Genocide Online ~Nhật ký...
Takenoko Kusakanmuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 03: Báng bổ cả thần thánh mà cũng không nhùn

11 Bình luận - Độ dài: 1,415 từ - Cập nhật:

Chương 03: Báng bổ cả thần thánh mà cũng không nhùn

Trans: cuminh

Edit + Proofread: Yanbaka

Proofread (2): Alice la von Verusenia

----------------

Giờ thì, có vẻ như tôi đã hồi sinh lại một cách bình an vô sự tại Thần điện. Quả nhiên là nơi này nhìn khá đẹp. Có một bức tượng nằm chính giữa đền thờ —— là vị Thần đến từ phe Trật tự trong thế giới game này, tên thường gọi là『Thất sắc Quý Thần』à.... Mà khoan đã, tôi không thể nào dây dưa đứng quan sát xung quanh đây mãi được, vì những người chơi mà tôi đã giết cũng đang nhốn nháo tập trung tại Thần điện. Người đang đứng lên để trấn an sự hỗn loạn ở đây là một NPC Giám mục... Thật là đúng lúc ghê ta ơi.

"C-Cái gì đang xảy ra thế này?!"

Một nạn nhân xấu số mà tôi cũng chả thèm nhớ tên, đang tức tưởi chạy đi ngay khi anh ta vừa hồi sinh ——— nhân tiện, tôi đã kích hoạt kỹ năng《Cải trang》để biến mái tóc mình thành màu đỏ ——— bằng cách đó, tôi đã thành công trà trộn vào đám đông.

"Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại!"

Đây là giám mục của Thần điện này sao, bởi vì『Thị trấn bắt đầu』khá lớn, nên có thể cái tên đang đứng ở đây là Tổng giám mục không biết chừng. Đằng đó đang cố gắng làm dịu sự hỗn loạn tại nơi đây một cách điềm đạm.

"Khả năng cao người đó chính là sứ giả phe Hỗn mang, và sẽ sớm nhận lấy sự trừng phạt của thần thánh mà thôi."

"Sứ giả của Hỗn mang sao? Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, đó là một sự kiện hay nhiệm vụ nào đó à?"

"Làm như tao biết chắc."

"Nhưng cô gái đó trông giống như một người chơi bình thường mà?"

Hiểu rồi, có vẻ như tôi được gọi là sứ giả của Hỗn mang hay thứ gì đó tương tự khá là nhiều, vẫn có vài player đang hiểu lầm về tôi. Mà, giá trị karma của tôi dường như đã tụt dốc không phanh nên có lẽ họ cũng không sai. Chi tiết thì tôi cần phải xác nhận kĩ chuyện này sau mới được.

"Dù sao đi nữa, xin hãy an tâm! Tất cả mọi người đã nhận được phước lành của Trật tự! Và dĩ nhiên, chúng tôi xin hứa miễn là các bạn còn ở lại trong Thần điện này, các bạn sẽ được an toàn!"

Sao, ngươi chắc chứ? Mà thôi nghĩ vậy thì càng tốt.

Cái bẫy của tôi cũng đã chuẩn bị hoàn tất, giờ là lúc đại khai sát giới.

"Ah! Cô ta kìa! Chính là con súc nô đã giết chúng ta!"

Tôi dùng kỹ năng《Cải trang》để biến một player lạ mặt nào đó thành nhân dạng có gương mặt giống mình và hét lên để hướng sự chú ý của mọi người vào anh ta.

"Con đĩ khốn nạn! Mày chui ra từ chỗ nào thế!"

"Chờ đã! Không phải tôi!"

"Câm cái mõm mày lại!"

"Mọi người, xin hãy bình tĩnh.”

Tất cả những người ở đây đều ngay lập tức hướng ánh nhìn vào tên player đó và nhốn nháo cả lên. Giám mục cố dừng mọi chuyện lại trong vô vọng.

"GIẾT CON Ả! GIẾT CON Ả!"

"GIẾT ĐI!"

Thậm chí có vài kẻ còn cảm thấy thích thú và kích động nó hơn nữa. Đã đến nước này thì không dễ gì để dàn xếp lại tình hình đâu... Trong lúc đó, tôi di chuyển và cứ thế ———

"Cái!!"

———Tôi kích hoạt kỹ năng《Đòn chí mạng》vừa nhận được và《Tấn công bất ngờ》để đâm thủng tim của tên giám mục kia. Ngay trước khi hắn ta ngã xuống và phun máu ra từ miệng, tôi trộm đi chiếc vòng cổ trông có vẻ đắt tiền. Tiếp đó, tôi đá hắn bay về phía những tên người chơi, chụp lấy thanh đoản kiếm trông có giá trị lợi dụng và có chút gì đó thần thánh bủa vây xung quanh được đặt yên vị trên bệ thờ.

Và cứ cái đà thế, tôi chặt đầu những nữ tu dưới trướng giám mục, nhảy qua đầu những người chơi ——— tôi rải đống dầu vừa trộm được vào những ngọn đuốc ———và chạy ra khỏi Thần điện. Hình như là do đám người ngay chính giữa trung tâm đám đông đang cháy phừng như mặc áo giáp lửa và hỗn loạn xây xát nhau hay sao; mà những người chơi sở hữu『Thủy Ma thuật』khó mà kích hoạt kỹ năng dập lửa, hê hê. Ngay từ đầu thì có ai lại đi dùng nước để dập tắt đám cháy từ dầu đâu chứ, lũ ngố này.

