• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 04: Chiếc đu quay

3 Bình luận - Độ dài: 285 từ - Cập nhật:

Khi chợt nhận ra thì bình minh đã đến gần từ khi nào rồi.

Dưới ánh sáng mập mờ, chiếc đu quay đang lặng yên xoay tròn.

Tại đó, người còn sống và kẻ đã chết đứng cùng nhau.

“… Cảm ơn vì đã ở cùng mình cho đến cuối cùng.”

“Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi à?”

“Ừm…”

Bằng cách nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy, tôi có thể chắc chắn rằng những lời đó không phải là lời nói dối.

Nhưng tim tôi lại nhói đau.

Giá như, giá như mình được ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa.

“… Tomoe nè.”

“Hửm, sao vậy?”

“Mình yêu cậu, cho dù có chết cũng không sờn lòng.”

Ngay khi tôi vừa nói những câu đó, Tomoe bật cười và nghiêng người về phía tôi.

Giờ đây, bàn tay mà tôi đang trói chặt trở nên ấm hơn bao giờ hết, đến nỗi thật khó mà tin rằng nó thuộc về một người đã chết.

Thật đáng tiếc làm sao.

Cho dù rất ấm, nhưng cô ấy đã chết rồi.

Đến tận bây giờ, mình chưa từng có cơ hội được ở cạnh cậu.

Vậy thì, liệu đây là một giấc mơ, hay là một hồi ảo mộng?

Trong khi đang ngóng nhìn bầu trời đang sáng dần, bọn tôi âm thầm, chầm chậm nép mình vào nhau.

“… Mình cũng yêu cậu.”

Và rồi, ánh rạng đông đã ló dạng từ bầu trời đêm.

Chiếc đu quay đã dừng, và trong đó, chẳng còn một ai cả.

Cả khu vui chơi cũng ngừng hoạt động, bỏ lại tòa kiến trúc không người và những thiết bị ở nơi đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hmmmm...
hay
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm