I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02

19 Bình luận - Độ dài: 1,085 từ - Cập nhật:

Trong trường có hai người mà tôi không muốn dính dáng đến.

Thứ nhất chính là một cô gái tên Saijo Mica.

Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau dù rằng đã học chung từ năm nhất.

Nhưng người nói chuyện với cô ấy thì chủ yếu là liên quan đến công việc.

Cô ấy tập hợp tất cả con gái cùng lớp lại với nhau. Hay cô ấy là “thủ lĩnh” của họ.

Sao tôi không muốn dính dáng với cô ấy?

Hãy nghĩ xem.

Chỉ có một người với tính cách như nào mới tập hợp được tất cả bọn con gái lại.

Và cô ấy còn là gái tóc vàng nữa.

Dù trường không có quy định về vấn đề quần áo – nhưng cô ấy là người duy nhất có tóc màu vàng. Nên tôi nghĩ tốt nhất là không dính dáng đến cô ấy.

Và cách suy nghĩ của cô ấy cũng khác mọi người. Như tôi thấy thì cô ấy chính là người nguy hiểm nhất trong trường.

Tôi nghĩ như vậy vì nhiều lí do, như là cách cô ấy tỏ ra coi thường những người xung quanh. Chắc mọi người không để ý, nhưng nếu họ nhìn vào mắt của cô ấy thì sẽ hiểu.

Cô ấy coi những người xung quanh mình là người hầu chứ không phải bạn và họ phải làm theo mọi mệnh lệnh của cô.

Sao họ lại nghe lời cô ấy?

Tôi chắc chắn là vì hai lí do.

Đầu tiên, cô ấy là một người xinh đẹp chỉ sau Momoi, trang phục cô ấy luôn luôn đi theo xu hướng và vẻ ngoài thu hút mọi người xung quanh.

Các nam sinh nếu đã bị cô ấy nhắm đến thì sẽ ko chạy thoát được. Cũng có thể là do họ thích thế.

… Còn lí do mà tôi không muốn dính dáng gì đến cô ta sao?

Đơn giản là do tôi sợ!

….Hở?

Tôi càng ngày càng thấy mình đáng thương hơn….

Maa, bỏ qua việc đó đi.

Cô ấy là một người giàu có.Gia đình cô ấy nắm giữ một trong số những tập đoàn lớn mạnh nhất Nhật Bản, Saijo Zaibatsu. Họ luôn trả mọi chi phí khi cô nàng muốn mua bất cứ thứ gì.

Mọi người bị cô nàng thu hút cũng bởi vì thứ đó.

Thật bực là khi tôi phải học chung cùng cô ấy từ năm nhất đến giờ, tôi đã tránh tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất có thể.

Người thứ hai, là Momoi Sakihime.

『Hả?』 Tôi biết là bạn đang nghĩ vậy.

Tại sao lại là cô gái xinh đẹp nhất trường?

… Dù rằng mọi thứ của cô ấy rất tốt, nhưng tính cách thì như nữ hoàng băng giá vậy.

Bạn có nhớ nam sinh bị từ chối ngay trước cổng trường không?

Cô ấy chính là như vậy.

Thực tế là tôi đã nói chuyện với cô ấy một lần vào năm nhất. Nội dung là–

『Phiền phức』

—Chỉ có hai từ đó.

… .Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy bạn biết chứ?

Lúc đó tôi cảm thấy thế nào ư?

Tôi có cảm thấy mệt mỏi không?

Tôi có cảm giác như bị hành xác không?

Không, không có thứ gì như vậy.

"Đáng sợ-"

Sao tôi lại ngĩ vậy về một cô gái mà tôi mới gặp!

Và còn cả ánh mắt lạnh lùng của cô ấy lúc đó nữa!

Tôi vẫn còn thấy ớn lạnh khi nhớ lại nó!

Và đó cũng là lí do tôi không muốn tiếp xúc với cô ấy.

Thật tình… sao những cô gái này lại học ở đây chứ…. Nơi này rất đông học sinh và có khuôn viên rất rộng phải không?

Saijo-san, sao cô ấy không học trường tư vì gia đình cô ấy rất giàu có mà. Đây không phải là nơi dành cho một ojou-sama, đúng chứ?

… .Dù cho cô ấy không giống một ojou-sama chút nào.

Momoi nữa, với học lực của cô sao lại vào một trường như thế này?

Cô có thể tìm được một trường tốt hơn vì luôn đứng đầu trong những kì thi quốc gia mà.

… Có phải vì kết quả đó nên Momoi mới được chú ý không?

Dù sao thì đó chỉ là những tin đồn trong trường.

… .Um, tôi không nghe trực tiếp từ ai cả, mà do tôi tình cờ nghe được những học sinh khác nói vậy….

Nhưng người như họ sao lại học ở trường này chứ….

… Vì sao tôi lại nói về việc này ư?

Nguyên nhân chính là thứ ở hành lang bây giờ.

Tôi nhìn về chỗ nguyên nhân sự việc này.

Một ai đó… .đang nhìn về phía tôi… .có thể tôi bị theo dõi từ mấy ngày trước rồi.

Người theo dõi tôi là ai chứ?

Bạn có thể biết từ những thứ tôi nói nãy giờ?

Saijo-san giờ đang nói chuyện trong lớp nên không thể là Saijo-san được.

Vậy còn ai?

Tôi còn nói đến một người khác ngoài Saijo-san. Bạn nhớ chứ?

Đúng vậy – đó là Momoi Sakihime.

Sao cô ấy lại theo dõi tôi?

Đó là điều mà tôi muốn biết!

Bạn nghĩ tôi có giác quan thứ sáu nên mới biết được nó, nhưng không phải vậy. Chắc cũng có nhiều học sinh khác nhìn thấy những thứ cô ấy làm.

Đôi khi tôi chạm mặt cô ấy khi đi trên hành lang.

Tôi gặp cô ấy khi đang ngồi ăn trưa một mình.

Và cô ấy cứ nhìn tôi như vậy cho đến lúc tan học.

Thậm chí cô ấy còn không muốn che giấu những điều đó. Chính vì vậy tôi mới biết được người cô ấy nhắm đến.

Ai đó làm ơn hãy mang cô ấy đi đi….

Những người theo dõi Momoi bị sao vậy?

Bây giờ sao họ không ở đây chứ?

Cô ấy không có fan club ư?

Mọi người, xin hãy cố gắng lên.

Ý tôi là, không ai thấy những hành động này của Momoi kì lạ ư?

Cô ấy đã làm như vậy suốt mấy ngày qua rồi.

Công lí ở đâu cơ chứ?

Haa….sao Momoi lại để mắt đến tôi như vậy….

Ai đó làm ơn hãy đưa cô ấy đi đi……

Trong khi mong rằng có một ai đó đến, tôi ngồi xuống bàn để tránh ánh mắt của Momoi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
TRANS
Đồng hồ của chú đâu, dạy bé stalker ấy một bài học đi chứ :))
Xem thêm
Một cái đủ ko ông??
Phải 3-4 cái cho ae sài chung chứ????????????
Xem thêm
@Light Novel Is My Life: Ae bình tĩnh. Có đủ đồng hồ cho mọi ng lần lượt dùng.
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Á à stalker
Xem thêm
Tks!!! (⌒▽⌒)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR