Bé là một Youtuber ảo như...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương thứ tám: Cộng tác với cô nàng cùng thế hệ - phần thứ nhất

21 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

- Uoooooooooooo!!

Nguyên một đêm đã qua kể từ cái buổi solo stream hôm qua. Hiện tại thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại và đang đau đớn nằm thu lu trên giường. Vì mới sáng sớm nên tôi vẫn còn hơi nửa tỉnh nửa mê thành ra tôi chả nhớ cái gì đã xảy ra ngày hôm qua cả. Tôi vừa vươn mình choàng tỉnh lại, chớp lấy cái điện thoại thì mới vỡ lẽ rằng thì ra cái sự kiện ngày hôm qua đã len lỏi khắp hang cùng ngỏ ngách trên các trang mạng xã hội rồi.

Tóm tắt buổi stream:

Vừa vô đã nốc một lon Stozero.

Cầu hôn Stozero.

Nói linh ta linh tinh về việc cầu hôn với đồng nghiệp, crush.

Gạ gẫm kết hôn hai tiền bối của mình rồi làm một buổi tay ba thác loạn đồng tính nữ.

Một tiền bối hỏi tôi diễn viên khiêu dâm đồng tính nữ mà tôi thích và tôi cho cô một câu trả lời khá là… nguy hiểm? Cũng nhờ thế mà tôi với chị ấy đã lên kế hoạch cộng tác với nhau.

Stozero ngon qué!!!!!

Hông ổn, con mụ này(tôi đó bà con) nguy hiểm quá.

Mấy cái tin tức này như muốn dìm chết tôi xuống đáy đại dương luôn ấy. Đã tới giờ ăn trưa rồi mà tôi vẫn chưa có tí cơm nước gì vào miệng cả, tôi vẫn còn đang bận đau khổ về mấy cái sự việc ngày hôm qua. Nó hông ổn tí nào hết, thật sự luôn á, dù tôi có cố gắng lấy lại bình tĩnh thì chỉ tí tẹo phút sau là mấy chuyện ngày hôm qua lại xộc thẳng vào tâm trí tôi, tôi bất lực rồi!!! Ai đó… làm ơn… ai đó hãy cứu tôi khỏi cái sự xấu hổ này đi trời ơi là trời…

- A!

Tự dưng một kế hoạch siêu cấp xịn xò để giải vây lóe lên trong đầu tôi. Tôi chắc chắn nó sẽ giúp tôi thoát khỏi viễn cảnh này. Nhưng mà… cùng lúc đó thì nó cũng sẽ viết nên một trang sử đen tối khác, hic tôi đang nghe thấy nó đó… mấy con yêu ma quỷ quái đang thì thầm trong đầu tôi nè!!! Hơn nữa, ông trời đang nhìn tôi, mặt trời chói lóa đang soi sáng tôi, tôi không làm thế được, tôi không được phép làm thế dù có lí do đi chăng nữa, bây giờ chưa phải là lúc để làm vậy.

A, nhưng mà tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của một người đang dẫn dụ tôi… một người tôi đem lòng yêu mến…

*Pushu!*

- Dzô Dzô~~ Hôm nay sẽ là một buổi cộng tác bất ngờ nha bà con cô bác!!

Bình luận:

- Bả đây rùi━━━━()━━━━!! 

- Pushu!

- Pushu!

- Mọi người thi nhau bật nắp lon cùng một lúc =)))

- Thực ra đây chính là một buổi nhậu tập thế đúng hem?

- Ày dzô! Bà con cô bác uống đi uống đi chứ! Mà nhân tiện thì bé đã nốc từ hồi trưa nên giờ bé xỉn quắc cần câu luôn rồi~

Bình luận:

- Dzì dzậy trời(bối rối).

- Bà nội này khó đoán thiệt nghe.

- Tui nghe nói có một bà Youtuber ảo đồng tính đã kết hôn với một lon bia và làm một quả tình tay ba cực kỳ sốc nên đã ghé qua đây coi thử...

- Hóa ra đây là cái mà nhân loại bảo là sự phong phú của xã hội loài người ư?

- Định nghĩa thanh lịch này hơi lạ!

