên vai Ciel.

“Cứ để đó cho ta.”

***

Với Ciel theo sau, Yasushi bước vào phòng khách, nơi mà Liam, Marie, Rosetta và các nữ hiệp sĩ của cô đang có mặt.

Các hiệp sĩ phóng sát khí về phía Yasushi vì đã tiến vào mà không có sự cho phép.

Sống lưng ông lạnh toát nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

“Nếu còn muốn sống thì đừng có mạo phạm Sư phụ ta.”

“X-xin lỗi ạ.”

Dàn hiệp sĩ dập tắt sát khí trước mệnh lệnh của Liam, và vội cúi đầu khi nhận ra đó là Yasushi.

Rosetta nâng váy rồi nhún gối chào.

“Tên tôi là Rosetta. Tôi đã nghe rất nhiều về vị Sư phụ đáng kính từ hôn phu của mình.”

Rosetta không gọi Liam là Darling như mọi khi vì muốn thể hiện sự tôn trọng với Yasushi.

Còn đối phương lại thầm đánh giá cô.

(Tóc vàng xoắn nhẫn à. Không phải gu mình.)

Gu của ông là các cô gái tri thức với mái tóc đen, nên dù Rosetta có xinh đẹp thì cũng không lọt vào mắt xanh của ông.

Liam phiền não lên tiếng.

“Sư phụ, người cần gì sao? Người cứ gọi con tới nếu có chuyện gấp.”

Lời Liam nói như thể cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây.

Dù Yasushi là một tên lừa đảo nhưng lại cực kỳ giỏi trong việc nhận ra điểm yếu của đối phương.

(Trúng mánh rồi. Hắn cảm thấy không thoải mái khi ở cùng hôn thê!)

Ciel kể rằng Liam đã đính hôn với Rosetta chỉ vì muốn tước hiệu Công tước nên ông không nghĩ giữa hai người có chút tình yêu nào.

Ông càng tin chắc rằng Liam đang cố tránh né việc kết hôn.

Hai mắt Ciel sáng lên trước vẻ bất an của Liam.

Liam bất ngờ khi thấy Ciel đứng phía sau Yasushi và liền tỏ ra dè chừng.

“Tại sao sư phụ lại đi cùng Ciel?”

Cậu nghi ngờ nhìn hai người.

Yasushi biết đây chính là cơ hội để trả thù.

“Liam-dono, tôi nghe hết mọi chuyện rồi! Ngài đã có hôn thê nhưng lại không chịu chính thức kết hôn sao!?”

“Cái gì!?”

Không chỉ mỗi Liam.

Tất cả mọi người đều bất ngờ khi Yasushi nói thẳng ra như vậy.

Nếu là ai đó khác thì Marie đã ngay lập tức giết họ rồi, bằng chứng là ánh mắt khó xử của cô khi quan sát tình hình.

Cô bước tới để ngăn ông lại.

“Yasushi-dono, đó là chủ đề rất nhạy cảm đối với gia tộc Banfield. Bởi ngài không hẳn là người ngoài nên xin hãy cố tránh nhắc tới nó ạ.”

Mọi người cũng làm vẻ mặt như muốn nói ‘Đừng nhắc tới nó!’

Nói gì thì, quyền lực đều nằm hết trong tay Liam.

Chính vì thế, cậu có thể ra lệnh sao tuỳ thích và không ai có thể can ngăn khi cậu liên tục tránh né việc kết hôn.

Cậu sẽ ngay lập tức đánh bài chuồn mỗi lần Amagi hoặc Brian nhắc tới chủ đề ấy.

Nếu là ai khác, cậu sẽ thẳng mặt bơ luôn.

Thế nhưng, Yasushi đã đạp vào bãi mìn ấy.

Mắt Liam liếc quanh phòng còn Rosetta thì tỏ ra khó xử.

Dường như Liam đang không biết trả lời sao trước câu hỏi từ vị Sư phụ đáng kính.

(Chính là nó!)

Từ phản ứng của cậu, Yasushi tin chắc Liam sẽ không nổi giận với ông vì chủ đề này.

Vì thế, ông quyết định lợi dụng cơ hội để trả thù, mặc kệ rủi ro khiến cả gia tộc Banfield chao đảo.

