Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 [Đã hoàn thành]

Chương 10: Quân đội của Liam

35 Bình luận - Độ dài: 3,505 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==========================

Những ngày tháng bổ nhiệm rèn luyện vẫn tiếp tục.

Tôi để cho A.I lo hầu hết công việc rồi kiểm tra lại một lần nữa trước buổi trưa.

Sau bữa trưa thì có một khoảng thời gian ngắn để thư giãn.

Tới buổi chiều, tôi hoàn thành phần công việc còn lại và chuẩn bị rời đi để có thể tận hưởng nốt thời gian trong ngày.

Nếu có binh lính đến than phiền, tôi sẽ lại sử dụng địa vị của mình làm khiên chắn, và gửi đút lót– tùy theo từng loại chỉ huy của chúng để có được kết quả mà tôi muốn.

Tia đã nói rằng, “Nếu gửi một lượng lớn hàng tiếp tế cho tiền tuyến, mọi người chắc chắn sẽ thấy được sự vĩ đại của Chúa tể Liam.”

Quả là tuyệt vời khi biết rằng tôi có thể dễ dàng mua được sự quý trọng bằng tiền thuế của chính người dân,

Mà tôi không nghĩ sẽ ổn nếu chỉ dựa vào mỗi khoản tiền đó nên cũng đã trích một phần từ tài khoản cá nhân.

Đưa những ưu ái cho những chỉ huy hạm đội chính quy chắc chắn sẽ mang lại lợi ích vào ngày nào đó.

Nếu có lúc mà tôi muốn phạm tội thì Đế Quốc sẽ tha bổng cho tôi, thế thì sao không bắt đầu luôn từ lúc còn đang rèn luyện nhỉ?

Dù sao thì, đó là cách tôi ung dung tận hưởng thời gian của mình.

Bỗng nhiên, tôi được Kurt mời đi ăn trưa.

Cậu ấy hiện đang rèn luyện như một công chức sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng có vẻ cậu đang có một khoảng thời gian khó khăn.

Khác với tôi, Kurt là một người nghiêm túc nên không có mấy ngày rảnh rỗi để có thể gặp như thế này.

Và điều cậu ấy đang nói với tôi là–

“Sĩ quan phụ tá của ta?”

Đã một thời gian rồi chúng tôi mới gặp nhau nhưng Kurt trong bộ vét kia dường như đã lớn hơn một chút.

Nếu chỉ nhìn qua, cậu ta sẽ giống như một chàng trai đẹp mã bình thường– nhưng vẻ ngoài đứng đắn ấy thực chất lại là một kẻ phản diện nghiêm chỉnh.

“Phải, nó đang là chủ đề nóng kể cả ở chỗ tớ. Có rất nhiều binh sĩ nổi tiếng muốn trở thành phụ tá cho cậu đấy, Liam. Bởi số lượng quá lớn khiến cả quân đội cũng gặp rắc rối để quyết định xem sẽ chọn ai.”

Vị trí sĩ quan phụ tá cho Công tước tương lai đang được tranh giành rất gay gắt.

“Ai cũng được miễn đó là một mỹ nhân.”

Nghe vậy, Kurt bật cười.

“Ra vậy, cậu vẫn như mọi khi nhỉ.”

Xiên vào miếng thịt nướng, Wallace nhìn chằm chằm về hướng Kurt.

“Bỏ Liam qua một bên. Với tư cách người thừa kế gia tộc Nam tước, cậu cũng rất nổi tiếng với con gái mà. Có vẻ có không ít người muốn làm thư ký hoặc hầu cận của cậu đấy.”

Giờ thì cậu ta nghe điều đó ở đâu thế? Wallace có vẻ biết rõ hoàn cảnh của Kurt.

“Là vậy sao?”

Nghe thế, Kurt tỏ ra xấu hổ.

“Chà, dù nói là nhiều nhưng không phải mỗi tớ là bị nhắm tới. Một bộ phận không nhỏ muốn gia tăng địa vị của mình thông qua vị trí thư ký hoặc hầu cận của người kế vị gia tộc.”

Wallace ghen tị.

“Rất nhiều trường hợp thư ký cho sĩ quan hoặc viên chức chính phủ được tuyển dụng sau khi họ được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn ban đầu. Nếu ai có thể đến ứng tuyển thì hầu hết đều sẽ làm.”

Song, lại không có mấy ai hứng thú làm việc cho hoàng tử.

Việc có thể bị kéo vào trận chiến nội bộ hoàng gia là không thể xem nhẹ, bởi lúc nào họ cũng sẽ trong tình cảnh bấp bênh.

“Phụ tá huh– ta mong sẽ có được một tuyệt sắc giai nhân.”

Wallace cười phá lên.

“Đừng lo, vẻ ngoài cũng là một trong những yêu cầu cho vị trí phụ tá mà. Có tin đồn bảo rằng yếu tố đó sẽ được ưu ái hơn, tôi tự hỏi ai sẽ được chọn cho cậu đây, Liam?”

Cuối cùng thì tôi mới là người quyết định từ trong danh sách ứng cử viên. Còn trước đó, cái danh sách đó sẽ được chắt lọc vô cùng gắt gao.

Tôi nghe rằng họ còn làm rất nhiều thứ khác như kiểm tra thân phận, đời tư,... vân vân.

Vậy sẽ còn lại ai đây?

***

Những nữ sĩ quan xinh đẹp đang xếp thành hàng trong một căn phòng lớn.

Tại nơi mà vô số mỹ nhân trong bộ quân phục được tập hợp, Tia, người được thăng chức vì thành tích tái tổ chức các đội tuần tra thành quân đội chính quy, đang bước đi giữa hàng ngũ.

Quân hàm được đính trên vai áo cô là đại tá.

Tuy đó là sự nhảy vọt bất thường nhưng cũng cho thấy quân đội đánh giá cô cao đến thế nào.

“Các quý cô, Chúa tể Liam cuối cùng cũng đã chính thức được bổ nhiệm vào quân đội.”

Kỹ năng tổ chức một hạm đội lớn rất có giá trị trong quân đội. Nhưng, dù có rất nhiều yêu cầu mời về làm việc chính thức nhưng đều bị cô từ chối.

Bên cạnh đó, tất cả nữ sĩ quan tại đây đều đến từ lãnh địa gia tộc Banfiled.

“Mọi người đều là tinh anh đến từ lãnh địa của Chúa tể Liam. Một trong số ở đây chắn hẳn sẽ được chọn làm phụ tá cho ngài ấy– không, nên nói là phải được chọn.”

Có rất nhiều người muốn gia tăng danh tiếng bằng việc trở thành phụ tá cho Liam.

Tuy nhiên, Tia không bao giờ tin tưởng người ngoài.

Lý do là bởi nếu cậu lỡ thích người đó, Liam sẽ mang họ về lãnh địa sau khi rời khỏi quân đội.

Dù đúng là việc này sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ giữa quân đội với Liam, nhưng sẽ rất rắc rối nếu người kia đặt lợi ích của quân đội lên trên Liam.

Cũng có khả năng cậu sẽ động tay tới phụ tá. Và để đề phòng trường hợp trên thì tốt nhất người đó nên đến từ lãnh địa Banfield.

“Tất cả là vì lợi ích của Chúa tể Liam. Hãy dâng hiến cơ thể lẫn linh hồn cho người!”

“Rõ!”

Khi thấy tất cả đồng thanh trả lời, Tia cảm thấy rất hài lòng.

(Tất cả bọn họ đều có vẻ ngoài và khả năng để làm phụ tá cho người– không một ai phù hợp hơn thế cả. Chúa tể Liam nhất định sẽ hài lòng.)

***

Trong khi đó–

Những quân chức cấp cao trong quân đội đang ôm đầu.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?!”

“…việc cần thiết là liên kết với Bá tước– à không, Công tước tương lai.”