- Tốt lém bà con bắt đầu nóng lên rùi đó. Bây giờ bé xin trân trọng thông báo người mà bé sẽ cộng tác ngày hôm nay nha~ Đó chính là Mashiron!

- Doumo Konmashiro~ Iridori Mashiro – Mashiron đã đến đây! Hôm nay mình đến chơi với Awa nhưng nhìn thấy mấy lon Stozero làm mình bất ngờ lắm luôn á.

- =))))

- Không biết Mashiron sẽ làm gì bà nội này với Stozero nữa =))

- Oi oi oi! Mashiron kìa! Hai người đó từng cộng tác với nhau rồi nên chắc sẽ ổn thôi…

- Ờ thì dù sao bả cũng là con cô ấy mà =))

- Oi Mashiron, con cô đang sa đọa lắm rùi đó. Con bé đã làm cả đất nước Nhật Bản này cười lăn cười bò luôn rồi, làm gì đó đi chứ!

Mashiron là một người chung thế hệ ba với tôi và cũng là một người vẽ tranh minh họa Boku-musume. Nhân tiện thì thế hệ ba gồm bốn người là tôi nè, bé Hikari, Chami và Mashiron.

Mashiron có làn da trắng và hơi lùn một chút, một mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh dương sẵn sàng quyến rũ bạn bất cứ lúc nào – nói thẳng ra cô ấy là một cô nàng xinh đẹp có một nét quyến rũ phi giới tính.

mj6rnSe8RwEHPlkfHBLwcbRdvyUQGo4yPtdWe0KsKD8WofPdiSwLOdeaIaYLQ7PWQowWx_zqCptUmWLEWQTjc-VVGeJKgqiZL-rUa32xdGOHT3x2W5J605mo5RZyaRZXjbZx1iWK

Về stream của cô ấy thì Mashiron nói bằng tông giọng khá trầm, cô ấy thường stream vẽ vời trong khi nói chuyện một cách khá là độc hại – thứ làm nên tên tuổi cô ấy.

Chúng tôi đã quen nhau từ trước khi ra mắt như một Youtuber ảo cơ, chúng tôi cũng có làm kha khá buổi cộng tác rồi nên mấy bình luận cũng đỡ dữ dội hơn đợt thế hệ hai xuất hiện.

Và lí do cho vụ tại sao chúng tôi có mối quan hệ thấm thiết thế thì là như khung trò chuyện nói từ trước rồi đấy, Mashiron là mẹ của tôi và cũng là người cho tôi cơ thể này.

Chính xác rồi đó, Mashiron chính là người đã thiết kế Kokorone Awayuki, một tôi khác!

Và cũng nhờ thế mà mối quan hệ của chúng tôi lại càng thắm thiết hơn nên chúng tôi đã gọi nhau bằng biệt danh như Mashiron và Awa.

Hôm nay tôi sẽ có một buổi cộng tác với mấy tiền bối của mình nhưng mà hiện tại tôi đang khá là tửng tưng nên để giải tỏa một chút, tôi đã gọi cho người mà tôi chơi khá thân là Mashiron để có một buổi cộng tác nho nhỏ đầy bất ngờ.

- Hôm nay bé sẽ dùng Mashiron để giải tỏa thứ bé đã chôn giấu rất lâu.

- Mình khá là bất ngờ là bà sẽ đối xử với đồng nghiệp mình như đồ chơi vậy đó… Ai đó cứu tui dzới!

Bình luận:

- Tự dưng bả phun ra mấy câu đùa tếu thật sự =)))

- Không có cách nào khác ngoài giải tỏa nó ra thôi…

- Bà nội này… dù cho hồi trước bả đã diễn vai thanh lịch rất lâu nhưng mà không có tí nhân nhượng nào với đồng nghiệp của mình hết.

- Bắt đầu từ rượu bia rồi tới hai tiền bối của mình, giờ là đồng nghiệp chơi thân với mình… ham muốn không chừa một ai…

- Nếu bắt buộc phải nói một từ thì đó chắc chắn là Dai Sougen, đây chính là một cuộc cách mạng rừng đi bộ mà.[note32526]

- Ê bộ đây là lần đầu tiên Mashiron thấy bả trong chế độ Stozero hả?

- Ừa đúng rùi á, cô ấy đã che giấu nó khá là kĩ cho đến tận hôm nay…

- Ừ hứ, hôm nay là đặc biệt của đặc biệt mà. Thông thường thì bé chỉ uống sau khi stream thôi tức là khoảng tối tối thôi á. Mà lúc đó thì Mashiron thường ngủ mất tiêu rùi.

- Ra thế. Nhưng mà hic nó đáng sợ hơn mình tưởng nhiều đó. Không còn là bé Awa nữa, gọi là Shuwa thì đúng hơn.

- Shuwa?

- Shuwa shuwa trong Stozero[note32527] đó nên gọi là Shuwa luôn! Rùi quyết định rùi, từ giờ trở đi mình sẽ gọi bà là Shuwa mỗi khi bả bật chế độ này lên!

- Hưm hưm hưm… bé cảm thấy bé đã nghe cái này hồi nào rồi á ta… mà thôi kệ đi, nó nghe cũng dễ thương nên là ô kê!

Bình luận:

- Shuwa =)))

- Bà ổn với cái tên đó thiệt luôn đó hả =))

- Bộ bả là một ông cơ bắp lực lưỡng bị biến thái hả trời?[note32529]

- Nồ nố nô, đó chỉ là một cô bé biến thái bị tưng tửng do nốc Stozero mà thôi.

- Tui đã đoán nó sẽ xảy ra kia mà…

- Thui được rùi, dẹp màn chào hỏi sang một bên nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời các Marshmallow[note32528].

------------------------------------------

Càng lúc bản eng nó càng tệ á bà con, muốn khóc dễ sợ. Được cái chương này có thêm gái mới nên thui cũng cố chấp nhận, vì một nền văn minh yuri!!!

Ghi chú

[Lên trên]
Như đã giải thích ở chương trước. Bọn nihon hay cười trên mxh là wwwww giống như cỏ nên gọi là Kusa(cỏ). Dai Sougen là dạng tiến hóa của Kusa, hiểu nôm na là cười bể bụng bầu đi mấy cái kia kệ bà nó.
Như đã giải thích ở chương trước. Bọn nihon hay cười trên mxh là wwwww giống như cỏ nên gọi là Kusa(cỏ). Dai Sougen là dạng tiến hóa của Kusa, hiểu nôm na là cười bể bụng bầu đi mấy cái kia kệ bà nó.
[Lên trên]
Tiếng shuwa shuwa là tiếng bọt khi uống bia á bà con.
Tiếng shuwa shuwa là tiếng bọt khi uống bia á bà con.
[Lên trên]
Dạng dạng superchat á, chương sau có giải thích kĩ hơn.
Dạng dạng superchat á, chương sau có giải thích kĩ hơn.
[Lên trên]
Ừa tui cũng hổng có hiểu eng nó dịch cái gì nữa, tui rặn hoài cũng hông biết cách chế như nào luôn á...
Ừa tui cũng hổng có hiểu eng nó dịch cái gì nữa, tui rặn hoài cũng hông biết cách chế như nào luôn á...
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

:)))))))
Cám mơn trans <3
Xem thêm
:> hehehehêh
Xem thêm
TRANS
shuba shuba shuba 21.gif
mà bà mashiron có thể là mama tsundere không-phải-là-mama của shubaru hoặc là okayu/flare (tại bả dc khen là có vẻ đẹp phi giới tính mà 2 bà này dc đám con gái thích lắm)
Xem thêm
Cố gắng lên trans vì một đế chế yuri :))
Xem thêm
Đế chế ghi nhớ công ơn của thớt :))
Xem thêm
Nền văn minh yuri????????????
Xem thêm
Sao t lại nhìn ra okayu nhề
Xem thêm
TRANS
Câu eng có thể dịch là "Tôi đã thử ghé qua đây sau khi nghe nói có một VTuber (chắc viết tắt thành V) làm một pha cầu hôn tay ba gây sốc (bigamy kiểu tiếng lóng của bên tây thì phải) với một vật vô cơ (Strozero) và một người đồng giới (bả senpai)."
Trình eng hơi cùi mong bác thông cảm <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
cảm ơn bác nhiều :333
Xem thêm
Yuri go go brrrrrrrrrr
Xem thêm