"Tsk! Là cô ta! Cô ta mới chính là người thật!"

"Cô ta chính là người đã phóng hỏa!"

"Bắt lấy con ả!"

"Mấy người chỉ tổ ngáng đường!"

Khi họ bắt đầu nhận ra tôi, thì tôi đã ở rất gần lối ra rồi. Trong khoảnh khắc, tôi dùng『Tấn công bất ngờ』one hit những Kỵ sĩ Thần điện canh cổng đền thờ chẳng biết tí gì về cuộc náo loạn ở bên trong, và chạy về phía Bắc nơi có một hầm mộ dưới lòng đất, hướng ngược lại so với lần trước.

Các NPC vệ binh đang đóng quân tại những con đường xung quanh bị tôi đánh bằng cán của thanh đoản kiếm. Và ngay khi tên đó thốt lên kinh hãi, tôi cắt phăng hai tay của hắn đi, dùng cơ thể hắn ta như một cái khiên chắn.

"NGƯƠI!!"

Đồng đội vệ binh NPC của anh ta hét lên với vẻ mặt căm phẫn, nhưng điều đó chỉ tổ làm tôi bực mình thôi. Như thế này thì, đám hậu vệ không thể ra tay ngăn cản tôi lại được rồi.

Tôi chậm rãi tiến lên trong khi mang theo cái "khiên" một cách đầy nghệ thuật như một nghệ nhân sử dụng khiên băng Poro nào đó, và rồi ném xác hắn ta vào chính giữa bọn họ, những người đang cố tiếp cận tôi trong khó khăn.

"!! Hans!"

Ồ? Tên lính cụt tay kia là Hans sao, tôi hiểu rồi.... mà đừng nói với tôi, ngay cả NPC quần chúng mà cũng được đặt tên sao?

Nếu vậy thì, lòng nhân hậu và cảm giác tội lỗi...

...thậm chí còn chẳng xuất hiện. Tiếc thật!

"Con khốn! Đừng nghĩ bọn tao sẽ để mày còn nguyên vẹn xác!!"

"Chuẩn bị để lại một hai cánh tay cẳng chân của mày đi!"

Sao mấy người dám nói vậy chứ? Nếu mấy người yếu tay, tôi có thể mắc di chứng về sau đấy, có thể là không còn ăn uống gì được luôn đấy, mấy người có biết không? Mà, đúng là tôi chẳng biết gì về NPC cả...

Tôi ném một ngọn đuốc về phía Hans (phải không nhỉ?)-san, cái thân xác vỡ vụn của hắn ta, bị tôi ném dầu đã được chuẩn bị sẵn lên, bừng cháy lên như một ngọn đuốc khổng lồ chiếu sáng nơi đấy.

"WAAAAA?!"

"Dập lửa! Dập lửa!"

Tôi nắm lấy thủ cấp của một trong các vệ binh đang cuống cuồng cả lên và ném hắn ta vào căn nhà gỗ gần đó ——— Dĩ nhiên, tôi không quên châm thêm lửa ——— Sau đó, ẩn mình vào làn khói, tôi chạy trốn khỏi các vệ binh, những người vừa thay đổi mục tiêu từ bắt giữ tôi sang dập tắt ngọn lửa.

==================================================

《Level đã tăng》

《Bạn đã thu thập được điểm kỹ năng》

【Giá trị karma đã giảm mạnh】

《Nhận được kỹ năng mới:『Đào tẩu』》

《Nhận được kỹ năng mới:『Thay đổi giọng nói』》

《Nhận được kỹ năng mới:『Ngụy trang』》

《Kỹ năng『Cải trang』đã lên cấp》

《Kỹ năng『Đoản kiếm thuật』đã lên cấp》

《Kỹ năng『Tấn công bất ngờ』đã lên cấp》

⟦Đạt được danh hiệu: Thần địch⟧

⟦Đạt được danh hiệu: Lệnh truy nã · Thị trấn ban đầu⟧

⟦Đạt được danh hiệu: Lệnh truy nã · Thần điện⟧

==================================================

Rất nhiều thông báo vang lên trong khi tôi bước vào hầm mộ phía Bắc thị trấn, nhưng tôi tạm hoãn chúng lại. Điều quan trọng bây giờ là phải kiếm chỗ ẩn nấp và tôi sẽ kiểm tra chúng sau. Tạm thời thì cứ trốn ở đây một thời gian nhỉ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Diệt chủng online có khác
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bro cần tui xin per tác giả ko bro :v
Xem thêm
@Yandere: bảo ko khịa nữa mà -_-. Truyện cuốn phết :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
CVTER
Hê, k dịch ln à
Xem thêm
Khum, theo WN lun.
Xem thêm
TRANS
CVTER
@Yandere: Tuỳ, dù sao thì 2 vol ln cũng có khác gì wn đâu =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm