• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 180 - Umi và nhà tắm (1)

16 Bình luận - Độ dài: 948 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Bọn tôi đi cầu thang xuống tầng một nơi có phòng tắm. Theo tờ rơi thì họ cũng có phòng tắm thường nữa, nhưng vì không cần bận tâm đến bất cứ vị khách nào khác ở đây, nên  bọn tôi đi đến bồn tắm lộ thiên nằm gần lối cửa sau.

“Em đi bên này nhé Maki.”

“Ừ-Ừm… A-Anh sang bên này…”

Bọn tôi đi vào phòng thay đồ riêng.

Tôi bỏ đồ của mình vào một cái giỏ, rồi bỏ quần áo trên người vào cái túi mang theo. Sau khi tắm xong, Umi và tôi sẽ mặc yukata của quán trọ.

“…Phù.”

Tiếng loạt xoạt của quần áo vang lên trong phòng thay đồ.

Đây không phải lần đầu tiên tôi tắm cùng Umi, nhưng bọn tôi cũng không làm việc này nhiều, nên tôi vẫn thấy hơi bồn chồn.

Lần cuối bọn tôi tắm chung là ngay trước khi vào năm hai. Lúc đó bọn tôi ướt nhẹp vì dính phải một cơn mưa bất chợt trên đường tới nhà tôi. Tôi đã bảo Umi đi tắm trước nhưng em ấy nói rằng bọn tôi nên tắm cùng nhau kẻo bị cảm.

“Hồi đó cũng có bình tĩnh nổi đâu, hai đứa ngồi quay lưng lại với nhau mà…”

Cơ mà, hình ảnh tấm lưng trắng ngần được quấn lại bằng một lớp khăn tắm thì vẫn nằm sâu trong đầu tôi.

Tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để tắm chung với em ấy lần nữa đâu. Cơ mà, Shizuku-san đã làm đến thế này để tạo cơ hội cho chúng tôi rồi, không tận dụng thì phí lắm. Vả lại, bọn tôi là người yêu mà, nên đây cũng là một trải nghiệm tốt.

Sau khi tạo ra hàng loạt những cái cớ, tôi quấn khăn tắm quanh hông rồi mở cửa vào phòng tắm.

“Woah…”

Phòng tắm đẹp hơn tôi tưởng tượng. Vì đang là ban đêm nên nơi này đang được thắp sáng bởi ánh đền hơi mờ. Ánh sáng phản chiếu lại trên mặt nước nóng óng ánh.

Một làn sương trắng mờ phủ kín nơi này. Họ nói rằng ngâm mình trong suối nước nóng giúp giãn cơ vai, tránh cảm hàn, trị xương khớp hay vân vân… Mà, mấy cái lợi ích đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi bây giờ cho lắm…

Trước khi xuống nước, tôi tắm tráng để rửa trôi mồ hôi. Giờ nghĩ lại, lúc trên núi ấy tôi có đồ mồ hôi không nhỉ? Khi thử ngửi qua thì hơi có mùi thật.

Có cả mùi hương của Umi nữa…

Khi tôi đang gội đầu thì nghe tiếng của mở phía bên kia hàng chắn. Umi đã vào phòng tắm bên đó.

Tôi tiếp tục việc của mình nhưng không thể xua được hình ảnh của em ấy trong đầu.

Và rồi tôi nghe tiếng nước chảy từ bên kia. Có lẽ em ấy cũng đang tắm qua.

Bọn tôi đang dùng cùng một thứ nhưng tại sao âm thanh tạo ra lại khác biệt đến thế? Quả nhiên là do cách mà nước trôi khỏi cơ thể ha.

“C-Chắc mình nên vào thôi…”

Sau khi tắm tráng xong, tôi quyết định xuống nước nóng ngâm mình.

Tôi cũng muốn sang chỗ Umi sớm nhất có thể, nhưng phải chuẩn bị tinh thần đã.

“Phù… Ấm thật…”

Tôi ngâm nước ngập vai rồi thở ra thỏa mãn. Nước có cảm giác đặc sóng sánh nhưng lại rất dễ chịu.

Dù mới chỉ xuống nước thôi mà cảm giác ấm ấp đã lan ra khắp bên trong cơ thể rồi.

Tôi không thực sự thích tắm, nhưng ngâm mình trong nước như này thì ở mãi luôn cũng được. Đương nhiên là không thể rổi vì nếu làm thế thì ốm mất.

Được rồi, tôi đã bình tĩnh lại một chút, đến lúc đi-

“Maki ~ Anh tắm xong chưa?”

“Rồi. Còn em thì sao?”

“Em cũng thế. Rồi giờ ta làm gì tiếp?”

“Uh… Anh sẽ qua đó.”

“Huh? Anh tính vào phòng tắm nữ ư? Đúng là biến thái mà.”

“Eh, thay vì bảo là vào phòng tắm nữ, giờ anh chỉ muốn đến bên cạnh em thôi… Sao, hay em muốn qua bên này?”

“Không ~ Cứ qua đây đi.”

“Rồi rồi.”

Những lúc thế này, tôi nên là người chủ động. Không, không phải tôi đang kiếm cớ để qua phòng tắm nữ đâu nhé. Mà, người khác nhìn vào thì chắc trông chả phải thế đâu.

“Uh… Xin phép.”

“Vào đi ~”

Sau khi được Umi cho phép, tôi đặt tay lên cánh cửa trên tấm chắn. Như Shizuku-san nói, cánh cửa dễ dàng mở ra.

“Lại gần đây đi Maki.”

“À… Ừm.”

Từ vai Umi trở xuống chìm dưới nước, và vì màu nước khá đục nên tôi không thấy gì bên dưới hết. Vì chiếc khăn tắm đang quấn trên đầu nên rõ ràng là bên dưới không có gì hết.

Cũng may là tôi không thấy gì, chứ nếu có thì lý trí bay luôn mất. Còn giờ thì tôi vẫn giữ bình tĩnh được.

Miễn là không chạm vào em ấy thì sẽ ổn thôi, chắc vậy…

Tôi quàng khăn lên cổ rồi bước xuống nước.

“Maki, nắm tay em đi.”

“Ừm.”

Bọn tôi ngồi kế nhau, vài kề vai trong khi đan tay dưới dòng nước nóng.

Một việc cực kỳ bình thường, ngày nào chẳng làm, nhưng vì cả hai đứa đều đang khỏa thân nên tôi lại thấy khá bồn chồn.

Không ổn. Nếu không lên sớm thì có khi tôi đầu hàng mất.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi MinatoPeko
Chén luôn được không nhề
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
PSL
Tháng 11 mầu nhiệm :v
Xem thêm
Sự trỗi dậy của "kiếm hiệp sĩ"
Thanks Trans
TFNC
Xem thêm
Có gì đó đang trỗi dậy(không phải khiên hiệp sĩ)
Xem thêm
Thứ gì đó đang trỗi dậy☠️☠️☠️
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Khoan, chap bọn này tắm chung lần trc là chap nào thế?
Xem thêm
Yeah, hóng chap. Không nhớ là đã đọc qua rồi.
Xem thêm
*tịnh tâm, tịnh tâm*
Xem thêm
Bình tĩnh bình tĩnh đang NNN đấy
Xem thêm