“Liam-dono, tránh né hôn thê không phải là hành động của một vị lãnh chúa đáng kính. Tôi biết ngài đã hoàn thành khoá đào tạo quý tộc, vậy tại sao lại chần chừ?”

Yasushi nói nghe có vẻ hợp lý nhưng lại giấu một ẩn ý bên trong.

(Đời ta như xuống lỗ kể từ khi kết hôn. Nên là ngươi đừng hòng tận hưởng sự tự do và kết hôn đi! Mà khoan đã! Nếu hắn lập gia đình và có con, nghĩa là sẽ có ít thời gian dính tới mình hơn còn gì? Vậy là ta vừa có thể trả thù mà còn được lợi nữa— một mũi tên trúng hai đích!”

Yasushi quay người lại và giơ ngón cái với Ciel.

Thấy vậy, ai cũng nhận ra Ciel đã mách lẻo cho Yasushi và khiến ông ra tay.

Ngoài Rosetta ra, Liam và phần còn lại đều hướng ánh mắt hình viên đạn vào Ciel.

Ciel lắc đầu đáp lại.

Không! Ý tôi không phải thế!

Tuy nhiên, Yasushi lại hiểu sai lời nhắn ấy.

Rốt cuộc, họ chỉ là hai người lạ chứ chẳng thể thần giao cách cảm như một cặp vợ chồng được.

(Vẫn chưa đủ ư!? Mình phải mạnh tay hơn nhỉ? Tốt thôi!)

Yasushi nhìn thẳng vào Liam để bắt người kia phải chú ý, rồi chặn sạch mọi đường thoát.

“Liam-dono!”

“V-vâng!”

“Là người kế thừa Nhất Trảm, ngài không được lấp lửng! Hãy mau trở về lãnh địa và tổ chức lễ cưới đi! Tôi cảm thấy thổ thẹn với tư cách là sư phụ!”

“K-không, chuyện đó—”

“Không nhưng nhị gì cả! Hứa với tôi rằng ngài sẽ quay lại lãnh địa và kết hôn ngay!”

Liam đầu hàng trước áp lực từ Yasushi và cúi đầu.

“C-con hiểu rồi.”

“Liam-sama!?”

Marie không khỏi bất ngờ, nhưng cô là một nhân tài dù có tính cách vặn vẹo nên đã ghi âm lại cuộc trò chuyện vừa rồi như một sự đảm bảo.

Ngay sau đó, Marie tiến lại chỗ Rosetta, “Tiểu thư, chúng ta phải mau trở về hành tinh chính và chuẩn bị cho buổi lễ!”

“Eh, eh. Ehhh?”

Rosetta cũng bối rối không kém khi chẳng thể bắt kịp tình hình.

Yasushi lại quay sang Ciel, người đang điên cuồng lắc đầu.

(Vẫn chưa đủ? Nghĩa là ta có thể mạnh tay hơn—đúng không?!)

Yasushi đi tới kết luận.

(Mình sẽ làm khó dễ Liam thêm nữa!)

Và ông bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Tưởng ngài yasu(o)shi trả thù như nào, hoá ra mem động 🐧
Xem thêm
Sư phụ đỉnh quá :))
thx trans
Xem thêm
Cún con gánh tất
Xem thêm
Và đây là đấng yasu(o)shi chỉ với 4 chiêu và 1 đánh thường đã làm một con quái vật phải đi cưới vợ 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
pha chém gió ao nhây một mình cân cả trận đấu giữa lòng team địch quá đẳng cấp của yasu(o)shi
Xem thêm
Chuyến này lành ít dữ nhiều với ciel rồi :)))
Xem thêm
Ngài quá đỉnh chỉ với vài 3 câu , bái phục :))))
Xem thêm
ngài đã chém gió thì đối phương chỉ còn biết trăn trối
Xem thêm
Việc khiến Brian với Amagi bó tay bất lực suốt thời gian qua thì ngài lại nhanh gọn dập phát dính luôn. Tại hạ bội phục :))
Xem thêm
Thế ông đã nghĩ đến trường học nó có con rồi ném con cho ông dạy chưa hả Kiếm thần
Xem thêm
thank trans
Xem thêm