Genocide Online ~Nhật ký...
Takenoko Kusakanmuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 01: Thiết lập nhân vật

11 Bình luận - Độ dài: 830 từ - Cập nhật:

Chương 01: Thiết lập nhân vật

Trans: Thaumiel

Edit + Proofread: Yanbaka

—————

『Chào mừng đến với KSO!』

Đó là khoảng không trắng xóa, trừ những chữ in hoa và hình người thật của tôi thì chẳng có gì cả. Nếu nhìn kỹ xung quanh thì tôi đoán rằng đây là phòng tạo nhân vật.

Sau đó, tôi nghe có giọng nói đằng sau.

"Chào mừng Ichijou Reina-sama, tôi là trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mã hiệu No. 25, sẽ giúp bạn tạo nhân vật. Hãy gọi tôi là Nico-chan."

Có vẻ như người phụ nữ xinh đẹp "Nico-chan" này, với chiếc mặt nạ Noh trông như một thư ký, sẽ giúp tôi tạo nhân vật.

"Tôi hiểu rồi, Nico-chan-san."

"Bắt đầu thiết lập nhân vật của bạn nào. Tại đây bạn có thể lựa chọn 10 kỹ năng ban đầu ngoài tên người chơi và ngoại hình xuất hiện trong game. Dĩ nhiên sau này bạn sẽ không thể đổi lại được, nên xin hãy lựa chọn cẩn thận."

"Được rồi, bắt tay vào làm nào.”

Giờ thì, ngay khi cuộc đối thoại kết thúc, một cái màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt tôi. Hiểu rồi, tôi có thể tạo nhân vật bằng cách thao tác trên màn hình này.

Để xem nào, tên sẽ là…『Rena』, tên thật của tôi. Có vẻ như hơi đơn giản, nhưng tôi tự biết mình không có khiếu đặt tên nên tôi sẽ không đi mạo hiểm chỗ nào cả.

Tiếp đến là chủng tộc. Có khá nhiều lựa chọn, nhưng tôi không ngần ngại chọn『Con người』. Vì có lẽ sẽ quá khó di chuyển nếu vẻ ngoài khác xa với thực tế, nên tôi thiết lập chiều cao và dáng người như ngoài đời. Để tóc ngắn để không vướng vào vai và để màu đen và màu trắng xen kẽ nhau tạo nên sự nổi bật. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì với khuôn mặt nên giữ nguyên như ngoài đời mà không thay đổi gì lại. Nó có lẽ sẽ ổn thôi vì dù sao thì cũng chẳng có người quen nào chơi trò này. Thay đổi màu mắt sang đỏ vang là đủ rồi…

Phần còn lại là kỹ năng… C-cái gì, nhiều thế. Lối chơi của tôi đã quyết định từ trước rồi, nhưng vẫn sẽ mất thời gian để có thể chọn những kỹ năng phù hợp và kết hợp nó lại, hmm~~~

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

~~~ Được rồi, mất một khoảng thời gian những cuối cùng cũng ổn rồi.

"Đã xong."

"Ổn hết rồi chứ? Bạn có câu hỏi gì thêm nữa không?"

"Ừ, ổn cả rồi. Xin hãy tạo nó như này."

Những kỹ năng tôi chọn lần lượt là:

『Đoản kiếm thuật』,『Ném』,『Bộ hành』,『Việc nhẹ』,『Điều chế』,『Tấn công bất ngờ』,『Thuần hóa』,『Cải trang』,『Khám phá』,『Giao hữu』.

"Được rồi, cuối cùng thì, xin hãy lựa chọn cài đặt."

"Cài đặt sao?"

Vẫn còn sót lại gì à? Hay là tôi quên mất cái gì đó?

"Không khó gì cả, đầu tiên là, rào chắn tình dục… Là về khoảng cách giới hạn mà bạn cho phép người khác chạm vào~~"

"Chặn hết cho tôi.”

"… Đã hiểu. Kế đến là phần cài đặt độ thực tế, đây là cài đặt hiệu ứng game chân thực như ngoài đời khi cô hạ đối thủ."

"Thế thì, cao nhất cho tôi."

"Cuối cùng thì, về giới hạn đau đớn. Mọi thứ vẫn ổn khi chỉ dừng ở mức đau nhẹ, nếu trở nên thực tế thì hệ thống sẽ cưỡng chế đăng xuất hoặc bắt bạn hồi sinh, nên không có gì để lo lắng cả. Vậy thì cô sẽ~~"

"Xin đừng giới hạn cái đó luôn."

"… Đã hiểu. Xin hãy cẩn thận vì cái chết vẫn có thể xảy ra ngoài đời kể cả khi đang ở trong game nếu có người tấn công vào những cơ quan quan trọng như cổ hoặc tim. Xin hãy đợi một chút khi cho đến khi chúng tôi chuẩn bị dữ liệu nhân vật của bạn."

Giờ thì, nó mất một lúc nhưng cuối cùng cũng xong. Tôi rất hào hứng thưởng thức nó.

"… Cảm ơn vì đã đợi. Với thứ này, toàn bộ quy trình đã hoàn tất. Trước khi bạn bắt đầu, đây là lời khuyên cuối."

"Đó là?"

"Trong thế giới này, người chơi có thể nhận được những kỹ năng và ảnh hưởng đến thế giới phụ thuộc vào hành động của họ. Không như các người chơi, các NPC sống trong thế giới ấy không thể hồi sinh nếu họ chết, vì vậy xin hãy quyết định cẩn thận…"

"Được rồi, tôi sẽ lưu ý."

"…. Thế thì, tôi cầu cho chuyến phiêu lưu của quý khách sẽ thật thú vị… Chào mừng đến với Karma Story Online!"

Với những lời đó, Nico-chan-san hạ thấp đầu xuống, và tầm nhìn của tôi bị bao lấp bởi ánh sáng~~~

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Wait, với cái hệ thống này chết ở ngoài đời luôn được à (hay là tôi nhầm chứ như kia thì sao game được cấp phép hay vậy)...
Tks trans
Xem thêm
Chịu, SAO phiên bản dảk vcl
Xem thêm
Chắc là sợ quá chết , game vr hiện nay có trường hợp vậy rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cảm giác như world trong SAO 3 á:)))) cơ mà đọc cuốn ghê
Xem thêm
Nhỏ này dảk quá bro ạ, đọc mà chkầm ckảm :^
Xem thêm
@Game này coi như bỏ: vậy nó mố cuốn á:) Tui thấy đọc mấy bộ kiểu điên loạn như thế này khá là hay, chỉ cần không dâm loạn giống mấy bộ như healer mạnh nhất là đc r:v tui dị ứng với mấy kiểu như vậy á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
sao ko có ai tem vây
Xem thêm