Higeki no Genkyou tonaru...
Tenichi Suzunosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Xác nhận

5 Bình luận - Độ dài: 3,326 từ - Cập nhật:

Keng! Keng

Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau vang lên chát chúa. Nhưng cũng lúc ấy, một giọng nói tựa thiên thần cất lên:

“Xin hãy đợi một chút, chị Pride. Chị không cần phải đi theo em đâu”,

Đây là Đệ nhất hoàng tử Vương quốc, Stayle – 10 tuổi.

“Chị cả, đừng vội vàng như thế chứ”, Đệ nhị công chúa Tiara Royale Ivy nói với theo.

“Đừng lo Stayle, Tiara. Có các gia sư quanh đây mà”. Pride Royale Ivy  11 tuổi đáp lại.

-----

Trong nháy mắt, ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi lấy lại ký ức kiếp trước và tôi vẫn còn 7 năm nữa để sống. Nhưng ba năm qua thật yên bình, Stayle không trải qua những việc khủng khiếp như trong game và Tiara cũng không bị giam cầm trong tháp.

Một trong những điều khác với  game là tôi đã gặp mẹ nhiều hơn trước. Tiara cũng không thật sự rời xa tôi trong suốt ba năm qua. Kể từ khi được công nhận là Nữ hoàng kế vị, có rất nhiều điều mà tôi cần phải học và lĩnh hội. Nhưng không giống như trong trò chơi, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ thành công trở thành Nữ hoàng  gì hết.

Cả Cha và Mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh. Và tôi vẫn còn thiếu sót trong nhiều lĩnh vực, vì thế nên không có lý do nào để vội vàng cả. Thay vào đó sẽ tốt hơn nếu như tôi không đăng quang ngôi vị chính thức. Và bởi thế nên tôi cũng không cần phải lo lắng về việc “Ngày Phán xét” sẽ diễn ra trong tương lai, tôi còn mong điều này được trì hoãn càng lâu càng tốt cơ.

Gần đây, tôi đã đọc xong gần hết sách về lịch sử Vương quốc. Tôi đọc sách về luật, các quy định và quy tắc trong lúc rảnh rỗi. Tìm hiểu về phong tục và luật pháp Vương quốc thật sự rất thú vị , vì nó tương ứng với những kiến thức mà tôi đã được học trước đó. Vì vậy, tôi đã giảng lại cho Stayle và Tiara theo cách hiểu của mình. Thật sự thì tôi rất vui khi nghĩ rằng việc này có thể giúp ích cho hai em ấy và khi làm như thế thì tôi cũng hạnh phúc hơn.

Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy một bộ luật đã được ban hành cách đây nhiều năm. Theo lịch sử Hoàng gia thì các thành viên hoàng tộc và các anh, chị em nuôi của họ được phép kết hôn với nhau.

Việc anh chị em nuôi kết hôn với nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Khi tôi tình cờ nói điều đó với Stayle, em ấy đã phản ứng bằng cách hét lên: “Ơơ…….ơ???”

Mặc dù tôi  biết Stayle và Tiara sẽ kết hôn trong kiếp trước nhưng có vẻ như điều này cũng thu hút sự chú ý của Tiara, khi em ấy lắng nghe nó. Em đột nhiên xen vào rồi hỏi: “Thế có nghĩa là em và anh, hoặc chị và anh có thể kết hôn với nhau sao?!”

Trước khi tôi kịp trả lời bất kỳ điều gì thì Stayle ngồi thụp xuống và một tiếng uỵch lớn vang lên do đầu em ấy va vào bàn. Đó là một sự cố đáng chú ý. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như gấc của của Stayle, tôi không thể không tự hỏi rằng liệu có phải Stayle đã rơi vào lưới tình với Tiara sớm hơn trong game hay không.

Khi suy nghĩ về điều này, tôi không khỏi cảm thấy “ngày phán xét” của mình sẽ diễn ra nhanh hơn tôi mong đợi. Thậm chí ngay lúc này thì tôi cũng không thể hiểu  rõ  tình trạng bản thân sẽ như thế nào nữa…

Vậy nên đó là lý dó tại sao tôi quyết định làm việc này ngay bây giờ…

Lúc này, tôi và Stayle không đọc sách như mọi khi vì cả hai đang trong buổi  đầu tiên học kiếm thuật.

“Sao sáng nay chị đã nói như thế nhưng mà lại tham gia lớp học kiếm thuật với em vậy?”, Stayle kêu lên, có vẻ hơi khó chịu với tôi.

Đệ nhất Hoàng tử, người vừa tròn 10 tuổi, bắt đầu nghiêm túc học võ thuật và kiếm thuật.  Nhưng ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất của em ấy vẫn là nhưng kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành cố vấn tương lai của tôi. Vì thế nên, Stayle sẽ chỉ được học cơ bản. Hôm nay là buổi học đầu tiên của em.

Và tình cảnh của tôi cũng y như vậy.

Gia sư của tôi nói rằng, là Nữ hoàng tương lai, tôi không cần thiết phải học kiếm hay võ thuật gì cả, nhưng tôi đã được Cha cho phép miễn là tôi đi cùng với Stayle.  Không chỉ riêng hôm nay mà đến tận khi “bad end” xảy ra, Stale vẫn luôn là nhân vật chính.

Tiara ngồi trên một chiếc ghế cách tôi và Stayle vài mét rồi quan sát cả hai bọn tôi.

Nói thật lòng thì với tư cách là Nữ hoàng tương lai, tôi cũng phải đồng ý rằng người kế vị không cần thiết phải học kiếm thuật và võ thuật. Chỉ là tôi có một cảm giác kỳ lạ khi nghĩ một vài năm nữa thôi mọi thứ tôi biết có thể sẽ khác với trong game.

Stayle đã học xong nhưng bài cơ bản từ thầy dạy kiếm thuật của mình và được  phép nghỉ giải lao. Vị giáo viên này nói chỉ có thể dạy tôi trong lúc này.

Trong khi những nội dung người này dạy Stayle vẫn còn mới nguyên trong đầu tôi thì tôi đã nhanh chóng tấn công anh ta. Mặc dù là người hướng dẫn nhưng anh ta cũng người chịu trách nhiệm đào tạo kiếm thuật cho Hoàng gia. Vậy nên chả có gì ngạc nhiên khi kỹ thuật của anh ta không phải chỉ để bày cho có. 

Tôi bước một bước rồi bước thứ hai gần hơn rồi đến bước thứ ba thì tôi đã tránh được đòn tấn công của anh ta. Và cứ như thế tôi xoay người né tránh. Đôi khi nếu cần tôi vung kiếm để đỡ đòn tấn công sắp tới. Dù đôi lúc bị chệch hướng nhưng khoảng cách giữa bọn tôi dần bị thu hẹp lại.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là có thể tới vùng ngực của đối thủ. Ngay lúc này, khi đã đủ khoảng cách, tôi bất ngờ giậm vững chân rổi nhảy vụt lên lướt qua phía sau để tấn công anh chàng.  Anh ta vội quay lại để tránh lưỡi kiếm của tôi, nhưng ngay lập tức tôi lại nhận ra sơ hở rồi xông đến chĩa kiếm vào họng anh ta chỉ bằng một chiêu.(*)[note52319]

… Tôi biết ngay!

Người hướng dẫn nhìn tôi đầy kinh ngạc, còn Stayle thì ôm đầu trong khi Tiara há hốc miệng rồi hét lên phấn khích.

…”Nó” lại xảy ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cầm kiếm. Các kỹ thuật tấn công và né tránh là những thứ mà gia sư vừa dạy cho Stayle, và tôi đã học được chỉ bằng cách quan sát! Chưa dừng lại ở đó, cơ thể tôi còn di chuyển linh hoạt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hơn nữa tôi lại còn có thể tấn công anh ta bằng những kỹ năng kiếm thuật mà tôi chưa được học.

Việc này giống hệt như ở lớp võ thuật vậy. Tôi chỉ quan sát rồi lắng nghe, và trong giờ nghỉ của Stayle, tôi cũng có màn chiến đấu tương tự với giáo viên võ thuật.

Tôi tránh những cú đánh của anh ta, tránh tất cả những nắm đấm sắp giáng xuống đầu mình rồi nhảy lên tránh những đòn quét tới. Cuối cùng thì, tôi nắm lấy tay anh ta rồi vặn nó ra sau lưng, ngăn chặn khả năng hành động của một người  đàn ông trưởng thành.

Lúc ấy, Stayle như chết lặng, còn Tiara thì đứng im há hốc miệng.

Năng lực mạnh như hack game của trùm cuối thật đáng sợ.

Ngay lúc này, nó đã chứng minh một điều rằng ký ức kiếp trước của tôi không phải do tôi tự tưởng tượng ra mà là hoàn toàn có thật.

Pride không chỉ là một phản diện thông thường của game mà cô ta còn là boss cuối của thế giới này. Hơn nữa, cô ta bị mọi người khinh ghét và không có ai là đồng minh. Tùy thuộc vào route bạn chọn, nhân vật cản đường bạn trước khi đối diện với cô ta chính là “các mục tiêu chinh phục”. Vì vậy nếu nhân vật chính biến các “mục tiêu chinh phục” thành đồng minh của mình thì họ sẽ là người phải chiến đấu với cô ta.

Stayle cũng là một trong số đó.

Stayle bị ràng buộc bởi “hợp đồng nô lệ” và buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Pride trong tất cả các route. Nhưng sau cùng, cậu lại phó mặc mọi thứ cho các “mục tiêu chinh phục” rồi tự kết liễu bản thân, hoặc vì muốn tự do mà cậu cầm kiếm đâm vào bụng mình. Khi cận kề cái chết, Stayle lại nở nụ cười mãn nguyện trước cái chết của mình. Thật đáng thương!

Trong cốt truyện của Stayle, cậu cùng với nhân vật chính Tiara sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại Nữ hoàng Pride.

Ngoài ra, năng lực đặc biệt của Tiara không phải là sức mạnh hủy diệt hay giết chết ai đó mà là năng lực “tiên đoán tương lai”. Vì vậy, dù có chọn route nào đi chăng nữa thì Pride vẫn sẽ cản đường nhân vật chính với tư cách là trùm cuối phản diện.

Tuy nhiên cô ta không giống bất kỳ một boss cuối phản diện nào cả.

Vì cô ả mạnh một cách vô lý.

Lúc thì cô ta đánh với  các “mục tiêu chinh phục” trong một trận đấu kiếm, lúc thì lại đấu với họ trong một cuộc đấu súng tầm xa. Cô ta có thể né tránh tất cả các đòn tấn công một cách hoàn hảo. Và đôi khi trong một trận đấu tay đôi, gần như không thể đánh trúng cô ta. Thực tế thì cũng có lúc Tiara đã lên kế hoạch giúp đỡ cho một cuộc tấn công bất ngờ nhưng lại bị Pride đánh bại trong chính kế hoạch ấy rồi bị bắt làm con tin.

Trong game, Pride nổi tiếng với khả năng “tiên đoán” nhưng không có nghĩa cô ta có thể làm được hết tất cả mọi thứ chỉ bằng năng lực này được. Giả dụ như một võ sĩ quyền anh nói với bạn là 3s nữa anh ta sẽ đấm bạn, thì tôi tự hỏi không biết có ai có thể né tránh cú đấm đó hay không nữa.

Từ khi trở thành “Pride”, tôi nhận ra trước khi chính thức thành Nữ hoàng thì “Pride” hoàn toàn không để tâm đến việc học các khóa học không liên quan. Cô ta tránh những thứ như kiếm thuật hay võ thuật. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng công ty game không để ý đến những thiết lập đó mà thôi.

Nhưng giờ nghĩ lại thì tôi – “Pride” không phải không quan tâm mà là tôi đã có sẵn chúng rồi. Có lẽ đây là một mánh khóe gian lận để Pride có thể đấu lại nhân vật chính và các mục tiêu chinh phục.

“Lại một lầ nữa…chị cả lại…. Anh thấy mình chả có tác dụng gì sất!” (trans: khúc này đang lầm bẩm vs Tiara nhé)

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Stayle có vẻ đang rất thất vọng. Sau đó, tôi nghe thấy Tiara ngồi bên cạnh em ấy, cổ vũ: “Em nghĩ anh hai đang làm rất tốt mà. Các giáo viên đều nói như thế hết mà”.  Nhưng rồi đột nhiên giọng Tiara chững lại nghẹn ngào “…Chỉ là c..chị cả quá tuyệt vời thôi”. Sau khi nghe những lời này của Tiara trông Stayle càng ủ rũ thêm.

“Tiara à, sẽ thật vô nghĩa nếu như anh không thể làm người bảo vệ…”, Stayle chán nản lẩm bẩm.

“Nhưng các gia sư cũng khen anh mà, ở đất nước này nói đến việc học thì không ai bằng được anh đâu đấy nhé”, Tiara cố gắng cổ vũ Stayle đang thất vọng.

“Đúng thế mà, Stayle, em là con trai. Tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn chị đấy. Hơn nữa…”. Dù có chút do dự nhưng tôi vẫn nói thêm: “…xét về thuần sức mạnh thể chất, chị không  bằng em đâu.”

Stayle chắc chắc sẽ trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, tôi hơn em ấy có một tuổi nhưng em ấy lại cao hơn tôi và vóc dáng em ấy cũng săn chắc, rắn rỏi hơn tôi nữa. Ngoài ra, Stayle còn luôn bị thôi thúc bởi ngọn lửa hận thù với Pride, cho nên cậu ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Và rồi cậu ta có thể cạnh tranh với Pride bằng kiếm thuật. Thậm chí đến phút cuối cậu ta còn có thể áp đảo tôi và nở nụ cười chiến thắng.

Điều này cũng xảy ra tương tự với các “mục tiêu chinh phục khác”. Mặc dù phương pháp khác nhau nhưng đều một điểm chung.

Đó là sức mạnh thể chất – điểm yếu của Pride. Cho dù cô ta có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì thể chất của Pride cũng không bao giờ sánh được với các “mục tiêu chinh phục”. Đây là điều không bao giờ thay đổi.

“Sức mạnh thể chất?”

Có vẻ như Stayle đã hồi phục một chút sau cú shock vừa rồi.

“Đúng thế. Ví dụ như chị đang ở trong tình huống không thể chạy trốn và bị một gã đàn ông khống chế thì chị cũng chả thể làm gì được”

“….Không thể chạy trốn…một gã đàn ông…khống chế…”. Tất cả những gì tôi muốn là giải thích cho Stayle hiểu nhưng Stayle khi nghe tôi nói thì em đột nhiên im lặng. Em ấy lẩm bẩm một mình, mặt em bỗng tái nhợt rồi tôi nghe thấy em ấy nói: “ Pride sẽ…” Stayle vội loạng choạng đứng dậy cầm kiếm.  “Em sẽ học. Thầy xin hãy dạy lại em một lần nữa!”

Vẻ ủ rũ trước đó của Stayle đã biến mất khi em ấy đột nhiên háo hức muốn học tiếp. Ngay cả gia sư cũng cảm động khi nhìn thấy em ấy nhiệt tình như thế.

Kể từ khi Stayle quen thuộc với cuộc sống trong cung điện, biểu cảm của em ấy càng ngày càng giống như trong game, đặc biệt là khi ở cạnh bên tôi và Tiara. Trước mặt mọi người trong lâu đài, Stayle luôn nở nụ cười thân thiện nhưng hầu hết thời gian thì mặt em ấy lại lạnh như băng vậy.

Dù Stayle có nói với tôi trước đó về việc em ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân. Nhưng tôi nghĩ, so với trước đây thì em đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Tiara và tôi cũngđã quen với khuôn mặt vô cảm của Stayle. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, bọn tôi vẫn có thể biết em ấy đang nghĩ gì dù em không thể hiện điều gì cả.

Bỏ qua chuyện này thì sao đột nhiên em ấy lại hào hứng như thế kia nhỉ? Hay chả nhẽ game đổi thiết lập khiến  em ấy muốn giết tôi?! Tôi không thể không nghi ngờ chuyện này được. Cho dù tôi chưa cảm nhận được cái gọi là sát khí từ Stayle, người đang chìm đắm vào việc học kiếm thuật.

“Chị cả..”, mải suy nghĩ tôi không nhận ra Tiara đang túm lấy gấu váy tôi. Khuôn mặt em hơi tai tái…” E..Em không có sức mạnh gì cả … em cũng không tuyệt vời như chị nhưng em..sẽ luôn ở bên chị!” Tôi không biết Tiara đã nghĩ gì  khiến em ấy khóc sướt mướt như thế này. “Chị sẽ không bị như thế đâu..., em sẽ luôn ở bện cạnh chị.” (trans: đoạn này chắc con bé tưởng tượng cái ví dụ mà Pride nói lúc nãy á :v)

Tiara hẳn đã tưởng tượng cảnh tôi bị một gã to con nào đó không chế và lo lắng cho tôi. Vì cảm thấy có chút tội lỗi khi đã khiến em ấy như thế, tôi xoa đầu Tiara nói: “Cảm ơn em, Tiara. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng như thế nhé. Nhưng em đừng lo vì đã có Cha, Stayle và các Hiệp sĩ ở đây rồi mà”

Khi Tiara lớn lên, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn. Cơ thể yếu ớt của nàng có thể coi như là bối cảnh đầu tiên của cốt truyện. Khi game bất đầu, Tiara cũng giống như bao cô gái khác. Nhưng giờ đây, em ấy có thể cùng tôi và Stayle  dạo chơi quanh vườn. Mặc dù không thể tham gia bọn tôi trong các lớp học đấu kiếm và tự vệ nhưng ngày nào em ấy cũng có mặt. Tiara luôn dõi theo tôi và Stayle.

Dẫu cho tôi đã rất vui khi có một người em trai và em gái đáng yêu nhưng tôi càng hạnh phúc hơn nữa khi tôi có thể trao cho Tiara tình cảm chị em mà em ấy hằng  khao khát trong game.

Sau này, Stayle hoàn toàn tập trung vào việc học kiếm thuật và võ thuật mỗi ngày. Cuối cùng, em ấy đã thành công.

Còn tôi thì, các gia sư đã yêu cầu tôi rằng:” Xin hãy đấu thêm một trận nữa với thần đi, thưa ĐIện hạ!”,  mặc dù tôi chỉ muốn tập luyện thử  xem xem cài đặt của game sẽ ra sao thôi. Vì tôi không muốn làm phiền trong giờ học của Stayle nên đã lịch sự từ chối họ. Nói chung thì sẽ không phải chuyện đùa nếu như có mấy tin đồn kiểu “Đệ nhất công chúa là một cô nàng thô lỗ, man rợ =.=”. ĐIều quan trọng với tôi lúc này hơn bất kỳ thứ già khác đó là học tìm hiểu thêm các kiến thức và nghi lễ cần thiết để trở thành Nữ hoàng tương lai.

Ngoài ra, tôi cần phải học mọi thứ thật nhanh rồi truyền đạt lại cho Tiara – người thừa kế thật sự.

Tuy nhiên , Tiara lại bảo:  “ Em cũng nên rèn luyện thể chất chứ nhỉ!”,  tôi đành phải nói với em ấy rằng là một quý cô không cần thiết phải làm như thế. Khiến em ấy từ bỏ ý định này thật khó khăn.

Tôi mới chỉ kiến tập hôm nay thôi nhưng nếu khiến nữ anh hùng yếu ớt Tiara – Đệ nhị công chúa, say mê kiếm và võ thuật thì đó là một vấn đề lớn!

Đây cũng là cách mà tôi xác nhận lại ký ức kiếp trước của mình sau ba năm. Và vài tháng tới, tôi cùng Stayle sẽ tham gia khóa huấn luyện các Hiệp sĩ.

Lúc này, tôi vẫn chưa biết rằng một cuộc phiêu lưu lớn đang đợi chờ bọn tôi.

-----------

Anime đã ra mắt đầu tháng 7 vừa rồi. Mn nhớ xem ủng hộ nha ^^

Ghi chú

[Lên trên]
(*): cái này bên eng tả không rõ vs hơi thiếu nhé mn. Mình đã xem lại bản Nhật và manga rồi mới dịch nhé chứ ko phải bịa ra đâu =.=
(*): cái này bên eng tả không rõ vs hơi thiếu nhé mn. Mình đã xem lại bản Nhật và manga rồi mới dịch nhé chứ ko phải bịa ra đâu =.=
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

The way you talk about your dreams makes me want to lose myself in your world. Tell me more, a little closer. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
cố lên trans ơi
hm bao nhiêu tháng nữa thì trans đuổi kịp anime nhỉ :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khum biết nữa, chắc hơi lâu 🥲. Vì mình vừa đọc vừa dịch. Trước manga ra nhanh hơn nên skip để đu manga, giờ manga tạm dừng chắc mình quay qua đu anime mất...
Xem thêm
Tiếp đi nào đuổi kịp được manga thì tôi phục
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc hơi khó đấy. Anime ra rồi đấy hay là bồ xem tạm đi, mới 2 tập thôi mà gần bằng đống chương tôi dịch rồi =v=
Xem thêm