Bé là một Youtuber ảo như...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương thứ mười sáu: Buổi cộng tác Karaoke với thế hệ thứ hai - phần thứ nhất

23 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

- Chào! Chị là Sei đây, Kaburaki Seira. Hân hạnh!

- Kaminari Shion, Ichinose Shiori! Để tránh bị bắt gặp thì bọn mình cứ gọi nhau bằng họ khi ra ngoài văn phòng nhé!

- V-Vâng ạ! Kokorone Awayuki, Tanaka Yuki! Nhờ hai chị chiếu cố em hôm nay ạ!

Tại lối vào văn phòng chính của LiveOn, chúng tôi giới thiệu với nhau tên thật của mình nhưng vì tôi lo lắng quá nên nó nghe cứ ngượng nghịu kiểu gì ấy. Kể cả khi nhờ mấy cái vụ giật gân dạo này mà tinh thần tôi nó lên cấp một chút thì cái tình huống này vẫn quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Nhân tiện thì đây cũng là buổi offline đầu tiên của tôi với một Liver luôn, tại sao cả hai người họ đều nhìn ngon nghẻ quá trời quá đất thế này!?

Sei-sama… chị Kaburaki trông không khác gì nàng công chúa học đường luôn. Chị ấy ngoài đời vẫn khá cao dù không cao bằng nhân vật ảo của mình, mái tóc chị ấy thì thả ngắn.

Chị ấy nhìn đúng bén luôn, dáng điệu cử chỉ thì hết sảy.

Còn về chị Shion… chị Shiori thì nói sao ta… chị ý khá là trẻ?

Chị ấy nhìn đáng yêu lắm nhưng nhìn chị ấy cứ ngây thơ vô số tội làm tôi cứ cảm giác là lạ.

- Hì, em đang nghĩ Shion là một bé gái đúng không?

- Vâng… em xin lỗi.

- Mumu! Ổn cả mà! Mà tháng vừa rồi thì chị uống được rượu bia rồi đó!... Mà chị khá là ghét mấy thứ đắng đắng nên chị cũng không thích uống lắm.

- Thật vậy ạ!? Vậy là chị cũng 20 tuổi ngang em luôn sao!?

- Ồ, vậy là chị bằng tuổi với Awayuki! Nghe thế làm chị vui lắm đó.

Bất ngờ thiệt nha. Cái người có khả năng giao tiếp thượng thừa và được xưng tụng là mama của LiveOn lại chỉ ngang tuổi tôi thôi.

Hơn thế nữa thì, từ trước đến giờ tôi luôn cảm thấy tình mẹ thương con dào dạt từ stream của một người ngang tuổi mình…

Hông ổn! Từ giờ tôi phải cố gắng hết sức để không thua kém chị Shion mới được!

- Hì, em đang lo lắng hử? Xin lỗi vì mời đường đột như thế này nhé.

- Nè em ổn chứ? Muốn uống Stozero không?

- Nè Sei-sama! Đừng giỡn nữa mà! Nào, thả lỏng vai đi. Cứ nói chuyện như bình thường thôi! Dù sao thì Awayuki cũng cầu hôn tụi chị hết rồi mà!

- Hyee, v-về chuyện đó thì cho em xin lỗi…

- Được rồi mà! Dù sao thì chuyện đó nó cũng vui mà.

Chị Shion nhẹ đặt tay lên hai vai tôi để trấn tỉnh tôi.

Ah, đây đích thực là một người mẹ mà. Tôi vừa hẫng đi hai nhịp. Shion vạn tuế, iu iu iu chị nhắm.

Sau khi chúng tôi hoàn tất màn giới thiệu thì chúng tôi cũng bắt đầu bữa ăn luôn nhưng mà…

~Hai tiếng sau~

- Hây hây, Awayuki ta đây tèn ten ten! Hôm nay, cùng với Sei-sama và chị Shion, chúng tui đã đi hát Karaoke, ây dzô~!!!

- Yaa chào mọi người! Sei-sama đã tới đây!

- Konmiko~! Hôm nay chúng mình định đi ăn với nhau và bàn về vụ cộng tác nhưng mà, vì vài lí do mà chúng tôi cộng tác ngay lúc này, Shion đang rất là bối rối luôn!

Bình luận:

“Hử!?”

“Có… có lẽ nào, đây, đây là một buổi cộng tác offline?”

“Đây rồi  ━━━━(゚)━━━━!!”

 “T h ậ t  l u ô n  đ ấ y  à?”

“Bộ đây là một cái bàn tế với Shion-mama là vật tế à?”

“Tui khá chắc kèo Shuwa đang nốc Stozero!”

“Pushu!”

“Konmiko~!”

“Kyaa Sei-sama~!!”

“Hai đứa nít ranh kia chỉ giỏi quậy phá Mama mà thôi.”

“Và sau đây, đêm huyền thoại xin được phép bắt đầu.”

Tại sao lại như thế này ư?

Mọi thứ khởi đầu với cái thực đơn của nhà hàng-

Theo Sei-sama, nếu là món ăn của Youtuber ảo thì chỉ có thế là thịt nướng mà thôi! Và vì thế, chúng tôi đến cái tiệm thịt nướng mà Sei-sama đề nghị nhưng mà-…

- Bia.

- Sawa. [note32821]

- Cocacola highball. [note32822]

- Strong Zero (đề nghị!!)

………..

- Thế thì Tanaka! Em định uống gì nào!

 Sei-sama hỏi tôi trong khi không giấu nỗi sự phấn khích của mình.

Đó là…

-… cho em trà ô long đi ạ.

- Hì hì… em thế là không được đâu nha, Tanaka. Thế là hông có được đâu…! Em đang kiềm chế ham muốn của mình sao… tệ lắm đó… Thứ mà Tanaka thật sự muốn là… đây!

- Vâng… ưm…

Sei-sama tràn đầy tự tin chỉ vào lon Stozero.

- Với thịt nướng trên vỉ thì… với cái nóng và kêu xì xèo đấy… và ta kết hợp nó với cái lạnh sảng khoái của Stozero…! Em muốn nó đúng hem…?

- Ưm… Cái thực đơn quái quỷ gì thế ạ!? Nó không ổn tí nào cả chị ơi!?

Về phần thức uống của thực đơn, ở phần chót cùng thì có dòng chữ strong zero viết ở đấy, có nghĩa là họ không hề muốn giấu cái sự thật là họ chỉ mới thêm nó vào thôi, và tôi đang bắt đầu mệt nó rồi nên tôi không chịu được thêm nữa và tôi nói thẳng lại…

-… Chị không nên quậy cái thực đơn như vậy chứ…

- Được rồi mà, chị xóa nó ngay bây giờ đây. Mà chị cũng được cửa hàng cho phép rồi mà.

- Họ cho phép á!?

- Vậy, em định uống hông? Có Stozero thật đấy.

- Hả, họ có á!?

- Đây là thịt nướng mà em.

- Nhà hàng thịt nướng thật tuyệt vời!!!

Cái nhà hàng thịt nướng tôi chưa bao giờ được đi này, họ đã tới mức có cả Stozero luôn sao!? Hông tệ đó nha!

- Ahaha… cửa hàng này em thấy đó, chủ nhà hàng là cha mẹ Kaburaki mà.

- A, ra thế ạ…

Nhận ra tôi không theo kịp diễn biến mọi chuyện nữa chị Ichinose đã giải thích mọi việc.

- Mồ, đừng làm thế với em chứ chị Kaburaki.

- Ahaha, xin lỗi xin lỗi mà! Nhưng… em muốn uống nó đúng không?

-… ực.

- Cũng kha khá lâu chị không uống rồi nên chị cũng muốn thử luôn, thế… chị em mình có nên làm vài lon Stozero với nhau không đây?

- Cho em một ly ép cam ạ!

Ừ hứ! Thật là một người con gái tốt mà! Và thế là tôi đã chơi tới bến với cô ấy luôn.

Và sau đó, trong lúc chúng tôi ăn bữa thịt nướng ngon lành đó thì…

- Thật ra em đang gặp một xíu vấn đề với vụ hát hò~

- Ồ, thế tụi mình đi Karaoke để tập luyện sau khi ăn xong nhé?

- Úi, hay đó! Mình cũng đi nữa!

- Ổn đó! Thế thì đi thôi!

Và thế là mọi thứ bắt đầu bằng lời mời của chị Kaburaki…

- À đúng rồi, chị có đem laptop cho buổi họp, tụi mình stream luôn nhỉ?

- Hử?

- Nghe hay đó! Triển!

- Hừmmmm?

- Thật ra thì chị đã lường được chuyện này nên chị đã đặt sẵn quán Karaoke!

- Như mong đợi từ chị Kaburaki! Em mê đắm đuối phần đó của chị luôn á! Tuỵt dzời!

- Hừm hưm hứm? Từ từ đã? Còn buổi họp của tụi mình thì sao?

Và với cái đà đó, hai người phụ nữ say rượu vác theo chị hưm hưm hứm Ichinose tới một quyết đinh bất ngờ, một buổi cộng tác Karaoke.

- Ưm, không quan trọng tình huống có là gì đi chăng nữa, mình, Shion, sẽ cố gắng để kiểm soạt mọi chuyện! Phần đầu thì chúng mình sẽ trả lời các marshmallow và phần cuối sẽ là tụi mình hát cùng nhau, mong mọi người tận hưởng nó~!!

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại cocktail của Nhật
Một loại cocktail của Nhật
[Lên trên]
Highball là loại coctail pha chế giữa một phần Whisky Nhật với một loại nước giải khát như soda, nước trái cây, cola.
Highball là loại coctail pha chế giữa một phần Whisky Nhật với một loại nước giải khát như soda, nước trái cây, cola.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Rượu vào nó thế 71.gif
Tks trans
Xem thêm
Mai tui làm thử lon xem thế nào :)))
Xem thêm
Nhớ live stream nhé :))
Xem thêm
Vựa muối đích thực, thank you trans
Xem thêm
Hóng cảnh hát hò ghê tks trans
Xem thêm
1 tổ sâu rượu thì vui
Xem thêm
Tks trans nhiều nha, hóng từng ngày, có thể em ko phải nhanh nhất nhưng chắc chắn chap nào cx sẽ có 1 lượt xem của em, cố gắng lên nha trans
Xem thêm
Không cần thiết lắm nhưng trans cho tên cuối câu thoại được không. Đọc mò hơi khó đoán nhất là thoại 3 trở lên.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
:v cái này mình có bàn bạc với ông edit thì ổng bảo thêm vào nó hơi không tự nhiên kiểu gì nên là :v nếu mấy chương nào nó khó nhận biết quá thì mình sẽ thêm vào sao nhé :v hjx
Xem thêm
@Háo Sắc: trans ơi dịch được chap mới chưa, mình ngứa tay quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ảo thật đấy
Xem thêm
ava ông là waifu tui
Xem thêm
@time breaker: tôi nhận waifu 4 năm rồi và tôi chưa đổi waifu lần nào. Giờ tôi chỉ muốn thấy waifu làm động tác ????????
Xem thêm
xác định là bữa này chơi gay cảnh yuri 3some trá hình
Xem thêm