“Nhưng chúng ta có bất kỳ ai phù hợp để làm người trung gian không?”

Sau khi những thành tích tuyệt vời bên ban hậu cần, Liam đã chuẩn bị một hạm đội chính quy bao gồm những mẫu Kỵ sĩ cơ giới và tàu chiến tối tân nhất cho mình.

Không chỉ giải quyết một trong những vấn đề đau đầu nhất của quân đội, cậu còn là quý tộc nắm giữ nguồn nguyên liệu quý dồi dào.

Quân đội đương nhiên muốn liên kết với một người như vậy.

Tuy nhiên, Tia hoàn toàn không cho thấy hứng thú làm việc lâu dài trong quân đội nên họ không còn cách nào.

Cách duy nhất còn khả dụng là sĩ quan phụ tá của Liam, nhưng phần lớn ứng cử viên đều đến từ chính lãnh địa Banfield.

Một trong số sĩ quan ngẩng đầu lên.

“…thật ra tôi biết một người rất tài năng.”

“Vẻ ngoài của cô ấy ra sao?”

“Không có vấn đề, chưa kể cô ta còn quen biết Bá tước.”

“Chính xác đó là ai?”

Dữ liệu của người đang được nói tới hiện lên.

“Thiếu tá Eulisia. Cô ấy vốn đến từ một nhà máy vũ khí nhưng sau khi tái huấn luyên, đã được chuyển vào lực lượng đặc biệt. Cô cũng đã trải qua khóa đào tạo gián điệp.”

Eulisia tài năng trong nhiều mặt và có bề dày thành tích.

Tuy cô là nhân sự mà quân đội phải miễn cưỡng cử đi, nhưng tài năng và sắc đẹp sẽ có tỷ lệ thu hút Liam cao hơn.

“Còn về phía thiếu tá thì sao? Người có hoàn cảnh tương tự thường sẽ đem lại rắc rối. Cô ta có đồng ý việc bổ nhiệm không?”

Liệu cô có chấp thuận khả năng sẽ phải trở thành tình nhân hay vợ của quý tộc? Đó chính là vấn đề.

Cũng có những người đồng ý nhưng cũng sẽ có người không.

“Không thành vấn đề. Cô ấy dường như đã có sẵn mong muốn đó khi được tôi nhắc tới.”

“Mà với thành tích ấn tượng như vậy, tôi muốn giữ cô ấy lại làm cấp dưới của chúng ta hơn.”

Eulisia được đánh giá rất cao.

“Nếu đó không phải là thiếu tá thì tốt hơn là bỏ cuộc. Gửi dữ liệu của cô ấy cho ngài Bá tước ngay.”

–sức mạnh từ Người hướng dẫn đã hoạt động và khiến Eulisia thành một trong số các ứng cử viên.

***

Tôi hiện đang nhìn đống dữ liệu đi kèm hình ảnh trong giờ làm việc.

Xung quanh dường như đã chú ý tới những gì tôi đang làm nhưng không ai dám phàn nàn.

Chọn một cái và đọc nội dung, Wallace thốt lên ngạc nhiên.

“Xinh đẹp làm sao! Haa~ có thể để cô em này làm phụ tá cho tôi không?”

Bởi là thành viên hoàng tộc, cậu ta sẽ được thăng lên trung úy sau khi quá trình rèn luyện kết thúc.

Tuy nhiên không hề có chuyện cậu ta được có phụ tá bởi vị thế của cậu ta không cho phép.

“Cậu có cần một khóa tập huấn nữa với hạ sĩ quan không?”

“Haha, đùa hay lắm Liam… đó là đùa thôi, phải không?”

Ném tên này cho hạ sĩ quan huấn luyện cũng là một ý hay đấy.

Mà tôi không quá thích việc dồn mấy cái quân luật vào cậu ta. Dù gì thì việc nhập ngũ cũng chỉ là tạm thời nên không thực sự cần thiết cho lắm.

Trong lúc kiểm tra cẩn thận đống giấy tờ, cậu ta bỗng dừng lại.

“Oh, thành tích của người này tuyệt quá này. Cô ấy còn từng làm việc trong lực lượng đặc biệt nữa.”

“Gì cơ?”

Khi tôi kiểm tra nội dung mà Wallace đang nói tới thì phát hiện ra đó là bức ảnh của Eulisia.

Nhìn vào lịch trình, sau khi rời khỏi nhà máy vũ khí số 03 và tới cơ sở tái rèn luyện, cô đã được bổ nhiệm vào lực lượng đặc biệt.

Tiếp đến, cô học về hoạt động gián điệp và công nghệ thông tin ở cơ sở khác.

Có thể nói Eulisia là một nữ điệp viên.

“Mà sao một người như cô ta lại đi tham gia lực lượng đặc biệt?”

Khi tôi tự hỏi như vậy, Wallace ngẩng đầu lên.

“Cậu biết cô ấy à?”

“Cô ta là một nữ bán hàng cho tôi khi còn làm việc ở Nhà máy vũ khí.”

“Anh bạn số hưởng thật đấy~ Dù không cần làm gì mà mấy cô em xinh đẹp cứ bu quanh lấy.”

Wallace kêu lên đầy ghen tị như vậy khiến tôi thấy vui vẻ.

Rồi tôi quay về đống tài liệu.

–nếu nghiêm chỉnh ngồi xem hết đống này thì chắc tôi chẳng thể kịp về nhà mất.

Hơn nữa, chẳng có người nào đủ làm tôi hứng thú cả.

Haa… tôi nhớ Amagi quá.

Tôi có nên mang cô ấy tới Thủ đô Đế Quốc không nhỉ?

Nhưng hiện tại, tôi đang giao lại công việc ở lãnh địa cho Amagi. Đồng thời lũ Berkley và đám phiền phức khác đang lượn lờ quanh tôi nữa, cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi làm vậy.

…Tôi thực sự mệt mỏi phải đấu đá với chúng lắm rồi.

Ước gì tôi có thể kết thúc tất cả luôn một thể.

“Ta có nên chấp nhận Eulisia luôn không? Đằng nào cũng là quen biết và cô ta có vẻ cũng khá tài năng, đúng chứ?”

“Cứ quyết định vội vàng thế có ổn không đấy?”

“Hah! Ta muốn kiếm bao nhiêu mỹ nhân lúc nào chẳng được! Vậy thì cần gì phải quá khó tính với người sẽ là phụ tá cho ta chứ?”

Bởi vì không quá quan trọng nên tôi quyết định chọn Eulisia.

Tuy cô ta khá là đáng thất vọng nhưng vẫn đủ ổn.

***

Ngay ngày hôm sau khi tôi quyết định vị trí phụ tá, Eulisia đã đến thăm nơi làm việc của tôi.

“Rất vui được gặp lại người, Chúa tể Liam.”

Chào tôi với một nụ cười, cô ta dường như đã có một cơ thể săn chắc hơn trước.

Dù vậy, phần ngực và mông trông vẫn rất cân đối– phong thái của Eulisia cũng đã tốt hơn.

Cứ như thể cô đã luyện tập đặc biệt vào những phần mong muốn, làm các nơi mềm mại lại càng trở nên nổi bật.

Thấy người kia tiến lại gần, tôi dừng đôi tay đang thao tác trên thư mục điện tử.

“…chẳng phải vẫn còn nửa năm nữa cô mới chính thức đến đây hỗ trợ sao?”

“Em đã có được sự cho phép từ cấp trên. Và nghe được rằng khối lượng công việc của ngài tăng lên do sắp phải chuyển đi nên em đến đây để giúp đỡ.”

Cô ta đã trở nên sắc bén hơn nhiều rồi ư?

Cứ như thể đó là một người khác vậy.

***

Hiện đang đứng trước mặt Liam, Eulisia kiềm nén thứ cảm xúc đen tối đang cuộn trào bên trong mình.

(Cuối cùng… ta cũng đã có thể trả thù ngươi, Liam.)

Eulisia tiếp cận cậu chỉ vì muốn báo thù khi bị chà đạp lòng tự trọng.

Ngập trong mong muốn đánh bẫy Liam với mật ngọt, cô đã tự đánh bóng bản thân suốt hàng chục năm.

“Chúa tể Liam, giờ hãy để–”

Cuộc báo thù sẽ đặt bước chân đầu tiên tại đây.

Nhưng bỗng…một người xông vào văn phòng của Liam .

Đó không ai khác ngoài Nias, Kỹ sư trưởng của Nhà máy vũ khí số 07, một nơi tràn đầy rắc rối.

Nếu nhìn lần đầu, cô như là một người phụ nữ tri thức với mái tóc đen và kính mắt. Nhưng thực chất lại có rất nhiều mặt đáng thất vọng.

“Chúa tể Liam~!”

Sau khi thô bạo đâm qua cửa, Nias khóc òa lên.

(N-ngươi?!)

Eulisia cũng là người quen với Nias nhưng cô không hề chào đón chút nào.

Còn Liam thì mang biểu cảm tức giận trên khuôn mặt.

“…lần này lại là chuyện gì?”

(Urgh! Thứ phiền phức, biến đi giùm cái! Cô nên cảm thấy may mắn vì hắn ta quá nhân từ đấy!)

Liam luôn dễ dãi với người quen.

Tuy là một người rất khắc khe nhưng cậu vẫn là một nam quý tộc tốt bụng.

Dù biết như thế, Eulisia vẫn cảm thấy phiền toái khi Nias phá đám kế hoạch của cô.

“Xin hãy lắng nghe đi Chúa tể Liam! Tôi đang thiết kế một nguyên mẫu mới bằng kim loại hiếm mà ngài đã đưa! Nhưng bọn họ cứ xen vào và đến ch–”

“Cô đã nói chuyện này rồi còn gì.”

Mặc dù Nias muốn thử nghiệm nhiều thứ nhưng dường như cấp trên của Nhà nhà vũ khí số 07 đã thống nhất rằng nên tập trung vào các dự án khác.

Hệ quả là– Nias không còn có thể làm những gì cô thèm muốn.

Eulisia cười thầm trong lòng.

(Tốt. Nếu giờ đã làm xong việc thừa thãi rồi thì nhanh cút về nhà đi.)

Cô đang muốn khiến Liam đau khổ sớm nhất có thể và Nias đang là kẻ ngáng đường.

Tuy nhiên–

“–tôi muốn có thêm nguyên liệu hiếm và ngân sách.”

“Huh?!”

Trước yêu cầu xấc xược đó, Eulisia không khỏi kêu lên kinh ngạc.

Nếu muốn phát triển thế hệ tàu chiến tiếp theo, số tiền cần thiết sẽ là vô cùng lớn.

Hơn nữa, họ cũng cần tới một lượng lớn nguyên vật liệu quý.

“Cô đang phát triển một chiến hạm mới?”

“Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị một chiến hạm đặc biệt cho ngài, Chúa tể Liam! Nhưng chi phí phát triển không hề rẻ nên tôi cần thêm sự hỗ trợ!”

Tất nhiên, Liam từ chối việc phải bỏ tiền của vào một thứ thất thường như vậy. Ngay sau đó, Nias liền đổ sụp xuống sàn khóc lóc khiến phần váy của cô bị vén cao lên. Dường như đó không phải là cố ý.

Và bên dưới đó không phải đồ lót mà là một chiếc quần soóc đa dụng.

Song, mắt Liam lại mở lớn trước cảnh tượng đó.

(K-không ổn rồi!)

Với việc lúc nào cũng nghĩ về Liam, Eulisia cũng luôn cố tìm hiểu gu của cậu. Và cô biết cậu thích loại đồ lót thể thao hơn là loại lòe loẹt.

Nhận ra ánh mắt của Liam, Nias vội vàng kéo váy xuống như cũ và bắt đầu xấu hổ thanh minh.

“X-xin đừng hiểu lầm. Bởi vì dạo gần đây tôi đang quá bận rộn nên mới phải mặc nó. Chứ thông thường tôi luôn mặt đồ lót tốt hơn thế này nhiều!”

Dù nghĩ rằng đó là một lời nói dối trắng trợn, Eulisia vẫn không bỏ qua sự thích thú của Liam.

“L-là vậy sao? Phải, ta hiểu rồi. Chúng ta đang nói tới chi phí đúng không? Ta sẽ chuẩn bị cho cô bằng tiền túi của mình.”

Eulisia ôm mặt bằng cả hai tay.

(Ngu xuẩn! Sao lúc nào ngươi cũng dễ dãi thế cơ chứ?!)

Chớp lấy thời cơ, Nias liền bắt đầu được voi đòi tiên.

“Xin hãy cho tôi cả nguyên liệu nữa! Với cả, tôi mong ngài sẽ mua một vài chiến hạm. Chẳng phải người thật xấu tính khi đã chuẩn bị cả một hạm đội mà không lấy một chiếc nào từ chúng tôi sao? Quả thực tồi tệ khi lại lén mua hàng từ Nhà máy số 03 và 06 trong khi bỏ mặc chúng tôi đấy.”

“Oh, ra là thế. Ta không biết bởi đã giao việc chuẩn bị cho Tia.”

Liam dường như không hứng thú với mấy chi tiết đó. Nhưng với một cựu nhân viên thuộc Nhà máy số 03, Eulisia cũng nghe tin đồn về việc phát triển và nghiên cứu.

(…phát triển thế hệ tàu tiếp theo. Có tin đồn rằng Nhà máy số 09 cũng đang có tiến triển.)

Nhà máy vũ khí nào cũng đang vội vã chuẩn bị những hạm đội mới.

Trong đó thì chỉ có số 07 là bị Tia hoàn toàn ngó lơ.

“…là bởi mấy người hoàn toàn bỏ mặc tính thẩm mỹ trong quá trình phát triển đấy.”

Nias tháo kính ra và lau đi nước mắt.

“Chúng tôi đã cố hết sức rồi! Nhưng rồi cô gái đó vẫn từ chối mà nói rằng ‘Chúng không phù hợp cho Chúa tể Liam.’. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tới 800 tàu vì việc đó đấy! Nếu ngài không mua chúng thì coi như cả lũ sẽ tiêu đời!”

Eulisia thầm nghĩ.

(Bọn đó vẫn chỉ tập trung vào hiệu năng và phát triển công nghệ như mọi khi. Ngay từ đầu, lỗi là do chúng khi đã sản xuất 800 chiếc mà chẳng có đơn đặt hàng rõ ràng nào.)

Đến cả Liam cũng phải bất ngờ– nhưng rồi cậu dường như nhận ra điều gì đó.

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ mua hết 800 tàu đó của cô.”

“Thật ư?!”

Trước biểu cảm vui sướng của Nias, Liam bổ sung thêm một điều kiện.

“Ta sẽ đặt thêm hàng từ cô. Những nhà máy khác có vẻ đang bận rộn trong khi các người vẫn còn rảnh rỗi. Thêm nữa– cô còn bất kỳ tàu hay vũ khí nào sắp bị vứt bỏ không? Chuyển hết chỗ đó đến cho ta.”

Eulisia thực sự chẳng hiểu nổi Liam đang nghĩ gì nữa.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Mua rác về xong dùng hộp giả kim biến thành kim loại hiếm r bán, stonks
Xem thêm
nhà máy số 7 xịn nhất r
Xem thêm
Có cái hộp bí ẩn và cái công cụ chế tạo tiên dược kia rác cũng biến thành vàng mà lo cái gì🐻
Xem thêm
mua về biến thành kim loại hiếm bán ra. Lời lời,
Xem thêm
:))))) Nn thanks
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm