Lần cuối
Số từ
63.224
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
133.177
Tên khác:
Dàn Hòa Ca Chân Vịt

Tóm tắt

Tại một Quốc Đảo Viễn Đông mang tên Hinoo, có một cô gái vừa tròn 18 tuổi: Đệ Nhất Công Chúa Izaya.

Đồng thời cô cũng là thuyền trưởng của tàu khu trục phóng lôi [Ibuki]. Nguyện hi sinh mạng sống vì Izaya, tất cả thành viên của thủy thủ đoàn trên tàu đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô!

Ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta- Kuroto bước chân lên con tàu Ibuki với tư cách là cấp dưới của Izaya. Vốn dĩ Kuroto là con trai trưởng của dòng họ Kuronomiya, một phân gia của Hoàng Tộc Đế Quốc Hinoo và còn là bạn thuở nhỏ của Izaya. Thế nhưng, do đã từng gây nên một sự cố tệ hại với Đệ Nhất Công Chúa trong quá khứ, cả gia tộc bị buộc phải li khai khỏi Hoàng Tộc, sau đó vượt biên sang phía phe đối địch- Hợp Chủng Quốc Gamelia. Tại sao lúc này Kuroto lại xuất hiện ở đây!?

Không hề vòng vo, Kuroto nói thẳng [Tôi trở về là để bảo vệ Hinoo khỏi lũ quái vật Gamelia]. Sử dụng tiền tài và vũ lực hòng biến Hinoo làm thuộc địa, cuộc chiến nảy lửa giữa hai phe Hinoo và Gamelia bắt đầu. Cưỡi trên con tàu [Ibuki], Kuroto và Izaya đã sát cánh bên nhau, thách thức phi đội không quân mạnh nhất thế giới của Cường Quốc Gamelia.

Giai thoại đầy tính sử thi và hào hùng nhất xoay quanh nhân vật Kuroto, một cậu bé có thừa tự tin, trí khôn và sự kiêu ngạo, nhưng cũng không kém phần ngây ngô, ngốc nghếch. 

 

Xem thêm
Chú thích thêm

- Cùng tác giả với tác phẩm [The Princess And The Pilot].

- Tác phẩm đạt hạng 9 trong sự kiện Konorano 2021.

- Một tác phẩm đúng với cái tên của nó- một Bản Hòa Ca.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Tập 02
  3. 03.Tập 03
Tập 01
Tập 02
Tập 03
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (525)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

337 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương kế dài gần bằng bốn chương trước cộng lại, không vội được.
Xem thêm
hồi sinh sau 1 năm , 1 tim
Xem thêm
Trans dùng nguồn nào để dịch mấy thuật ngữ quân sự vậy cho em xin với ạ, thanks trans :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chủ yếu là đọc hiểu Hán Tự, sau đó tìm thuật ngữ thích hợp để thay thế, đa phần dựa trên kiến thức có sẵn. Có một vài thuật ngữ được tác giả sáng tạo dựa trên những thuật ngữ quân sự đã có sẵn trong thực tế, nhưng do đây là một tác phẩm fantasy nên tôi cũng có dùng những thuật ngữ tự tạo để diễn đạt. Còn lại thì mình tìm theo nhiều nguồn trên mạng hoặc đi hỏi người quen. Nguồn thì có rất nhiều nên cũng không biết phải kể từ đâu, chẳng hạn như chữ Giáp Xoa thì tôi tìm thấy ở trang này. https://eow.alc.co.jp/search?q=%E5%A4%BE%E5%8F%89
Xem thêm
Loy
TRANS
Đào
Xem thêm
😭😭😭
Xem thêm
Chờ mỏi quá sếp ơiv
Xem thêm
Ngài ơi ....
Xem thêm
ngài ơi.......
Xem thêm
Trans ơi em xin anh...
Xem thêm
Anh ơi hơn nửa năm rồi :,( có gì đăng minh hoạ tập 4,5 cho chúng em copium với 🗿
Xem thêm
Lâu vải
Xem thêm